VỀ CUỘC HỘI NGỘ THẦY TRÒ VÀO NGÀY 23 THÁNG 10
3 posters
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Thạch trung ngọc
VIÊN NGỌC QUÝ ẨN MÌNH TRONG TẢNG ĐÁ
KHỐI VÀNG RÒNG LẪN GIỮA BÃI HUỲNH SA
tình đồng môn chúng ta là thế
quý như vàng ròng, ngọc hiếm
và còn hơn thế nữa
trong cõi đời hỗn mang ô trọc
giữa bầu trời xám xịt mây đen
tình rạng rở uy nghi
như tia chớp xé màn đêm
tình cho ta cảm giác dịu êm
ngọt ngào thanh thoát
không bợn chút tục trần
Có bạn đã thốt lên rằng
Ôi hồn nhiên thơ dại
chốn bình yên , hồn tôi đi tìm mãi
là tình bạn thuần khiết trắng trong
Có người bao nhiêu năm
độc hành đơn chiết
một sáng tỉnh dậy
quanh mình biết bao thân thiết
bạn cũ trường xưa
bao kỉ niệm đẹp đã quay về
có kẻ lóc lăn trần thế ê chề
đã bừng sống dưới đôi tay bè bạn
như trở về từ cõi chết
phục sinh
sướng quá , vui quá , cảm động quá
thầy gặp trò xưa hai mái đầu đều bạc
nhìn mặt nhau trái tim già bỗng hát
chưa có bao giờ đẹp tựa hôm nay
mẹ già héo hắt dáng hao gầy
trên má nhăn nheo rưng rưng hàng lệ
hôm nay một đàn con tìm về với mẹ
đàn chim non Quốc Học quây quần
cho mẹ hiền thêm mạch sống mùa xuân
đã gặp nhau biết bao lần
sao nay gặp lại có phần thanh tân
phải chăng bạn quý vô ngần
qua bao gian khổ mới trân quý tình
càng già giặn càng thiết thân
xưa sao hời hợt , nay cần lắm thay
Bạn ơi , xin nói câu này
Thân tình Quốc Học mỗi ngày mỗi vui
bên nhau chia sẻ ngọt bùi
bạn tôi , tôi bạn có nhau cuối đời...
25/3/2013
KHỐI VÀNG RÒNG LẪN GIỮA BÃI HUỲNH SA
tình đồng môn chúng ta là thế
quý như vàng ròng, ngọc hiếm
và còn hơn thế nữa
trong cõi đời hỗn mang ô trọc
giữa bầu trời xám xịt mây đen
tình rạng rở uy nghi
như tia chớp xé màn đêm
tình cho ta cảm giác dịu êm
ngọt ngào thanh thoát
không bợn chút tục trần
Có bạn đã thốt lên rằng
Ôi hồn nhiên thơ dại
chốn bình yên , hồn tôi đi tìm mãi
là tình bạn thuần khiết trắng trong
Có người bao nhiêu năm
độc hành đơn chiết
một sáng tỉnh dậy
quanh mình biết bao thân thiết
bạn cũ trường xưa
bao kỉ niệm đẹp đã quay về
có kẻ lóc lăn trần thế ê chề
đã bừng sống dưới đôi tay bè bạn
như trở về từ cõi chết
phục sinh
sướng quá , vui quá , cảm động quá
thầy gặp trò xưa hai mái đầu đều bạc
nhìn mặt nhau trái tim già bỗng hát
chưa có bao giờ đẹp tựa hôm nay
mẹ già héo hắt dáng hao gầy
trên má nhăn nheo rưng rưng hàng lệ
hôm nay một đàn con tìm về với mẹ
đàn chim non Quốc Học quây quần
cho mẹ hiền thêm mạch sống mùa xuân
đã gặp nhau biết bao lần
sao nay gặp lại có phần thanh tân
phải chăng bạn quý vô ngần
qua bao gian khổ mới trân quý tình
càng già giặn càng thiết thân
xưa sao hời hợt , nay cần lắm thay
Bạn ơi , xin nói câu này
Thân tình Quốc Học mỗi ngày mỗi vui
bên nhau chia sẻ ngọt bùi
bạn tôi , tôi bạn có nhau cuối đời...
25/3/2013
Hãy đến với Thầy Cô
Thời gian gần đây , đại diện cho anh em QH6774, chúng
tôi đã đi thăm hỏi một số thầy , cô ở Huế cũng như ở
Đà Nẵng và Sài gòn . Đến nhà thầy cô nào , chúng tôi
cũng được đón chào với tình thương mến dạt dào , hiền
dịu , những ánh mắt trìu mến ; được thầy ,cô nắm tay
thân thiết , dặn dò và bảo ban ân cần . Chúng tôi cảm nhận
được xúc cảm trào dâng của các thầy cô khi bất ngờ gặp
lại lứa học trò tóc bạc . Cả những giọt lệ như sương trên
khóe mắt của NGƯỜI THẦY .
Ôi hạnh phúc thay , sung sướng thay !
Chúng tôi như trở lại tuổi thơ trong vòng tay
vỗ về của MẸ CHA . Chúng tôi càng thấm thía
cái giá trị cao quý của tình nghĩa thầy trò , cao
hơn cả mọi giá trị vật chất có được trên trần gian này !
Xin hãy nhớ cho , ở tuổi chiều tà bóng xế , các thầy cô
của chúng ta có những món quà vô giá để ban tặng cho
lớp đàn em .
Hãy suy ngẫm rồi hành động !
tôi đã đi thăm hỏi một số thầy , cô ở Huế cũng như ở
Đà Nẵng và Sài gòn . Đến nhà thầy cô nào , chúng tôi
cũng được đón chào với tình thương mến dạt dào , hiền
dịu , những ánh mắt trìu mến ; được thầy ,cô nắm tay
thân thiết , dặn dò và bảo ban ân cần . Chúng tôi cảm nhận
được xúc cảm trào dâng của các thầy cô khi bất ngờ gặp
lại lứa học trò tóc bạc . Cả những giọt lệ như sương trên
khóe mắt của NGƯỜI THẦY .
Ôi hạnh phúc thay , sung sướng thay !
Chúng tôi như trở lại tuổi thơ trong vòng tay
vỗ về của MẸ CHA . Chúng tôi càng thấm thía
cái giá trị cao quý của tình nghĩa thầy trò , cao
hơn cả mọi giá trị vật chất có được trên trần gian này !
Xin hãy nhớ cho , ở tuổi chiều tà bóng xế , các thầy cô
của chúng ta có những món quà vô giá để ban tặng cho
lớp đàn em .
Hãy suy ngẫm rồi hành động !
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» VIDEO :ĐI THĂM THẦY LÊ ĐÌNH NINH DẠY TOÁN VÀ THẦY NGUYỄN PHÚ PHỤNG, TỔNG GIÁM THỊ - THĂM THẦY PHẠM ĐÌNH UYỂN VÀ THẦY TRẦN VĂN HỒNG Ở THÀNH NỘI
» ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» BÀ MẸ QUÊ MONG CON THÁNG NGÀY
» ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» BÀ MẸ QUÊ MONG CON THÁNG NGÀY
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin