NGUYỄN VĂN CHANH thất 1, LÊ BÌNH thất 6, TÔN THẤT DINH thất 1, VÕ VĂN CHÍNH thất 1, TRẦN NGỌC BÍNH thất 1, ĐOÀN NGỌC TÂM thất 1, VÕ HAI thất 1 ĐOÀN CHÍ THÀNH thất 1, Bạch văn Minh Thất 1
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGUYỄN VĂN CHANH thất 1, LÊ BÌNH thất 6, TÔN THẤT DINH thất 1, VÕ VĂN CHÍNH thất 1, TRẦN NGỌC BÍNH thất 1, ĐOÀN NGỌC TÂM thất 1, VÕ HAI thất 1 ĐOÀN CHÍ THÀNH thất 1, Bạch văn Minh Thất 1
Chanh học cùng Võ Hai , Bính ở đệ nhất cấp
học cùng Viên , Thịnh , Cường lớp A2
đi lính bị thương , sau làm nhà máy vôi Long Thọ
nay nghỉ hưu , bị bệnh , được vợ chăm
có hai con trai , một gái , chưa có dâu rể
tính tình hiền lành
đời Chanh là thế
học cùng Viên , Thịnh , Cường lớp A2
đi lính bị thương , sau làm nhà máy vôi Long Thọ
nay nghỉ hưu , bị bệnh , được vợ chăm
có hai con trai , một gái , chưa có dâu rể
tính tình hiền lành
đời Chanh là thế
Được sửa bởi Admin ngày Sat Oct 19, 2013 12:38 pm; sửa lần 8.
THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ BẠN TÔN THẤT DINH , THẤT 1
Tôn thất Dinh và Lê Bình là hai người bạn
ở cùng xóm núi Ngự Bình
là hai học sinh duy nhất của xóm được
vào Quốc Học năm ấy
nhà Dinh là nơi bè bạn tụ tập ,học hành
có Bính , Dũng "trư ' ...
rất hiếu học , mộ đạo
làm giáo viên
con gái mất đột ngột
vài năm sau Dinh mắc bệnh ung thư gan
vợ Dinh cạo đầu , ăn chay nuôi chồng
Dinh qua đời sau đó
ở cùng xóm núi Ngự Bình
là hai học sinh duy nhất của xóm được
vào Quốc Học năm ấy
nhà Dinh là nơi bè bạn tụ tập ,học hành
có Bính , Dũng "trư ' ...
rất hiếu học , mộ đạo
làm giáo viên
con gái mất đột ngột
vài năm sau Dinh mắc bệnh ung thư gan
vợ Dinh cạo đầu , ăn chay nuôi chồng
Dinh qua đời sau đó
Được sửa bởi Admin ngày Thu Jul 20, 2023 5:29 am; sửa lần 6.
THOẢI MÁI CUỐI NGÀY Ở NHÀ LÊ BÌNH
Lê Bình hồi đi học cao ,to ,đẹp trai
xếp bút nghiên theo nghiệp đao binh
bây giờ vẫn còn hiên ngang
nói lời dí dỏm
xếp bút nghiên theo nghiệp đao binh
bây giờ vẫn còn hiên ngang
nói lời dí dỏm
Được sửa bởi Admin ngày Tue Mar 19, 2013 3:36 pm; sửa lần 3.
TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG , NÚI BÂN
Núi Bân là nơi hoàng đế Quang Trung
làm lễ xuất quân ra Bắc đánh
quân Thanh
Tiếc cho người anh hùng
tài cao mà mất sớm
làm lễ xuất quân ra Bắc đánh
quân Thanh
Tiếc cho người anh hùng
tài cao mà mất sớm
Được sửa bởi Admin ngày Fri Aug 16, 2013 4:36 pm; sửa lần 3.
SẢNG KHOÁI VÔ NGẦN, TÌNH THÂN CHAN CHỨA
Thưa em rượu uống bây giờ
Là thiên cổ lụy còn trơ bên mình
Thưa em rượu uống bây giờ
Là trong lát nữa lên bờ đuổi ma
Thưa em rượu uống bây giờ
Là trong lát nữa trăng mờ hỏi ma
Thưa em rượu uống bây giờ
Là thiên thu lại còn trơ hận trường
Bùi Giáng
Là thiên cổ lụy còn trơ bên mình
Thưa em rượu uống bây giờ
Là trong lát nữa lên bờ đuổi ma
Thưa em rượu uống bây giờ
Là trong lát nữa trăng mờ hỏi ma
Thưa em rượu uống bây giờ
Là thiên thu lại còn trơ hận trường
Bùi Giáng
Được sửa bởi Admin ngày Sun Mar 17, 2013 5:57 pm; sửa lần 1.
Thăm bạn
Tìm thăm bạn đau
Vòng vo quanh quẩn nhiều khúc cua
Con đường lên xuống cũng ghập ghềnh
Bạn bè liên lớp đi tìm anh
Thấy anh đau ốm cũng buồn lòng
Tay run chân đứng như không vững
Phận số đời người cũng đắng cay
Bao năm vất vã nuôi con trẻ
Giờ tưởng về già được yên thân
Ai ngờ bệnh đến tâm bất ổn
Ruộng rẫy có nhiều đành bỏ hoang
Ngồi buồn cũng chịu biết làm sao
Tụi tôi thất sáu đến thăm anh
Của it lòng nhiều thân tặng anh
Gọi là một chút tình nhớ bạn
Mong anh khỏe lại họp đồng môn
Có Sư đứng cạnh anh cầu nguyện
Cầu Phật gia hộ anh bình an
Có nhiều bạn tốt đến thăm anh
Vòng vo quanh quẩn nhiều khúc cua
Con đường lên xuống cũng ghập ghềnh
Bạn bè liên lớp đi tìm anh
Thấy anh đau ốm cũng buồn lòng
Tay run chân đứng như không vững
Phận số đời người cũng đắng cay
Bao năm vất vã nuôi con trẻ
Giờ tưởng về già được yên thân
Ai ngờ bệnh đến tâm bất ổn
Ruộng rẫy có nhiều đành bỏ hoang
Ngồi buồn cũng chịu biết làm sao
Tụi tôi thất sáu đến thăm anh
Của it lòng nhiều thân tặng anh
Gọi là một chút tình nhớ bạn
Mong anh khỏe lại họp đồng môn
Có Sư đứng cạnh anh cầu nguyện
Cầu Phật gia hộ anh bình an
Có nhiều bạn tốt đến thăm anh
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
ẢNH của BÍNH - HAI - TÂM - V. V. CHÍNH thời đi học
Từ trái sang :
Trần Ngọc Bính -Đoàn Ngọc Tâm ( Bác Sĩ Daklak)-Võ Hai - Võ văn Chính
Lớp 9 /5
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
vovanchinh- Tổng số bài gửi : 7
Join date : 15/04/2013
Similar topics
» NGUYỄN ĐĂNG LĂNG thất 6 , TRƯƠNG THU thất 5 ,,TRẦN NGỌC BÍNH thất 1, Đào Quynh 12B3 , HỒ NHẤT LUÂN ,thất 2
» CHÀO ĐÓN HAI BẠN TRƯƠNG CUNG VÀ TRẦN NGỌC BÍNH Ở SÀI GÒN RA TẠI NHÀ NGUYỄN HỮU DƯƠNG
» PHAN HƯNG TÀI ,12B2 , LÊ ANH TUẤN 12B1 & TRẦN NGỌC BÍNH 12C
» BÀ MẸ QUÊ MONG CON THÁNG NGÀY
» CHÚC MỪNG FORUM TRÒN MỘT NĂM
» CHÀO ĐÓN HAI BẠN TRƯƠNG CUNG VÀ TRẦN NGỌC BÍNH Ở SÀI GÒN RA TẠI NHÀ NGUYỄN HỮU DƯƠNG
» PHAN HƯNG TÀI ,12B2 , LÊ ANH TUẤN 12B1 & TRẦN NGỌC BÍNH 12C
» BÀ MẸ QUÊ MONG CON THÁNG NGÀY
» CHÚC MỪNG FORUM TRÒN MỘT NĂM
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin