LÊ ANH TUẤN TỎ BÀY
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
LÊ ANH TUẤN TỎ BÀY
Chào Hải ,
Mình xin lỗi vì không muốn viết bài lên forum .
Mình không muốn làm cho bất cứ ai bực bội
và mình cũng không muốn trở thành đề tài chính
của forum .Mình vẫn theo dõi sát sao forum.
Forum nầy là nhịp cầu đưa mình về cái nơi rất
đặc biệt thân thương . Miền đất dĩ vãng
rất yên bình , hồn nhiên thơ dại ,nơi tâm
hồn mình có thể nghỉ ngơi , thanh thản .
Mình thật lòng đánh giá rất cao việc bạn
tạo ra forum này , rất nhiều công sức và
tốn nhiều thời gian......
Mình có thể giúp gì cho diễn đàn không ?
cho mình biết nhé . Mình phải mua phần
mềm để có thể viết tiếng Việt.Mình vẫn
gặp khó khăn khi diễn tả ý nghĩ bằng
tiếng Việt vì thế nếu bạn không phiền
thì mình sẽ tiếp tục viết thư cho bạn bằng tiếng Anh .
Rất nóng lòng nhận được ảnh của bạn .
Tuấn
Mình xin lỗi vì không muốn viết bài lên forum .
Mình không muốn làm cho bất cứ ai bực bội
và mình cũng không muốn trở thành đề tài chính
của forum .Mình vẫn theo dõi sát sao forum.
Forum nầy là nhịp cầu đưa mình về cái nơi rất
đặc biệt thân thương . Miền đất dĩ vãng
rất yên bình , hồn nhiên thơ dại ,nơi tâm
hồn mình có thể nghỉ ngơi , thanh thản .
Mình thật lòng đánh giá rất cao việc bạn
tạo ra forum này , rất nhiều công sức và
tốn nhiều thời gian......
Mình có thể giúp gì cho diễn đàn không ?
cho mình biết nhé . Mình phải mua phần
mềm để có thể viết tiếng Việt.Mình vẫn
gặp khó khăn khi diễn tả ý nghĩ bằng
tiếng Việt vì thế nếu bạn không phiền
thì mình sẽ tiếp tục viết thư cho bạn bằng tiếng Anh .
Rất nóng lòng nhận được ảnh của bạn .
Tuấn
Được sửa bởi Admin ngày Wed Dec 19, 2012 3:06 pm; sửa lần 3.
Re: LÊ ANH TUẤN TỎ BÀY
Xin chào Lê anh Tuấn, mình là Lê tuấn Vũ đây! Không biết bạn nghĩ sao chứ mình nghĩ diễn đàn này là nơi chúng mình gặp gỡ,để "ôn cố tri tân". Ngày xưa lớp mình có hai Tuấn ngoài bạn ra còn có một Tôn thất Tuấn nữa, nhưng bạn ấy đã vĩnh viễn ra đi, mình có một quan niệm như thế này, khi ta được thêm nhiều tuổi thì cũng là khi ta bớt đi bạn bè. Đúng vậy phải không Tuấn, có ai lọt được qua ải "sinh lão bệnh tử". Trước 75 mình có về SG, lúc đó bạn đang học ở trường Y, vì không biết nhà nên không thăm nhau được, mình mong mãi được đọc những bài viết không có dấu của Tuấn trên diễn đàn này cũng như của các ban: Hanh, Lôc, Đức..v..v...Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại. Thân Ái.
letuanvu- Tổng số bài gửi : 3
Join date : 28/10/2012
TỚ CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO FORUM?
Tuấn : Mình có thể giúp gì cho forum hở bạn ?
Hải :Tuấn à , mục đích của forum chúng ta là liên kết bạn
bè khắp nơi trên thế giới và trong nước . Và chúng mình
chỉ muốn bạn , với tư cách một thành viên , chung tay
để đạt được mục đích này , bằng cách này hay cách khác .
Trước tiên , bạn hãy tiếp tục liên lạc với bạn bè và cố
gắng giới thiệu diễn đàn này đến các thân hữu QH
ở bên đó . Đó là cách chúng ta ngày càng đến với nhau
nhiều hơn !
Hải :Tuấn à , mục đích của forum chúng ta là liên kết bạn
bè khắp nơi trên thế giới và trong nước . Và chúng mình
chỉ muốn bạn , với tư cách một thành viên , chung tay
để đạt được mục đích này , bằng cách này hay cách khác .
Trước tiên , bạn hãy tiếp tục liên lạc với bạn bè và cố
gắng giới thiệu diễn đàn này đến các thân hữu QH
ở bên đó . Đó là cách chúng ta ngày càng đến với nhau
nhiều hơn !
Được sửa bởi Admin ngày Sat Nov 24, 2012 2:33 pm; sửa lần 2.
NHỊP CẦU TRI ÂM
Forum bắc một nhịp cầu ,
Để cho bên nớ bớt sầu xa quê.
Bên ni cũng nhớ bên tê,
Thư đi , tin lại thỏa thuê tấm lòng .
Chốn Hương Bình nước xanh trong ,
Sơn thanh , thủy biếc thong dong mái chèo .
Trên đồi Vọng Cảnh thông reo ,
Phố xưa , đường cũ trăng treo cấm thành.
Ai về quê mẹ cùng anh ,
Nương theo làn gió mong manh cuối trời .
Để cho bên nớ bớt sầu xa quê.
Bên ni cũng nhớ bên tê,
Thư đi , tin lại thỏa thuê tấm lòng .
Chốn Hương Bình nước xanh trong ,
Sơn thanh , thủy biếc thong dong mái chèo .
Trên đồi Vọng Cảnh thông reo ,
Phố xưa , đường cũ trăng treo cấm thành.
Ai về quê mẹ cùng anh ,
Nương theo làn gió mong manh cuối trời .
Similar topics
» CHÚC MỪNG FORUM TRÒN MỘT NĂM
» VIDEO:CON NHÀ NGHÈO VƯỢT KHÓ
» CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN CHÚC TẾT THẦY CÔ VÀ BÈ BẠN
» FROM LÊ ANH TUẤN
» FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
» VIDEO:CON NHÀ NGHÈO VƯỢT KHÓ
» CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN CHÚC TẾT THẦY CÔ VÀ BÈ BẠN
» FROM LÊ ANH TUẤN
» FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin