TÌNH THẦY NGHĨA BẠN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TÌNH THẦY NGHĨA BẠN
Ngàn năm "kẻ sĩ " (1)lưu danh
Tôn sư trọng đạo tiếng lành vang xa
Tình thầy nghĩa bạn mặn mà
Tang thương dâu bể can qua chẳng dời .
Đồng môn khắp bốn phương trời
Tương thân gắn bó trọn đời có nhau.
Nhớ sao cái thuở ban đầu
Qua đò (2) sóng vỗ qua cầu (3) gió bay !
Thanh Ngọc
Lê Ngọc Khởi
Tôn sư trọng đạo tiếng lành vang xa
Tình thầy nghĩa bạn mặn mà
Tang thương dâu bể can qua chẳng dời .
Đồng môn khắp bốn phương trời
Tương thân gắn bó trọn đời có nhau.
Nhớ sao cái thuở ban đầu
Qua đò (2) sóng vỗ qua cầu (3) gió bay !
Thanh Ngọc
Lê Ngọc Khởi
(1)từ của nhà thơ Nguyễn Công Trứ , dùng làm
nhan đề bài hát nói " Kẻ Sĩ"
(2)Đò Thừa Phủ
(3)Cầu Trường Tiền
lengockhoi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 30/07/2013
TỔNG VỊNH : cuộc đời của VICTOR HUGO
CUỘC ĐỜI CỦA VICTOR HUGO(1)
Victor ... "khổ hạnh " (2),Người là ai ?
Thiên hạ làm sao sánh được tài .(3)
Độ thế cứu nhân không mệt mỏi
Thương con khóc mẹ đến tàn phai!
Ra đi triệu triệu người đưa tiễn
Giã biệt biết bao kẻ cảm hoài
Thành phố Ba lê mưa xối xả
Vĩ nhân khuất bóng cõi trần ai!
Thanh Ngọc
Lê Ngọc Khởi
Victor ... "khổ hạnh " (2),Người là ai ?
Thiên hạ làm sao sánh được tài .(3)
Độ thế cứu nhân không mệt mỏi
Thương con khóc mẹ đến tàn phai!
Ra đi triệu triệu người đưa tiễn
Giã biệt biết bao kẻ cảm hoài
Thành phố Ba lê mưa xối xả
Vĩ nhân khuất bóng cõi trần ai!
Thanh Ngọc
Lê Ngọc Khởi
(1) "La vie de Victor Hugo" của André Maurois
(2)Dân chúng Pháp tôn Victor Hugo là vị thần của những người khổ hạnh.
(3)Thiên tài văn học , đại thi văn hào của nước Pháp và thế giới .
Được sửa bởi lengockhoi ngày Sun Aug 04, 2013 10:35 am; sửa lần 2.
lengockhoi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 30/07/2013
CHỊ VỀ THĂM HUẾ by TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG
Thương mến gửi chị Thân thị Ngọc Quế
Chị ơi!
Mai này trở lại cố hương
Thăm giùm em lại mái trường thân yêu
Ngược lên xóm cũ Nguyệt Biều
Đường làng in bóng diễm kiều năm xưa
Xuôi về thôn Vỹ mộng mơ
Trăng vàng còn gợi bài thơ thuở nào ...
Mấy mươi năm thoáng chiêm bao
Có nghe xao xuyến , dạt dào niềm thương ?
Chị ơi!
Mai về tắm nước sông Hương
Ngắm trăng núi Ngự, qua đường Hàng Me
Tiếng ru em buổi trưa hè ,
Giữa ngày im vắng mà nghe ngọt ngào
Gió chiều Vọng Cảnh lao xao
Tiếng chuông Thiên Mụ trôi vào hư vô...
Tịnh Tâm êm ả mặt hồ
Mênh mông bến nước , giọng hò âm vang
Huế thân yêu !Huế ngọc vàng !
Một trời thương nhớ chứa chan bao tình!
Chị ơi!
Hương Giang nước vẫn màu xanh?
Thông xanh trên đỉnh Ngự Bình vẫn reo?
Quay về chị nhớ mang theo ,
Màu xanh non nước cánh bèo trên sông.
Cho em sưỡi ấm cõi lòng ,
cho em ấp ủ mấy dòng thơ xanh
Tháng 7/1988
TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG
Chị ơi!
Mai này trở lại cố hương
Thăm giùm em lại mái trường thân yêu
Ngược lên xóm cũ Nguyệt Biều
Đường làng in bóng diễm kiều năm xưa
Xuôi về thôn Vỹ mộng mơ
Trăng vàng còn gợi bài thơ thuở nào ...
Mấy mươi năm thoáng chiêm bao
Có nghe xao xuyến , dạt dào niềm thương ?
Chị ơi!
Mai về tắm nước sông Hương
Ngắm trăng núi Ngự, qua đường Hàng Me
Tiếng ru em buổi trưa hè ,
Giữa ngày im vắng mà nghe ngọt ngào
Gió chiều Vọng Cảnh lao xao
Tiếng chuông Thiên Mụ trôi vào hư vô...
Tịnh Tâm êm ả mặt hồ
Mênh mông bến nước , giọng hò âm vang
Huế thân yêu !Huế ngọc vàng !
Một trời thương nhớ chứa chan bao tình!
Chị ơi!
Hương Giang nước vẫn màu xanh?
Thông xanh trên đỉnh Ngự Bình vẫn reo?
Quay về chị nhớ mang theo ,
Màu xanh non nước cánh bèo trên sông.
Cho em sưỡi ấm cõi lòng ,
cho em ấp ủ mấy dòng thơ xanh
Tháng 7/1988
TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG
lengockhoi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 30/07/2013
BÀI XƯỚNG : MỪNG KHÓA HỌC SÁU MƯƠI TUỔI
Việt Anh Quốc Học mái trường xưa
Năm tháng tuổi thơ cả sớm trưa
Kinh sử dùi mài tóc đã bạc
Đông Tây thao lược chỗ nào chừa ?
Sông Hương Đập Đá còn ngăn lụt ?
Núi Ngự cây trồng hết bão chưa ?
Khóa học sáu mươi năm kỷ niệm !
Huế thơ Huế mộng Huế còn mưa !
Nguyễn Đắc Bích
Cựu học sinh Khải Định -Quốc Học
New York
Năm tháng tuổi thơ cả sớm trưa
Kinh sử dùi mài tóc đã bạc
Đông Tây thao lược chỗ nào chừa ?
Sông Hương Đập Đá còn ngăn lụt ?
Núi Ngự cây trồng hết bão chưa ?
Khóa học sáu mươi năm kỷ niệm !
Huế thơ Huế mộng Huế còn mưa !
Nguyễn Đắc Bích
Cựu học sinh Khải Định -Quốc Học
New York
lengockhoi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 30/07/2013
BÀI HỌA 1 : THUỞ HỌC TRÒ
Gặp nhau ôn lại chuyện ngày xưa
Vui vẻ quây quần những buổi trưa
Cơm bới gói xôi ăn hết sạch
Miệng vui một hột cũng không chừa
Làm văn , học toán sao mà ngại
Giỡn bạn, chọc thầy đã khoái chưa ?
Giờ đây nhớ lại ngày vui cũ
Chút buồn trời Huế những chiều mưa
Tôn Thất Kiên
Tân Bình TPHCM
Vui vẻ quây quần những buổi trưa
Cơm bới gói xôi ăn hết sạch
Miệng vui một hột cũng không chừa
Làm văn , học toán sao mà ngại
Giỡn bạn, chọc thầy đã khoái chưa ?
Giờ đây nhớ lại ngày vui cũ
Chút buồn trời Huế những chiều mưa
Tôn Thất Kiên
Tân Bình TPHCM
lengockhoi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 30/07/2013
BÀI HỌA 2 : VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA
Xế chiều thăm lại mái trường xưa
Sống những ngày xanh đẹp sớm trưa
Từ tuổi thơ ngây thành tráng kiện
Chuyện đời nào biết đủ cho chừa ?
Rợp hoa phượng đỏ sân trường rộng
Cao vút hàng dương mộng thoáng đưa
Ngồi lại lớp xưa bàn ghế cũ
Nghe lòng nặng tựa gió dồn mưa
Nguyễn Trọng Di
Sống những ngày xanh đẹp sớm trưa
Từ tuổi thơ ngây thành tráng kiện
Chuyện đời nào biết đủ cho chừa ?
Rợp hoa phượng đỏ sân trường rộng
Cao vút hàng dương mộng thoáng đưa
Ngồi lại lớp xưa bàn ghế cũ
Nghe lòng nặng tựa gió dồn mưa
Nguyễn Trọng Di
lengockhoi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 30/07/2013
BÀI HỌA 3: THĂM LẠI HUẾ XƯA
Thăm Huế ngày nay nhớ ngày xưa
Còn đâu hình ảnh mỗi hè trưa
Nữ sinh nội trú đều náo nức
Đồ đạc hành trang- còn chỗ chừa ?
Phượng đỏ sân trường ba tháng nhớ
Hạ về sen nở thắm hay chưa?
Chia tay lưu luyến buồn man mác
Thu đến ...tựu trường ...Huế lại mưa
Võ Ngọc Doãn
Cựu nữ sinh Đồng Khánh
Còn đâu hình ảnh mỗi hè trưa
Nữ sinh nội trú đều náo nức
Đồ đạc hành trang- còn chỗ chừa ?
Phượng đỏ sân trường ba tháng nhớ
Hạ về sen nở thắm hay chưa?
Chia tay lưu luyến buồn man mác
Thu đến ...tựu trường ...Huế lại mưa
Võ Ngọc Doãn
Cựu nữ sinh Đồng Khánh
Năm 2000 về thăm lại Huế , rất nhớ những kỷ niệm
về các năm học nội trú (1943-1945) ở Internat College Đồng Khánh
lengockhoi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 30/07/2013
BÀI HỌA 4: HOÀI NIỆM
Kính tặng hương hồn Ngoại thân yêu
(*) Nhà ông bà ngoại trong nội thành , gần hồ Tịnh Tâm
(+)Năm 2003 về thăm Huế thì hồ Tịnh Tâm không còn
sen , chỉ thấy cỏ mọc um tùm và rau muống mọc hoang
Nhớ thuở thiếu thời -nhớ Huế xưa
Ngoại thường phơi chuối ,mít ban trưa
Quà ngon ngoại đãi khi hè đến
Vườn trái con leo chẳng chỗ chừa
Hồ nhỏ Tịnh Tâm còn đón khách ?(*)
Hạ sang sen trắng nở nhiều chưa?
(+)Con về thăm Huế lòng da diết
Cỏ phủ mặt hồ , mặc gió mưa !
Võ Bạch Nga
Cựu nữ sinh Đồng Khánh
Ngoại thường phơi chuối ,mít ban trưa
Quà ngon ngoại đãi khi hè đến
Vườn trái con leo chẳng chỗ chừa
Hồ nhỏ Tịnh Tâm còn đón khách ?(*)
Hạ sang sen trắng nở nhiều chưa?
(+)Con về thăm Huế lòng da diết
Cỏ phủ mặt hồ , mặc gió mưa !
Võ Bạch Nga
Cựu nữ sinh Đồng Khánh
(*) Nhà ông bà ngoại trong nội thành , gần hồ Tịnh Tâm
(+)Năm 2003 về thăm Huế thì hồ Tịnh Tâm không còn
sen , chỉ thấy cỏ mọc um tùm và rau muống mọc hoang
lengockhoi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 30/07/2013
Similar topics
» TÌNH THẦY TRÒ : QUÁ TRÌNH TÌM ĐẾN THẦY CÔ QUA NHỮNG VIDEO DẠT DÀO TÌNH NGHĨA
» CHUYẾN XUÂN DU NGHĨA TÌNH QUỐC HỌC : Trở về
» THẦY HOÀNG CHI , THẦY NGUYỄN GIA ỨNG VÀ THẦY THÂN TRỌNG SƠN
» THĂM THẦY , GIÚP BẠN
» CHUYẾN XUÂN DU NGHĨA TÌNH QUỐC HỌC : Thăm thầy Nguyễn Gia Ứng ở Bà Rịa
» CHUYẾN XUÂN DU NGHĨA TÌNH QUỐC HỌC : Trở về
» THẦY HOÀNG CHI , THẦY NGUYỄN GIA ỨNG VÀ THẦY THÂN TRỌNG SƠN
» THĂM THẦY , GIÚP BẠN
» CHUYẾN XUÂN DU NGHĨA TÌNH QUỐC HỌC : Thăm thầy Nguyễn Gia Ứng ở Bà Rịa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin