GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
5 posters
Trang 8 trong tổng số 11 trang
Trang 8 trong tổng số 11 trang • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Một góc Hà Nội
Một buổi chiều cuối tháng Mười vừa rồi, cùng với bạn Trung Thu lang thang Hà Nội trong tiết trời mát mẻ, giúp mình khám phá thêm một vài góc khuất Hà Nội. Thật ra nó chẳng khuất kín theo nghĩa thông thường bởi nó nằm ngay trên mọi tuyến đường người qua lại nườm nượp, khuất theo nghĩa không ai quan tâm hoặc là không thấy thay đổi theo hoàn cảnh chung. Mình nghĩ có điều kiện mình sẽ làm bộ ảnh "Giữa lòng Hà Nội". Đó là ý tưởng xuất phát từ khi mình chụp được vài ảnh tình cờ giữa lòng phố phường HN và thấy hay hay. Tấm ảnh mình chia sẻ sau đây được chụp ở bờ sông Hồng, mùa này bãi bồi lau lách um tùm, nổi lên vài căn nhà ván ghép nhếch nhác, cho thấy chủ nhân là người lao động nghèo khó. Hình ảnh này mình cũng đã thấy từ mấy chục năm trước và nó gợi cho mình viết câu thơ:"...Nỗi đời vênh, cọng sen khô quắt/ Xóm bãi bồi lau lách gió khan xô..." (trong bài Hà Nội -một thời hoài niệm). Hà Nội đã đổi thay nhanh chóng nhưng chao ôi giữa lòng Hà Nội vẫn còn những vùng trũng của đói nghèo, lam lũ. Thương.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
góc khuất Hà Nội
Hà Nội nhiều khu phố không có vỉa hè. Tôi muốn nói không có ở đây không có nghĩa là không có mà là có mà không dùng được, có mà bị chiếm dụng nên cũng như không có. Tôi không nói oan vì đã có chứng cứ mới ghi nhận được từ tuần trước ở khu vực gần Lò Đúc. Các bạn thử xem có thể đi trên vỉa hè đoạn này không nhé. Từ 35 năm trước tôi đã nghe câu: "vĩa hè là của nhân dân anh hùng" và nay câu này vẫn đúng ở một số nơi nào đó của Hà Nội. Tất nhiên những khu phố mới khang trang hiện đại thì vỉa hè khá thoáng. Tấm ảnh này có thể đưa vào bộ ảnh:"Những góc khuất của Hà Nội" được không nhỉ?
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Lò quay trên phố
Chuyến đi ngắn ngày nhưng mình đã tiếp cận nhiều vùng đất Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Dương -Vĩnh Phúc. Nông thôn miền Bắc bây giờ cũng đã đổi mới nhiều. Nếp nhà cũ dần thay thế bằng nhà bêtông hai đến ba tầng. Cuộc sống mang tính cạnh tranh buôn bán cũng đã hiện hữu khắp nơi. Hiện tượng tràn ra vỉa hè để tiếp cận người mua không chỉ có ở HN mà nơi nào cũng có. Những lò nướng thịt nghi ngút khói xuất hiện ở các thị tứ nơi mà người dân bây giờ phụ thuộc nhiều vào hàng quán bán thức ăn sẵn. Đã hơn 5 giờ chiều, mình còn cách HN đến 55km lúc này nhìn lò quay đỏ lửa, thơm lựng, vàng rôm, thế là bụng dạ cũng cồn cào khó tả. Thôi thì phải lùi ra xa để bớt bị cám dỗ và dùng ống kính télé cắt tỉa một vài tấm kỷ niệm vậy. Thôi thì chẳng còn sức đâu nghĩ ngợi cầu kỳ chữ nghĩa mình đặt tên nôm na là " Lò quay trên phố" vậy.
Được sửa bởi phambathinh ngày Wed Nov 05, 2014 1:00 pm; sửa lần 1.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Khách mới VTV Huế
Sáng nay mình là khách mời của chương trình "Mở cửa tri thức" của Đài truyền hình HTV Huế. Một tấm hình kỷ niệm ở phim trường. Chương trình sẽ phát vào tối 14/11/2014. Nội dung là giới thiệu khái quát về 3 thể loại ảnh nghệ thuật. Quả thật làm phát thanh viên truyền hình không dễ. Bao nhiêu năm giảng dạy, bao nhiêu lần đứng trước ống kính truyền hình mà vẫn cứ va vấp, chưa bằng lòng với chính mình. Nếu có lần sau mình tự hứa sẽ cố gắng hơn.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Đời nông dân
Trên đường đi từ Thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc về huyện Thạch Thất, mình phải đi qua một con đê dài nằm trong hệ thống đê sông Đáy và sông Lô. Đê đang được mở rộng làm đường giao thông nên nhiều đoạn xe cộ qua lại tung bụi mù mịt. Người dân thu hoạch sắn từ những bãi bồi mang lên đường đê để vận chuyển về nhà trong bụi mù. Thấy thật thương cảm. Vì thế bất chấp bụi mù có thể ảnh hưởng đến máy nhưng chúng mình vẫn dừng xe rút máy ảnh ghi nhận vài kiểu về hoàn cảnh này. Bấm xong là nhanh chóng cất máy vào ba lô ngay. Một ngày sáng tác trong điều kiện thật kỳ lạ thế mà vẫn thấy thú vị.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
MƯA BẤT CHỢT
Hôm qua viết xong bài thơ về một cơn mưa bất chợt. Những hồi ức một thời học trò áo trắng lại ùa về cấu tứ cho bài thơ. Sáng nay đọc lại đang còn phân vân một đôi từ, nhưng thấy có thể chia sẻ với bạn bè nên tải lên luôn. Những cơn mưa luôn gợi cảm xúc. Hãy dầm mình trong những cơn mưa của đất trời và của thi ca để chính mình cảm nhận và sẻ chia.
MƯA BẤT CHỢT
Bất ngờ mưa rớt nghiêng đường
Bất ngờ bóng nắng vô thường lịm sâu
Tan trường trắng lạ nhịp cầu
Nón chênh che ngực trắng màu mưa trong.
Bất ngờ lối nhỏ thành sông
Em đùa sóng trắng bềnh bồng xanh cây
Bất ngờ mơ hóa thành mây
Thương em cháy lạnh giọt đầy giọt vơi.
Trút lòng chao giọt mưa trời
Giữa thăm thẳm nhớ chơi vơi giọt tình
Yêu em vũ trụ mông mênh
Cõi lòng bất chợt chông chênh bóng chiều.
Giá mà gởi được mưa yêu
Mỗi ngày mỗi bận cũng liều mưa tuôn.
08/11/2014
Phạm Bá Thịnh
MƯA BẤT CHỢT
Bất ngờ mưa rớt nghiêng đường
Bất ngờ bóng nắng vô thường lịm sâu
Tan trường trắng lạ nhịp cầu
Nón chênh che ngực trắng màu mưa trong.
Bất ngờ lối nhỏ thành sông
Em đùa sóng trắng bềnh bồng xanh cây
Bất ngờ mơ hóa thành mây
Thương em cháy lạnh giọt đầy giọt vơi.
Trút lòng chao giọt mưa trời
Giữa thăm thẳm nhớ chơi vơi giọt tình
Yêu em vũ trụ mông mênh
Cõi lòng bất chợt chông chênh bóng chiều.
Giá mà gởi được mưa yêu
Mỗi ngày mỗi bận cũng liều mưa tuôn.
08/11/2014
Phạm Bá Thịnh
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
NẾP CŨ LÀNG XƯA
Lần đầu tiên tôi về xã Phú Hậu , huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nằm ven bờ sông Lô. Nơi đây có ngôi đình nhỏ và đặc biệt có cổng làng với rễ gốc bồ đề phủ kín. Người dân nơi đây vẫn còn giữ nhiều nếp cũ truyền thống. Tấm ảnh này giúp chúng ta nghĩ về nếp cũ mà cha ông đã gìn giữ. Đặc trưng Bắc bộ phần nào đã hiện rõ trong không gian cảnh quan và cách ăn mặc, cung cách đi đứng của những người lớn tuổi.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
NƯƠNG CHÈ
Có một buổi sáng tôi một mình một xe máy đi từ trung tâm Đà Lạt về Cầu Đất cách Đà Lạt khoảng gần 30km, tôi đi tìm cái mới bởi đây là vùng đất tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi cứ đi bởi phía trước mặt mình là đường, con đường thật quyến rũ, con đường quanh co, hai bên là những đồi thông xanh, những khoảng vườn rau màu tươi tốt, trùng trùng núi đồi thung lũng. Ở Cầu Đất có một nông trường chè xanh mênh mông, tôi một mình đi vào giữa các đồi chè, nắng chênh chếch, thấp thoáng những đám sương núi phía đồi xa. Và từ một điểm cao tôi đã chụp được ảnh này. Đó là những đồi chè dưới một lũng thấp, phía xa một nhóm công nhân đang hái chè. Đường nét vùng cao nguyên đã tạo nên cái duyên dáng cho cảnh quan đất trời nơi đây. Những cảnh này bạn bè tôi ở Lâm Đồng- Bảo Lộc đã chụp nhiều và đẹp hơn nhưng với tôi đây là một trải nghiệm thú vị về cao nguyên Lâm Viên nói chung.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
THUNG LŨNG VÀNG
Xin chia sẻ với các bạn một thoáng Đà Lạt trong nắng mai. Tấm ảnh chụp trong chuyến sáng tác nửa tháng ở Đà Lạt hơn một năm trước. Đây là cảnh rừng thông trên đường vào Thung lũng Vàng. Một khung cảnh nên thơ của đất rừng ĐL. Có một dấu hiệu cho thấy thông của rừng ĐL đang mất dần. Nếu một ngày ĐL không còn hoặc rừng thông ít dần thì sẽ thế nào nhỉ?
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
CHUNG LỐI TA VỀ
Cũng vào tháng này bốn năm trước, tôi một mình một xe máy lang thang ở huyện Quảng Bạ - tỉnh Hà Giang - một vùng đất mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Tất cả đều lạ lẫm: đường đi, cảnh quan, trang phục và nếp sống của các dân tộc ít người ở đây,... lại làm tôi bị quyến rũ và cứ thế mải mê đi về phía trước. Một buổi chiều trời mưa bụi trên tuyến đường từ Quảng Bạ lên huyện Yên Minh tôi đi qua một bản mường nhà cửa thưa thớt, mùa ngô đã vào thời kỳ chặt bớt thân cây để chắt hạt. Những đám ngô trơ quả thật đẹp nhất là trong tiết trời mờ mờ mưa sương. Tôi phải chờ không biết đến bao lâu trước cảnh vắng lặng, hồi sau mới thấy có người đi qua và bấm được mấy tấm. Hai chiếc dù đi về ngõ nhỏ cuối bãi ngô trong mưa mờ thật gợi cảm. Tôi đặt tên là "Chung lối", có thể giữa họ có nhiều cái chung nữa, nhưng thôi, tôi chỉ muốn nói đến con đường hun hút lên cao vòng quanh bãi ngô vàng tạo bối cảnh tuyệt vời cho cả hai người chung bước lặng lẽ. Tôi nhớ mãi nơi này.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
VƯỢT SÓNG
Mùa này gió mùa đông bắc thường xuất hiện đem theo không khí lạnh, trời ở Huế thường có mưa, vùng biển thường có nhiều sóng lớn. Trong điều kiện biển động như thế người dân chài vẫn phải ra khơi bám biển mưu sinh. Những chuyến đi như thế thường rất nguy hiểm, nhất là khi mới xuất phát vì sóng trong bờ là sóng úp, đánh mạnh vào thuyền nên dễ lật thuyền hoặc va chạm dễ hư chân vịt hoặc bánh lái. Đó cũng là lý do vì sao khi đẩy thuyền ra biển người ta bao giờ cũng đẩy phần lái ra trước, mũi thuyền quay vào bờ. Khi vượt được cơn sóng đầu tiên và ra hơi xa bờ người ta mới tận dụng khoảng lặng giữa hai ngọn sóng để quay thuyền, nổ máy và lao ra khơi. Anh em ở Huế thường chụp nhiều cảnh ra khơi như thế, mỗi ảnh có nét đẹp riêng ở tư thế của thuyền và độ bung của sóng. Nhưng có một điều hạn chế là đều cùng một chủ đề và cách thể hiện thì hoàn toàn giống nhau. Tôi đã có năm bảy tấm về cảnh ra khơi mà vẫn cứ muốn chụp vì mỗi lần đi chụp lại được nhìn ngắm cảnh vượt sóng thật thú vị không bỏ qua được.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Nhà Thờ Phủ Cam
Khi có dịp lên một cao ốc nào đó tôi thường tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh chung quanh mong tìm kiếm một góc chụp lạ về cảnh quan của thành phố. Theo tôi đó là những góc máy ít người chú ý và cũng ít xuất hiện trong ảnh. Một buổi chiều giữa mùa Đông xứ Huế âm u, có mưa nhẹ, trời chóng tối và tôi đã tranh thủ bấm được tấm ảnh này. Sắc màu xanh xám của buổi sẩm tối lại gợi không khí lạnh lẽo đúng chất mùa đông. Hình ảnh tháp chuông giáo đường và bóng núi lại gợi niềm hoài cảm và cảm giác miên man sâu lắng. Tấm ảnh như gởi gắm kín đáo khát vọng về một sự tìm kiếm, một hoài vọng thiêng liêng đến một miền an vui thăm thẳm, vời vợi đâu đó.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LÀNG CÁT PHONG LAI
Nhiều làng quê thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, TTH hình thành trên vùng đất cát, lại là những cồn cát cao nên thường thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt. Thế mà bao đời qua cha ông cũng đã tìm cách khắc phục để tồn tại. Có làng lập nên từ thời tiếp quản Thuận Hóa, có làng mới mấy chục năm trở lại. Phủ xanh đất cát để giữ ẩm, giữ nước, tăng độ mùn cho đất, biến đất hoang hóa thành đất canh tác nông nghiêp là một quá trình lâu dài và đã có hiệu quả. Để làm được điều đó, người dân ở đây đã phải lao động cật lực và liên tục. Bao kinh nghiệm được vận dụng cùng với tình yêu đất, yêu làng đã giúp họ bám trụ và phát triển. Tôi đã đi qua đất làng Phong Lai và chụp được tấm ảnh này. Hai màu xanh trắng tương phản lại không làm chói mắt mà dịu dàng, mát mẻ. Màu xanh sẽ lấn dần và tỏa mát. Kỳ diệu bàn tay người lao động nâng niu tình quê hương.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
MÂY CHIỀU
Mùa này trời nhiều mây vương. Buổi sáng mây hồng, buổi trưa mây trắng, buổi chiều mây vàng ửng đỏ. Thiên nhiên diệu kỳ. Có một lần bầu trời mây đen giăng kín chỉ một khoảng trời lóe lên ráng mây vàng cuồn cuộn chen lẫn mây đen. Đám mây đang vươn lên cao đón nhận ánh trời hoàng hôn muộn, trong khi phía bên dưới sẩm tối. Tôi cũng ngẫu hứng bấm một ảnh, không ngờ về xem lại thấy cảnh mây trời là lạ. Xin chia sẻ với các bạn, biết đâu có người xem ảnh ngẫu hứng lại ứng khẩu thành thơ và chúng ta lại có thêm niềm vui mới trong ngày.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
MƯA HUẾ
Ở Huế mùa này khi nào có gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh tràn về là trời lại mưa và lạnh. Hôm nay là một ngày như thế. Người Huế đã quen với thời tiết này, đến nỗi mùa này mà trời nắng, nhiều người lại nhớ mưa. Lòng người thật lạ: khi mưa nhiều lại nhớ nắng, khi nắng nhiều lại nhớ mưa. Hôm qua có người quở sao mùa này Huế chưa mưa nhỉ? Thế là trời cho mưa ngay. Và tôi cũng đã có ảnh mưa chia sẻ cùng các bạn. Trong mưa có khi con người trở nên gần gũi hơn như trong tấm ảnh này, phải vậy không?
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
HÀ NỘI HOA
Tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh này trong một không gian đẹp của Hà Nội. Ở đây ngẫu nhiên có hai yếu tố mang tính tương phản: con người lẻ loi và thiên nhiên cảnh vật lại tươi sáng, rực rỡ. Mùa Thu nhớ nhung, mùa Đông đợi chờ, mùa Xuân hò hẹn hạnh phúc. Thế mà trong cảnh sắc rực rỡ này có một người thẩn thờ trông ngóng ai đó. Biết nói thế nào đây. Gọi là đợi người vậy.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
ĐÓA VÔ ƯU
Hôm nay sinh nhật, mình muốn chia sẻ một sự bình yên, một mong ước mọi ưu phiền hóa giải. Đóa hoa Vô Ưu (Thala) lặng lẽ mang đến cho tất cả chúng ta sự bình lặng, tĩnh tâm như tên gọi của hoa.Lần đầu tôi thấy hoa này là ở Thủ đô Vientiane và cứ nghĩ là ở Việt Nam không có trồng. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy hoa này được trồng ở Chùa Linh Mụ - Huế. Tôi đã hào hứng để chụp đóa Vô Ưu này trong một ngày đẹp trời giữa tháng Tư âm lịch. Một lời chúc cho mọi người an vui và xa rời âu lo phiền muộn.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
TÌNH BẠN
Tuổi nào cũng cần có bạn, nhất là tuổi già. Bạn làm cho người già bớt cô đơn và có cảm giác như trẻ lại. Tôi thích những nụ cười khi mừng vui nhận ra nhau của những người già như thế. Thích lắm sự chân tình ở những con người lao động nghèo khó và đã luống tuổi như thế này. Tôi đã chụp được tấm ảnh này ở bờ hồ Hoàn Kiếm - nơi của những người già buôn bán, nghỉ ngơi, thư giản chuyện trò và nơi của những đôi trẻ hẹn hò, tình tự. Quanh bờ hồ này tôi đã bắt gặp nhiều cảnh đời với nhiều cảm xúc, nhiều ấn tượng khác nhau mà mãi về sau vẫn chưa thể quên.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
NGÀY THỨ 300
Có một người bạn phương xa vừa nhắc tôi sao chưa có ảnh của ngày thứ 300. Một cái mốc quan trọng trong cuộc chơi mà tôi đã tự nguyện tham gia. Làm sao tôi bỏ cuộc được, làm sao tôi quên cái mốc ngày thứ Ba Trăm này được. Thời gian trôi thật nhanh mới hôm nào tôi nghĩ ra việc chỉ tải lên mỗi ngày một ảnh, cũng không nghĩ mình sẽ đi đến cái mốc này thế mà giờ thì đã đến. Dẫu sao đây cũng chỉ là một kỷ niệm cho một chặng đường, phía trước còn dài, thời gian còn trôi và cho mình nhiều cơ hội để sẻ chia nên cứ phải sẻ chia tiếp. Rất cảm ơn các anh chị, các bạn đã cùng tôi đồng hành trong 300 ngày qua với nhiều cảm xúc khác nhau về những cảnh ngộ của con người và cuộc đời mà tôi đã ghi nhận và chia sẻ. Hôm nay Huế mưa tầm tã, giờ này mưa càng lớn và rất lạnh. Mở máy tôi thấy một tấm ảnh, tôi đã chụp cách đây hơn tám năm, cũng vào một đêm Huế đón nhận cơn mưa dông kỳ lạ. Đêm đó lần đầu tiên Huế tổ chức lễ Tế Xã Tắc. Đoàn rước lễ chuẩn bị trước Ngọ Môn để đi vào đàn Xã Tắc, bất chợt một trận mưa dông ập đến, mưa gió ,sấm sét đì đùng dữ dội. Đoàn người chạy tán loạn tìm chỗ trú. Những quản Tượng và Kỵ Mã đành đứng lại hứng chịu mưa để trông giữ Voi, Ngựa. Trong ánh đèn chiếu ngược tôi thấy cảnh mưa thật sinh động nên cũng đứng lại để chụp trong tiếng sấm sét uy hiếp. Có lúc tôi khiếp quá vì tiếng sét đánh và ánh chớp lóe sáng thật gần như trên đầu mình thế là ngồi sụp xuống mà trên đầu thì trống trơ. Hôm sau mới biết góc mái của cổng thành Quảng Đức nằm ở góc phải tấm ảnh đã bị sét đánh sập. Tấm ảnh chia sẻ này nhắc lại một kỷ niệm chụp đêm mưa thật ngẫu hứng và liều lĩnh như thế.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
THIẾU NHI
Hôm nay tham dự Khai mạc LH Truyền hình toàn quốc, mình chú ý một tiết mục của các em nhỏ. Đặc biệt là mình đã phát hiện bề mặt sân khấu lót một loại mica bóng và đã phản chiếu hình ảnh thật sinh động. Thế là mình tìm một góc khuất gần sân khấu để khai thác ánh phản chiếu của sân khấu và đã có một loạt ảnh chụp từ cánh gà như thế này. Các em thật hồn nhiên múa minh họa cho một giọng ca nhí của Huế. mình rất thích tiết mục này và xin chia vui cùng các em. Mới hay sân khấu cũng là một mảng đề tài khá thú vị nếu mình biết khai thác nét độc đáo của nó.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
VŨ KHÚC
Chào mừng khai mạc LH Truyền hình Toàn quốc lần thứ 34 với nhiều tiết mục ấn tượng. Những diễn viên của đoàn ca múa Phú Yên đã mang đến điệu múa phụ họa nhẹ nhàng, uyển chuyển nhờ vào trang phục và đạo cụ có tính mềm mại, lung linh trên nền sân khấu đầy ảo giác. Một thông điệp về ước mơ bay bỗng đẹp đẽ.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Trang 8 trong tổng số 11 trang • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Similar topics
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» CHS Quốc Học chào đón thầy cô LÊ QUANG KHANH
» ĐI MỜI THẦY CÔ VÀ KHÁCH QUÝ
» MỜI ĐI XEM TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT
» Chuyến về quê không thể nào quên của LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
» CHS Quốc Học chào đón thầy cô LÊ QUANG KHANH
» ĐI MỜI THẦY CÔ VÀ KHÁCH QUÝ
» MỜI ĐI XEM TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT
» Chuyến về quê không thể nào quên của LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
Trang 8 trong tổng số 11 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin