Quốc Học đệ huynh _ và VIDEO : TƯ DUY NGÔ ĐÌNH LỢI_VIDEO :Thăm Thầy Nguyễn Tâm Tháp ở 308/5 Hoàng Diệu Đà Nẵng và Thầy Cô Nguyễn Thiếu Dũng ở 190 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
3 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Quốc Học đệ huynh _ và VIDEO : TƯ DUY NGÔ ĐÌNH LỢI_VIDEO :Thăm Thầy Nguyễn Tâm Tháp ở 308/5 Hoàng Diệu Đà Nẵng và Thầy Cô Nguyễn Thiếu Dũng ở 190 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
Đôi điều không tên
Cuối đời tìm gặp bạn xưa
Kẻ còn nguời mất lưa thưa vài người
Nét xưa bóng cũ còn tươi
Ngỡ ngàng như thể mới vừa hôm qua
Còn chăng một chút tình xưa
Một thời Quốc Học để còn nâng niu
Bạn già dáng đứng liêu xiêu
Nghe chừng mang nặng đôi điều....Không tên !
Cuối đời tìm gặp bạn xưa
Kẻ còn nguời mất lưa thưa vài người
Nét xưa bóng cũ còn tươi
Ngỡ ngàng như thể mới vừa hôm qua
Còn chăng một chút tình xưa
Một thời Quốc Học để còn nâng niu
Bạn già dáng đứng liêu xiêu
Nghe chừng mang nặng đôi điều....Không tên !
tranngocbinh- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013
Trái Vả
Luân Hồi
Trái vả hình tròn như bánh xe !
Phải chăng hình ảnh vòng luân hồi !
Sư đứng tĩnh tâm nghe vòng chuyển !
Gốc nó ở đâu đến từ đâu ?
Ngửa tay đỡ lấy Vòng sanh tử !
Đường nào thoát đựợc nẻo vô minh !
Đầu trọc áo vuông tâm chánh định !
Lục căn thanh tịnh thoát đựợc không ?
Đường nào thoát đựợc nẻo vô minh !
Đầu trọc áo vuông tâm chánh định !
Lục căn thanh tịnh thoát đựợc không ?
Bàn tay năm ngón tựa năm hành !
Kim mộc thủy hỏa thường luân chuyển !
Đất nước gió lửa tạo sắc thân !
Quán thân thấy được vô thường .khổ !
Có có không không nhớ bỏ thuyền ?
Kim mộc thủy hỏa thường luân chuyển !
Đất nước gió lửa tạo sắc thân !
Quán thân thấy được vô thường .khổ !
Có có không không nhớ bỏ thuyền ?
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Nov 10, 2013 2:18 pm; sửa lần 2.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
BẠN QUỐC HỌC 12 C
Sang ngưỡng cửa tuổi 50, Hoàng Công Hảo
“đi tìm khoảng lặng” trong 50 bài thơ viết về nhiều
nơi anh đã đi qua như: Hội An sơ ngộ, Hẹn với Buôn
Hô, Chiều Nha Trang, Một ngày với hồ Phú Ninh,
Duy Xuyên duyên nợ, Vương vấn chút mưa Đà Nẵng,
Nỗi niềm Ban Mê...
Chẳng biết khoảng lặng nằm đâu trong các địa
danh đó, song có thể cảm nhận và đoán rằng:
Giữa rất nhiều cảnh vật để mến yêu như anh
viết, thì Đà Lạt có lẽ đã cầm chân anh lâu lắm:
Cùng mê mải với Prenn lãng mạn. Cùng du
dương với Guga bất tận. Cùng mơ màng
với “Thung lũng tình yêu”... Tác giả quê quán
Thừa Thiên - Huế, hiện là giáo viên Trường
Trần Cao Vân - Tam Kỳ và tập thơ Khoảng
lặng ấy ra mắt bởi Nhà xuất bản Thuận Hóa.
(Nguyễn)
“đi tìm khoảng lặng” trong 50 bài thơ viết về nhiều
nơi anh đã đi qua như: Hội An sơ ngộ, Hẹn với Buôn
Hô, Chiều Nha Trang, Một ngày với hồ Phú Ninh,
Duy Xuyên duyên nợ, Vương vấn chút mưa Đà Nẵng,
Nỗi niềm Ban Mê...
Chẳng biết khoảng lặng nằm đâu trong các địa
danh đó, song có thể cảm nhận và đoán rằng:
Giữa rất nhiều cảnh vật để mến yêu như anh
viết, thì Đà Lạt có lẽ đã cầm chân anh lâu lắm:
Cùng mê mải với Prenn lãng mạn. Cùng du
dương với Guga bất tận. Cùng mơ màng
với “Thung lũng tình yêu”... Tác giả quê quán
Thừa Thiên - Huế, hiện là giáo viên Trường
Trần Cao Vân - Tam Kỳ và tập thơ Khoảng
lặng ấy ra mắt bởi Nhà xuất bản Thuận Hóa.
(Nguyễn)
tranngocbinh- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013
Thăm Thầy Nguyễn Tâm Tháp ở 308/5 Hoàng Diệu Đà Nẵng
Được sửa bởi Admin ngày Thu Apr 24, 2014 11:29 am; sửa lần 5.
VIDEO :Thăm Thầy Cô Nguyễn Thiếu Dũng ở 190 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
Được sửa bởi Admin ngày Sun Oct 20, 2013 11:07 am; sửa lần 1.
Hảo và Sư Bính
Hảo và Sư Bính tình cờ
đầu xuân hội ngộ bên bờ sông Hương
ngồi ôn chuyện cũ thân thương
chung trường chung lớp vấn vương một thời
nói sao cho hết bao lời
người tu kẻ tục đầy vơi nỗi niềm...
đầu xuân hội ngộ bên bờ sông Hương
ngồi ôn chuyện cũ thân thương
chung trường chung lớp vấn vương một thời
nói sao cho hết bao lời
người tu kẻ tục đầy vơi nỗi niềm...
tranngocbinh- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Thông Báo Thầy Nguyễn Thiếu Dũng ( Đà Nẵng ) đau nặng
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI
» Video: mời thầy ,mời bạn
» THẦY NGUYỄN TÂM THÁP , THẦY NGUYỄN THIẾU DŨNG , THẦY ĐỖ NGUYÊN Ở ĐÀ NẴNG
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI
» Video: mời thầy ,mời bạn
» THẦY NGUYỄN TÂM THÁP , THẦY NGUYỄN THIẾU DŨNG , THẦY ĐỖ NGUYÊN Ở ĐÀ NẴNG
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin