GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
5 posters
Trang 2 trong tổng số 11 trang
Trang 2 trong tổng số 11 trang • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Hà Giang
Mỗi ngày một ảnh - Ngày thứ Mười một.
Tháng 11/2010 lần đầu mình lên Hà Giang, trời lạnh và lất phất mưa bụi, đường thì chưa quen lại đi xe máy một mình nên mình chẳng đi được xa. Buổi chiều khi còn cách Uyên Minh khoảng 35km mình bị ngã xe do đường trơn và khúc cua ngặt nên phải quay lại ngủ đêm ở Quảng Bạ rồi quay về lại Thị Xã Hà Giang. Tấm ảnh này chụp tại chợ huyện Quảng Bạ vào một sáng trời mưa nhẹ và lạnh. Chợ vắng người mua, những người ngồi bán ngoài trời co ro buồn bả, đợi chờ. Chợ huyện vùng cao vẫn có nhịp điệu riêng theo mưa nắng ngày mùa. Và không hiểu sao mình cứ thấy ái ngại cho những phận người này...
Hà
Tháng 11/2010 lần đầu mình lên Hà Giang, trời lạnh và lất phất mưa bụi, đường thì chưa quen lại đi xe máy một mình nên mình chẳng đi được xa. Buổi chiều khi còn cách Uyên Minh khoảng 35km mình bị ngã xe do đường trơn và khúc cua ngặt nên phải quay lại ngủ đêm ở Quảng Bạ rồi quay về lại Thị Xã Hà Giang. Tấm ảnh này chụp tại chợ huyện Quảng Bạ vào một sáng trời mưa nhẹ và lạnh. Chợ vắng người mua, những người ngồi bán ngoài trời co ro buồn bả, đợi chờ. Chợ huyện vùng cao vẫn có nhịp điệu riêng theo mưa nắng ngày mùa. Và không hiểu sao mình cứ thấy ái ngại cho những phận người này...
Hà
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Chơi Thủy Biều
Dạo chơi phong cảnh Thủy Biều
Xanh xanh ngô bắp phì nhiêu đất làng
Thăm khu mộ thật cao sang
Lăng Thầy Đường khắc bài văn bạn hiền
Thầy Tăng giờ cũng lên tiên
Châu Nhật Nam lưu bút thiên niên vẫn còn
Xanh xanh ngô bắp phì nhiêu đất làng
Thăm khu mộ thật cao sang
Lăng Thầy Đường khắc bài văn bạn hiền
Thầy Tăng giờ cũng lên tiên
Châu Nhật Nam lưu bút thiên niên vẫn còn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
làng cát Phong Lai
Mỗi ngày một ảnh - Ngày thứ Mười hai.
Dọc theo nhiều tỉnh miền Trung có những vùng cát hoang hóa mênh mông. Và cũng từ lâu trên một số vùng cát người dân đã lập làng. Họ đã tìm ra phương cách sống chung với cát, biết tìm loại cây trồng thích nghi với môi trường cát, biết cách chăm sóc và hơn hết là bỏ nhiều công sức chăm tưới vào mùa nắng...Làng cát Phong Lai -huyện Quảng Điền là một trong nhiều nơi như thế. Tôi đi qua đây và gọi một cách đơn giản LÀNG CÁT. Để cây trồng sống và phát triển qua mùa nắng hằng ngày họ đã phải gánh hằng trăm thùng nước để tưới mỗi sáng mỗi chiều. Những luống cây như những dòng kẻ và con người như những nốt lặng thầm của một bản nhạc đời trầm lặng đến nao lòng. Bạn có nghĩ vậy không?
Dọc theo nhiều tỉnh miền Trung có những vùng cát hoang hóa mênh mông. Và cũng từ lâu trên một số vùng cát người dân đã lập làng. Họ đã tìm ra phương cách sống chung với cát, biết tìm loại cây trồng thích nghi với môi trường cát, biết cách chăm sóc và hơn hết là bỏ nhiều công sức chăm tưới vào mùa nắng...Làng cát Phong Lai -huyện Quảng Điền là một trong nhiều nơi như thế. Tôi đi qua đây và gọi một cách đơn giản LÀNG CÁT. Để cây trồng sống và phát triển qua mùa nắng hằng ngày họ đã phải gánh hằng trăm thùng nước để tưới mỗi sáng mỗi chiều. Những luống cây như những dòng kẻ và con người như những nốt lặng thầm của một bản nhạc đời trầm lặng đến nao lòng. Bạn có nghĩ vậy không?
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Thổi hồn vào đá
Mỗi ngày một ảnh- Ngày thứ Mười ba
Đá trong thiên nhiên muôn đời vẫn là đá, nhưng khi có bàn tay con người đẽo gọt thì nó đã có hồn, nó sống đời sống mà con người đã thổi vào đó. Có thể gần gũi có thể phải nể sợ tùy vào vị trí và cung cách con người quy ước. Đặc biệt khi đá được đặt lên bệ thờ theo quan niệm vật linh thì nó trở nên thiêng liêng hơn. Những tượng đá thờ ở các lăng tẩm, đền miếu luôn gợi cho ta một niềm thiêng nào đó và chắc chắn ứng xử của chúng ta cũng sẽ phải khác khi đứng trước vật linh đó. Tôi đã đến Lam Kinh - Thanh Hóa và chiêm ngưỡng nhóm tượng thờ các con vật bằng đá với niềm kính cẩn bởi không gian u mặc và hương khói huyền hoặc ở đó. Xin chia sẻ với các bạn một chút cảm thức thiêng liêng từ góc chụp này trong ảnh: "Thổi hồn vào đá".
Đá trong thiên nhiên muôn đời vẫn là đá, nhưng khi có bàn tay con người đẽo gọt thì nó đã có hồn, nó sống đời sống mà con người đã thổi vào đó. Có thể gần gũi có thể phải nể sợ tùy vào vị trí và cung cách con người quy ước. Đặc biệt khi đá được đặt lên bệ thờ theo quan niệm vật linh thì nó trở nên thiêng liêng hơn. Những tượng đá thờ ở các lăng tẩm, đền miếu luôn gợi cho ta một niềm thiêng nào đó và chắc chắn ứng xử của chúng ta cũng sẽ phải khác khi đứng trước vật linh đó. Tôi đã đến Lam Kinh - Thanh Hóa và chiêm ngưỡng nhóm tượng thờ các con vật bằng đá với niềm kính cẩn bởi không gian u mặc và hương khói huyền hoặc ở đó. Xin chia sẻ với các bạn một chút cảm thức thiêng liêng từ góc chụp này trong ảnh: "Thổi hồn vào đá".
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
PHƠI THUYỀN
Mỗi ngày một ảnh- Ngày thứ Mười bốn
Mời các bạn quay về phá Tam Giang đầu thập niên 90 của thế kỷ XX để xem một hình ảnh mà bây giờ rất hiếm thấy. Đó là việc bà con ngư dân phơi những chiếc ghe đan bằng tre trên mặt đầm phá khi không dùng đến. Đây cũng là cách bảo dưỡng ghe thuyền truyền thống. Bây giờ phần lớn ghe thuyền làm bằng nhôm hoặc các loại hợp kim khác nên không cần phơi nữa. Nhìn chúng soi bóng lung linh và bình yên trên mặt sóng Tam giang đầy sức cuốn hút và gợi cảm. Cuộc sống bình dị và luôn dành cho ta những góc nhìn thú vị.
Mời các bạn quay về phá Tam Giang đầu thập niên 90 của thế kỷ XX để xem một hình ảnh mà bây giờ rất hiếm thấy. Đó là việc bà con ngư dân phơi những chiếc ghe đan bằng tre trên mặt đầm phá khi không dùng đến. Đây cũng là cách bảo dưỡng ghe thuyền truyền thống. Bây giờ phần lớn ghe thuyền làm bằng nhôm hoặc các loại hợp kim khác nên không cần phơi nữa. Nhìn chúng soi bóng lung linh và bình yên trên mặt sóng Tam giang đầy sức cuốn hút và gợi cảm. Cuộc sống bình dị và luôn dành cho ta những góc nhìn thú vị.
Được sửa bởi phambathinh ngày Thu Mar 06, 2014 6:53 am; sửa lần 1.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
RỘN RÃ TAM GIANG
Mỗi ngày một ảnh- Ngày thứ Mười lăm
Tấm ảnh này chụp cách đây 22 năm (1992), chụp xong gởi dự thi Hà Nội ngay và được triển lãm toàn quốc lần 17 của Hội NSNAVN tổ chức năm ấy. Thật ra máy móc và ống kính lúc này rất kém, phim lại được scan lại nên chất lượng ảnh hiện tại không cao lắm. Tuy vậy mình muốn giới thiệu để các bạn hình dung về một hoạt động của ngư dân trên sông biển TTH. Đây là đoàn thuyền ra khơi làm nghề câu mực. Những chiếc thuyền sau nhỏ hơn và được kéo ra khơi. Khi đến vị trí có nhiều mực, những chiếc thuyền này sẽ tỏa ra chung quanh để câu và hôm sau lại được kéo về. Ảnh có tên là : "Rộn rã Tam Giang".
Tấm ảnh này chụp cách đây 22 năm (1992), chụp xong gởi dự thi Hà Nội ngay và được triển lãm toàn quốc lần 17 của Hội NSNAVN tổ chức năm ấy. Thật ra máy móc và ống kính lúc này rất kém, phim lại được scan lại nên chất lượng ảnh hiện tại không cao lắm. Tuy vậy mình muốn giới thiệu để các bạn hình dung về một hoạt động của ngư dân trên sông biển TTH. Đây là đoàn thuyền ra khơi làm nghề câu mực. Những chiếc thuyền sau nhỏ hơn và được kéo ra khơi. Khi đến vị trí có nhiều mực, những chiếc thuyền này sẽ tỏa ra chung quanh để câu và hôm sau lại được kéo về. Ảnh có tên là : "Rộn rã Tam Giang".
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
8/3
Chưa ngày 8 đã tháng 3
Xuân còn đẹp những bông hoa giữa mùa
Những gì đã nói năm xưa
Bây giờ nói nữa vẫn chưa cạn lời
Nhà mình chỉ một em thôi
Độc quyền vương miện trên ngôi đàn bà
Bữa ăn lối ngỏ vào ra
Em chăm chút chẳng kêu ca than phiền
Ước mong sớm có dâu hiền
Cùng em chia sẻ hàn huyên mỗi ngày...
Xuân còn đẹp những bông hoa giữa mùa
Những gì đã nói năm xưa
Bây giờ nói nữa vẫn chưa cạn lời
Nhà mình chỉ một em thôi
Độc quyền vương miện trên ngôi đàn bà
Bữa ăn lối ngỏ vào ra
Em chăm chút chẳng kêu ca than phiền
Ước mong sớm có dâu hiền
Cùng em chia sẻ hàn huyên mỗi ngày...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
quang gánh
Mỗi ngày một ảnh - Ngày thứ Mười sáu
Những người buôn bán nhỏ, lẻ thường phải tảo tần sớm hôm thật vất vả. Đi sớm về muộn, gồng gánh nặng nhọc trong cuộc mưu sinh. Ánh nắng đầu ngày làm cho chiếc bóng trải dài trên đường như một vệt nhọc nhằn cứ mãi cuốn theo đời họ mỗi ngày mà có thể đứng ở một điểm nhìn nào đó chúng ta lại không nhận ra. Hãy chú ý thật kĩ cuộc sống chung quanh để hiểu nó rõ hơn, phải không bạn ?
Những người buôn bán nhỏ, lẻ thường phải tảo tần sớm hôm thật vất vả. Đi sớm về muộn, gồng gánh nặng nhọc trong cuộc mưu sinh. Ánh nắng đầu ngày làm cho chiếc bóng trải dài trên đường như một vệt nhọc nhằn cứ mãi cuốn theo đời họ mỗi ngày mà có thể đứng ở một điểm nhìn nào đó chúng ta lại không nhận ra. Hãy chú ý thật kĩ cuộc sống chung quanh để hiểu nó rõ hơn, phải không bạn ?
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Mong manh
Một ngày một ảnh- Ngày thứ Mười Bảy
Hôm qua mình không vào mạng được, hôm nay cũng trở ngại khi đăng nhập nhưng cố gắng bằng mọi cách để đăng nhập, chia sẻ ảnh và mong các bạn thông cảm.
Một buổi sáng sương mờ mịt, qua các làng quê thấy đâu cũng có nhiều tơ nhện đẫm sương, lung linh, thật dễ nhìn. Điều đầu tiên mình nghĩ đến là sự mong manh. Hình như nói đến tơ là nói đến mềm mại, mong manh, nhẹ hẫng. Thật ra nhiều cái của cuộc sống tưởng như vững chắc mà hóa ra cũng thật mong manh đó sao. Nếu biết trân quý, gìn giữ cái tưởng như mong manh cũng có thể tồn tại lâu dài, phải vậy không bạn?
Hôm qua mình không vào mạng được, hôm nay cũng trở ngại khi đăng nhập nhưng cố gắng bằng mọi cách để đăng nhập, chia sẻ ảnh và mong các bạn thông cảm.
Một buổi sáng sương mờ mịt, qua các làng quê thấy đâu cũng có nhiều tơ nhện đẫm sương, lung linh, thật dễ nhìn. Điều đầu tiên mình nghĩ đến là sự mong manh. Hình như nói đến tơ là nói đến mềm mại, mong manh, nhẹ hẫng. Thật ra nhiều cái của cuộc sống tưởng như vững chắc mà hóa ra cũng thật mong manh đó sao. Nếu biết trân quý, gìn giữ cái tưởng như mong manh cũng có thể tồn tại lâu dài, phải vậy không bạn?
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
THƯƠNG BÓNG HOÀNG HOA
Thấy em Nhat Thu viết 2 bài thơ có liên quan đến hoa vàng trong ảnh "Bóng Quê" của mình hay quá, mình cũng đã có bài thơ và cũng muốn chia sẻ cùng Nhat Thu và các bạn.
THƯƠNG BÓNG HOÀNG HOA
Trở về chiều cũ bến xưa
Nắng tắt cuối mùa thu giã biệt
Mờ dấu chân phù sa mùa lũ
Lời thề rong rêu thao thiết
Nở bừng mênh mang tình lặng
Khóe mắt hồ rưng rưng.
Nụ hoàng hoa gầy guộc
Loăn xoăn sóng nhỏ bóng xao mờ
Lời tỏ tình rơi theo gợn nước
Gió lùa trải ngược phía mờ xa
Sương lạnh hoàng hôn tái buốt
Nỗi nhớ tôi thấp thoáng dáng em chờ.
Thương hoàng hoa em thao thức
Đáy lòng tôi thủy chung trầm tích
Ủ rêu rong muộn mằn cạn vực
Mọng vàng mùa tình em.
10/3/2014/ Phạm Bá Thịnh
THƯƠNG BÓNG HOÀNG HOA
Trở về chiều cũ bến xưa
Nắng tắt cuối mùa thu giã biệt
Mờ dấu chân phù sa mùa lũ
Lời thề rong rêu thao thiết
Nở bừng mênh mang tình lặng
Khóe mắt hồ rưng rưng.
Nụ hoàng hoa gầy guộc
Loăn xoăn sóng nhỏ bóng xao mờ
Lời tỏ tình rơi theo gợn nước
Gió lùa trải ngược phía mờ xa
Sương lạnh hoàng hôn tái buốt
Nỗi nhớ tôi thấp thoáng dáng em chờ.
Thương hoàng hoa em thao thức
Đáy lòng tôi thủy chung trầm tích
Ủ rêu rong muộn mằn cạn vực
Mọng vàng mùa tình em.
10/3/2014/ Phạm Bá Thịnh
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Bóng QuêMỗi ngày một ảnh - Ngày thứ Mười tám Ở quê bây giờ không còn vách đất mái tranh, nhưng kiểu vách blô để mộc và cửa liếp chống vẫn là dáng dấp truyền thống còn lại ở nhiều vùng. Ngoài vườn ao nước lung linh hoa rong dại nở vàng quyến rủ. Một góc đơ
Mỗi ngày một ảnh - Ngày thứ Mười tám
Ở quê bây giờ không còn vách đất mái tranh, nhưng kiểu vách blô để mộc và cửa liếp chống vẫn là dáng dấp truyền thống còn lại ở nhiều vùng. Ngoài vườn ao nước lung linh hoa rong dại nở vàng quyến rủ. Một góc đơn sơ lại gợi cho tôi nhiều cảm xúc và hồi ức quê cũ một thời. Tác phẩm "Bóng quê" là một ngẫu hứng bất chợt trong ngày rong chơi qua các làng quê cùng mấy thân hữu.
Ở quê bây giờ không còn vách đất mái tranh, nhưng kiểu vách blô để mộc và cửa liếp chống vẫn là dáng dấp truyền thống còn lại ở nhiều vùng. Ngoài vườn ao nước lung linh hoa rong dại nở vàng quyến rủ. Một góc đơn sơ lại gợi cho tôi nhiều cảm xúc và hồi ức quê cũ một thời. Tác phẩm "Bóng quê" là một ngẫu hứng bất chợt trong ngày rong chơi qua các làng quê cùng mấy thân hữu.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Ngày mùa
Mỗi ngày một ảnh - Ngày thứ Hai mươi mốt.
Một thời, cứ vào mùa thu hoạch lúa, đường làng lại rộn ràng bao hoạt động vận chuyển tấp nập. Ngày ấy người ta chưa đốt bỏ rơm rạ ngoài đồng mà mang về đun nấu, ủ bón cho cây trồng, cả cho trâu bò ăn và ủ ấm mùa đông lạnh. Hình ảnh từng đoàn người gồng gánh rơm rạ lũ lượt cũng thật sinh động. Làng quê thật bình yên và thân thiện.
Một thời, cứ vào mùa thu hoạch lúa, đường làng lại rộn ràng bao hoạt động vận chuyển tấp nập. Ngày ấy người ta chưa đốt bỏ rơm rạ ngoài đồng mà mang về đun nấu, ủ bón cho cây trồng, cả cho trâu bò ăn và ủ ấm mùa đông lạnh. Hình ảnh từng đoàn người gồng gánh rơm rạ lũ lượt cũng thật sinh động. Làng quê thật bình yên và thân thiện.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Một góc phố cổ
Mỗi ngày một ảnh - Ngày Hai mươi hai
Năm 2005 mình mua máy Nikon D70s ở Đà Nẵng và đi thẳng vào Hội An chụp ngay. Lần đầu chuyển sang máy KTS vẫn còn nhiều tính năng của máy chưa sử dụng hết. Nhưng lần đi này cũng có vài tấm tạm vừa lòng. Tấm ảnh "Một góc phố cổ " này được chụp trong đợt sáng tác đó. Mình không dàn dựng mà chỉ phát hiện có người gánh hàng đi trên phố và chọn sẵn góc máy để bấm đúng lúc khi người gánh này vừa lọt vào góc phố. Không ngờ được cái dáng lom khom lầm lũi của một bà mẹ già. Thật may mắn.
Năm 2005 mình mua máy Nikon D70s ở Đà Nẵng và đi thẳng vào Hội An chụp ngay. Lần đầu chuyển sang máy KTS vẫn còn nhiều tính năng của máy chưa sử dụng hết. Nhưng lần đi này cũng có vài tấm tạm vừa lòng. Tấm ảnh "Một góc phố cổ " này được chụp trong đợt sáng tác đó. Mình không dàn dựng mà chỉ phát hiện có người gánh hàng đi trên phố và chọn sẵn góc máy để bấm đúng lúc khi người gánh này vừa lọt vào góc phố. Không ngờ được cái dáng lom khom lầm lũi của một bà mẹ già. Thật may mắn.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Người hát rong
Mỗi ngày một ảnh- Ngày thứ Hai mười ba
Vẫn còn đâu đó hình ảnh những người hát xẩm rong kiếm sống. Cuộc sống buộc họ phải thế, dẫu có là nỗi ám ảnh trong mỗi chúng ta thì cũng không vì thế mà ngoảnh mặt trước hiện thực này. Bạn đừng trách người chụp ảnh, vì họ chỉ là người ghi nhận, mà hãy có một cử chỉ nhỏ nào đó thể hiện sự cảm thông và chia sẻ. Chỉ cần thế thôi cuộc sống sẽ nhẹ hơn.
XẨM MÙ GIỮA CHỢ ĐỜI
Vọng âm cung thương ngày lay lắt
Réo rắc rơi chút nắng cuối chiều
Chao mờ không gian đời ngước mặt
Mù sâu về phía tương lai
Trầm tích thời gian buồn đen quánh
Phết phóng khuôn mặt người hóa tượng
Âm u góc chợ lời run rủi
Giấu lòng rơi lặng nốt yêu thương.
Bước đời ồn ả ai ngoảnh lại
Thương người quờ quạng nắng mưa trôi
Bốn mùa đất trời quay lặng lẽ
Thấm hồn già tiếng xẩm trầm phôi
Thân đàn vẹt mòn loang lổ
Dây thanh trầm năm ngón khô rung
Phận người thua thiệt sầu năm tháng
Mỗi tiếng nấc lòng một rưng rưng.
13/3/2014
Phạm Bá Thịnh
Vẫn còn đâu đó hình ảnh những người hát xẩm rong kiếm sống. Cuộc sống buộc họ phải thế, dẫu có là nỗi ám ảnh trong mỗi chúng ta thì cũng không vì thế mà ngoảnh mặt trước hiện thực này. Bạn đừng trách người chụp ảnh, vì họ chỉ là người ghi nhận, mà hãy có một cử chỉ nhỏ nào đó thể hiện sự cảm thông và chia sẻ. Chỉ cần thế thôi cuộc sống sẽ nhẹ hơn.
XẨM MÙ GIỮA CHỢ ĐỜI
Vọng âm cung thương ngày lay lắt
Réo rắc rơi chút nắng cuối chiều
Chao mờ không gian đời ngước mặt
Mù sâu về phía tương lai
Trầm tích thời gian buồn đen quánh
Phết phóng khuôn mặt người hóa tượng
Âm u góc chợ lời run rủi
Giấu lòng rơi lặng nốt yêu thương.
Bước đời ồn ả ai ngoảnh lại
Thương người quờ quạng nắng mưa trôi
Bốn mùa đất trời quay lặng lẽ
Thấm hồn già tiếng xẩm trầm phôi
Thân đàn vẹt mòn loang lổ
Dây thanh trầm năm ngón khô rung
Phận người thua thiệt sầu năm tháng
Mỗi tiếng nấc lòng một rưng rưng.
13/3/2014
Phạm Bá Thịnh
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Trang 2 trong tổng số 11 trang • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Similar topics
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» VIDEO: GẶP PHẠM BÁ THỊNH , THẤT 4, HỒ VĂN THÂN , THẤT 3 , HUỲNH BÁ THUẬN ĐẠI HUYNH , 11 B 1_ TƯỞNG NHỚ TRẦN KHIÊM ,THẤT 3- GẶP NGUYỄN CHÁNH ĐẠI , THẤT 5_ TƯỞNG NHỚ HỒ XUÂN TƯỞNG
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» CHS Quốc Học chào đón thầy cô LÊ QUANG KHANH
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» VIDEO: GẶP PHẠM BÁ THỊNH , THẤT 4, HỒ VĂN THÂN , THẤT 3 , HUỲNH BÁ THUẬN ĐẠI HUYNH , 11 B 1_ TƯỞNG NHỚ TRẦN KHIÊM ,THẤT 3- GẶP NGUYỄN CHÁNH ĐẠI , THẤT 5_ TƯỞNG NHỚ HỒ XUÂN TƯỞNG
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» CHS Quốc Học chào đón thầy cô LÊ QUANG KHANH
Trang 2 trong tổng số 11 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin