THƠ TRÊN SÁCH MỞ (FACEBOOK)3
5 posters
Trang 3 trong tổng số 5 trang
Trang 3 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
SA PA
Sa pa trời mới chớm thu
mây giăng thung lũng sương mù đồi nương
chiều hôm dạo khắp phố phường
nao nao bên những con đường samu
phố khuya mòn gót lãng du
nhà thờ đá tiếng chuông đưa mơ màng
Hơ mông,Dao đỏ bày hàng
chiếc khăn thổ cẩm nhìn càng ngẩn ngơ
bản làng Cát Cát nên thơ
suối reo thác gọi hoa chờ lá trông
cùng leo lên núi Hàm Rồng
Sa pa toàn cảnh thỏa lòng khách xa...
mây giăng thung lũng sương mù đồi nương
chiều hôm dạo khắp phố phường
nao nao bên những con đường samu
phố khuya mòn gót lãng du
nhà thờ đá tiếng chuông đưa mơ màng
Hơ mông,Dao đỏ bày hàng
chiếc khăn thổ cẩm nhìn càng ngẩn ngơ
bản làng Cát Cát nên thơ
suối reo thác gọi hoa chờ lá trông
cùng leo lên núi Hàm Rồng
Sa pa toàn cảnh thỏa lòng khách xa...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
HÀ NỘI
tháp Rùa im ắng trong đêm
ta cùng bạn nhẩn nha kem bờ hồ
dáng kiều thơm ở nơi mô
chỉ nghe rời rạc lá khô lìa cành
đêm Hà Nội dưới vòm xanh
chát chua vị sấu để dành nhớ nhau...
ta cùng bạn nhẩn nha kem bờ hồ
dáng kiều thơm ở nơi mô
chỉ nghe rời rạc lá khô lìa cành
đêm Hà Nội dưới vòm xanh
chát chua vị sấu để dành nhớ nhau...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
CHỢ TÌNH
lên Sa Pa viếng Chợ Tình
cứ đinh ninh cũng như mình với ta
đầu mày cuối mắt thiết tha
tiếng khèn tiếng sáo gần xa gọi mời
hoàng hôn gần lại đất trời
chỉ còn đôi lứa nói lời yêu nhau...
nghe trong chuyện kể từ lâu
đến khi chạm mặt còn đâu Chợ Tình
đầy đường du khách dạo quanh
phố phường đủ thứ linh tinh mời chào
người Hơ mông với người Dao
tay bồng tay bế ...ôi xao xác lòng...
cứ đinh ninh cũng như mình với ta
đầu mày cuối mắt thiết tha
tiếng khèn tiếng sáo gần xa gọi mời
hoàng hôn gần lại đất trời
chỉ còn đôi lứa nói lời yêu nhau...
nghe trong chuyện kể từ lâu
đến khi chạm mặt còn đâu Chợ Tình
đầy đường du khách dạo quanh
phố phường đủ thứ linh tinh mời chào
người Hơ mông với người Dao
tay bồng tay bế ...ôi xao xác lòng...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
Xứ Đoài
ngồi nhắp sữa tươi
nhớ Quang Dũng
với mắt người Sơn Tây
Ba Vì đỉnh núi vờn mây
bóng chiều đang xuống theo ngày lãng du
hình như trời sắp sang thu
trong đôi mắt ấy
còn u ẩn gì
ta không là khách tình si
vẫn lưu luyến
sữa Ba Vì
hay em...
ngồi nhắp sữa tươi
nhớ Quang Dũng
với mắt người Sơn Tây
Ba Vì đỉnh núi vờn mây
bóng chiều đang xuống theo ngày lãng du
hình như trời sắp sang thu
trong đôi mắt ấy
còn u ẩn gì
ta không là khách tình si
vẫn lưu luyến
sữa Ba Vì
hay em...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
YÊN BÁI
từ Yên Bái đến Lào Cai
đoạn đường dằng dặc
không ai không rờn
lần đầu rất dễ buồn nôn
quanh co khúc khuỷu
hớp hồn người đi
lên đây chợt nhớ điều gì
Nguyễn Thái Học đã chết vì Quốc Dân
_không thành công cũng thành nhân_
ôi câu nói
cứ vang ngân trong đời...
đoạn đường dằng dặc
không ai không rờn
lần đầu rất dễ buồn nôn
quanh co khúc khuỷu
hớp hồn người đi
lên đây chợt nhớ điều gì
Nguyễn Thái Học đã chết vì Quốc Dân
_không thành công cũng thành nhân_
ôi câu nói
cứ vang ngân trong đời...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
BẮC NINH
qua miền quan họ Bắc Ninh
dọc đường cao tốc...mơ hình bóng ai
nón quai thao mái tóc dài
miệng cười chúm chím lúm hai đồng tiền
mắt nhìn lúng liếng làm duyên
hát câu Ngồi Tựa Mạn Thuyền lả lơi
sá gì bèo dạt mây trôi
người ơi hát nữa để tôi đừng về...
dọc đường cao tốc...mơ hình bóng ai
nón quai thao mái tóc dài
miệng cười chúm chím lúm hai đồng tiền
mắt nhìn lúng liếng làm duyên
hát câu Ngồi Tựa Mạn Thuyền lả lơi
sá gì bèo dạt mây trôi
người ơi hát nữa để tôi đừng về...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
ruộng bậc thang
kỳ công những ruộng bậc thang
xuôi theo triền núi vắt ngang lưng đèo
đường lên quanh quất cheo leo
nhịp nhàng chân bước người gieo hạt mầm
nắng mưa lặn lội âm thầm
mang ơn của đất nhờ tâm của trời
làm ra hạt gạo nuôi đời
khác chi nghệ sĩ dệt lời gấm hoa
như tranh vẽ rất hài hòa
tặng cho du khách làm quà mang theo...
xuôi theo triền núi vắt ngang lưng đèo
đường lên quanh quất cheo leo
nhịp nhàng chân bước người gieo hạt mầm
nắng mưa lặn lội âm thầm
mang ơn của đất nhờ tâm của trời
làm ra hạt gạo nuôi đời
khác chi nghệ sĩ dệt lời gấm hoa
như tranh vẽ rất hài hòa
tặng cho du khách làm quà mang theo...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
LÁ THU
cây trên phố đứng dọc ngang
dường như chỉ có cây bàng
mới hay
thu sang để lá vàng bay
ngoài ra chẳng có lá cây nào vàng...
cây sưa xanh biếc hai hàng
vô tư không chuyển lá vàng cùng thu
cây hoa sữa cứ vi vu
đong đưa theo gió hát ru vô tình
mấy chùm phượng vĩ rung rinh
như vô cảm chẳng thấy hình dáng thu
riêng tôi trong lúc nhàn du
giữa vô thường
chợt nghe thu gọi thầm...
dường như chỉ có cây bàng
mới hay
thu sang để lá vàng bay
ngoài ra chẳng có lá cây nào vàng...
cây sưa xanh biếc hai hàng
vô tư không chuyển lá vàng cùng thu
cây hoa sữa cứ vi vu
đong đưa theo gió hát ru vô tình
mấy chùm phượng vĩ rung rinh
như vô cảm chẳng thấy hình dáng thu
riêng tôi trong lúc nhàn du
giữa vô thường
chợt nghe thu gọi thầm...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
NHỚ SÔNG QUÊ
Xin chia sẻ với những người con xa Huế một chút nhớ sông quê.
NHỚ SÔNG QUÊ
Những con đò
sớm mai xứ Huế,
Rải trên sông
hương bún bánh
thơm nồng.
Mạ tảo tần
bốn mùa đắt ế,
Sông đầy vơi
vục nước
khỏa mát lòng.
Con đi xa
sóng nước quê nhà.
Không nguôi ngoai
dập dềnh
triêng gióng mạ.
Con mãi xa
lao xao
triền nước lạ.
Hồn thả về
hương bún bánh
sông quê.
PBT
3/2013
NHỚ SÔNG QUÊ
Những con đò
sớm mai xứ Huế,
Rải trên sông
hương bún bánh
thơm nồng.
Mạ tảo tần
bốn mùa đắt ế,
Sông đầy vơi
vục nước
khỏa mát lòng.
Con đi xa
sóng nước quê nhà.
Không nguôi ngoai
dập dềnh
triêng gióng mạ.
Con mãi xa
lao xao
triền nước lạ.
Hồn thả về
hương bún bánh
sông quê.
PBT
3/2013
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
nếu em là
Một ngày mới, xin chia những ước mơ đến mọi người.
NẾU EM LÀ…
Nếu em là vạt nắng,
Cuối trời chiều mênh mông.
Anh mở lòng sám hối,
Chút tình buồn, xin hong.
Nếu em là hạt mưa,
Anh xin làm chiếc lá.
Dẫu rách lành đùm bọc,
Tưới mùa tình lên xanh.
Nếu em là cơn gió,
Anh xin làm mây trôi.
Vui cùng trời cuối đất,
Để buồn tan mưa rơi.
Nếu em là tiếng hát
Giai điệu anh mượt mà.
Nhịp phách đời ồn ã.
Ta thầm thì lời êm.
Em ơi, tâm tình thơ,
Nhịp hồn anh vần điệu.
Lòng bao dung ý tứ,
Anh ôm thơ, ru tình.
23/06/2013
T.
Số ĐT : 0995853036
Email : phambathinh@gmail.com
www.flickr.com/photos/phambathinh/
NẾU EM LÀ…
Nếu em là vạt nắng,
Cuối trời chiều mênh mông.
Anh mở lòng sám hối,
Chút tình buồn, xin hong.
Nếu em là hạt mưa,
Anh xin làm chiếc lá.
Dẫu rách lành đùm bọc,
Tưới mùa tình lên xanh.
Nếu em là cơn gió,
Anh xin làm mây trôi.
Vui cùng trời cuối đất,
Để buồn tan mưa rơi.
Nếu em là tiếng hát
Giai điệu anh mượt mà.
Nhịp phách đời ồn ã.
Ta thầm thì lời êm.
Em ơi, tâm tình thơ,
Nhịp hồn anh vần điệu.
Lòng bao dung ý tứ,
Anh ôm thơ, ru tình.
23/06/2013
T.
Số ĐT : 0995853036
Email : phambathinh@gmail.com
www.flickr.com/photos/phambathinh/
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
CHÙA LÀNG TÔI
chùa làng tôi ở Kế Môn
có tên Vạn Phước mang hồn quê hương
tôi đi qua mấy nẽo đường
khi về làng cũ vẫn thường ghé thăm
bao nhiêu kỷ niệm sâu đằm
thưở còn thơ ấu vẫn nằm đáy tim
nghiệp duyên bảy nổi ba chìm
câu kinh thần chú mãi ghim trong lòng
-Án Ma Ni Bát Mê Hồng
cho tôi tự tại giữa dòng đời trôi...
có tên Vạn Phước mang hồn quê hương
tôi đi qua mấy nẽo đường
khi về làng cũ vẫn thường ghé thăm
bao nhiêu kỷ niệm sâu đằm
thưở còn thơ ấu vẫn nằm đáy tim
nghiệp duyên bảy nổi ba chìm
câu kinh thần chú mãi ghim trong lòng
-Án Ma Ni Bát Mê Hồng
cho tôi tự tại giữa dòng đời trôi...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
tựu trường
tuần sau đi dạy lại rồi
có chi mới để cho đời nở hoa ?
chương trình và sách giáo khoa
vẫn như cũ,đã bão hòa ngữ ngôn
học trò ngày một lớn khôn
nhưng trong ứng xử không còn như xưa
và đồng nghiệp gặp sớm trưa
hình như trò chuyện đã thưa tiếng cười
mong sao mình chớ biếng lười
khi lên lớp chẳng thành người vô tâm...
có chi mới để cho đời nở hoa ?
chương trình và sách giáo khoa
vẫn như cũ,đã bão hòa ngữ ngôn
học trò ngày một lớn khôn
nhưng trong ứng xử không còn như xưa
và đồng nghiệp gặp sớm trưa
hình như trò chuyện đã thưa tiếng cười
mong sao mình chớ biếng lười
khi lên lớp chẳng thành người vô tâm...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
VU LAN
đêm ngồi nhớ lại ngày xưa
Vu Lan mạ dắt lên chùa quy y
sân chùa rợp bóng từ bi
cây bồ đề lá xanh rì tươi non
pháp danh Nguyên Đức cho con
thầy căn dặn sống vẹn tròn đạo tâm
thầy giờ hóa ánh trăng rằm
mạ giờ yên giấc ngủ nằm cố hương
trong con dào dạt yêu thương
chợt nghe vang vọng tiếng chuông Từ Đàm
Vu Lan mạ dắt lên chùa quy y
sân chùa rợp bóng từ bi
cây bồ đề lá xanh rì tươi non
pháp danh Nguyên Đức cho con
thầy căn dặn sống vẹn tròn đạo tâm
thầy giờ hóa ánh trăng rằm
mạ giờ yên giấc ngủ nằm cố hương
trong con dào dạt yêu thương
chợt nghe vang vọng tiếng chuông Từ Đàm
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
chiếc võng đu đưa
góc nhà kê chiếc võng đơn
nằm đòng đưa nhắm hai con mắt buồn
nghe từ thăm thẳm cội nguồn
à ơi tiếng mẹ ru hồn sơ sinh
chập chờn bóng dáng yêu tinh
hình như thoáng hiện có mình ở trong
đòng đưa chiếc võng cong cong
phàm nhân mà ngỡ hóa rồng lên mây...
nằm đòng đưa nhắm hai con mắt buồn
nghe từ thăm thẳm cội nguồn
à ơi tiếng mẹ ru hồn sơ sinh
chập chờn bóng dáng yêu tinh
hình như thoáng hiện có mình ở trong
đòng đưa chiếc võng cong cong
phàm nhân mà ngỡ hóa rồng lên mây...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
nhắn bạn
Nhắn bạn thuở Trung học
Hãy chầm chậm vội vàng chi
Và tưng tửng cứ như khi bắt đầu
Thế nào rồi cũng gặp nhau
Mai hoặc mốt hoặc biết đâu sau này
Bây giờ mình vẫn còn đây
Nhìn qua ảnh thế là hay lắm rồi
Cùng nhau cảm tạ đất trời
Điều kỳ diệu gửi theo lời vô ngôn...
Hãy chầm chậm vội vàng chi
Và tưng tửng cứ như khi bắt đầu
Thế nào rồi cũng gặp nhau
Mai hoặc mốt hoặc biết đâu sau này
Bây giờ mình vẫn còn đây
Nhìn qua ảnh thế là hay lắm rồi
Cùng nhau cảm tạ đất trời
Điều kỳ diệu gửi theo lời vô ngôn...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
cao nguyên
Mới từ Daklak trở về
Đường xa lữ khách mỏi ê cả người
Mặc ai nói nói cười cười
Riêng ta cảm thấy biếng lười mắt môi
Khi lên theo hướng Gia Lai
Ngang Tây Sơn chợt nhớ ai lẫy lừng
Bảo tàng Nguyễn Huệ - Quang Trung
Chưa vào thăm được dẫu từng ước mong
An Khê giờ phố phường đông
Anh hùng Núp chắc đứng trông bên trời
Pleiku lỗi hẹn thôi
Bóng ta ngày ấy còn nơi Biển Hồ ?
Dừng chân nghĩ lại Buôn Hô
Đêm mưa nặng hạt nằm mơ thác nguồn
Phố vui chen với xóm buồn
Trẻ trung thị xã vẫn luôn xuân thì
Ly cà phê có nói gì
Buôn Mê Thuột gặp nhau ghì đôi vai
Đêm ngồi cùng bạn lai rai
Niềm vui mở hết nắp chai vỡ oà
Khi về theo hướng Ninh Hoà
Cao nguyên Daklak đúng là thênh thang
Vòng quanh đèo dốc Phượng Hoàng
Rồi đi theo phía đồng bằng hồi cung...
Đường xa lữ khách mỏi ê cả người
Mặc ai nói nói cười cười
Riêng ta cảm thấy biếng lười mắt môi
Khi lên theo hướng Gia Lai
Ngang Tây Sơn chợt nhớ ai lẫy lừng
Bảo tàng Nguyễn Huệ - Quang Trung
Chưa vào thăm được dẫu từng ước mong
An Khê giờ phố phường đông
Anh hùng Núp chắc đứng trông bên trời
Pleiku lỗi hẹn thôi
Bóng ta ngày ấy còn nơi Biển Hồ ?
Dừng chân nghĩ lại Buôn Hô
Đêm mưa nặng hạt nằm mơ thác nguồn
Phố vui chen với xóm buồn
Trẻ trung thị xã vẫn luôn xuân thì
Ly cà phê có nói gì
Buôn Mê Thuột gặp nhau ghì đôi vai
Đêm ngồi cùng bạn lai rai
Niềm vui mở hết nắp chai vỡ oà
Khi về theo hướng Ninh Hoà
Cao nguyên Daklak đúng là thênh thang
Vòng quanh đèo dốc Phượng Hoàng
Rồi đi theo phía đồng bằng hồi cung...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
nhắn tin
Lại nhắn tin cho bạn
Thử trùng tu lại con tim
Lục trong tâm thất mong tìm cố nhân
Trải bao năm tháng phong trần
Bạn xưa còn lại mấy phần ,biết đâu
Tình cờ run rủi gặp nhau
Thường ôn kỷ niệm giữa câu chuyện đời
Tụi mình tuổi sắp sáu mươi
Sinh ra và lớn trong thời chiến tranh
Con Tim nào được nguyên lành
Quả là của hiếm để dành mai sau
Vẫn trùng tu dẫu nát nhầu
Đốt lên thành lửa hẹn nhau tương phùng...
Thử trùng tu lại con tim
Lục trong tâm thất mong tìm cố nhân
Trải bao năm tháng phong trần
Bạn xưa còn lại mấy phần ,biết đâu
Tình cờ run rủi gặp nhau
Thường ôn kỷ niệm giữa câu chuyện đời
Tụi mình tuổi sắp sáu mươi
Sinh ra và lớn trong thời chiến tranh
Con Tim nào được nguyên lành
Quả là của hiếm để dành mai sau
Vẫn trùng tu dẫu nát nhầu
Đốt lên thành lửa hẹn nhau tương phùng...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Đại tướng
Qua đời ở tuổi 103
Ông là vị tướng vốn tài hoa
Lừng lẫy Điện Biên độc lập nước
Tưng bừng Nạm Bắc thống nhất nhà
Đồng bào xuôi ngược đều yêu mến
Thế giới bạn thù thảy ngợi ca
Lịch sử vẻ vang nòi giống Việt
Tên ông bất tử với sơn hà...
Ông là vị tướng vốn tài hoa
Lừng lẫy Điện Biên độc lập nước
Tưng bừng Nạm Bắc thống nhất nhà
Đồng bào xuôi ngược đều yêu mến
Thế giới bạn thù thảy ngợi ca
Lịch sử vẻ vang nòi giống Việt
Tên ông bất tử với sơn hà...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Bùi Giáng
Mười lăm năm biết mấy vui buồn
MƯA NGUỒN ông trút vẫn còn tuôn
NGÀY THÁNG NGAO DU tìm châu chấu
NGÀN THU RỚT HỘT gặp chuồn chuồn
Triết luận mênh mang VÔ TẬN XỨ
Thi ca cuồn cuộn LÁ HOA CỒN
Mộng thấy ông về thăm xứ Quảng
THƠ VUI VÔ TẬN mãi còn luôn..
.MƯA NGUỒN ông trút vẫn còn tuôn
NGÀY THÁNG NGAO DU tìm châu chấu
NGÀN THU RỚT HỘT gặp chuồn chuồn
Triết luận mênh mang VÔ TẬN XỨ
Thi ca cuồn cuộn LÁ HOA CỒN
Mộng thấy ông về thăm xứ Quảng
THƠ VUI VÔ TẬN mãi còn luôn..
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
cây bàng mùa thu
Đã cuối thu mà vẫn xanh um
Mắt lá non tơ kết thành chùm
Mênh mang sức sống tràn trong vại
Bát ngát men đời ngập ngoài chum
Mặc kệ nắng mưa hung lòng sói
Cứ thây giông bão dữ dạ hùm
Phố mãi sum sê say tình lá
Dưỡng khí quanh ta được bọc trùm...
Mắt lá non tơ kết thành chùm
Mênh mang sức sống tràn trong vại
Bát ngát men đời ngập ngoài chum
Mặc kệ nắng mưa hung lòng sói
Cứ thây giông bão dữ dạ hùm
Phố mãi sum sê say tình lá
Dưỡng khí quanh ta được bọc trùm...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
dân mình
Dân mình có vẻ sống vô tư
Chẳng bận tâm chi chuyện thiếu thừa
Nếu có,mỗi ngày say với nhậu
Bằng không,cả tháng cấy và cày
Lạc quan lắm lúc trơn xác mướp
Hy vọng nhiều khi trợt vỏ dừa
Vẫn thấy cuộc đời luôn đáng sống
Yêu hoài yêu mãi cũng chưa bưa...
Chẳng bận tâm chi chuyện thiếu thừa
Nếu có,mỗi ngày say với nhậu
Bằng không,cả tháng cấy và cày
Lạc quan lắm lúc trơn xác mướp
Hy vọng nhiều khi trợt vỏ dừa
Vẫn thấy cuộc đời luôn đáng sống
Yêu hoài yêu mãi cũng chưa bưa...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Trang 3 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI
» ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
» THẦY CAO XUÂN DUẪN
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI
» ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
» THẦY CAO XUÂN DUẪN
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
Trang 3 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin