LÊ BÁ BỔN , VÕ HAI , NGUYỄN VĂN HIỆP
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
LÊ BÁ BỔN , VÕ HAI , NGUYỄN VĂN HIỆP
Bá Bổn ngày xưa lắm lắm tài ,
Người thì nhỏ thó , sức thì dai .
Người bảo nó nhỏ mà có võ ,
Nhìn chung , Bá Bổn cũng đẹp trai.
Đã từng là huynh trưởng Phật tử ,
Sau làm đường sắt dưới Lăng Cô,
Mùa khô , theo các bạn thợ xây,
Mưa về, trổ tài rán bánh Tây !!!
Uống vào vài chén đã ngây ngây ,
Ngây rồi thì bạn lại hay gây .
"Các chú nghe anh đây dạy bảo
Ra sao thì cũng chẳng làm sao."
Nghe nói còn lên chức trưởng họ.
Được ngồi mâm trên với các bọ.
Gặp ngài con cháu chẳng dám ho,
Bao giờ lão tổ chức mừng thọ ?
Dù sao bạn là người đáng khen ,
Bảo bọc đàn con với vợ hiền .
Xứng đáng nêu gương người chồng tốt,
Xây dựng gia đình rất hạnh phúc !
Người thì nhỏ thó , sức thì dai .
Người bảo nó nhỏ mà có võ ,
Nhìn chung , Bá Bổn cũng đẹp trai.
Đã từng là huynh trưởng Phật tử ,
Sau làm đường sắt dưới Lăng Cô,
Mùa khô , theo các bạn thợ xây,
Mưa về, trổ tài rán bánh Tây !!!
Uống vào vài chén đã ngây ngây ,
Ngây rồi thì bạn lại hay gây .
"Các chú nghe anh đây dạy bảo
Ra sao thì cũng chẳng làm sao."
Nghe nói còn lên chức trưởng họ.
Được ngồi mâm trên với các bọ.
Gặp ngài con cháu chẳng dám ho,
Bao giờ lão tổ chức mừng thọ ?
Dù sao bạn là người đáng khen ,
Bảo bọc đàn con với vợ hiền .
Xứng đáng nêu gương người chồng tốt,
Xây dựng gia đình rất hạnh phúc !
Được sửa bởi Admin ngày Sun Dec 15, 2013 8:15 am; sửa lần 12.
một chén khi đói
Một chút quà thăm hỏi bạn hiền ,
Trong những ngày mưa lũ triền miên .
Mang cho bạn chút tình ấm áp ,
Cố bền gan, vững chí chống chèo.
Dẫu đời còn lắm gieo neo ,
Còn tình thân hữu chẳng nghèo đâu anh .
Trong những ngày mưa lũ triền miên .
Mang cho bạn chút tình ấm áp ,
Cố bền gan, vững chí chống chèo.
Dẫu đời còn lắm gieo neo ,
Còn tình thân hữu chẳng nghèo đâu anh .
Được sửa bởi Admin ngày Tue Feb 05, 2013 7:19 pm; sửa lần 2.
VÕ HAI , MỘT ĐỜI LIU XIU
Sao không là "liêu xiêu" mà lại "liu xiu "
Liêu xiêu từng bước ta về .
Võ Hai chỉ mỉm cười , nụ cười thông
cảm , bao dung như ngầm tự nhủ
mấy ai hiểu được cái cảnh giới ta
đang phiêu diêu trong ấy .
Ôi cuộc đời ta đã từng chứng
kiến biết bao thăng trầm trong
cõi phù sinh nầy . Ta đã đi qua
vô số ngóc ngách sáng tối
của kiếp phù du vờ vật lất lây .
Liêu xiêu ngã nghiêng trong tiệc
rượu trắng đêm , ta chợt thấy
ánh trăng bên thềm nhà .Ôi,
hiền dịu làm sao . Ta nghẹn ngào
nghe vẳng bên tai tiếng con thơ ríu
rít vọng về từ chốn xa mờ .
Ngày , đêm , ta thấm đẫm lời
minh triết của Người dẫn đường
kì vĩ , thúc dục ta hãy tự thắp
đuốc lên mà đi.
Lòng ta giờ sạch trơn , không vướng
chút luyến lưu chốn bụi trần . Ta
chỉ còn lại một chút LIU XIU buổi
chiều tà .
Liêu xiêu từng bước ta về .
Võ Hai chỉ mỉm cười , nụ cười thông
cảm , bao dung như ngầm tự nhủ
mấy ai hiểu được cái cảnh giới ta
đang phiêu diêu trong ấy .
Ôi cuộc đời ta đã từng chứng
kiến biết bao thăng trầm trong
cõi phù sinh nầy . Ta đã đi qua
vô số ngóc ngách sáng tối
của kiếp phù du vờ vật lất lây .
Liêu xiêu ngã nghiêng trong tiệc
rượu trắng đêm , ta chợt thấy
ánh trăng bên thềm nhà .Ôi,
hiền dịu làm sao . Ta nghẹn ngào
nghe vẳng bên tai tiếng con thơ ríu
rít vọng về từ chốn xa mờ .
Ngày , đêm , ta thấm đẫm lời
minh triết của Người dẫn đường
kì vĩ , thúc dục ta hãy tự thắp
đuốc lên mà đi.
Lòng ta giờ sạch trơn , không vướng
chút luyến lưu chốn bụi trần . Ta
chỉ còn lại một chút LIU XIU buổi
chiều tà .
Được sửa bởi Admin ngày Sun Dec 15, 2013 8:13 am; sửa lần 5.
NGUYỄN ĐOÀN , THẤT 6 , MỘT TÂM HỒN QUỐC HỌC Ở TẬN MIỀN SƠN CƯỚC
Các bạn thất sáu mỗi lần nhắc đến Nguyễn Đoàn
đều nhớ hình ảnh của một thằng mặt mày bụ bẫm ,
tròn trịa nên được các bạn cùng lớp tặng cho
biệt danh " lựu đạn chày " hay " Đoàn sirum"
Cuộc đời đưa đẩy hắn dạt trôi lên tận đầu nguồn sông
Hinh, nơi hắn xây tổ ấm bên vợ (gốc Huế ) và hai
con , dâu , rể . Làm hiệu trưởng một trường trung học
dân tộc , tất nhiên phù hợp với năng lực của hắn ,
được dân mến , dân thương , trò yêu , đồng nghiệp
quý , hắn đã làm rạng danh QH6774, về một phương
diện nào đó . Thay mặt liên lớp xin biểu dương bạn .
Đề nghị bạn viết thư ngỏ trên Forum gửi tâm tình
đến các bạn gần xa , bày tỏ tình thân ái và lưu luyến
tuổi học trò , thời Quốc Học . Chúc bạn và vợ , con ,
dâu , rể , các cháu vui , khỏe , hạnh phúc
QH6774
đều nhớ hình ảnh của một thằng mặt mày bụ bẫm ,
tròn trịa nên được các bạn cùng lớp tặng cho
biệt danh " lựu đạn chày " hay " Đoàn sirum"
Cuộc đời đưa đẩy hắn dạt trôi lên tận đầu nguồn sông
Hinh, nơi hắn xây tổ ấm bên vợ (gốc Huế ) và hai
con , dâu , rể . Làm hiệu trưởng một trường trung học
dân tộc , tất nhiên phù hợp với năng lực của hắn ,
được dân mến , dân thương , trò yêu , đồng nghiệp
quý , hắn đã làm rạng danh QH6774, về một phương
diện nào đó . Thay mặt liên lớp xin biểu dương bạn .
Đề nghị bạn viết thư ngỏ trên Forum gửi tâm tình
đến các bạn gần xa , bày tỏ tình thân ái và lưu luyến
tuổi học trò , thời Quốc Học . Chúc bạn và vợ , con ,
dâu , rể , các cháu vui , khỏe , hạnh phúc
QH6774
Được sửa bởi Admin ngày Wed Feb 20, 2013 6:22 am; sửa lần 5.
tâm tình cư sĩ võ hai
căn nhà nhỏ , giờ ta ngồi thanh thản
thả hồn theo suy tưởng dạt dào
sáng nay bên cội mai đào
nghe con khướu hót rộn ràng ý thơ
cuộc đời ngắn tựa giấc mơ
mà sao lắm kẻ ơ thờ lắm thay
chỉ còn ta tỉnh và say
thẩn thờ giây phút ngất ngây sóng thiền
thả hồn theo suy tưởng dạt dào
sáng nay bên cội mai đào
nghe con khướu hót rộn ràng ý thơ
cuộc đời ngắn tựa giấc mơ
mà sao lắm kẻ ơ thờ lắm thay
chỉ còn ta tỉnh và say
thẩn thờ giây phút ngất ngây sóng thiền
Bá Bổn
Rượu không có say
Bá bổn nhà ta cũng hay hay
Sáng dậy điểm tâm bằng cốc rượu
Trưa trưa lại có một vài ly
Tối về mấy xị lai rai uống
Không biết lúc nào Bổn say đây!
Chị Hạnh đúng là người có hạnh
Chồng say chị đở cho chồng vững
Chồng nói thật nhiều vợ khen hay
Anh tui chắc có điều bực bội
Nên mới uống vào để cho quên
Thương anh cơm nước lo đầy đủ
Ăn không được nhiều yếu anh ơi
Ăn có no mới bò mới cỡi
Chồng như ri chỉ biết ngủ thôi
Bổn thường hay nói anh thương vợ
Ôm chai rượu đế để mà quên
Bổn phận làm chồng anh lo hết
Giữ gìn sức khoẻ anh phải say
Để mai còn phải đi phụ thợ
Xây nhà xây cửa kiếm tiền tiêu
Tối về anh uống cho sung sức
Lâng lâng đầu óc anh ngủ quên
Bá bổn nhà ta cũng hay hay
Sáng dậy điểm tâm bằng cốc rượu
Trưa trưa lại có một vài ly
Tối về mấy xị lai rai uống
Không biết lúc nào Bổn say đây!
Chị Hạnh đúng là người có hạnh
Chồng say chị đở cho chồng vững
Chồng nói thật nhiều vợ khen hay
Anh tui chắc có điều bực bội
Nên mới uống vào để cho quên
Thương anh cơm nước lo đầy đủ
Ăn không được nhiều yếu anh ơi
Ăn có no mới bò mới cỡi
Chồng như ri chỉ biết ngủ thôi
Bổn thường hay nói anh thương vợ
Ôm chai rượu đế để mà quên
Bổn phận làm chồng anh lo hết
Giữ gìn sức khoẻ anh phải say
Để mai còn phải đi phụ thợ
Xây nhà xây cửa kiếm tiền tiêu
Tối về anh uống cho sung sức
Lâng lâng đầu óc anh ngủ quên
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
tuy gần mà xa
Lê bá Bổn quen biết Hiệp vì ở gần
nhà và hay rủ nhau đi học . Nhưng họ bặt tin nhau
từ khi Hiệp chuyển ra học trường tư
vào năm lớp chín .
Châu hay gặp Hiệp do quan hệ làm ăn mà không
nhận ra nhau.
Một sự trùng hợp . Buổi trưa, đi ăn cưới con Tam,
bà con với Hiệp . Hiệp mới biết có bạn cùng khóa
QH đến dự , tuy chẳng nhận ra ai . Thì hình như
có linh tính , các bạn thất sáu , tối hôm đó , đi tìm
Hiệp . Hiệp nhận ra Bổn ngay . Và chúng ta lại
kết nối thêm một bạn nữa !
nhà và hay rủ nhau đi học . Nhưng họ bặt tin nhau
từ khi Hiệp chuyển ra học trường tư
vào năm lớp chín .
Châu hay gặp Hiệp do quan hệ làm ăn mà không
nhận ra nhau.
Một sự trùng hợp . Buổi trưa, đi ăn cưới con Tam,
bà con với Hiệp . Hiệp mới biết có bạn cùng khóa
QH đến dự , tuy chẳng nhận ra ai . Thì hình như
có linh tính , các bạn thất sáu , tối hôm đó , đi tìm
Hiệp . Hiệp nhận ra Bổn ngay . Và chúng ta lại
kết nối thêm một bạn nữa !
Chưa Uống
Tìm Bạn Quốc Học
Bia một thùng ướp lạnh
Bạn mời anh em mình
Mấy anh bạn ngơ ngơ
Sao không chịu uống vậy
Chắc gặp bạn mừng vui
Nghẹn ngào không uống được
Lên Bình Thành gặp Ngữ
Uống cũng đã bưa rồi
Lại chạy về tìm Hiệp
Bia không thể uống vào
Mệt quá chừng ngồi thở
Ngồi thăm hỏi bạn bè
Vợ điện về hỏi thăm
Biết mấy giờ rồi không
Sao không lo mà về
Có giỏi cứ đi luôn
Già rồi còn đi rượng
Đừng có về nhà nữa
Vợ nói mặc kệ vợ
Rồi lên xe chạy tiếp
Đi qua đường Nguyễn Du
Gặp bạn là sư Bính
Sư mới Sài Gòn ra
Lần đầu tiên gặp mặt
Sư không có uống bia
Chỉ nuớc trà thơm phức
Ngồi tâm sự với Sư
Chín giờ đêm mới về
Mệt nhưng cũng vui vui
Được thêm hai người bạn
Vợ chắc cũng cảm thông
Bia một thùng ướp lạnh
Bạn mời anh em mình
Mấy anh bạn ngơ ngơ
Sao không chịu uống vậy
Chắc gặp bạn mừng vui
Nghẹn ngào không uống được
Lên Bình Thành gặp Ngữ
Uống cũng đã bưa rồi
Lại chạy về tìm Hiệp
Bia không thể uống vào
Mệt quá chừng ngồi thở
Ngồi thăm hỏi bạn bè
Vợ điện về hỏi thăm
Biết mấy giờ rồi không
Sao không lo mà về
Có giỏi cứ đi luôn
Già rồi còn đi rượng
Đừng có về nhà nữa
Vợ nói mặc kệ vợ
Rồi lên xe chạy tiếp
Đi qua đường Nguyễn Du
Gặp bạn là sư Bính
Sư mới Sài Gòn ra
Lần đầu tiên gặp mặt
Sư không có uống bia
Chỉ nuớc trà thơm phức
Ngồi tâm sự với Sư
Chín giờ đêm mới về
Mệt nhưng cũng vui vui
Được thêm hai người bạn
Vợ chắc cũng cảm thông
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» VIẾNG TANG THÂN MẪU PHÙNG HỮU TRÙNG thất 6, THÂN MẪU LÊ SỸ ẤT thất 6, NHẠC MẪU NGUYỄN VĂN SỰ thất 5, THÂN MẪU NGUYỄN VĂN HIỆP thất 6
» CHÚC MỪNG FORUM TRÒN MỘT NĂM
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» Chúc mừng chs Quốc Học NK 68 75 họp mặt lần thứ 21
» VIẾNG TANG THÂN PHỤ CỦA NGUYỄN VĂN HIỆP , THẤT 6
» CHÚC MỪNG FORUM TRÒN MỘT NĂM
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» Chúc mừng chs Quốc Học NK 68 75 họp mặt lần thứ 21
» VIẾNG TANG THÂN PHỤ CỦA NGUYỄN VĂN HIỆP , THẤT 6
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin