Chân dung và hoài niệm
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chân dung và hoài niệm
Thứ nhất bạn PHAN VĂN MAY
Dáng người cao ráo miệng cười thật duyên
Xưa làm lớp trưởng (Thất 6) rất hiền
Nay bán hàng nội thất ở miền Vỹ Da
Hay cười hay nói khà khà
Giáo viên thể dục là TRẦN QUANG MUA(Thất3, 12c)
Ngày xưa chàng cũng làm thơ
Nick name Thượng Uyển ở vùng Kim Long
Ở đời ít kẻ thong dong
Như LÊ VĂN HẬU (Thất 6)sống trong cõi thiền
Trần gian sao lắm ưu phiền
Xa rời cõi tục về miền VÔ ƯU
Anh chàng cốt cách như tiên
Họ TRƯƠNG tên NGỌC ANH(Thất 6 , 10B1, 12B1) ghiền thủy phong(Thầy địa)
Thiên kinh, vạn quyển nằm lòng
Nổi danh thầy LEE ở trong Sài gòn
Có chàng họa sĩ VĂN BA(Thất 3 )
Hào hoa , phong nhã dáng người Lennon(The Beatles)
Mai cốt cách ,tuyết tinh thần
Uống nhiều, ăn ít , ân cần lắm thay
Chân dung tự họa là đây
TRƯƠNG VĂN HẢI( Thất 6 , chín 4 , 10 B1 , 12 A3 ) tính hay luông tuồng
Xưa thì nhỏ nhỏ lanh chanh
Nay thời ra dáng trưởng thành như ai
Nãy giờ gõ phím mỏi tay
Vậy xin dừng tạm , mai ngày viết thêm
TO BE CONTINUED
Dáng người cao ráo miệng cười thật duyên
Xưa làm lớp trưởng (Thất 6) rất hiền
Nay bán hàng nội thất ở miền Vỹ Da
Hay cười hay nói khà khà
Giáo viên thể dục là TRẦN QUANG MUA(Thất3, 12c)
Ngày xưa chàng cũng làm thơ
Nick name Thượng Uyển ở vùng Kim Long
Ở đời ít kẻ thong dong
Như LÊ VĂN HẬU (Thất 6)sống trong cõi thiền
Trần gian sao lắm ưu phiền
Xa rời cõi tục về miền VÔ ƯU
Anh chàng cốt cách như tiên
Họ TRƯƠNG tên NGỌC ANH(Thất 6 , 10B1, 12B1) ghiền thủy phong(Thầy địa)
Thiên kinh, vạn quyển nằm lòng
Nổi danh thầy LEE ở trong Sài gòn
Có chàng họa sĩ VĂN BA(Thất 3 )
Hào hoa , phong nhã dáng người Lennon(The Beatles)
Mai cốt cách ,tuyết tinh thần
Uống nhiều, ăn ít , ân cần lắm thay
Chân dung tự họa là đây
TRƯƠNG VĂN HẢI( Thất 6 , chín 4 , 10 B1 , 12 A3 ) tính hay luông tuồng
Xưa thì nhỏ nhỏ lanh chanh
Nay thời ra dáng trưởng thành như ai
Nãy giờ gõ phím mỏi tay
Vậy xin dừng tạm , mai ngày viết thêm
TO BE CONTINUED
Được sửa bởi Admin ngày Tue Dec 25, 2012 9:13 am; sửa lần 6.
Chân dung và hoài niệm 2
Lời đầu xin thắp nén hương
Tiếc thương các bạn nửa đường ra đi.
Anh linh bạn PHAN VĂN VY(Thất 6 )
Du ca độ nhật ,đắng cay muôn phần.
Lóc lăn giữa cõi hồng trần
Trở về cát bụi nay gần hay xa.
Đớn đau thay bạn LÊ HÀ(Thất 6 )
Tài năng chí cả , gửi xương quê người.
Hai bạn NGÔ PHÁT TRẦN LAI( Thất 6 )
Sau cơn bạo bệnh qua đời hởi ôi .
ĐẮC PHÚC ( Thất 6 )nay cũng đi rồi .
Mồ bạn TẤN ĐẤU ( Thất 6 ,10B1 )bên đồi cỏ xanh .
Nghe tin bạn TRƯƠNG NAM KHANH( Thất 6 )
Đã làm bác sĩ cũng xanh nắm mồ.
Bạn TÔN THẤT TUẤN ( Thất 3 , 10B 1),ô hô !
Ra đi để lại con thơ trên trần.
Bạn HUỲNH PHÚ( Thất 6 ) ôi tiếc thương
Trượng phu một đấng nửa đường rụng rơi.
Bạn NHẬT THẠNH(Thất 6 ) cũng qua đời
Quả sầu rơi rụng thương ôi bạn hiền.
Dù ai cưỡi hạc qui tiên
Linh thiêng xin tỏ nỗi niềm với nhau
Tiếc thương các bạn nửa đường ra đi.
Anh linh bạn PHAN VĂN VY(Thất 6 )
Du ca độ nhật ,đắng cay muôn phần.
Lóc lăn giữa cõi hồng trần
Trở về cát bụi nay gần hay xa.
Đớn đau thay bạn LÊ HÀ(Thất 6 )
Tài năng chí cả , gửi xương quê người.
Hai bạn NGÔ PHÁT TRẦN LAI( Thất 6 )
Sau cơn bạo bệnh qua đời hởi ôi .
ĐẮC PHÚC ( Thất 6 )nay cũng đi rồi .
Mồ bạn TẤN ĐẤU ( Thất 6 ,10B1 )bên đồi cỏ xanh .
Nghe tin bạn TRƯƠNG NAM KHANH( Thất 6 )
Đã làm bác sĩ cũng xanh nắm mồ.
Bạn TÔN THẤT TUẤN ( Thất 3 , 10B 1),ô hô !
Ra đi để lại con thơ trên trần.
Bạn HUỲNH PHÚ( Thất 6 ) ôi tiếc thương
Trượng phu một đấng nửa đường rụng rơi.
Bạn NHẬT THẠNH(Thất 6 ) cũng qua đời
Quả sầu rơi rụng thương ôi bạn hiền.
Dù ai cưỡi hạc qui tiên
Linh thiêng xin tỏ nỗi niềm với nhau
Được sửa bởi Admin ngày Sun Feb 17, 2013 7:46 am; sửa lần 4.
Chân dung và hoài niệm 3
Dung nhan bạn NGUYỄN ĐĂNG MAI(10B1)
Dáng người tao nhã mắt môi rạng ngời
Nói năng duyên dáng tuyệt vời
Hiện nay cư ẩn ở nơi đô thành
Đà nẵng có HỒ VĂN VINH(A1)
Vừa rồi nhớ Huế mới tìm về đây
Bạn bè vui vẻ sum vầy
Thăm nhau đủ chốn, nghĩa ân dãi dề
Có người xa xứ thương quê
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC(Thất 6, Chín 4, B1) mong về ngày xưa
Tài năng sức học có thừa
Trải cơn bỉ cực nay vừa thái lai
Chút tình đồng lớp chẳng phai
Tấm lòng viễn xứ thương hoài bạn(tuổi) thơ
Chúc mừng bạn NGUYỄN HỮU DƯƠNG(Thất 6)
Sắp có quí tử nối đường pháp gia
Sáu mươi năm mãi đợi chờ
Rồng mây gặp hội bây giờ là đây
Rong chơi khắp bốn chân trời
Bạn NGÔ ĐÌNH LỢI (Thất 6, chín 4, B1 )dạo nầy rất tươi
Long đong một thuở qua rồi
Gặp khi nhàn nhã ta ngồi ngắm hoa
Biết bao người đã thảnh thơi
ĐỨC HÒA , TRƯỜNG CHÍNH (Thất 6,A1) ẩn nơi yên bình
An thân chàng NGUYỄN NGỌC QUỲNH
Bỏ nơi sa ngã tìm về cõi tiên
Lớp ta còn lắm người hiền
Hẹn thơ sau sẽ kể liền mấy tên.
Dáng người tao nhã mắt môi rạng ngời
Nói năng duyên dáng tuyệt vời
Hiện nay cư ẩn ở nơi đô thành
Đà nẵng có HỒ VĂN VINH(A1)
Vừa rồi nhớ Huế mới tìm về đây
Bạn bè vui vẻ sum vầy
Thăm nhau đủ chốn, nghĩa ân dãi dề
Có người xa xứ thương quê
LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC(Thất 6, Chín 4, B1) mong về ngày xưa
Tài năng sức học có thừa
Trải cơn bỉ cực nay vừa thái lai
Chút tình đồng lớp chẳng phai
Tấm lòng viễn xứ thương hoài bạn(tuổi) thơ
Chúc mừng bạn NGUYỄN HỮU DƯƠNG(Thất 6)
Sắp có quí tử nối đường pháp gia
Sáu mươi năm mãi đợi chờ
Rồng mây gặp hội bây giờ là đây
Rong chơi khắp bốn chân trời
Bạn NGÔ ĐÌNH LỢI (Thất 6, chín 4, B1 )dạo nầy rất tươi
Long đong một thuở qua rồi
Gặp khi nhàn nhã ta ngồi ngắm hoa
Biết bao người đã thảnh thơi
ĐỨC HÒA , TRƯỜNG CHÍNH (Thất 6,A1) ẩn nơi yên bình
An thân chàng NGUYỄN NGỌC QUỲNH
Bỏ nơi sa ngã tìm về cõi tiên
Lớp ta còn lắm người hiền
Hẹn thơ sau sẽ kể liền mấy tên.
Được sửa bởi Admin ngày Tue Dec 25, 2012 9:30 am; sửa lần 4.
Chân dung và hoài niệm 4
Xin giới thiệu bài viết của bạn NGUYỄN HỮU DƯƠNG phác thảo chân dung một số BẠN thân thiết.Sau đó TRƯƠNG HẢI ghi lại theo các thể thơ . Mời các bạn thưởng lãm cả nguyên tác lẫn phóng tác.
BÀI CỦA NGUYỄN HỮU DƯƠNG
Có anh bạn lớn THỌ VĂN(LÊ VĂN THỌ Thất 6)
Ngày ngày đưa đón thế gian đi về
Đêm về gác nhỏ rượu say khề khà
Văn thơ lai láng một bầu
Đọc đi đọc lại có gì xót xa
Có anh CẢNH NGHĨA bụng to(HÀ CẢNH NGHĨA Thất 6 ,B2)
Hai tay đỡ lấy cột đình CHỮ LA
Bụng đầy chữ nghĩa văn chương
Lỡ thời mở quán đón người tri âm
Có anh VĂN PHÚC HẾN CỒN(Thất 6)
Một thời sửa cánh đại bàng bay xa
Một thời phá núi xây đường
Giờ về qui ẩn ở cầu chợ Đông.
Có anh văn Sỹ tên Ất(Thất 6 ,B2)
Nửa đời làm phó nhòm trông cuộc đời
Vợ hiền không cánh mà đi
Một thân hiếu tử
Đỡ thân mẹ già
Trăm năm say với Tiên Bồng
Khà khà một chén rượu nồng
Uống vào cho tỉnh bởi đời quá say
Bởi phiền vận thế không thành
Lui về tìm ĐỨC, HÒA vào Thiên nhiên.(NGUYỄN ĐỨC HÒA Thất 6 , B1)
Ai đau , ai ốm cứ về
Tìm ông LÊ QUÝ MÀI SỪNG uống đi(LÊ QUÍ NGƯU,Thất 6)
Giờ đây mở quán Thiện Tâm
Cứu nhân độ thế
Chẳng màng kim ngân.
BÀI PHÓNG TÁC CỦA TRƯƠNG HẢI
Có anh bạn lớn THỌ VĂN
Ngày ngày đưa đón thế gian đi về
Đêm đêm gác nhỏ bên hè
Vui bên chén rượu ,mãi mê cuộc trà
Văn thơ lai láng la đà
Đọc đi , đọc lại xót xa có phần .
Còn anh CẢNH NGHĨA họ HÀ
Hai tay ôm hết cổng La Chữ nầy
Văn chương chữ nghĩa chất đầy
Lỡ thời mở quán độ thân bên đường .
Anh VÕ VĂN PHÚC , HẾN CỒN
Một thời sửa cánh đại bàng bay xa
Đã từng phá đá xây nhà
Giờ thì quy ẩn ở gần cầu Đông(Ba)
Thương thầm thư sinh LÊ SỸ ẤT
Nửa đời đeo máy nhòm cuộc đời
Vợ chồng giữa đàng phải lìa cánh
Một thân hiếu tử nuôi mẹ già
Trăm năm say vơi Tiên Bồng
Khà khà một chén rượu nồng đắng cay
Uống cho tỉnh , bởi người say
NGUYỄN ĐỨC HÒA bao rủi may trong đời
Ai đau ai ốm cứ về
Tìm ông LÊ QUÍ mài sừng uống đi
Giờ đây mở lối từ bi
Chữa bệnh miễn phí tiếc gì công lao
Gặp nhau nói một tiếng chào
Để nghe tình bạn dạt dào trong tim
Đời còn chi, mà chẳng tìm,
Phút giây thơ dại bên thềm trường xưa.
Có anh bạn lớn THỌ VĂN(LÊ VĂN THỌ Thất 6)
Ngày ngày đưa đón thế gian đi về
Đêm về gác nhỏ rượu say khề khà
Văn thơ lai láng một bầu
Đọc đi đọc lại có gì xót xa
Có anh CẢNH NGHĨA bụng to(HÀ CẢNH NGHĨA Thất 6 ,B2)
Hai tay đỡ lấy cột đình CHỮ LA
Bụng đầy chữ nghĩa văn chương
Lỡ thời mở quán đón người tri âm
Có anh VĂN PHÚC HẾN CỒN(Thất 6)
Một thời sửa cánh đại bàng bay xa
Một thời phá núi xây đường
Giờ về qui ẩn ở cầu chợ Đông.
Có anh văn Sỹ tên Ất(Thất 6 ,B2)
Nửa đời làm phó nhòm trông cuộc đời
Vợ hiền không cánh mà đi
Một thân hiếu tử
Đỡ thân mẹ già
Trăm năm say với Tiên Bồng
Khà khà một chén rượu nồng
Uống vào cho tỉnh bởi đời quá say
Bởi phiền vận thế không thành
Lui về tìm ĐỨC, HÒA vào Thiên nhiên.(NGUYỄN ĐỨC HÒA Thất 6 , B1)
Ai đau , ai ốm cứ về
Tìm ông LÊ QUÝ MÀI SỪNG uống đi(LÊ QUÍ NGƯU,Thất 6)
Giờ đây mở quán Thiện Tâm
Cứu nhân độ thế
Chẳng màng kim ngân.
BÀI PHÓNG TÁC CỦA TRƯƠNG HẢI
Có anh bạn lớn THỌ VĂN
Ngày ngày đưa đón thế gian đi về
Đêm đêm gác nhỏ bên hè
Vui bên chén rượu ,mãi mê cuộc trà
Văn thơ lai láng la đà
Đọc đi , đọc lại xót xa có phần .
Còn anh CẢNH NGHĨA họ HÀ
Hai tay ôm hết cổng La Chữ nầy
Văn chương chữ nghĩa chất đầy
Lỡ thời mở quán độ thân bên đường .
Anh VÕ VĂN PHÚC , HẾN CỒN
Một thời sửa cánh đại bàng bay xa
Đã từng phá đá xây nhà
Giờ thì quy ẩn ở gần cầu Đông(Ba)
Thương thầm thư sinh LÊ SỸ ẤT
Nửa đời đeo máy nhòm cuộc đời
Vợ chồng giữa đàng phải lìa cánh
Một thân hiếu tử nuôi mẹ già
Trăm năm say vơi Tiên Bồng
Khà khà một chén rượu nồng đắng cay
Uống cho tỉnh , bởi người say
NGUYỄN ĐỨC HÒA bao rủi may trong đời
Ai đau ai ốm cứ về
Tìm ông LÊ QUÍ mài sừng uống đi
Giờ đây mở lối từ bi
Chữa bệnh miễn phí tiếc gì công lao
Gặp nhau nói một tiếng chào
Để nghe tình bạn dạt dào trong tim
Đời còn chi, mà chẳng tìm,
Phút giây thơ dại bên thềm trường xưa.
Được sửa bởi Admin ngày Fri Nov 23, 2012 6:30 pm; sửa lần 6.
Chân dung và hoài niệm 5
Điệu đà thay bạn VÕ NGỌC CHÂU(Thất 3, 10B1 )
Chỉn chu từ quần áo, tóc râu
Bao năm lăn lộn Bazan đỏ
Đang sống hạnh phúc, đời sáng tỏa
Một thời bạn sống trong nhung lụa
Xe pháo tưng bừng sướng như rứa
Ngày nay lại phè phỡn vui chơi
Ngẫm bạn đã có phần hơn người
Lại thêm hai cô ái nữ ngoan
Học hành , công việc khá đàng hoàng
Em út cũng ăn nên làm ra
Bạn còn ao ước chi nữa mà!
Gã viết tay trái(NGUYỄN ĐÌNH) NGỌC LÂN( Chín 4, B1)
Cầm kì thi tửu có phần hay đây
Anh đồ tỉnh , anh đồ say
Trêu hoa ,ghẹo nguyệt một tay chẳng vừa .
Cả hai anh bạn tên Châu,(TRẦN VĂN CHÂU, TRẦN NHƯ CHÂU, Thất 6 ,chín 4 )
Họ Trần nên hợp tâm đầu với nhau
Văn Châu cao lớn thật thà
Như Châu hơi ốm nhưng mà tinh anh
Cả hai lỡ bước học hành
Nay người ở Huế , kẻ ngồi Di Linh
Gặp nhau từ thuở bình sinh ,
Lâu rồi gặp lại thật tình anh em.
Hôm rồi gặp mặt(PHÙNG)HỮU TRÙNG(Thất 6)
Hổn danh Sẹo ,Trợn tương phùng lắm thay
Giọng cười lời nói đắm say
Yêu quê hương ,nối vòng tay bạn hiền .
LÊ BÌNH( Thất 6) trông thế mà duyên
Thời trai tráng khá nổi danh yên hùng
Bây giờ trông vẫn còn sung,
Con con cháu cháu sống cùng bên nhau
Bao nhiêu bạn, bấy nhiêu tình
Mấy câu mộc mạc , chân thành trao nhau.
Chỉn chu từ quần áo, tóc râu
Bao năm lăn lộn Bazan đỏ
Đang sống hạnh phúc, đời sáng tỏa
Một thời bạn sống trong nhung lụa
Xe pháo tưng bừng sướng như rứa
Ngày nay lại phè phỡn vui chơi
Ngẫm bạn đã có phần hơn người
Lại thêm hai cô ái nữ ngoan
Học hành , công việc khá đàng hoàng
Em út cũng ăn nên làm ra
Bạn còn ao ước chi nữa mà!
Gã viết tay trái(NGUYỄN ĐÌNH) NGỌC LÂN( Chín 4, B1)
Cầm kì thi tửu có phần hay đây
Anh đồ tỉnh , anh đồ say
Trêu hoa ,ghẹo nguyệt một tay chẳng vừa .
Cả hai anh bạn tên Châu,(TRẦN VĂN CHÂU, TRẦN NHƯ CHÂU, Thất 6 ,chín 4 )
Họ Trần nên hợp tâm đầu với nhau
Văn Châu cao lớn thật thà
Như Châu hơi ốm nhưng mà tinh anh
Cả hai lỡ bước học hành
Nay người ở Huế , kẻ ngồi Di Linh
Gặp nhau từ thuở bình sinh ,
Lâu rồi gặp lại thật tình anh em.
Hôm rồi gặp mặt(PHÙNG)HỮU TRÙNG(Thất 6)
Hổn danh Sẹo ,Trợn tương phùng lắm thay
Giọng cười lời nói đắm say
Yêu quê hương ,nối vòng tay bạn hiền .
LÊ BÌNH( Thất 6) trông thế mà duyên
Thời trai tráng khá nổi danh yên hùng
Bây giờ trông vẫn còn sung,
Con con cháu cháu sống cùng bên nhau
Bao nhiêu bạn, bấy nhiêu tình
Mấy câu mộc mạc , chân thành trao nhau.
Được sửa bởi Admin ngày Sat Jan 12, 2013 12:42 pm; sửa lần 5.
Chân dung và hoài niệm 6
Lại nhớ bạn VÕ ĐĂNG TUẤN (CHÍN4)
Lớp tám ,lớp chín mới vào trường ta
Bây giờ đang ở nơi xa,
Tận trong PHAN THIẾT sa đà rượu nho
Cũng là LÊ QUÝ mà TRI(Thất 3, B1)
Thích ca hát, tính chan hòa ,dễ thương
Xa xôi cách mấy dặm đường,
Nghe có bạn mới ,chạy luôn đến tìm.
Bạn LÊ BÁ BỔN rất duyên (Thất 6, Chín 4)
Mắt lúng láy , bao thuyền quyên phải lòng
Bây giờ lên chức lão rồi
Ung dung uống rượu ,vuốt râu khề khà.
Kể luôn bạn LÊ BÁ THĂNG ( Thất 6, B1)
Thăng thì cũng có mà trầm lắm phen,
Lên non, xuống bể tà tà
Hiện nay đã uể về nhà làm hương(nhang)
Chớ quên anh chàng HOÀNG TRỌNG DŨNG(Thất 6,A1)
Y thuật cao siêu, sức sung mãn
Ai mà cảm thấy sinh lực yếu
Gặp thầy bốc ngay cho một thang
Không quên ông bạn TÔN THẤT PHÙNG(Thất 6, A1)
Xưa hay mắc cỡ, với ngượng ngùng,
Nay làm hiệu trưởng thật ra dáng
Nghe nói trường gần lăng MINH MẠNG
Bạn ơi hãy đến đây ngồi
Nghe tôi kể chuyện mấy hồi chưa xong,
Theo dòng kỉ niệm đục, trong
Bơi về dĩ vãng thấy lòng nao nao.
Lớp tám ,lớp chín mới vào trường ta
Bây giờ đang ở nơi xa,
Tận trong PHAN THIẾT sa đà rượu nho
Cũng là LÊ QUÝ mà TRI(Thất 3, B1)
Thích ca hát, tính chan hòa ,dễ thương
Xa xôi cách mấy dặm đường,
Nghe có bạn mới ,chạy luôn đến tìm.
Bạn LÊ BÁ BỔN rất duyên (Thất 6, Chín 4)
Mắt lúng láy , bao thuyền quyên phải lòng
Bây giờ lên chức lão rồi
Ung dung uống rượu ,vuốt râu khề khà.
Kể luôn bạn LÊ BÁ THĂNG ( Thất 6, B1)
Thăng thì cũng có mà trầm lắm phen,
Lên non, xuống bể tà tà
Hiện nay đã uể về nhà làm hương(nhang)
Chớ quên anh chàng HOÀNG TRỌNG DŨNG(Thất 6,A1)
Y thuật cao siêu, sức sung mãn
Ai mà cảm thấy sinh lực yếu
Gặp thầy bốc ngay cho một thang
Không quên ông bạn TÔN THẤT PHÙNG(Thất 6, A1)
Xưa hay mắc cỡ, với ngượng ngùng,
Nay làm hiệu trưởng thật ra dáng
Nghe nói trường gần lăng MINH MẠNG
Bạn ơi hãy đến đây ngồi
Nghe tôi kể chuyện mấy hồi chưa xong,
Theo dòng kỉ niệm đục, trong
Bơi về dĩ vãng thấy lòng nao nao.
Được sửa bởi Admin ngày Thu Nov 08, 2012 2:38 pm; sửa lần 3.
Chân dung và hoài niệm7
Xin kể về PHAN KHẮC THÀNH(Chín 1, 10B1,12A1)
Có bộ râu kẽm như anh CAO KỲ
Người to cao, tính nhu mì
Làm ngành xe hỏa , chuyên lo cầu đường
Mới gặp thêm bạn TRẦN VĂN HIẾU(Chín 1, 10B1)
Xưa ôm đàn guitar bắt điệu
Tốp ca bài hát RA BIÊN CƯƠNG
Kĩ niệm bây giờ còn vấn vương.
Có bạn TRẦN KIM THÀNH(Lục 6,Chín 4)
Học hành tiến bộ nhanh
Nay trong hàng quan chức
Hữu chí mới cánh thành.
Hồi đi học ,ai trông chẳng trẻ
Thế mà vài đứa đã già trơ
TUYÊN , NGHỊ với SỬ NGỌC TRAI(10B1)
Anh nào , anh nấy như nai có sừng !
Bạn TRỊNH THIÊN NGUYỆN ở Ban mê,(12B1)
Cách xa biết mấy dặm sơn khê
Bao giờ có dịp quay về Huế,
Thăm lại trường xưa với bạn bè
Còn thêm một bạn NGUYỄN NGỌC PHÚ(Lục 6 )
Nghe nói tòng sự bộ Nông nghiệp,( II )
NGUYỄN ĐOÀN( Thất 6) đâu đó tỉnh Phú Yên,
MINH HÒA , VĂN TRINH(thất 6) trú bên Mỹ
Cùng với ANH TUẤN ,ĐỒNG SĨ HANH,(10B1)
HỒ GIỐNG(10B1) thêm cả BÙI VĂN LỘC(10B1) .
KHẮC XINH (10B1)di cư sang nước ĐỨC,
HỒNG HÀ(10B1)phiêu lãng trong Sài gòn.
Mong sao các bạn xa quê,
Khi nào có dịp tìm về tuổi thơ,
Chuyện xưa nói mấy cho vừa,
Nhắc đi , kể lại chẳng thừa phải không ?
Có bộ râu kẽm như anh CAO KỲ
Người to cao, tính nhu mì
Làm ngành xe hỏa , chuyên lo cầu đường
Mới gặp thêm bạn TRẦN VĂN HIẾU(Chín 1, 10B1)
Xưa ôm đàn guitar bắt điệu
Tốp ca bài hát RA BIÊN CƯƠNG
Kĩ niệm bây giờ còn vấn vương.
Có bạn TRẦN KIM THÀNH(Lục 6,Chín 4)
Học hành tiến bộ nhanh
Nay trong hàng quan chức
Hữu chí mới cánh thành.
Hồi đi học ,ai trông chẳng trẻ
Thế mà vài đứa đã già trơ
TUYÊN , NGHỊ với SỬ NGỌC TRAI(10B1)
Anh nào , anh nấy như nai có sừng !
Bạn TRỊNH THIÊN NGUYỆN ở Ban mê,(12B1)
Cách xa biết mấy dặm sơn khê
Bao giờ có dịp quay về Huế,
Thăm lại trường xưa với bạn bè
Còn thêm một bạn NGUYỄN NGỌC PHÚ(Lục 6 )
Nghe nói tòng sự bộ Nông nghiệp,( II )
NGUYỄN ĐOÀN( Thất 6) đâu đó tỉnh Phú Yên,
MINH HÒA , VĂN TRINH(thất 6) trú bên Mỹ
Cùng với ANH TUẤN ,ĐỒNG SĨ HANH,(10B1)
HỒ GIỐNG(10B1) thêm cả BÙI VĂN LỘC(10B1) .
KHẮC XINH (10B1)di cư sang nước ĐỨC,
HỒNG HÀ(10B1)phiêu lãng trong Sài gòn.
Mong sao các bạn xa quê,
Khi nào có dịp tìm về tuổi thơ,
Chuyện xưa nói mấy cho vừa,
Nhắc đi , kể lại chẳng thừa phải không ?
Được sửa bởi Admin ngày Thu Nov 08, 2012 2:49 pm; sửa lần 4.
Chân dung và hoài niệm 8
Lại nhớ bạn NGUYỄN ĐỨC PHI (10B1)
Thời đi học giữ sổ ghi đầu bài
Một dạo dạy học trong này ( Quảng Ngãi )
Nay nghe nói chuyển ra ngoài Phúc Yên
Bê một có chàng LÊ XƯƠNG ĐẠT
Hồi đó đẹp giai con nhà giầu
Bây giờ làm ăn cũng phát đạt
Chịu khó nuôi con học giỏi giang
Cũng nhớ anh chàng HỒ SĨ TÚY( 10B1)
Mắt đeo kính cận cười hi hí
Trước đây nhà gần sông Bến Ngự
Quen biết Diệu Vân với Diệu Thuần
Vẫn nhớ dáng hình ĐỒNG SĨ HANH,(B1)
Cao ,gầy ,mầu da đen ngăm ngăm
(Da trắng như con gái, "theo N Đ P !!!")
(có hạt nút ruồi trên sống mũi " theo HVV!!!" )
Mắt to, hơi có vẻ chững chạc
Nói chung - tâm tính khá khoáng đạt.
Các bạn xấu giai TẤN, HẬU ( 10B1) ơi
Bao năm cách biệt mấy phương trời
Thêm anh bạn nhỏ NGUYỄN VĂN ĐỊNH ( 10B1 )
Bạn LÊ QUÝ TRI(và N Đ P ) đang muốn tìm
Hãy giữ liên lạc nhé
Thời gian ở trần thế
Chẳng còn được bao năm
Gặp nhau mừng vui lắm
Thời đi học giữ sổ ghi đầu bài
Một dạo dạy học trong này ( Quảng Ngãi )
Nay nghe nói chuyển ra ngoài Phúc Yên
Bê một có chàng LÊ XƯƠNG ĐẠT
Hồi đó đẹp giai con nhà giầu
Bây giờ làm ăn cũng phát đạt
Chịu khó nuôi con học giỏi giang
Cũng nhớ anh chàng HỒ SĨ TÚY( 10B1)
Mắt đeo kính cận cười hi hí
Trước đây nhà gần sông Bến Ngự
Quen biết Diệu Vân với Diệu Thuần
Vẫn nhớ dáng hình ĐỒNG SĨ HANH,(B1)
Cao ,gầy ,mầu da đen ngăm ngăm
(Da trắng như con gái, "theo N Đ P !!!")
(có hạt nút ruồi trên sống mũi " theo HVV!!!" )
Mắt to, hơi có vẻ chững chạc
Nói chung - tâm tính khá khoáng đạt.
Các bạn xấu giai TẤN, HẬU ( 10B1) ơi
Bao năm cách biệt mấy phương trời
Thêm anh bạn nhỏ NGUYỄN VĂN ĐỊNH ( 10B1 )
Bạn LÊ QUÝ TRI(và N Đ P ) đang muốn tìm
Hãy giữ liên lạc nhé
Thời gian ở trần thế
Chẳng còn được bao năm
Gặp nhau mừng vui lắm
Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 21, 2012 7:50 am; sửa lần 10.
Đính chính
Trịnh Thiên Nguyện hiện ở Ban mê. Ngày xưa mình học Thất 5, 10B3 và 12B1 (với Huệ Đức, Hoàng Đình Phú, Tôn Thất Luyện v.v...), không phải 12C. Cảm ơn admin hỉ!
trinhthiennguyen- Tổng số bài gửi : 1
Join date : 20/08/2012
Re: Chân dung và hoài niệm
Hôm xưa bạn đóng vai Lão Tử
Mình ngỡ bạn theo ban Ngôn Ngữ( C)
Hóa ra mười hai bê ( 1 )
Lớp 10,11 tớ B1
Nhưng lên 12 sang A3
Chúc mừng bạn đã tham gia
Nhờ bạn vận động bọn khối ta cùng vào ( forum )
Mình ngỡ bạn theo ban Ngôn Ngữ( C)
Hóa ra mười hai bê ( 1 )
Lớp 10,11 tớ B1
Nhưng lên 12 sang A3
Chúc mừng bạn đã tham gia
Nhờ bạn vận động bọn khối ta cùng vào ( forum )
Chân dung và hoài niệm cuối
Trong lớp lục sáu có một chàng,
Người thô nước da đen nhem nhẻm
Cả họ và tên DƯƠNG VĂN VẸN
Có người gặp trong H C M (city)
Nghe nói quanh quẩn quận Tân Bình
Các bạn trong đó để ý tìm(nhé)
Tin buồn:
Theo tin bạn Lê Bá Thăng cung cấp , bạn D .V .Vẹn
đã qua đời năm ngoái tại Hậu Giang.
Xin tưởng nhớ anh linh bạn ấy .
Ngày xưa có anh TRƯƠNG VIÊN ( Chín 1 ,A2 )
Người thì thật xấu , học thì thật hay.
Có bằng tiến sĩ trong tay,
Rạng danh Quốc Học xưa nay mấy người.
*** Bạn Viên đừng giận vì bị tả xấu trai nhé .
Thật ra bạn ấy có những nét đẹp sâu sắc rất trí tuệ !
Tác giả chỉ mượn ý từ bài ca xưa :
Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu , hát thì thật hay ...
Bạn Viên thông cảm nhé ...
Cũng thuộc đẳng cấp học hành cao
LÊ VĂN KHÔI( 12 C ) đáng mặt anh hào
Du học bên Mỹ , tận Nữu Ước
Về nhà vẫy vùng khắp cả nước
Đã từng làm sếp hãng COCA
Nay sống chẳng kém gì đại gia
twisted:
Chẳng kém tài ba ,số đào hoa,
Là chàng VÕ VĂN CHÍNH( 12 C) nhà ta
Khéo ăn nói trên màn ảnh nhỏ
Nón diệu kì , Triệu phú là ai ?
Khẽ khàng anh bạn VÕ HAI ( 12 A3 )
Nói năng đúng mực , đứng đi khoan hòa .
Đường chiều chậm bước bên đồi ,
Châm dăm điếu thuốc , nghe lời từ tâm .
Hoan hô bạn tốt HỒ VĂN VINH,
Một bạn đồng môn rất nhiệt tình,
Đóng góp ảnh, bài quá chu đáo,
Kể cả danh sách thầy , cô giáo
Bạn HÀ VĂN THU ( THẤT3 , 10B1 ) tính hay hay ,
Rượu vào mấy chén cũng say say .
Ngã nghiêng như thuở còn son trẻ
Cạn chén tình thân với bạn bè .
.
Có nhà thư pháp TÔN THẤT CƯỜNG ( CHÍN 1, A2 )
Dáng người nho nhã thấy mà thương .
Mở quán cà phê mừng hội ngộ
Bạn cũ năm nao học chung trường .
TO BE CONTINUED
Người thô nước da đen nhem nhẻm
Cả họ và tên DƯƠNG VĂN VẸN
Có người gặp trong H C M (city)
Nghe nói quanh quẩn quận Tân Bình
Các bạn trong đó để ý tìm(nhé)
Tin buồn:
Theo tin bạn Lê Bá Thăng cung cấp , bạn D .V .Vẹn
đã qua đời năm ngoái tại Hậu Giang.
Xin tưởng nhớ anh linh bạn ấy .
Ngày xưa có anh TRƯƠNG VIÊN ( Chín 1 ,A2 )
Người thì thật xấu , học thì thật hay.
Có bằng tiến sĩ trong tay,
Rạng danh Quốc Học xưa nay mấy người.
*** Bạn Viên đừng giận vì bị tả xấu trai nhé .
Thật ra bạn ấy có những nét đẹp sâu sắc rất trí tuệ !
Tác giả chỉ mượn ý từ bài ca xưa :
Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu , hát thì thật hay ...
Bạn Viên thông cảm nhé ...
Cũng thuộc đẳng cấp học hành cao
LÊ VĂN KHÔI( 12 C ) đáng mặt anh hào
Du học bên Mỹ , tận Nữu Ước
Về nhà vẫy vùng khắp cả nước
Đã từng làm sếp hãng COCA
Nay sống chẳng kém gì đại gia
twisted:
Chẳng kém tài ba ,số đào hoa,
Là chàng VÕ VĂN CHÍNH( 12 C) nhà ta
Khéo ăn nói trên màn ảnh nhỏ
Nón diệu kì , Triệu phú là ai ?
Khẽ khàng anh bạn VÕ HAI ( 12 A3 )
Nói năng đúng mực , đứng đi khoan hòa .
Đường chiều chậm bước bên đồi ,
Châm dăm điếu thuốc , nghe lời từ tâm .
Hoan hô bạn tốt HỒ VĂN VINH,
Một bạn đồng môn rất nhiệt tình,
Đóng góp ảnh, bài quá chu đáo,
Kể cả danh sách thầy , cô giáo
Bạn HÀ VĂN THU ( THẤT3 , 10B1 ) tính hay hay ,
Rượu vào mấy chén cũng say say .
Ngã nghiêng như thuở còn son trẻ
Cạn chén tình thân với bạn bè .
.
Có nhà thư pháp TÔN THẤT CƯỜNG ( CHÍN 1, A2 )
Dáng người nho nhã thấy mà thương .
Mở quán cà phê mừng hội ngộ
Bạn cũ năm nao học chung trường .
TO BE CONTINUED
Được sửa bởi Admin ngày Wed Dec 19, 2012 9:33 pm; sửa lần 13.
Re: Chân dung và hoài niệm
Bạn PHAN VĂN VY giỗ mồng 6 tháng 5 âm lịch
Bạn NGUYỄN TẤN ĐẤU giỗ mồng 10 tháng 7 âm lịch
Bạn NGUYỄN ĐẮC PHÚC giỗ ngày 17 tháng 5 âm lịch
Bạn LÊ HÀ giỗ ngày 17 tháng 3 âm lịch
Bạn TÔN THẤT TUẤN giỗ ngày 25 tháng 11 âm lịch
Bạn TRẦN LAI giỗ ngày 16 tháng 9 âm lịch
Bạn NGUYỄN VĂN HỒNG giỗ ngày 3 tháng giêng
Thêm một số bạn hưởng dương :
TRẦN KHIÊM
LÊ PHƯỚC DUY
LÊ DŨNG
LÊ NGỌC HOÀNG
LÊ VIẾT NHƠN
NGUYỄN ĐĂNG DŨNG
DƯƠNG VĂN VẸN
HOÀNG NGỌC TRIỂN
Bạn NGUYỄN TẤN ĐẤU giỗ mồng 10 tháng 7 âm lịch
Bạn NGUYỄN ĐẮC PHÚC giỗ ngày 17 tháng 5 âm lịch
Bạn LÊ HÀ giỗ ngày 17 tháng 3 âm lịch
Bạn TÔN THẤT TUẤN giỗ ngày 25 tháng 11 âm lịch
Bạn TRẦN LAI giỗ ngày 16 tháng 9 âm lịch
Bạn NGUYỄN VĂN HỒNG giỗ ngày 3 tháng giêng
Thêm một số bạn hưởng dương :
TRẦN KHIÊM
LÊ PHƯỚC DUY
LÊ DŨNG
LÊ NGỌC HOÀNG
LÊ VIẾT NHƠN
NGUYỄN ĐĂNG DŨNG
DƯƠNG VĂN VẸN
HOÀNG NGỌC TRIỂN
Re: Chân dung và hoài niệm
Bạn NGÔ ĐÌNH LỢI là chuyên gia IT mà chẳng thấy tham gia forum gì cả ?
Bạn NGUYỄN HỮU DƯƠNG có cả một kho chuyện thời học trò cũng không chịu chia sẻ với anh em .
Bạn NGUYỄN ĐĂNG MAI tài hoa mà chẳng chịu nhã ngọc phun châu.
Độc giả đang mong chờ các bạn đó!
Bạn NGUYỄN HỮU DƯƠNG có cả một kho chuyện thời học trò cũng không chịu chia sẻ với anh em .
Bạn NGUYỄN ĐĂNG MAI tài hoa mà chẳng chịu nhã ngọc phun châu.
Độc giả đang mong chờ các bạn đó!
Re: Chân dung và hoài niệm
LÊ VĂN THỌ thơ văn lai láng , mang tính chất trử tình
Bạn ấy có tinh thần tham gia nhiệt tình ,đáng biểu dương !
Bạn ấy có tinh thần tham gia nhiệt tình ,đáng biểu dương !
Được sửa bởi Admin ngày Thu Nov 08, 2012 4:45 pm; sửa lần 1.
Re: Chân dung và hoài niệm
Các bạn ở Sài gòn thân mến ,
Hiện nay , cô Liên dạy Sử Địa của chúng ta đang ở trỏng ( Địa chỉ và số Tel có trong chủ đề THÔNG TIN VỀ ÂN SƯ) . Một ngày đẹp trời nào đó , có thể nào các bạn đến thăm hỏi cô ,xin cô vài tấm ảnh thời trẻ ( bây giờ cô 80 tuổi rồi )để đăng lên mạng cho mọi người chiêm ngưỡng ? Dù sao đi nữa Cô luôn là biểu tượng của phái đẹp đối với chúng ta thời đó !!!
Hiện nay , cô Liên dạy Sử Địa của chúng ta đang ở trỏng ( Địa chỉ và số Tel có trong chủ đề THÔNG TIN VỀ ÂN SƯ) . Một ngày đẹp trời nào đó , có thể nào các bạn đến thăm hỏi cô ,xin cô vài tấm ảnh thời trẻ ( bây giờ cô 80 tuổi rồi )để đăng lên mạng cho mọi người chiêm ngưỡng ? Dù sao đi nữa Cô luôn là biểu tượng của phái đẹp đối với chúng ta thời đó !!!
Re: Chân dung và hoài niệm
Bạn VÕ ĐĂNG TUẤN tâm sự " Hồi đó lớp đệ ngũ mình mới vào trường , giữa năm lớp 10 mình lại chuyển đi nơi khác . Bây giờ nhìn ảnh không nhận ra ai cả . Mình e rằng các bạn sẽ không nhận ra mình."
Bạn TUẤN ơi đừng e ngại . Một số bạn ở đây vẫn còn nhớ TUẤN , đã từng lên nhà cũ của bạn chơi , luôn mong gặp lại bạn . Bàn tay bè bạn luôn nắm chặt.
Bạn TUẤN ơi đừng e ngại . Một số bạn ở đây vẫn còn nhớ TUẤN , đã từng lên nhà cũ của bạn chơi , luôn mong gặp lại bạn . Bàn tay bè bạn luôn nắm chặt.
Re: Chân dung và hoài niệm
Nói là cuối mà chưa kết thúc.
VŨ THÀNH AN còn viết nhiều bài KHÔNG TÊN sau BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG cơ mà.
Vẫn còn nhiều chân dung bạn bè chưa nhưng sẽ được khắc họa trên forum.
Các bạn đón xem.
VŨ THÀNH AN còn viết nhiều bài KHÔNG TÊN sau BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG cơ mà.
Vẫn còn nhiều chân dung bạn bè chưa nhưng sẽ được khắc họa trên forum.
Các bạn đón xem.
Được sửa bởi Admin ngày Thu Nov 08, 2012 4:50 pm; sửa lần 1.
Re: Chân dung và hoài niệm
Hãy lục lọi trong miền kí ức
Những bóng hình , kĩ niệm thân thương ,
Hay xót xa , luyến tiếc thuở chung trường
Và ghi lại để sẻ chia cùng thân hữu .
Những bóng hình , kĩ niệm thân thương ,
Hay xót xa , luyến tiếc thuở chung trường
Và ghi lại để sẻ chia cùng thân hữu .
Được sửa bởi Admin ngày Wed Dec 19, 2012 9:35 pm; sửa lần 2.
bang huu
xem anh va doc bai cac ban chot nho nhung ngay con ngo cua hoc tro
Admin muốn nói :
Bạn hvd ơi ,
Xin trân trọng tấm lòng chân thành của bạn ,
Một lời nói ra nối kết nghĩa tình xưa.
Thiết tha một chữ cũng vừa ,
Bao giờ gặp mặt say sưa nói cười .
Admin muốn nói :
Bạn hvd ơi ,
Xin trân trọng tấm lòng chân thành của bạn ,
Một lời nói ra nối kết nghĩa tình xưa.
Thiết tha một chữ cũng vừa ,
Bao giờ gặp mặt say sưa nói cười .
hvd- Khách viếng thăm
Admin và các bạn có nhớ?
Ngày xưa có bạn tài hoa
Hay đàn hay hát bài ca tình người
Ngâm khúc " Tiếu ngạo giang hồ "
Âm dương hai cõi mỉm cười khen hay
Nửa đời chàng phải ra đi
Giang hồ một cõi vô Vi tìm về
Hương trầm một nén bạn ơi
Ấm lòng tình bạn một thời nhớ nhau
Hay đàn hay hát bài ca tình người
Ngâm khúc " Tiếu ngạo giang hồ "
Âm dương hai cõi mỉm cười khen hay
Nửa đời chàng phải ra đi
Giang hồ một cõi vô Vi tìm về
Hương trầm một nén bạn ơi
Ấm lòng tình bạn một thời nhớ nhau
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Thu Nov 22, 2012 2:59 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Admin và các bạn có nhớ ?
Ngày xưa có bạn tài cao
Tuổi đời chưa mấy, chí cao vô cùng
Có lần rủ bạn vào bưng
Tìm đường cứu nước than ôi không thành
Ai ngờ Phúc bạc mệnh vong
Đắc thành ý nguyện bên kia cõi đời
Vòng hoa xin gửi cho người
Thơm danh một cõi, ấm lòng đệ huynh
Tuổi đời chưa mấy, chí cao vô cùng
Có lần rủ bạn vào bưng
Tìm đường cứu nước than ôi không thành
Ai ngờ Phúc bạc mệnh vong
Đắc thành ý nguyện bên kia cõi đời
Vòng hoa xin gửi cho người
Thơm danh một cõi, ấm lòng đệ huynh
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Admin và các bạn có nhớ ?
Ngày xưa có bạn phải ra đi
Bỏ nhà bỏ cửa mẹ già trông
Bỏ lại mái trường xưa Quốc Học
Bỏ bạn bè ngơ ngác đợi trông
Bạn ra đi tưởng ngày trở lại
Có ngờ đâu bạn bỏ thật rồi
Ngân Hà một dãi xa vời vợi
Lạnh lẽo cô đơn nối nhịp cầu
Thả một cành hoa một hoa đăng
Từ nơi sông Ngự nối dòng Hương
Bạn hiền sưởi ấm lòng đau xót
Hãy nhận quê hương những tấm lòng.
Bỏ nhà bỏ cửa mẹ già trông
Bỏ lại mái trường xưa Quốc Học
Bỏ bạn bè ngơ ngác đợi trông
Bạn ra đi tưởng ngày trở lại
Có ngờ đâu bạn bỏ thật rồi
Ngân Hà một dãi xa vời vợi
Lạnh lẽo cô đơn nối nhịp cầu
Thả một cành hoa một hoa đăng
Từ nơi sông Ngự nối dòng Hương
Bạn hiền sưởi ấm lòng đau xót
Hãy nhận quê hương những tấm lòng.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» Chân dung và hoài niệm tiếp theo
» TÌNH THẦY NGHĨA BẠN
» Thầy Phùng Hữu Huy , Thầy Tôn Thất Đào, Thầy Hồ Hữu Đường
» MẤY LỜI TRÂN TRỌNG
» Hôm nay 23 tháng 10 ngày THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC HỌC
» TÌNH THẦY NGHĨA BẠN
» Thầy Phùng Hữu Huy , Thầy Tôn Thất Đào, Thầy Hồ Hữu Đường
» MẤY LỜI TRÂN TRỌNG
» Hôm nay 23 tháng 10 ngày THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC HỌC
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin