from LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
+2
nguyenhuuduong
Admin
6 posters
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: from LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
Bác Lê Khắc Huệ Đức nói chính xác đó. Cụ Hải thi đậu tối ưu đó.
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
Gửi đến Lê Khắc Huệ Đức và Trương Văn Hải
Nghe chuông điện thoại reo, Đồn Lợi nhìn vào máy thấy số điện thoại lạ gọi từ nước ngoài, nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe vì sợ ai đó gọi nhầm số. Sau 15” suy nghĩ Đồn Lợi tự nhủ, chắc là ai đó quen mình mới gọi, nên mở máy và nghe tiếng nói vang lên “thằng Lợi đó à, tau là Lê Khắc Huệ Đức đây”. Mà cũng lạ, chỉ nghe giọng nói Đồn Lợi nhận ra thằng Đức ngay, cái giọng nói đặc trưng của hắn không thay đổi dù bây giờ đầu hắn đã bạc trắng.
Hơn 2 giờ hàn thuyên tâm sự với nhau về chuyên vui-chuyện buồn, chuyện xưa-chuyện nay của cái thời đi học và thời kiếm sống. Nhưng trong tận đáy lòng của Đồn Lợi chỉ đọng lại 2 câu chuyện:
- Có cái diễn đàn thì anh em học sinh Quốc Học 1967-1974 mới có cơ hôi tìm nhau , gặp nhau và kết nối đầy tình thân như bây giờ và tâm huyết của một số bạn để xây dựng nên diễn đàn chắc trong tận thâm tâm của mình có lẽ ai cũng biết.
- Học sinh Quốc Học niên khóa 1967-1974 ai cũng thông minh học giỏi, dù hoàn cảnh xuất thân từ gia đình giàu hay nghèo.
Nhưng theo ý kiến cá nhân của Đồn Lợi có 2 thằng học giỏi hơn một là thằng Lê Khắc Huệ Đức và hai là thằng Trương Văn Hải, cả hai thằng đều là con nhà nghèo, học Tiểu học ở cái trường làng mà đi vào trường Quốc Hoc.
Thật trớ trêu, cả 2 thằng đều học lớp thất 6 và B1. Đồn Lợi thô thiển nghĩ, có lẽ trong một khu rừng không có 2 chúa sơn lâm, nên sau lớp 11 thằng Hải chuyển qua 12A3 và rồi kết quả kỳ thi IBM đầu tiên và duy nhất đó, thằng Đức đậu Ưu, thằng Hải đậu Tối ưu.
Cuộc đời cũng lạ, cả 2 thằng không đi du học theo diện học sinh giỏi, cũng vì cái phận con nhà nghèo. Thằng Đức lại không được đi du học vì nhà nghèo không có 40 cây vàng. Cái thằng Hải không đi du học mà lại thi vào Anh văn trường Sư phạm vì phải lo cho tương lai của gia đình sau này. Phận con nhà nghèo là rứa đó.
Tau nói như rứa 2 thằng bây đừng có giận, bởi vì xét cho cùng 2 thằng mà đi du học thì tụi bây không có vợ hiền con ngoan như bây giờ mô. Hạnh phúc xét cho cùng là có được gia đình đầm ấm và bạn bè đồng môn hiểu với nhau!!
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
THẦY PHAN KHẮC TUÂN
Học với giáo sư Tuân rất dễ kiếm điểm .
Để khỏi bị kêu lên trả bài ,vì rằng khi thầy giảng bài xong thì
thầy thường ra câu hỏi . Đức hay dong tay trả lời . Thế là
17/20 hoặc 18/20 làm cột điểm đầy , làm sao mà kêu lên trả bài?
Ví dụ như khi thầy dạy bài ĐỘ THĂNG BẰNG
(CAO THẤP) thầy hỏi hai dãy lầu Quốc Học ra sao ,
cái nào cao , cái nào thấp .Tau lanh trí nghĩ rằng ai mà xây
một ngôi trường với hai dãy khác nhau .
Tau đứng dậy :
_ Dạ thưa thầy , bằng nhau.
Thế là tau có 18 điểm trên 20 liền .
Nói về những kỉ niệm cho vui chứ bây giờ các thầy là
chuối chín trên cây còn tụi em là chuối già và hườm
rồi. Chỉ cần một cơn gió mạnh thì cả chuối chín lẫn
chuối hườm ĐỀU RỤNG HẾT .
Hẹn gặp lại ,
Lê Khắc Huệ Đức , 7/2013
Để khỏi bị kêu lên trả bài ,vì rằng khi thầy giảng bài xong thì
thầy thường ra câu hỏi . Đức hay dong tay trả lời . Thế là
17/20 hoặc 18/20 làm cột điểm đầy , làm sao mà kêu lên trả bài?
Ví dụ như khi thầy dạy bài ĐỘ THĂNG BẰNG
(CAO THẤP) thầy hỏi hai dãy lầu Quốc Học ra sao ,
cái nào cao , cái nào thấp .Tau lanh trí nghĩ rằng ai mà xây
một ngôi trường với hai dãy khác nhau .
Tau đứng dậy :
_ Dạ thưa thầy , bằng nhau.
Thế là tau có 18 điểm trên 20 liền .
Nói về những kỉ niệm cho vui chứ bây giờ các thầy là
chuối chín trên cây còn tụi em là chuối già và hườm
rồi. Chỉ cần một cơn gió mạnh thì cả chuối chín lẫn
chuối hườm ĐỀU RỤNG HẾT .
Hẹn gặp lại ,
Lê Khắc Huệ Đức , 7/2013
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
THẦY NGUYỄN THANH LỘC
Thầy dạy Lý Hóa đệ nhất cấp vào thời ấy .
Thầy ở chợ Bến Ngự . Dáng thầy không
to lắm , nhưng mà cao. Thầy nói từng
phát một rất là chính xác .Đức nhớ lời thầy
giảng về con GIẤM (chua) là micô đẹc ma
a xê ti và cách làm giấm .
Thầy có người con gái với dáng chân
dài cùng lứa với chúng ta ( Phúc cà thọt
chớ nói tau tham lam.) Thầy và cô con gái
học Đồng Khánh đi bộ tới trường . Hai cha
con đi với dáng điệu giống nhau như đúc .
Thèm lắm !
Nhớ nhất một điều khi một bạn ở An hòa
hay ở Văn Thánh gì đó, trong khi mưa lạnh
tái tê , cả lớp ai cũng mặc áo len , riêng bạn
đó chỉ có áo sơ mi phong phanh.
Thầy thấy vậy , ngưng giảng bài và hỏi :
_Sao em không mặc áo len ?
_Dạ thưa thầy , em không có áo len .
Thầy ôn tồn bảo :
_ Em mang áo quần rách đến nhà tôi ,
tôi sẽ cho mang vá dùm em. Về mùa lạnh em
nên lấy giấy báo cũ quấn quanh người trước khi
mặc đồng phục để giữ ấm nhé .
Xin thưa các bạn rằng lời nói ấy của thầy Lộc
Đức luôn ghi nhớ ở trong lòng .
LKHĐ, Melbourne Úc , 7/2013
Thầy ở chợ Bến Ngự . Dáng thầy không
to lắm , nhưng mà cao. Thầy nói từng
phát một rất là chính xác .Đức nhớ lời thầy
giảng về con GIẤM (chua) là micô đẹc ma
a xê ti và cách làm giấm .
Thầy có người con gái với dáng chân
dài cùng lứa với chúng ta ( Phúc cà thọt
chớ nói tau tham lam.) Thầy và cô con gái
học Đồng Khánh đi bộ tới trường . Hai cha
con đi với dáng điệu giống nhau như đúc .
Thèm lắm !
Nhớ nhất một điều khi một bạn ở An hòa
hay ở Văn Thánh gì đó, trong khi mưa lạnh
tái tê , cả lớp ai cũng mặc áo len , riêng bạn
đó chỉ có áo sơ mi phong phanh.
Thầy thấy vậy , ngưng giảng bài và hỏi :
_Sao em không mặc áo len ?
_Dạ thưa thầy , em không có áo len .
Thầy ôn tồn bảo :
_ Em mang áo quần rách đến nhà tôi ,
tôi sẽ cho mang vá dùm em. Về mùa lạnh em
nên lấy giấy báo cũ quấn quanh người trước khi
mặc đồng phục để giữ ấm nhé .
Xin thưa các bạn rằng lời nói ấy của thầy Lộc
Đức luôn ghi nhớ ở trong lòng .
LKHĐ, Melbourne Úc , 7/2013
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
HÙNG BIỆN VIỆT NGỮ
Năm 1973 hay 1974 không nhớ rõ (1973?)
Với đề bài của giáo sư Châu Tăng đặt ra rằng:
"Người học sinh hôm nay làm gì cho quê hương
và tổ quốc?"
Đức nhớ Huỳnh Bá Thuận lên nói với giọng sang sảng
mà chẳng cần âm li-trước đó Phan hưng Tài lên (hầu
như đã viết sẵn -đương nhiên.) Hôm đó Đức không
tham gia ( vì nhớ lời mẹ cha.)
Bài của Tài (12B2) nói mông lung và bài của Thuận
có ý nghĩa hơn .
Sau này vào lớp học thầy Châu Tăng lập lại lời kết
của Huỳnh Bá Thuận rằng :
"Học sinh chúng ta hôm nay không làm gì hết."
Thưa các bạn cũng vì sức ép gia đình Đức không
lên diễn đàn .Vì nếu lên thì không ít thì nhiều cũng
bị ảnh hưởng chính trị vào lúc đó.
Cuối tháng tám /2013
Thưa các bạn , hãy trả lời cho lòng mình.
Đức không nhớ giải thưởng hôm đó trao vào
tay bạn nào.
Với đề bài của giáo sư Châu Tăng đặt ra rằng:
"Người học sinh hôm nay làm gì cho quê hương
và tổ quốc?"
Đức nhớ Huỳnh Bá Thuận lên nói với giọng sang sảng
mà chẳng cần âm li-trước đó Phan hưng Tài lên (hầu
như đã viết sẵn -đương nhiên.) Hôm đó Đức không
tham gia ( vì nhớ lời mẹ cha.)
Bài của Tài (12B2) nói mông lung và bài của Thuận
có ý nghĩa hơn .
Sau này vào lớp học thầy Châu Tăng lập lại lời kết
của Huỳnh Bá Thuận rằng :
"Học sinh chúng ta hôm nay không làm gì hết."
Thưa các bạn cũng vì sức ép gia đình Đức không
lên diễn đàn .Vì nếu lên thì không ít thì nhiều cũng
bị ảnh hưởng chính trị vào lúc đó.
Cuối tháng tám /2013
Thưa các bạn , hãy trả lời cho lòng mình.
Đức không nhớ giải thưởng hôm đó trao vào
tay bạn nào.
Được sửa bởi LeKhacHueDuc ngày Thu Sep 05, 2013 9:00 am; sửa lần 1.
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
Gởi Hải "nhóc " nhà ta
Bạn sợ cái chi mà xóa hết hoặc một phần một số
bài của forum này.Bạn cứ mở toang ra và nếu cần
Đức sẽ mở một forum khác cho các bạn khen chê
nhau cho vui. Ở tuổi sáu mươi này,Đức không muốn
chia ra , nhưng chia chi ,chia nhánh ra cũng tốt vì
rằng chúng ta không lo nổi .Yes , sir !
Hải "nhóc " có thiếu sót ở chỗ là tâm tư thầy giáo
"trường làng " với cách ăn nói cần thêm cảm tình
và ở đây không ai chỉ huy ai hết .
Thật nhẹ nhàng ,DẠ ,VÂNG, và để tôi sửa sai.
Thương chào Hải "nhóc"
Đức 8/2013
bài của forum này.Bạn cứ mở toang ra và nếu cần
Đức sẽ mở một forum khác cho các bạn khen chê
nhau cho vui. Ở tuổi sáu mươi này,Đức không muốn
chia ra , nhưng chia chi ,chia nhánh ra cũng tốt vì
rằng chúng ta không lo nổi .Yes , sir !
Hải "nhóc " có thiếu sót ở chỗ là tâm tư thầy giáo
"trường làng " với cách ăn nói cần thêm cảm tình
và ở đây không ai chỉ huy ai hết .
Thật nhẹ nhàng ,DẠ ,VÂNG, và để tôi sửa sai.
Thương chào Hải "nhóc"
Đức 8/2013
Được sửa bởi LeKhacHueDuc ngày Thu Sep 05, 2013 9:10 am; sửa lần 1.
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
Về với Hải "nhóc"
Cùng một tấm lòng , cùng một ý hướng,
Hải "nhóc" đã tự tạo điều kiện và sắp xếp thời
gian với bạn này hay bạn khác miễn là 67-74
để cùng nhau đi tìm các bạn cùng Quý Thầy Cô.
Một việc làm vô cùng ý nghĩa đến nổi Đức nhìn trên
mạng không khóc mà nước mắt cứ trào ra.
Việc bạn làm có người phê phán đi không nói
trước mà hô một phát là đi ngay!
Thưa rằng tìm bạn đã khó chứ chi tìm ra thầy cô.
Mời được thầy ra ngoài quán uống một ly bia mà
thầy nhận lời là một dịp may cho các bạn ấy được
hưởng lộc của thầy .
Nhiều lần bộ ba chân vạc đi thăm hai , ba thầy
một lúc , mà hết hai đứa đói bụng. Chịu không
nổi ,hai thằng vào quán ăn chút gì đó trước khi tiếp
tục hành trình .Hải nhóc mới chịu xuất tiền trả !
Nói điều này để chứng tỏ Hải nhóc BULLSHIT (keo).
Nhưng vì sao Hải làm như vậy? Để tiết kiêm
tiền quỹ , để có chi phí nhiều hơn cho công việc
chung.
Tiền quỹ có giới hạn ,trong khi anh em khó khăn
chiếm số đông và họ muốn đóng góp cũng
không được .Một vài người có của cải hoặc INCOME
đều đều thì họ hầu như làm thinh( sự thật )
Thưa các bạn , vậy Hải nhóc xử lý đúng hay sai ?
LKHĐ, 8/2013 ,MELBOURNE
Hải "nhóc" đã tự tạo điều kiện và sắp xếp thời
gian với bạn này hay bạn khác miễn là 67-74
để cùng nhau đi tìm các bạn cùng Quý Thầy Cô.
Một việc làm vô cùng ý nghĩa đến nổi Đức nhìn trên
mạng không khóc mà nước mắt cứ trào ra.
Việc bạn làm có người phê phán đi không nói
trước mà hô một phát là đi ngay!
Thưa rằng tìm bạn đã khó chứ chi tìm ra thầy cô.
Mời được thầy ra ngoài quán uống một ly bia mà
thầy nhận lời là một dịp may cho các bạn ấy được
hưởng lộc của thầy .
Nhiều lần bộ ba chân vạc đi thăm hai , ba thầy
một lúc , mà hết hai đứa đói bụng. Chịu không
nổi ,hai thằng vào quán ăn chút gì đó trước khi tiếp
tục hành trình .Hải nhóc mới chịu xuất tiền trả !
Nói điều này để chứng tỏ Hải nhóc BULLSHIT (keo).
Nhưng vì sao Hải làm như vậy? Để tiết kiêm
tiền quỹ , để có chi phí nhiều hơn cho công việc
chung.
Tiền quỹ có giới hạn ,trong khi anh em khó khăn
chiếm số đông và họ muốn đóng góp cũng
không được .Một vài người có của cải hoặc INCOME
đều đều thì họ hầu như làm thinh( sự thật )
Thưa các bạn , vậy Hải nhóc xử lý đúng hay sai ?
LKHĐ, 8/2013 ,MELBOURNE
Được sửa bởi LeKhacHueDuc ngày Thu Sep 05, 2013 9:49 am; sửa lần 3.
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
Chuyện Bạn hay Bè ( Bạn Bè )
Bạn là cho ra với tấm lòng chân thật và không
nghĩ tới sẽ đi về đâu.
Bè là một lũ lợi dụng trên con đường làm ăn
hoặc có ý đồ .
Chữ BẠN thì xin thưa rằng rất khác chữ BÈ.
Lý do: Bè là cùng làm ăn và phân chia lời lỗ .
Thành ra Bạn và bè , hai thứ đó , không nhiều thì
ít có sự khác nhau. Các bạn đồng ý không?
Các bạn cùng khóa 67-74 cũng có người
nhà cao cửa rộng , đồng thời ,cũng có người
khố rách ,áo ôm . Đó là do duyên phận của mỗi
chúng ta .
Lập một Bè "tiền cao như núi " . Hoặc lập một
Bạn "khố rách ,áo ôm ". Thưa rằng '
Ai chẳng hơn ai,
Đất nầy còn rộng đường dài,
Sau này mới biết con ngài ra sao...
Bài này bổ túc bài " Thằng bán bánh tiêu"
Bởi vì thương bạn rằng có người chửi " Đ.M
thằng bán bánh tiêu."Đức nói rằng
NGHỀ không HÈN mà chỉ có NGƯỜI HÈN .
Thằng bán bánh tiêu đó thì Đức vẫn tôn trọng.
Bạn nhớ rằng sống cùng vợ ,con, cháu là
niềm hạnh phúc của tuổi già chúng ta .Điều này
thằng bạn bán bánh tiêu phải ngậm mà nghe
vì rằng bạn hạnh phúc hơn những người bạn khác...
OK?
LKHĐ 8/2013 Vic 3172
nghĩ tới sẽ đi về đâu.
Bè là một lũ lợi dụng trên con đường làm ăn
hoặc có ý đồ .
Chữ BẠN thì xin thưa rằng rất khác chữ BÈ.
Lý do: Bè là cùng làm ăn và phân chia lời lỗ .
Thành ra Bạn và bè , hai thứ đó , không nhiều thì
ít có sự khác nhau. Các bạn đồng ý không?
Các bạn cùng khóa 67-74 cũng có người
nhà cao cửa rộng , đồng thời ,cũng có người
khố rách ,áo ôm . Đó là do duyên phận của mỗi
chúng ta .
Lập một Bè "tiền cao như núi " . Hoặc lập một
Bạn "khố rách ,áo ôm ". Thưa rằng '
Ai chẳng hơn ai,
Đất nầy còn rộng đường dài,
Sau này mới biết con ngài ra sao...
Bài này bổ túc bài " Thằng bán bánh tiêu"
Bởi vì thương bạn rằng có người chửi " Đ.M
thằng bán bánh tiêu."Đức nói rằng
NGHỀ không HÈN mà chỉ có NGƯỜI HÈN .
Thằng bán bánh tiêu đó thì Đức vẫn tôn trọng.
Bạn nhớ rằng sống cùng vợ ,con, cháu là
niềm hạnh phúc của tuổi già chúng ta .Điều này
thằng bạn bán bánh tiêu phải ngậm mà nghe
vì rằng bạn hạnh phúc hơn những người bạn khác...
OK?
LKHĐ 8/2013 Vic 3172
Được sửa bởi LeKhacHueDuc ngày Thu Sep 05, 2013 10:16 am; sửa lần 2.
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
Cái chén mẻ
Có một người đi trên đường khát nước,bèn ghé vào một căn nhà vách đất bên đường, mong kiếm chút nước cho đỡ khác .Đi vào cửa , khách thấy có thằng bé ngồi dưới đất,
Khách nói với đứa bé : cháu cho chú miếng nước chú khát quá ,thằng bé dạ rồi lấy cái bát
rót nước vào ,dạ cháu mời chú . ông khách bưng cái bát lên uống , ông suy nghĩ cái bát nầy bi mẻ một chổ , chắc lỗ mẻ nầy không ai uống , ông nghỉ vậy, vội đưa miệng vào chổ mẻ dịnh uống , thằng bé thấy vậy vội la lên : lổ mẻ đó là của mạ cháu uống .Mạ cháu mới đẽ em trong phòng .ông khách giựt mình nghĩ mình tưởng lổ mẻ chắc không ai uống , té ra của mạ nó .,.
Cái mình nghĩ là đúng ,nhưng hóa ra không phải vậy.,.
Khách nói với đứa bé : cháu cho chú miếng nước chú khát quá ,thằng bé dạ rồi lấy cái bát
rót nước vào ,dạ cháu mời chú . ông khách bưng cái bát lên uống , ông suy nghĩ cái bát nầy bi mẻ một chổ , chắc lỗ mẻ nầy không ai uống , ông nghỉ vậy, vội đưa miệng vào chổ mẻ dịnh uống , thằng bé thấy vậy vội la lên : lổ mẻ đó là của mạ cháu uống .Mạ cháu mới đẽ em trong phòng .ông khách giựt mình nghĩ mình tưởng lổ mẻ chắc không ai uống , té ra của mạ nó .,.
Cái mình nghĩ là đúng ,nhưng hóa ra không phải vậy.,.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Câu chuyện trái mít
Bạn Đức ở Úc , rất thích ăn mít non luộc chắm mắm nêm , món ăn đó , ngày xưa ở Việt Nam rất ngon ,chúng ta người Huế ai cũng từng ăn món nầy .
Khi ban Đức ra chợ mua một trái mít về , cắt ra từng miếng đem luộc chin , sau đó xé ra và chắm ăn với cơm . " đắng quá " Không thể ăn được ,Đức nghĩ mít ở Quê nhà ăn ngọt sao mít xứ người lại chát đắng vậy ?
Nhớ quê nhớ miếng mit non
Nhớ bụi rau lốt xanh non bên rào
Khi ban Đức ra chợ mua một trái mít về , cắt ra từng miếng đem luộc chin , sau đó xé ra và chắm ăn với cơm . " đắng quá " Không thể ăn được ,Đức nghĩ mít ở Quê nhà ăn ngọt sao mít xứ người lại chát đắng vậy ?
Nhớ quê nhớ miếng mit non
Nhớ bụi rau lốt xanh non bên rào
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Fri Sep 06, 2013 3:55 pm; sửa lần 2.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Tìm thêm nhiều Thầy Cô nữa
Lần trở lại VN.Huế 2012, sau hai năm để mãn tang Mẹ
chỉ trong vòng ba tuần.Thật rất may , gặp lại một số
khá đông các bạn thất 6 , chín 4 cùng ý nguyên tìm
bạn đồng môn trước đó với Đức .Mình gặp lại nhiều
anh em trong đó đáng kể là Trương văn Hải .
Khi Đức nói với Hải về ý nguyện thì Hải đồng ý ngay.
Sau đó , Đức nghĩ lại là cần phải mở rộng 67-74 chứ
không cục bộ một nhóm nhỏ trong một lớp .Được
Hải đồng ý luôn với hai mục đích :
_Tìm lại bạn 67-74 ai còn ai không , đồng thời hổ tương
nhau qua lúc "ngặt ".
_Tìm các Thầy Cô dạy chúng ta và mở rộng hơn là
các thầy cô đã từng dạy Quốc Học trong thời chúng ta .
Thưa các bạn , công việc tìm bạn đã gần hoàn chỉnh
cũng giống như công việc tìm Thầy Cô đã khá hoàn chỉnh.
Nhưng sau lần gặp gỡ với các thầy (niên trưởng ): Thầy của
Thầy và Thầy của chúng ta do thầy Khởi tổ chức , bạn
Nguyễn Hữu Dương đã nói với Đức rằng riêng ở Huế
đã có thêm hơn 10 thầy cô nên thành thử công việc
còn kéo dài .Các bạn còn nổ lực nhiều hơn nữa .
Thành thực cảm kích việc làm của Hải Dương Phúc
cùng các bạn .
LKHĐ, Melbourne , 9/2013
chỉ trong vòng ba tuần.Thật rất may , gặp lại một số
khá đông các bạn thất 6 , chín 4 cùng ý nguyên tìm
bạn đồng môn trước đó với Đức .Mình gặp lại nhiều
anh em trong đó đáng kể là Trương văn Hải .
Khi Đức nói với Hải về ý nguyện thì Hải đồng ý ngay.
Sau đó , Đức nghĩ lại là cần phải mở rộng 67-74 chứ
không cục bộ một nhóm nhỏ trong một lớp .Được
Hải đồng ý luôn với hai mục đích :
_Tìm lại bạn 67-74 ai còn ai không , đồng thời hổ tương
nhau qua lúc "ngặt ".
_Tìm các Thầy Cô dạy chúng ta và mở rộng hơn là
các thầy cô đã từng dạy Quốc Học trong thời chúng ta .
Thưa các bạn , công việc tìm bạn đã gần hoàn chỉnh
cũng giống như công việc tìm Thầy Cô đã khá hoàn chỉnh.
Nhưng sau lần gặp gỡ với các thầy (niên trưởng ): Thầy của
Thầy và Thầy của chúng ta do thầy Khởi tổ chức , bạn
Nguyễn Hữu Dương đã nói với Đức rằng riêng ở Huế
đã có thêm hơn 10 thầy cô nên thành thử công việc
còn kéo dài .Các bạn còn nổ lực nhiều hơn nữa .
Thành thực cảm kích việc làm của Hải Dương Phúc
cùng các bạn .
LKHĐ, Melbourne , 9/2013
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
tra loi
Lê Khắc Huệ Phương đang ở Canada , bây giờ em cho anh biết địa chỉ , điện thoại của em ở đâu ? Cho tụi anh biết để anh liên lạc
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Chuyện học với GS Bùi Ngọc Liên Dạy Văn
Tuổi học Trò của Đức làm Văn thì thật là một điều khó khăn cho bản thân , viết văn như "Trăng sáng sao sưa Trời trắng trẻo " hoặc , mơ theo Trăng và vơ vẫn cùng mây..." thì đành chịu .Có bài luận tả cây Dừa mình viết rằng : " cây Dừa thảng đứng hoặc nghiêng về phía nầy hoặc phía khác " rể nó không to , và đặc biệt cây Dừa không có nhánh !
Cầu mong môn văn chỉ đủ điểm mà thôi ! .Đến khi sang Văn nghị luận phê bình thì tương đối dễ dàng để đạt trung bình . Một hôm GS Liên ra bài văn nghị luận với đề tài : Tuổi trẻ sống với người đã chết .
Tuổi Trung niên sống với người đang sống .
Tuổi già thì sống với mình .
Sau khi ra đề cả lớp chẵng biết Ất Giáp gì mà viết . 10 . 15. phút có đứa nói khó quá . Và Thầy đã mở múi rằng các em học trong sách vở của ai ? họ còn sống không ? Vào đời nhờ mớ hành trang cũa họ để quan hệ ? Đến lúc già thì quan hệ với chính mình .
Múi đã mỡ ra , lúc đó cã lớp mới kiếm được điểm , chứ nếu không thì có lẽ 00 toàn bộ lớp .
Đề tài bài luận đó hôm nay chúng ta thấy thấm thía . Rằng chúng ta ăn cắp kiến thức hiểu biết cũa người quá cố đễ làm hành trang cho mình đi vào đời , sống với nhiều chông gai . Tuổi già sống với mình thì hiện nay GS Liên đang sống với mình , và đặc biệt GS Cao Xuân Duẫn là rõ nét . Một buổi sáng đến uống cà phê tại quán nhà Thầy , GS kể chuyện từ trước Thế chiến , đi du lịch Âu Châu , sau Nhật đảo chánh , sau miền nam , sau 75 ...Cả hết GS lùa vào một nạm mà không cần Thời Gian không Gian ! Đức chỉ có lắng tai nghe và dạ ! da ! mặc dù không hiểu gì cả ...
Thành ra loài Người chúng ta cần phải "Ăn Cắp" Kiến thức Văn minh của kẻ khác để tự đưa cuộc sống tiến lên ; nếu không chỉ đi vào cuộc sống Nguyên Thủy , hoặc là con Trâu đi trước cái Cày theo sau , chúng ta ăn cắp để chỉ cần vài chiếc máy cày , cấy , gặt lúa... sự văn minh của loài Người hôm nay đang trên đà Xe vào PREEWAY ( xa lộ chạy tối đa ) và loài Người hứa hẹn 300 năm sau sẽ chắc chắn có mặt tại Hỏa Tinh .,.
Đức Melbourne Úc . Đầu T12/2013
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
Cách viết đúng "dấu hỏi , dấu ngã"
Cách viết đúng "dấu hỏi , dấu ngã" (lượm trên blog bạn)
1) "Em huyền mang nặng ngã đau, anh ngang (*)sắc thuốc hỏi đau chỗ nào".
(*) Thanh Ngang còn gọi là thanh Không (không dấu) ===> Khi viết từ láy ta nhớ câu trên sẽ ít sai hỏi ngã.
a) Không dấu và dấu sắc đi theo thì chữ đó viết bằng dấu hỏi (ngang, sắc, hỏi).
Thí dụ:
Hớn hở: chữ hớn có dấu sắc, thì chữ hở phải là dấu hỏi.
Vui vẻ: chữ vui không dấu, thì chữ vẻ dấu hỏi.
Hỏi han: chữ han không dấu, chữ hỏi phải có dấu hỏi.
Vớ vẩn: chữ vớ là dấu sắc thì chữ vẩn phải có dấu hỏi.
Tương tự như mắng mỏ, ngớ ngẩn, hở hang, ...
b) Dấu huyền và dấu nặng đi theo được viết bằng dấu ngã (huyền, nặng, ngã).
Thí dụ:
Sẵn sàng: chữ sàng có dấu huyền thì chữ sẵn phải là dấu ngã.
Ngỡ ngàng: chữ ngàng với dấu huyền thì chữ ngỡ phải để dấu ngã.
Tương tự như các trường hợp lặng lẽ, vững vàng,...
2) Đối với chữ Hán Việt được sử dụng trong văn chương Việt Nam, luật về đánh dấu hỏi ngã được quy định như sau:
Dân Là Vận Mệnh Nước
Tất cả những chữ Hán Việt nào bắt đầu bằng các chữ D, L, V, M và N đều viết bằng dấu ngã, các chữ Hán Việt khác không bắt đầu bằng năm mẫu tự này sẽ được viết bằng dấu hỏi.
Thí dụ:
Dĩ vãng: hai chữ này phải viết dấu ngã bắt đầu bằng chữ D và V.
Vĩ đại: vĩ có dấu ngã vì chữ vĩ bắt đầu với mẫu tự V.
Ngẫu nhiên: chữ ngẫu dấu ngã.
Tư tưởng: chữ tưởng phải viết dấu hỏi vì chữ cái T đứng đầu.
3)Có một vài trường hợp ngoại lệ
Angie
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Mon Dec 02, 2013 6:44 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: from LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
a) Không dấu và dấu sắc đi theo thì chữ đó viết bằng dấu hỏi (ngang, sắc, hỏi).
Thí dụ:
Hớn hở: chữ hớn có dấu sắc, thì chữ hở phải là dấu hỏi.
Vui vẻ: chữ vui không dấu, thì chữ vẻ dấu hỏi.
Hỏi han: chữ han không dấu, chữ hỏi phải có dấu hỏi.
Vớ vẩn: chữ vớ là dấu sắc thì chữ vẩn phải có dấu hỏi.
Tương tự như mắng mỏ, ngớ ngẩn, hở hang, ...
b) Dấu huyền và dấu nặng đi theo được viết bằng dấu ngã (huyền, nặng, ngã).
Thí dụ:
Sẵn sàng: chữ sàng có dấu huyền thì chữ sẵn phải là dấu ngã.
Ngỡ ngàng: chữ ngàng với dấu huyền thì chữ ngỡ phải để dấu ngã.
Tương tự như các trường hợp lặng lẽ, vững vàng,...
Nhưng đôi khi có những trường hợp ngọai lệ ,khá đặc biệt là viết sai hỏi ngã là...sai nghĩa hòan tòan ,
Thí dụ như chữ Sĩ (dấu ngã )và chữ Sỉ (dấu hỏi )...
Không biết còn những chữ nào bắt buộc phải viết đúng hỏi ngã , mong chị Angie và các bạn góp ý.
Một lần nữa cám ơn chị Angie , anh Songcon, chị Hoa Cỏ May !
PS : phải công nhận rằng phát âm hỏi ngã chính xác trong các bài hát hay thơ hay giới thiệu..., nghe thật hay.
nhunguyen
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» FROM LÊ ANH TUẤN
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» NIỀM VUI CỦA ĐỨC
» Huệ Đức Ngày Về ,rồi đi
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» NIỀM VUI CỦA ĐỨC
» Huệ Đức Ngày Về ,rồi đi
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin