Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

5 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Bài gửi  Ngô Đình Lợi Wed Jan 09, 2013 4:31 pm

Kính gửi đến các bạn.

Ngày 8 tháng 1 năm 2013, bạn Lê Anh Tuấn ở Mỹ có email cho bạn Hải về sức khỏe của Tuấn sau khi phẫu thuật não. Rất mừng Bạn Tuấn đã khỏe mạnh và đi làm lại. Qua Forum Lợi xin báo với các bạn để chia vui cùng với bạn Tuấn. Đồng thời, Lợi gửi lên Forum nội dung thư của Tuấn gửi cho Hải.

Hi Hai,
Good to hear from you. You are a good and thoughtful man, As you know  I had brain surgery about a month ago for my Parkinson disease. The surgery went well and I returned to work full time yesterday. I had a nice  Xmas with my family. My two daughter came home for the holidays .My brother and sister families  came over for Xmas dinner.
Thank you for telling me about the journey that you and our classmates went through after I left VN.  I got some ideas of you and your family went through. I do not think I can survive if I was in VN. Every time I encountered any difficulty that I want to quit Medical school I thought of my family and my classmates in VN that what difficulties I had at the time was nothing compared to what you went through. It gave me motivation to move on.
Now`that we are older and more comfortable  with our life. We also have the Forum which you created.  What is the great and wonderful idea to have a place for all our friends to come together to share our thought and our lives. I am grateful and very appreciate all your hard work for the forum.
Everyday I look at the Forum I am very envy of you. You go around to meet and have fun with other classmates and and our teachers. Next time I am in VN I will follow you around to enjoy "life". Please tell our classmates I love them.
I wish I can express my thought in Vietnamese as well as you in English.
"See you in the Forum,"
Your friend,
Tuan


Chào Hải
Rất vui khi nhận được tin của bạn. Bạn thật tốt và chu đáo. Bạn biết đó, mình đã giải phẫu não cách đây một tháng để chữa bệnh Parkinson. Giải phẫu kết quả tốt và mình đã đi làm bình thường từ hôm qua. Mình đón Giáng sinh vui vẻ với gia đình .Hai con gái cùng về nghỉ lễ. Gia đình anh chị mình cũng đến ăn tiệc Nô en với chúng mình.
Cám ơn bạn đã kể cho mình nghe cuộc hành trình mà bạn và các bạn học khác đã đi qua sau khi mình rời Việt Nam, nhờ đó mình mà mình biết được các bạn và gia đình đã trải qua những gì. Mình không nghĩ mình có thể chịu đựng như thế nếu còn ở quê nhà. Mỗi lần vấp phải khó khăn, gian khổ và muốn bỏ học trường Y, mình lại nghĩ đến gia đình và các bạn đồng môn ở Việt nam và tự nhủ khó khăn của mình lúc này chẳng thấm gì so với điều  các bạn trải qua .Điều đó mang lại động lực cho mình tiến lên.
Giờ đây chúng mình lớn tuổi hơn và cuộc sống đứa nào cũng thoải mái hơn.  Chúng mình cũng có Forum mà các bạn tạo ra. Thât là một ý rất hay tạo ra chỗ để bạn bè đến với nhau chia xẻ ý nghĩ và cuộc sống của nhau. Mình trân trọng và ghi nhận nổ lực các bạn dành cho Forum.
Hằng ngày mình xem Forum và ghen tị với các bạn- các bạn đi chơi vui vẻ với nhau và thăm thầy cô. Lần đến khi về Việt nam, mình sẽ theo các bạn đi chơi để thưởng thức hương vị "cuộc sống " . Nhờ bạn nhắn các bạn khác là mình yêu mến họ lắm.
Ứớc gì mình diễn tả được ý tưởng  ra tiếng Việt như bạn viết tiếng Anh
Hẹn gặp bạn trong Diễn Đàn.

Your friend,
Tuan

Ngô Đình Lợi

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Bài gửi  tranngocbinh Thu Mar 14, 2013 12:42 pm


FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   C254c126-92bb-4f50-b2df-13bd6eab8bcf_zpsc5320fee
Với người bạn học cùng lớp Nguyễn Thuần -bác sĩ bệnh viện Huế


   Kính thưa các bạn đồng môn Quốc Học.


    Hôm nay ngày 13/3/2013 tại nhà bạn Nguyễn Hữu Dương
-45/187 Phan Đình Phùng, Huế có chuẩn bị một bữa cơm
gia đình - Gia Đình Quốc Học - để  chào đón những người
con thân thương sau 40 năm xa cách lưu lạc trở về.
    Trong khoảng thời gian dài 40 năm đó chúng ta đã chứng kiến
những thăng trầm biến đổi của lịch sử cũng như nếm trải biết
bao hỉ nộ ái ố, buồn vui, được mất của cuộc đời. Những điều
đó đã, đang và sẽ trôi xuôi về quá khứ mà ở đó trong sâu thẳm
của kí ức vẫn còn đọng lại một tình bạn với những kỉ niệm đẹp
và trong sáng mà chúng ta trân trọng gìn giữ.
     Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
     Chúng ta mỗi người có những duyên nghiệp khác nhau
nên đi trên những con đường khác nhau, nhưng vẫn
còn có 1 "duyên" chung -đó là đã từng mài đũng quần
dưới mái trường Quốc Học, cho nên hôm nay mới
gặp nhau đây, rất chi là thú vị, rất chi là
sảng khoái, phải không  các bạn?
      Người xưa cho rằng có 4 điều làm cho chúng la sảng khoái.
Hôm nay chúng ta có được 1 điều:
gặp được người quen cũ là khoái chí vô cùng!
      Hôm nay được thưởng thức 1 bữa cơm chay đạm bạc
do chính tay bạn bè mình nấu, dù không  có cao lương mỹ
vị những chắc chắn sẽ làm chúng ta ấm lòng, khoái khẩu.
      Mình rất cảm động trước tấm chân tình của bạn bè
đến nỗi có cảm giác dường như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Đức Phật dạy: vạn pháp đều vô thường đến rồi đi, hợp rồi tan
và buổi hội ngộ hôm nay rồi cũng sẽ tàn, chia tay mỗi người
mỗi ngả và mỗi người trong chúng ta sẽ tiếp tục
đi theo con đường riêng của mình.
      Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách.
Nhật viễn gia hương vạn lí trình
      Chúng ta cứ mải mê làm khách phong trần lãng đãng,
cứ đi, đi mãi cho nên ngày càng xa quê hương cố quận,
xa những người thân, bạn bè yêu dấu của mình.
Tuy nhiên mình tin là sau lần hội ngộ này tình bạn của
chúng ta ngày càng gắn bó hơn và tồn tại với thời gian.


Bốn mươi  năm trở lại
Bạn bè còn có ai
Lục tìm trong kí ức
May thay gặp một vài
Nào Võ Hai, Văn Hải
Rồi Phúc rồi Ngọc Trai
Vui thay ! Ngày hội ngộ
Sống lại tuổi U2(0)
Kỉ niệm xưa nhắc lại
Rôm rả như pháo tết
Hẹn gặp nhau dài dài
Ở giữa chốn trần ai .
( câu cuối do Trương văn  Hải tiếp bút)


Nhân dịp này mình cũng xin tặng các bạn 2 bức thư pháp



1, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

2, Đôi khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

     Cảm ơn các bạn đã cho mình cơ hội để bày tỏ,
chia sẻ những tình cảm của mình dành cho bạn bè, đồng
thời cũng không quên tri ân anh Lê khắc Huệ Đức ở AUSTRALIA,
cầu chúc anh thành tựu những điều tốt đẹp như tên của anh:
trí huệ + phước đức
     Xin thành tâm cầu chúc các bạn và gia đình có mặt ở đây
cũng như vắng mặt, dù ở bất cứ nơi đâu đều được an vui,
hạnh phúc, thuận may trong đời sống.

Xin cảm ơn!
Trần Ngọc Bính - 12C QH 67 - 74


Được sửa bởi tranngocbinh ngày Thu Mar 14, 2013 6:59 pm; sửa lần 6.

tranngocbinh

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty NGÔ ĐÌNH LỢI

Bài gửi  Ngô Đình Lợi Sat Mar 16, 2013 12:02 pm

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   DSCN2899_zpsb1c43fe7

Sáng nay vào Forum, được đọc bài văn
“Tôi muốn nói rất nhiều về tình thân Quốc học”
của bạn Trần Ngọc Bính- Thiền Sư Quán Không,
bài thơ “Trái Vả” của Pháp Sư – Nguyễn Hữu Dương
và đặc biệt với câu thơ cuối cùng
“Ở giữa chốn trần ai"
tiếp nối có hậu cho câu thơ
"Hẹn gặp nhau dài dài” của
thầy giáo già Trương Văn Hải,
Lợi thấy rất vui.
Bởi vì, xét cho cho cùng “Tinh thần Quốc Học”
là bất biến với thời gian. Mà cuộc đời của
chúng mình lại có hạn,
nên sẽ trọn niềm vui khi chỉ giới hạn
trong một vòng bánh xe Luân Hồi hay
sự biến đổi của một vòng Âm-Dương
“Tinh thần Quốc Học 1967-1974”
của chúng ta phải không các bạn.
Chắc là vui hơn nữa khi chúng ta phát triển:
“Hẹn gặp nhau dài dài ,
ở giữa chốn trần ai”
lên cấp độ
“ Sẽ gặp nhau dài dài ,
ở trong chốn trần ai ,
có lắm điều tục lụy”.
“Tinh thần Quốc Học 67-74”
xuất phát từ “Quốc Học 67-74” mở ra
“Nhóm ái hữu Quốc Học 67-74” và
lại thêm “Huế Quốc Học 67-74”
và nếu có sinh thêm nhiều đi chăng nữa
nếu xét theo một vòng quay luân hồi
hay một vòng dịch chuyển âm dương rồi
cũng về lại “Quốc Học 67-74” mà thôi.
Lợi suy nghĩ như vậy không biết có đúng không?
Nhưng dưới góc độ của thuyết giải tích lồi
trong toán học là không có duy nhất
1 nghiệm tối ưu cho 1 miền nhất định
mà theo từng giai đoạn nó tự điều chỉnh
để có 1 nghiệm tối ưu hơn trước.
Nếu như rứa thì sau một vòng luân hồi
hay một vòng dịch chuyển âm dương
trong một kiếp trần ai chắc chắn
“Quốc Học 67-74” ngày càng đẹp
và vĩnh hằng hơn./.




FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   DSCN2898_zpsb93af112

Ngô Đình Lợi

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty from THẦY NGUYỄN PHÚ PHỤNG

Bài gửi  Admin Mon Jul 29, 2013 4:04 am

Phung Nguyen Phu
2:29 PM (13 hours ago)

to me
Vietnamese
English Translate message
Turn off for: Vietnamese
Anh Hai than men,Thay cam on nhom cuu HS Quoc Hoc 67-74 dac biet la cac em
Hai,Phuc,Duong da nho den cac Thay Co QH ma den nha tham hoi,qui vo cung.
Chuc nhom cuu h s QH khoa 67-74 manh khoe,dat ket qua tot dep..
Thay N P Phung

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty LỜI THẦY NHẮN GỬI

Bài gửi  Admin Wed Jul 31, 2013 3:48 pm

tvphuong
11:26 AM (4 hours ago)

to me
Dear Hai,

Thanks for having sent me the clip! In fact you’ve given me a chance to look
at myself (physically I mean!). I’m still “ok”, aren’t I ? Just kidding!

Hope to be together soon!

Best wishes. Keep in touch!

Phuong: the nasty old man.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty NỘI DUNG E-MAIL CỦA THẦY

Bài gửi  Admin Wed Jul 31, 2013 3:56 pm

Em Hải thân mến ,
Cám ơn em đã gửi clip cho thầy !
Thật ra , em đã tạo cơ hội cho thầy
nhìn thấy mình ( về mặt hình thể ).
Thầy vẫn còn phong độ chứ ?
Đùa chút thôi!
Mong thầy trò mình lại hội ngộ ,
Chúc em khỏe .
Hãy giữ liên lạc nhé ,
Phương ,
Ông già vui tính

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty gởi THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG

Bài gửi  Admin Wed Jul 31, 2013 6:53 pm

Hai Truong <haitv054@gmail.com>
6:48 PM (0 minutes ago)

to tvphuong
Thầy ơi, khi rảnh em mời
Vào trang Quốc Học dạo chơi một vòng
Dẫu đời còn lắm long đong
Tụi em đang cố làm xong việc này
Thăm thầy , viếng bạn vui thay
Để còn lưu luyến những ngày ấu thơ
Thời gian còn lại từng giờ
Bên Thầy , bên bạn giấc mơ vẹn toàn

https://quochoc6774.forumvi.com/


Được sửa bởi Admin ngày Mon Aug 26, 2013 9:30 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty NIỀM HẠNH PHÚC VÀ LỜI TRI ÂN

Bài gửi  LE VAN KICH Fri Aug 02, 2013 3:50 pm

NIỀM HẠNH PHÚC VÀ LỜI TRI ÂN
Cuộc sống nặng vai “Cơm cháo gạo tiền” Khiến tôi khó lòng đến với Sinh hoạt của Hội Cựu Học Sinh Quốc Học Huế .May mắn cho tôi rất nhiều khi còn có bạn nhớ đến,nhất là các bạn trong diễn đàn “Quốc học 6774” đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về thăm Thầy Cũ, Bạn Xưa ấm tình đồng môn “Quốc Học”.
Hạnh phúc ngập tràn  trong những ngày về thăm Huế ,Được nhìn thấy quý Thầy vẫn còn Khang kiện ,Bạn bè thắm tình đồng môn vẫn vui vẻ thương yêu,đùm bọc .
Có lẽ trong cuộc đời này  hạnh phúc và niềm vui này mãi mãi ghi tạc .
 Kính chúc quý Thầy Cô an khang ,Các bạn mạnh khỏe yêu đời và yêu người mãi mãi .
    Quê hương  tôi có dòng Hương thơ mộng,
    Có mỗi buổi chiều tha thướt áo dài bay,
               Mái trường xưa nhuốm màu Phượng vỹ
               Với bạn bè nghe ấm tiếng Thầy Cô
    Huế thương ơi ! Ngày mai tôi về lại .
    Sống hết tuổi đời một kiếp yêu thương.
               Bạn bè ơi ! Xin một lời ghi tạc ,
               Ấm áp mái trường ,vang vọng tiếng ngày thơ .
                                                   Mùa Thu 2013
                                              Lê Na  Lê Văn Kích  kính bút .

               (Lê Văn Kích Học sinh lớp Thất 2 –Lớp 9/6- 12A3 /1967-1974)

LE VAN KICH

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 08/07/2013

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty Xin chào Bạn Kích

Bài gửi  nguyenhuuduong Sat Aug 03, 2013 6:38 pm

Cố gắng Tết này về thăm Quê nhé ! chúc Kích khỏe , thăm gia đình !

nguyenhuuduong

Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty PHẢN HỒI TỪ CÁC BẠN XEM FORUM

Bài gửi  Admin Thu Aug 15, 2013 7:36 am

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   C3ede3de-87b1-4495-b4bb-aed3ea176e23_zps5e6ff1e7




một thời kẻ sĩ ngày xưa
nay về quy ẩn muối dưa qua ngày
nụ cười trông thật là hay
những lời thân thiết cởi bày ruột gan


Hanh ơi , có video anh Thuận trên diễn đàn ,
lên mà xem nhé !


Được sửa bởi Admin ngày Tue Aug 20, 2013 12:00 pm; sửa lần 3.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty REPLY FROM ĐỒNG SĨ HANH

Bài gửi  Admin Thu Aug 15, 2013 7:42 am

Cám ơn mi lắm nghe Hải. Vừa trở về lại nhà sau 2 tuần . Có dịp ghé qua L A Tuấn va 2 đứa đã xem video này cuả mi. Good one. Nếu có dịp làm thêm mấy cái nữa cho anh em xem nghe. Thân
August 12 at 12:02pm ·

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty TỰ GIỚI THIỆU

Bài gửi  Admin Thu Aug 15, 2013 7:46 am

Sent: Tuesday, August 13, 2013 2:34 AM
Subject: Mời các bạn xem Forum liên lớp Quốc Học khóa 1967-1974

Chào các bạn ,
Chúng mình cùng liên lớp 6774 với các bạn.
Chúng mình đã tạo được forum này hơn một năm nhằm cung cấp thông tin về thầy cô và bạn bè đồng khóa chúng ta , trong đó có cả các bạn.
Các bạn xem và góp ý nhé, đây là lịnk của forum:

https://quochoc6774.forumvi.com/

Xin chào các bạn trên tinh thần Quốc Học ,
Admin diễn đàn
Trương văn Hải ,thất 6,chín 4, 10B1,11B1,12A3

Vài hình ảnh trong diễn đàn

Click here to Reply or Forward

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty FROM TRẦN VĂN DIỆP 12B3 , USA

Bài gửi  Admin Thu Aug 15, 2013 7:48 am

Diep Tran
10:08 PM (9 hours ago)

to me
Vietnamese
English Translate message
Turn off for: Vietnamese
MINH cam on ban rat nhieu da goi forum lien lop 12, minh da xem va rat xuc dong khi thay mot so hinh anh cua thay co va ban hoc ngay xua , cho minh goi loi chuc suc khoe den ban va gia dinh,
sincerely.
DIEP,VIRGINIA,USA.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty FROM NGUYỄN VĂN DŨNG , THẤT 1-12 B3

Bài gửi  Admin Thu Aug 15, 2013 7:51 am

Cảm ơn Hải đã giới thiệu forum QH6774. Mình sẽ truy cập. Bấy lâu xem QUOCHOC12B3 mình cảm nhận một lẽ là QUOCHOC12B3 quá dễ thương, quá tình cảm, và quý hơn: tất cả chỉ là sự nương nhẹ VÌ NHAU VÀ CHO NHAU. Bởi lẽ đó, hy vọng rằng, mình sẽ gặp được những tình cảm thân thương, trân trọng, quý mến nhau của bạn bè Cựu QH trong forum của bạn là niềm vui quý mến của mình!
Cảm ơn bạn và chúc bạn khỏe!
Đồng khóa QH6774: Nguyễn Văn Dũng

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty CÁM ƠN BẠN DIỆP QUAN TÂM

Bài gửi  Admin Sun Aug 18, 2013 8:58 am

Diep Tran
8:59 AM (23 hours ago)

to me
Vietnamese
English Translate message
Turn off for: Vietnamese
DEAR ban HAI.
xin ban cho biet them chi tiet ve ban LE BA TUAN va chau DIEU THIEN, minh rat xuc dong khi xem video ve chau, gia dinh minh cung co con trai AUGUST nay vao dai hoc, thay thuong chau rat nhieu.
thankyou for your time.
happy weekend.
DIEP and family.


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty XIN TRẢ LỜI BẠN DIỆP

Bài gửi  Admin Sun Aug 18, 2013 9:00 am

Hai Truong <haitv054@gmail.com>
2:31 PM (18 hours ago)

to Diep
Thanks for your corncerns,
Lê bá Tuấn is a  member of our  forum .
He repairs bikes for winning bread for his family.
His   daughter , Diệu Thiện , just passed
the entrance exam to Đà Nẵng university of technology
with the fourth highest marks .
She ,who comes from a poor family , is determined to
work hard at college to improve her family 's future .
Most of poor Vietnamese children share that aim !
Best wishes to you ,and your family ,

Can you send our forum some photos of your family so
I can introduce you to our old clasmates ?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty Tấm lòng của Trần văn Diệp

Bài gửi  Admin Sun Aug 18, 2013 10:11 pm

Diep Tran
9:48 PM (20 minutes ago)

to me
Vietnamese
English Translate message
Turn off for: Vietnamese
DEAR HAI.
cam on rat nhieu ve thong tin cua ban, con trai minh moi vao dai hoc ,chau cung hoc xa nha , va minh rat hieu, cam thong cho ban TUAN co chau gai di hoc xa, that kho khan vo cung.
TAI HOA KY, voi nhung gia dinh kho khan, chinh phu se co nhung plan de help cho sinh vien nhu tro cap tai chanh, cho muon tien, gia dinh chi dong hoc phi mot phan nao, nen viec hoc hanh cung tuong doi de chiu,
sau nay ra truong se return tien lai cho chinh phu sau.
minh moi lien lac duoc voi cac ban hoc cung lop 12b3 qua blog cua lop sau mot thoi gian xa cach, minh rat vui mung khi duoc gap lai cac ban hoc12b3 ngay xua, va cung cam on ban da cho minh biet them tin tuc thay co cung cac ban dong khoa.
minh se goi mot mon qua nho cho chau DIEU THIEN, chuc mung chau vao dai hoc, va nho HAI vui long lien he voi ba chau truoc ., cam on rat nhieu
i wish your family the best.
DIEP

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty cám ơn lòng tốt của bạn

Bài gửi  Admin Sun Aug 18, 2013 10:34 pm

Hai Truong <haitv054@gmail.com>
10:28 PM (3 minutes ago)

to Diep
Hi , Diệp

Chúng mình , forum QH 6774, rất cảm kích trước sự
cảm thông nhân ái của gia đình bạn đối với cảnh ngộ của
cháu Diệu Thiện .
Mình sẽ bảo cháu gửi thư cám ơn bạn để bạn có thể
liên lạc trực tiếp với cháu ,
Thanks for your Quốc Học spirit,a very good example
to be honored ,
Hope to hear from you again and again ,
Hải , ở Huế

Diệu Thiện 's address:
puintem@gmail.com

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Bài gửi  Admin Tue Aug 20, 2013 6:02 am

on Tue 7 Aug 2012 - 17:59


Các bạn thân mến,


Bốn lăm năm trước , tung tăng trong sân trường Quốc Học Huế ,
Một đàn học sinh tí teo  quần xanh áo trắng ngơ ngác nhìn thầy  nhìn cô nhìn bạn học mới .
Đó chính là tuổi thơ của những gã đầu bạc chúng ta hôm nay .
Chúng ta, những  kẻ ra đi từ mái trường ấy , qua bao dặm đường khúc khuỷu , gập ghềnh nổi trôi.
Giờ đây mỗi đứa tan tác một nơi, hoặc có kẻ đã yên giấc trong lòng đất mẹ  .
Nhưng đến tuổi này rồi đứa nào chắc cũng đã trôi theo dòng chảy êm đềm của vòng quay cuộc sống .
Còn chút dư âm thời niên thiếu , có nên gợi lại để  chan hòa mối tình
thân hữu  lúc xế chiều   ?
Đó là sự thôi thúc để tớ  , Trương văn Hải( Thất 6, Chín 4,Mười B1, 11B1, 12A3) ,lập forum này.
Mời  các bạn gần xa , có gì vui buồn cứ nói ra cho thỏa  .
Một lời trân trọng, dào dạt ý tình,

Hải ,thất 6 ở Huế




Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty LÊ ANH TUẤN ; TÔI YÊU CÁC BẠN

Bài gửi  Admin Tue Aug 20, 2013 6:12 am

Everyday I look at the Forum I am very envy of you. You go around to meet and have fun with other classmates and and our teachers. Next time I am in VN I will follow you around to enjoy "life". Please tell our classmates I love them.
I wish I can express my thought in Vietnamese as well as you in English.
"See you in the Forum,"
Your friend,
Tuan
(Hằng ngày mình xem Forum và ghen tị với các bạn- các bạn đi chơi vui vẻ với nhau và thăm thầy cô. Lần đến khi về Việt nam, mình sẽ theo các bạn đi chơi để thưởng thức hương vị "cuộc sống " . Nhờ bạn nhắn các bạn khác là mình yêu mến họ lắm.
Ứớc gì mình diễn tả được ý tưởng ra tiếng Việt như bạn viết tiếng Anh
Hẹn gặp bạn trong Diễn Đàn. )





From the bottom of my heart
I just want to say
to all my old classmates
that deep down in my heart
there is a place of good old days
where I can lie on the green grass
under the cool shades of nice memories
within me they remain
so dear and so sacred
to me
So I want to say
I LOVE YOU
to all my old classmates
the most sincere words
FROM THE BOTTOM OF MY HEART

từ trong sâu thẳm tim tôi
lòng tôi muốn nói với người bạn xưa
rằng tôi nhớ lắm thời xưa
những ngày vui vẻ ,say sưa học đường
bây chừ tim vẫn còn vương
bóng hình bạn cũ thân thương chốn này
Ôi bao kỉ niệm tháng ngày
biếc xanh bãi cỏ gió lay bồi hồi
vẫn còn đọng mãi trong tôi
mối tình thơ dại tinh khôi học trò
nên tôi nói thật đấy mà
TÔI YÊU CÁC BẠN MÃI LÀ THIÊN THU
mốt mai đời có cho dù
bên sông nước chảy lá thu theo dòng
những lời tha thiết vô song
PHÁT RA TỪ TẬN ĐÁY LÒNG CỦA TÔI

Nỗi lòng của một kẻ xa quê MẸ


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty một tấm lòng mến yêu Quốc Học

Bài gửi  Admin Tue Aug 20, 2013 6:31 am

Trương văn Hải: Sau khi bạn về Úc , tụi mình ở đây tìm nhà Như Châu , tiếp
Ngọc Châu , Ngọc Lân , Mai ở Sài gòn ra, Lợi , Vinh từ Đà nẵng ,
gặp lại Chính , Đức Hòa , Quỳnh , Đắc Hòa ,Trần văn Hiếu , Trần
Anh Dũng . Đi tìm T T Cường ,Anh , Nguôi , Ngọ , Thành ở Thủy Biều .
Gặp thêm các bạn Thất 5 , thất 4 như Nhân , Tố , A .Tuấn , Sự ,
Phúc , Đàm , Vấn , Đăng Hòa , Đỗ Việt , Sáu , Vui . Lại liên lạc được với
Võ Đăng Tuấn , Nguyễn Thôi ở Bình Thuận , Đoàn , Thừa ở Phú Yên.
Tú ở Bảo Lộc , Nguyện ở Ban mê , Phi ở Hà nội . Qua Lê Xương Đạt , tụi
thằng Hanh , Tuấn , Lộc ,Tam ở Mỹ mới truy cập được forum QH6774 mà
lên mạng gặp bè bạn . Vui thật là vui. Lần nào gặp gỡ bạn mới mình
đều gọi điện cho bạn nói chuyện , nhớ không ?

Lê Khắc Huệ Đức: Chính xác .Mình rất tâm đắc với bạn , rất hoan nghênh
bạn đã bỏ công đi tìm đồng môn trong thời gian qua . Đó cũng
là một trong những tâm nguyện lớn nhất đời mình .Mình mong
muốn điều này đã lâu , bây giờ nó đang dần dần trở thành hiện
thực . Bạn hãy giúp mình liên lạc với tất cả anh em 6774, không
kể vào năm nào , ra năm nào , miễn là có học cùng chúng ta
trong niên độ đó .

TVH : Bạn yên tâm , vì đó cũng là niềm vui lớn của mình . Trước
đây mình cũng tha phương cầu thực . Mới về Huế được mấy năm
nay . Mở lớp dạy học ở nhà cùng vợ nên chủ động được thời gian .
Không bận bịu lắm . Chúng ta còn những ngày buổi chiều tà thì
cố enjoy ,và những người bạn thời thân ái , vô tư mới thật là
đáng quý để sẻ chia vui buồn , cụng ly thoải mái , phải không bạn ?

LKHĐ: YES !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty CHỈ HỌC TRÒ CHỈ QUỐC HỌC MÀ THÔI

Bài gửi  Admin Tue Aug 20, 2013 9:39 am


Này bạn hỡi ! Trang đời này bé lắm ,
Chiếc thuyền nan teo tẻo giữa dòng khơi .
Chỉ mang nổi chút tâm tình thơ dại ,
Chỉ học trò , chỉ Quốc học mà thôi .



Đây vườn xưa hoa , bướm một thời ,
Đây lớp học ,ghế bàn thân thuộc .
Đây bến nước trước mặt trường  trong vắt,
Tuổi thơ ta hay xuống  tắm "cuổng trời".



Bạn vàng  ơi ! Xin hãy cứ thảnh thơi,
Bãi cỏ mượt một thời ta đá bóng .
Mâm cơm nóng ,Mẹ hiền đang trông ngóng
Đứa con thơ tan học sớm quay về .



Bạn hiền ơi ! Xin cứ việc thoả thuê,
Những " Câu chuyện buồn vui thời đi học ".
" Bạn và Tôi " " Ảnh Lớp " quá tràn trề ,
Bao kỉ niệm một đời xin nhớ mãi .



Tuổi càng lớn , thời gian càng ngắn lại ,
Còn thân ta hạt cát bãi sông Hằng .
Bao hỉ, nộ trong đời như gió thoảng ,
Hãy quên đi và để lại sau lưng .



Mai này ta lìa khỏi chốn vô thường ,
Thân ngoại vật có chi mà lưu luyến .
Chỉ tuổi thơ còn chút gì yêu mến ,
Chỉ học trò ,chỉ Quốc Học mà thôi .








Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty TÌNH QUỐC HỌC -THẠCH TRUNG NGỌC

Bài gửi  Admin Tue Aug 20, 2013 10:04 am

VIÊN NGỌC QUÝ ẨN MÌNH TRONG TẢNG ĐÁ
KHỐI VÀNG RÒNG LẪN GIỮA BÃI HUỲNH SA

tình đồng môn chúng ta là thế
quý như vàng ròng, ngọc hiếm
và còn hơn thế nữa

trong cõi đời hỗn mang ô trọc
giữa bầu trời xám xịt mây đen
tình rạng rở uy nghi
như tia chớp xé màn đêm

tình cho ta cảm giác dịu êm
ngọt ngào thanh thoát
không bợn chút tục trần

Có bạn đã thốt lên rằng
Ôi hồn nhiên thơ dại
chốn bình yên , hồn tôi đi tìm mãi
là tình bạn thuần khiết trắng trong

Có người bao nhiêu năm
độc hành đơn chiết
một sáng tỉnh dậy
quanh mình biết bao thân thiết
bạn cũ trường xưa
bao kỉ niệm đẹp đã quay về

có kẻ lóc lăn trần thế ê chề
đã bừng sống dưới đôi tay bè bạn
như trở về từ cõi chết
phục sinh

sướng quá , vui quá , cảm động quá
thầy gặp trò xưa hai mái đầu đều bạc
nhìn mặt nhau trái tim già bỗng hát
chưa có bao giờ đẹp tựa hôm nay

mẹ già héo hắt dáng hao gầy
trên má nhăn nheo rưng rưng hàng lệ
hôm nay một đàn con tìm về với mẹ
đàn chim non Quốc Học quây quần
cho mẹ hiền thêm mạch sống mùa xuân

đã gặp nhau biết bao lần
sao nay gặp lại có phần thanh tân
phải chăng bạn quý vô ngần
qua bao gian khổ mới trân quý tình
càng già giặn càng thiết thân
xưa sao hời hợt , nay cần lắm thay

Bạn ơi , xin nói câu này
Thân tình Quốc Học mỗi ngày mỗi vui
bên nhau chia sẻ ngọt bùi
bạn tôi , tôi bạn có nhau cuối đời...


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty HÃY NHỚ ĐẾN THẦY CÔ

Bài gửi  Admin Tue Aug 20, 2013 10:07 am

Quý thầy cô từng dạy dỗ chúng ta nay đã qua
tuổi cổ lai hy. Trẻ nhất chỉ có thầy Phan văn Chạy
đang xấp xỉ 70. Còn lại , có thầy Duẫn 93 tuổi ,
thầy Liên 83 tuổi , thầy Đệ , thầy Bính ,thầy Uyển
thầy Mẫn , thầy Tri , thầy Trân, thầy Trang cũng
trên 80.Các thầy khác như thầy Phụng , thầy Trọng
thầy Huy , thầy Ninh , thầy Hưng , thầy Tháp ....
cũng ở độ tuổi 80.
Lớp học sinh Quốc Học 6774 chúng ta , giờ đây,
anh nào mà chẳng răng long ,tóc bạc thì , thử hỏi,
các thầy cô của chúng ta đã già đến mức nào .
Nói đến trường xưa lớp cũ đâu chỉ là nhắc lại những
kỉ niệm êm đềm giữa bạn đồng lớp , đồng khóa .
Thật là thiếu sót trầm trọng nếu như chúng ta
không nghĩ đến những người đã chăn dắt , dạy dỗ
chúng ta thuở thiếu thời . Như vậy ý nghĩa Quốc Học
có bị lu mờ bởi sự thiếu sót lòng tri ân đối với các
bậc ân sư hay không?
Hãy cố gắng mang lại niềm vui nho nhỏ đến các
thầy cô ngày xưa của chúng ta , các bạn nhé !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty ĐẾN VỚI THẦY CÔ

Bài gửi  Admin Tue Aug 20, 2013 10:10 am

Thời gian gần đây , đại diện cho anh em QH6774, chúng
tôi đã đi thăm hỏi một số thầy , cô ở Huế cũng như ở
Đà Nẵng và Sài gòn . Đến nhà thầy cô nào , chúng tôi
cũng được đón chào với tình thương mến dạt dào , hiền
dịu , những ánh mắt trìu mến ; được thầy ,cô nắm tay
thân thiết , dặn dò và bảo ban ân cần . Chúng tôi cảm nhận
được xúc cảm trào dâng của các thầy cô khi bất ngờ gặp
lại lứa học trò tóc bạc . Cả những giọt lệ như sương trên
khóe mắt của NGƯỜI THẦY .
Ôi hạnh phúc thay , sung sướng thay !
Chúng tôi như trở lại tuổi thơ trong vòng tay
vỗ về của MẸ CHA . Chúng tôi càng thấm thía
cái giá trị cao quý của tình nghĩa thầy trò , cao
hơn cả mọi giá trị vật chất có được trên trần gian này !
Xin hãy nhớ cho , ở tuổi chiều tà bóng xế , các thầy cô
của chúng ta có những món quà vô giá để ban tặng cho
lớp đàn em .
Hãy suy ngẫm rồi hành động !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG   Empty Re: FORUM QH 6774 , MỘT NĂM NHÌN LẠI :NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết