NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 9 trong tổng số 10 trang
Trang 9 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Photo by/ of Francesco Saverio Luong , Sài gòn , VN
Chàng trai trẻ bỏ niềm riêng
Dốc tâm phụng sự Lời hiền truyền ra
Nguyện vì trần thế xót xa
Sống đời đạo hạnh ngợi ca Nước Trời
Lòng lành rọi sáng nơi nơi
Tuổi xanh dâng hiến giúp đời vượt qua
Hào quang minh thánh chói lòa
Lung linh ngũ sắc bao la Thiên Đàng
Chàng trai trẻ bỏ niềm riêng
Dốc tâm phụng sự Lời hiền truyền ra
Nguyện vì trần thế xót xa
Sống đời đạo hạnh ngợi ca Nước Trời
Lòng lành rọi sáng nơi nơi
Tuổi xanh dâng hiến giúp đời vượt qua
Hào quang minh thánh chói lòa
Lung linh ngũ sắc bao la Thiên Đàng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thầy Hồ Đăng Huy
Thầy dạy thể dục Hồ Đăng Huy
Tám mươi hai tuổi vẫn xuân thì
Giọng nói ấm trầm , đôi mắt sáng
Bước đi uy vũ . dáng phương phi
Học trò quấn quýt bên Thầy cũ
Ôn tồn Thầy kể lại ngày xưa
Cường quyền thế lực bất năng khuất
Khổ nhục thăng trầm vận đẩy đưa
Tám mươi hai tuổi vẫn xuân thì
Giọng nói ấm trầm , đôi mắt sáng
Bước đi uy vũ . dáng phương phi
Học trò quấn quýt bên Thầy cũ
Ôn tồn Thầy kể lại ngày xưa
Cường quyền thế lực bất năng khuất
Khổ nhục thăng trầm vận đẩy đưa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Đi thuyền trên sông Hương
BÌNH THANH THU
Chiều dần tàn thuyền trôi trên Hương Giang
Trăng mùa thu trên không treo mơ màng
Nghe câu hò buồn rơi rơi miên man
Vàng lung linh dòng tuôn theo khuôn vàng
Đàn ai than tình tang lên chơi vơi
Bên chân cầu diều bay êm lưng trời
Lời oanh ca Hương Bình nồng đôi môi
Hồn phiêu du mơ về nơi xa xôi
Chiều dần tàn thuyền trôi trên Hương Giang
Trăng mùa thu trên không treo mơ màng
Nghe câu hò buồn rơi rơi miên man
Vàng lung linh dòng tuôn theo khuôn vàng
Đàn ai than tình tang lên chơi vơi
Bên chân cầu diều bay êm lưng trời
Lời oanh ca Hương Bình nồng đôi môi
Hồn phiêu du mơ về nơi xa xôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Lời Thầy Thân Trọng Sơn
Prenez le temps de jouer, c'est le secret de l'éternelle jeunesse. Prenez le temps de lire, c'est la source du savoir. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de vous faire des amis, c'est la voie du bonheur. THÂN TRỌNG SƠN
Dành thời gian để vui chơi
Bí quyết giữ mãi tuổi đời thanh xuân
Đọc sách nhé , mới thấm nhuần
Tri thức nhân loại ngọn nguồn cao siêu
Yêu người và được người yêu
Ân phúc Thượng Đế ban nhiều cho ta
Bốn phương kết bạn một nhà
Tìm vui trong cõi Ta Bà phù du
Traduction de Trương Văn Hải
Dành thời gian để vui chơi
Bí quyết giữ mãi tuổi đời thanh xuân
Đọc sách nhé , mới thấm nhuần
Tri thức nhân loại ngọn nguồn cao siêu
Yêu người và được người yêu
Ân phúc Thượng Đế ban nhiều cho ta
Bốn phương kết bạn một nhà
Tìm vui trong cõi Ta Bà phù du
Traduction de Trương Văn Hải
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THÓI ĐỜI
yêu ai thì bảo người hiền
ghét nhau chửi nó thằng điên ấy mà
miệng đời lươn lẹo điêu ngoa
ngồi lê đôi mách , nhỏ to , thì thầm
làm người khi rõ thiệt chân
mình làm , mình biết đâu cần khen chê
trăm năm một cõi đi về
sống sao cho thỏa đam mê kiếp này
ghét nhau chửi nó thằng điên ấy mà
miệng đời lươn lẹo điêu ngoa
ngồi lê đôi mách , nhỏ to , thì thầm
làm người khi rõ thiệt chân
mình làm , mình biết đâu cần khen chê
trăm năm một cõi đi về
sống sao cho thỏa đam mê kiếp này
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Sài Gòn Kỉ Niệm
NHỚ THỜI DẠY HỌC Ở SÀI GÒN
Bạn ở Sài gòn đã mấy niên
Tớ nay muốn biết chút niềm riêng
Sài gòn có đẹp như mơ tưởng
Cứ nói thật ra chớ có phiền
Năm chín hai tớ ở nơi đây
Chạy sô dạy học suốt đêm ngày
Sài gòn dạo ấy còn vui lắm
Đang lúc xuân thì lắm cái hay
Đường sá bấy giờ chẳng lắm xe
Đi dạy khuya về phố vắng hoe
Uống bia quán cóc ăn vịt lộn
Mát mẻ đêm hè thật khỏe re
Học viên thuở ấy thật là hiền
Trẻ trung chân thật quá hồn nhiên
Thầy trò khắng khít như bè bạn
Gắn bó bên nhau mấy tháng liền
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Đừng đứng khóc bên mộ em ( Thơ dịch)
DO NOT STAY AT MY GRAVE AND WEEP
Do not stay at my grave and weep
I'm not there. I do not sleep
I'm a thousand winds that blow
I'm a diamond glints on snow
I'm a sunlight on ripened grain
I'm the gentle autumn rain
When you awaken in the morning's hush
I'm the swift up lighting rush
of quiet birds in circled flight
I'm the soft stars that shine at night
Do not stay at my grave and cry
I'm not there. I did not die.
MARY ELIZABETH FRYE (1932)
Đừng đứng khóc bên mộ em
Em đâu ở đó ngủ yên giấc nồng
Em là ngọn gió thu không
Trên tuyết trắng lấp lánh hồng kim cương
Nắng em chín hạt trong vườn
Cơn mưa dìu dịu vấn vương thu vàng
Tỉnh giấc mai rất nhẹ nhàng
Anh ơi , em lướt vội vàng trên cao
Theo đàn chim khẽ lượn chao
Đêm về em dịu ánh sao êm đềm
Mộ em , đừng đứng khóc bên
Em đâu ở đó ngủ yên giấc nồng
Translated by Trương văn Hải
Đứng khóc làm chi bên mộ em
Chẳng có em đâu , không ngủ yên
Em làm gió thổi về muôn hướng
Ánh kim cương trên tuyết nõn nường
Em là nắng chiếu hạt vàng ươm
Cơn mưa thu dìu dịu vấn vương
Khi anh tỉnh giấc bình minh mới
Vút nhẹ em bay vội người ơi
Theo chim chao lượn mấy vòng đời
Đêm về êm dịu ánh sao soi
Mộ em anh đứng xin đừng khóc
Chẳng có em đâu , chẳng ngủ vùi
A translation by Trương văn Hải
Do not stay at my grave and weep
I'm not there. I do not sleep
I'm a thousand winds that blow
I'm a diamond glints on snow
I'm a sunlight on ripened grain
I'm the gentle autumn rain
When you awaken in the morning's hush
I'm the swift up lighting rush
of quiet birds in circled flight
I'm the soft stars that shine at night
Do not stay at my grave and cry
I'm not there. I did not die.
MARY ELIZABETH FRYE (1932)
Đừng đứng khóc bên mộ em
Em đâu ở đó ngủ yên giấc nồng
Em là ngọn gió thu không
Trên tuyết trắng lấp lánh hồng kim cương
Nắng em chín hạt trong vườn
Cơn mưa dìu dịu vấn vương thu vàng
Tỉnh giấc mai rất nhẹ nhàng
Anh ơi , em lướt vội vàng trên cao
Theo đàn chim khẽ lượn chao
Đêm về em dịu ánh sao êm đềm
Mộ em , đừng đứng khóc bên
Em đâu ở đó ngủ yên giấc nồng
Translated by Trương văn Hải
Đứng khóc làm chi bên mộ em
Chẳng có em đâu , không ngủ yên
Em làm gió thổi về muôn hướng
Ánh kim cương trên tuyết nõn nường
Em là nắng chiếu hạt vàng ươm
Cơn mưa thu dìu dịu vấn vương
Khi anh tỉnh giấc bình minh mới
Vút nhẹ em bay vội người ơi
Theo chim chao lượn mấy vòng đời
Đêm về êm dịu ánh sao soi
Mộ em anh đứng xin đừng khóc
Chẳng có em đâu , chẳng ngủ vùi
A translation by Trương văn Hải
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Khúc Lãng Du
CÁM ƠN BÁC Thuy Dang Do mở đề
DU NGOẠN
Còn khỏe, còn đi, còn sung sướng,
Tim óc đây vẫn mộng tưởng ngày nào.
…
Khúc Giang Hồ Tiếu Ngạo tiêu dao
Hành Tống Biệt Thiên Thai lãng đãng
Gió Bụi Dọc Đường tìm Chân Trời Sáng
Ai Hát Giữa Rừng Khuya Một Cõi Đi Về
Biên Giới Chiều Mưa đẫm ướt sơn khê
Lòng du tử ngất ngây ly rượu đắng
Hồn mở tung Một Cánh Buồm Đỏ Thắm
Rừng Thu Phong, ôi , Lá Đổ Muôn Chiều
Suối Mơ ơi xuôi về Bến Tịch Liêu
Đôi Hạc Trắng lưng trời lên cao vút
Ai đang đứng bên đời nghe xao xác
Đợi mong chi
Thuyền Viễn Xứ đã xa rồi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 9 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 9 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin