TƯỞNG NHỚ NGUYỄN TẤN ĐẤU,thất 6 , PHAN VĂN VY, thất 6 , TÔN THẤT TUẤN ,thất 3, LÊ HÀ , thất 6, NGUYỄN ĐẮC PHÚC , thất 6, NGUYỄN VĂN HỒNG , thất 6- NỬA ĐÀNG ĐỨT GÁNH
4 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
TƯỞNG NHỚ NGUYỄN TẤN ĐẤU,thất 6 , PHAN VĂN VY, thất 6 , TÔN THẤT TUẤN ,thất 3, LÊ HÀ , thất 6, NGUYỄN ĐẮC PHÚC , thất 6, NGUYỄN VĂN HỒNG , thất 6- NỬA ĐÀNG ĐỨT GÁNH
Thơ LÊ VĂN THỌ khóc NGUYỄN TẤN ĐẤU
Hôm bọn tao về tiễn đưa,
Trời mờ mờ cái lạnh thấu xương.
Mọi người thương xót âm thầm bước,
Chỉ vợ con mầy khóc rưng rức..
Vợ con mày tiếng khóc ấm ức
Vì hôm qua còn nói vui cười
Gia đình cuộc sống đẹp tươi
Bỗng dưng một phút đảo nghiêng đất trời
nấm đất lạnh mầy nằm yên
Rồi đây cỏ mọc ruộng vườn
Cửa nhà xuống cấp
Lấy ai người làm
Càng nghĩ càng da diết
Bọn tao về tiễn mày một đoạn
Đường ngắn mà thấy dài ngun ngút
Nỗi buồn hun hút
Bạn bè Quốc học với nhau
Bạn cùng chung khóa
Sao mi đi không nói một câu
Để sầu .....
Để nhớ....
Dai dẳng niềm đau
NGUYỄN TẤN ĐẤU
Bạn ơi !
Hôm bọn tao về tiễn đưa,
Trời mờ mờ cái lạnh thấu xương.
Mọi người thương xót âm thầm bước,
Chỉ vợ con mầy khóc rưng rức..
Vợ con mày tiếng khóc ấm ức
Vì hôm qua còn nói vui cười
Gia đình cuộc sống đẹp tươi
Bỗng dưng một phút đảo nghiêng đất trời
nấm đất lạnh mầy nằm yên
Rồi đây cỏ mọc ruộng vườn
Cửa nhà xuống cấp
Lấy ai người làm
Càng nghĩ càng da diết
Bọn tao về tiễn mày một đoạn
Đường ngắn mà thấy dài ngun ngút
Nỗi buồn hun hút
Bạn bè Quốc học với nhau
Bạn cùng chung khóa
Sao mi đi không nói một câu
Để sầu .....
Để nhớ....
Dai dẳng niềm đau
NGUYỄN TẤN ĐẤU
Bạn ơi !
Được sửa bởi Admin ngày Thu Jul 20, 2023 8:49 am; sửa lần 11.
TƯỞNG NHỚ PHAN VĂN VY , TÔN THẤT TUẤN , LÊ HÀ , NGUYỄN ĐẮC PHÚC - NỬA ĐÀNG ĐỨT GÁNH
Tiếc thương bạn Phan Văn Vy
Du ca một kiếp , tiếc gì tấm thân
Lóc lăn giữa chốn hồng trần
Nay về ở cõi phù vân xá gì
Nhớ thương bạn Phan Văn Vy
Ngày xưa đi học nhu mì , dễ thương
Chút tình áo trắng vấn vương
Nay về náu chốn Tây phương chẳng màng
Xót xa mấy đứa con chàng
Mất cha không biết ngó ngàng nhờ ai
Cha giờ ở chốn thiên thai
Vui cùng câu hát , khoan thai điệu đàn
Rau răm ở lại mình nàng
Một đàn cháu nhỏ , lo toan sớm chiều
Hàng cây gió thổi đìu hiu
Nhớ người nghệ sĩ cây đàn vắt vai...
Du ca một kiếp , tiếc gì tấm thân
Lóc lăn giữa chốn hồng trần
Nay về ở cõi phù vân xá gì
Nhớ thương bạn Phan Văn Vy
Ngày xưa đi học nhu mì , dễ thương
Chút tình áo trắng vấn vương
Nay về náu chốn Tây phương chẳng màng
Xót xa mấy đứa con chàng
Mất cha không biết ngó ngàng nhờ ai
Cha giờ ở chốn thiên thai
Vui cùng câu hát , khoan thai điệu đàn
Rau răm ở lại mình nàng
Một đàn cháu nhỏ , lo toan sớm chiều
Hàng cây gió thổi đìu hiu
Nhớ người nghệ sĩ cây đàn vắt vai...
Được sửa bởi Admin ngày Wed Sep 18, 2013 8:31 am; sửa lần 7.
Cây đàn và nghệ sĩ
Cây đàn xưa vẫn còn đây
Hồn người nghệ sĩ , chân mây cuối trời
Cung đàn xưa tiếng lã lơi
Giọng người xưa đã chơi vơi chốn nào
Căn nhà giờ đã hư hao
Cây đàn năm cũ nghẹn ngào nhớ ai
Hồn người nghệ sĩ , chân mây cuối trời
Cung đàn xưa tiếng lã lơi
Giọng người xưa đã chơi vơi chốn nào
Căn nhà giờ đã hư hao
Cây đàn năm cũ nghẹn ngào nhớ ai
Được sửa bởi Admin ngày Wed Sep 18, 2013 8:34 am; sửa lần 2.
Mất mà vẫn còn
Anh vẫn còn đâu đó Anh ơi
Vẫn ngời mắt sáng tươi đôi môi
Vẫn thấy Anh cười trên khóe mắt
Của cháu thơ ngây , của vợ hiền
Anh vẫn còn sống giữa gia đình
Vẫn còn hiển hiện nét uyên nguyên
Trên khuôn mặt mẹ già trong sáng
Dù đã nhăn nheo vẫn rất thiền
Cháu Anh khuôn mặt rất thơ ngây
Như nét hình Anh của những ngày
Lon ton chạy nhảy cùng bè bạn
Trong nắng ban mai , buổi tựu trường
Bạn bè Anh đây vẫn nhớ thương
Anh chàng trắng trẻo , mỉm cười luôn
Dáng người cao ráo , hồn thanh thoát
Chẳng muốn so đo , chẳng chán chường
Vẫn ngời mắt sáng tươi đôi môi
Vẫn thấy Anh cười trên khóe mắt
Của cháu thơ ngây , của vợ hiền
Anh vẫn còn sống giữa gia đình
Vẫn còn hiển hiện nét uyên nguyên
Trên khuôn mặt mẹ già trong sáng
Dù đã nhăn nheo vẫn rất thiền
Cháu Anh khuôn mặt rất thơ ngây
Như nét hình Anh của những ngày
Lon ton chạy nhảy cùng bè bạn
Trong nắng ban mai , buổi tựu trường
Bạn bè Anh đây vẫn nhớ thương
Anh chàng trắng trẻo , mỉm cười luôn
Dáng người cao ráo , hồn thanh thoát
Chẳng muốn so đo , chẳng chán chường
để lại nỗi buồn
chàng đi để lại nỗi buồn
nhà hoang người vợ nhớ chồng khôn nguôi
mảnh vườn cỏ đã úa rồi
Cội mai xơ xác chẳng ai đắp bồi
lao xao tàu chuối hiên ngoài
tưởng như tiếng bước chân ai quay về
một đời tình nghĩa phu thê
chàng thiêng xin nhớ một bề giúp em
nhà hoang người vợ nhớ chồng khôn nguôi
mảnh vườn cỏ đã úa rồi
Cội mai xơ xác chẳng ai đắp bồi
lao xao tàu chuối hiên ngoài
tưởng như tiếng bước chân ai quay về
một đời tình nghĩa phu thê
chàng thiêng xin nhớ một bề giúp em
Hà ơi , sao sớm bỏ đời
Hà ơi sao lại bỏ đi
cuộc đời phơi phới tiếc gì không anh
con người chí thú học hành
võ văn toàn vẹn sao đành bỏ đi
cuộc đời phơi phới tiếc gì không anh
con người chí thú học hành
võ văn toàn vẹn sao đành bỏ đi
Đắc Phúc xưa vốn kiêu hùng
bạn ta xưa vốn kiêu hùng
thân trai chí muốn vẫy vùng thỏa thuê
tiếc thay tài sức có thừa
giữa đàng đứt gánh vẫn chưa trọn tình
thân trai chí muốn vẫy vùng thỏa thuê
tiếc thay tài sức có thừa
giữa đàng đứt gánh vẫn chưa trọn tình
sao anh nở bỏ em đi
sao anh nở bỏ em đi
con thơ nhỏ dại ai thì bảo ban
mình em gối chiếc phòng lan
cửa nhà nay vắng bóng chàng thiếp đau
con thơ nhỏ dại ai thì bảo ban
mình em gối chiếc phòng lan
cửa nhà nay vắng bóng chàng thiếp đau
Được sửa bởi Admin ngày Fri Oct 18, 2013 4:57 am; sửa lần 1.
tài trai mệnh yểu
Trần Lai ơi hởi , Trần Lai
Xưa kia đi học đẹp trai nhất vùng
Sút sa đến bước đường cùng
Tấm thân vùi dập anh hùng nát tan
Xưa kia đi học đẹp trai nhất vùng
Sút sa đến bước đường cùng
Tấm thân vùi dập anh hùng nát tan
Đắc Phúc
Năm 1968 ,sau tết Mâu thân khi nó bị bắt cả
lớp xôn xao !Thằng Phúc hoat động cách mạng-
thằng này ghê thật .Sau đó nó đựợc tha về và đi học lại.
Giải phóng về nó có chở mình đi dạo phố. cán bộ có
khác .Thời gian sau nó bi xe tông và đau liên tục . Cuối
cùng nó dọn về nhà mới ở..và không bao giờ thấy nó nữa.,.
lớp xôn xao !Thằng Phúc hoat động cách mạng-
thằng này ghê thật .Sau đó nó đựợc tha về và đi học lại.
Giải phóng về nó có chở mình đi dạo phố. cán bộ có
khác .Thời gian sau nó bi xe tông và đau liên tục . Cuối
cùng nó dọn về nhà mới ở..và không bao giờ thấy nó nữa.,.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Việt Kiều
Tính từ năm 2013 , cách đây hơn 10 năm Lê Hà
có về thăm quê .Nó tập hợp mấy anh em để đãi
tiệc tại nhà Lê qúy Ngưu .Anh em gồm có
Dương, Hậu ,Châu Ngưu , Vy.. Sau đó nó về
Mỹ và có gởi cho bạn Vy 2 bộ dây đàn ny
lông . Rồi biệt tăm .Nó cũng đi về nhà
mới .Chẵng còn thấy nữa.,.
có về thăm quê .Nó tập hợp mấy anh em để đãi
tiệc tại nhà Lê qúy Ngưu .Anh em gồm có
Dương, Hậu ,Châu Ngưu , Vy.. Sau đó nó về
Mỹ và có gởi cho bạn Vy 2 bộ dây đàn ny
lông . Rồi biệt tăm .Nó cũng đi về nhà
mới .Chẵng còn thấy nữa.,.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Bạn có tài
Trần Lai ngày xưa đi học .Không hiểu sao nó nhảy
qua cửa sổ trốn đi chơi mà thầy cô không biết. Nó
có đi với một thằng nữa , đó là thằng nào nhỉ ? Giờ thì nó
bay đi không cần nhảy nữa .,.!
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
dây đàn chưa đứt
Thằng Lê Hà tặng mi 2 bộ dây đàn
ny lông , tau đưa cho mi . Dây đàn
chưa đứt mà sao mi đi rồi .
ny lông , tau đưa cho mi . Dây đàn
chưa đứt mà sao mi đi rồi .
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Tưởng Nhớ Bạn HS QH đã quá vãng
Cõi Trần gian
Xin thắp cho ban hữu
Ngọn nến vàng
Ngọn nến vàng
Sưởi ấm mịt mù âm
Nhớ mai đây
Về thăm thầy bạn nhé
Ngày hăm ba
Ngày hội cũa chúng mình
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» NGUYỄN ĐỨC HÒA THẤT 6, PHAN VĂN MAY THẤT 6 , VÕ ĐĂNG TUẤN , CHÍN 4
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
» THĂM THẦY PHAN KHẮC TUÂN , VÕ VĂN ĐỆ , TRẦN VĂN HỒNG
» BÀ MẸ QUÊ MONG CON THÁNG NGÀY
» VIDEO :TƯỞNG NHỚ THẦY DƯƠNG VĂN XUÂN _ THĂM THẦY ĐOÀN VĂN KHUYẾN Ở KIM LONG_ CÙNG THẦY VÕ ĐĂNG NAM THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN THANH LỘC _ THĂM THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY , GIÁM THỊ KHỐI 12
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
» THĂM THẦY PHAN KHẮC TUÂN , VÕ VĂN ĐỆ , TRẦN VĂN HỒNG
» BÀ MẸ QUÊ MONG CON THÁNG NGÀY
» VIDEO :TƯỞNG NHỚ THẦY DƯƠNG VĂN XUÂN _ THĂM THẦY ĐOÀN VĂN KHUYẾN Ở KIM LONG_ CÙNG THẦY VÕ ĐĂNG NAM THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN THANH LỘC _ THĂM THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY , GIÁM THỊ KHỐI 12
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin