LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
3 posters
Trang 2 trong tổng số 5 trang
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Em đã về
Em đã về đây hỡi Trịnh quân
Mời anh chén rượu thỏa phong trần
Trong nhau đời hẹn từ muôn trước
Hoa vàng nói hộ mộng tình nhân...
Mời anh chén rượu thỏa phong trần
Trong nhau đời hẹn từ muôn trước
Hoa vàng nói hộ mộng tình nhân...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Here and now
Rốt cục trong ba nghìn thế giới
Cõi đời mới thực chốn gặp nhau
Cũng chẳng bận tâm từ đâu tới
Không cần thắc mắc sẽ về đâu
Hiện diện trên đời là hạnh phúc
Nói năng đi lại thảy nhiệm mầu
Có đủ thất tình và lục dục
Sá gì chết sớm với sống lâu
Hết một đời hoa tươi rồi úa
Mong sao gửi lại xác thân này
Cứ đốt thành tro đem bón lúa
Hay vùi xuống đất để nuôi cây...
Cõi đời mới thực chốn gặp nhau
Cũng chẳng bận tâm từ đâu tới
Không cần thắc mắc sẽ về đâu
Hiện diện trên đời là hạnh phúc
Nói năng đi lại thảy nhiệm mầu
Có đủ thất tình và lục dục
Sá gì chết sớm với sống lâu
Hết một đời hoa tươi rồi úa
Mong sao gửi lại xác thân này
Cứ đốt thành tro đem bón lúa
Hay vùi xuống đất để nuôi cây...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Như hình với bóng
Tôi đi nhưng chẳng biết đi đâu
Hết dạo bờ sông lại qua cầu
Cúi xuống ngước lên rồi nhìn thẳng
Trên trời dưới đất trước và sau
Giữa đường thiên hạ đông đúc thế
Thử xem còn ai nhớ ai quên
Vun vút xe qua già lẫn trẻ
Vội vàng tất bật đã thành quen
Dường như chỉ có một thằng tôi
Là biết mình đang sống giữa đời
Dù cứ loanh quanh và lẩn quẩn
Vẫn hình với bóng bước song đôi..
Hết dạo bờ sông lại qua cầu
Cúi xuống ngước lên rồi nhìn thẳng
Trên trời dưới đất trước và sau
Giữa đường thiên hạ đông đúc thế
Thử xem còn ai nhớ ai quên
Vun vút xe qua già lẫn trẻ
Vội vàng tất bật đã thành quen
Dường như chỉ có một thằng tôi
Là biết mình đang sống giữa đời
Dù cứ loanh quanh và lẩn quẩn
Vẫn hình với bóng bước song đôi..
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Tôi Mừng Sinh Nhật Tôi
Ta mừng ta có một ngày
Gọi là sinh nhật hiển bày cuộc chơi
Từ khi hiện diện trên đời
Tính ra xấp xỉ sáu mươi năm tròn
Ta còn cả xác lẫn hồn
Sống cùng vợ và các con bình thường
Trong gia đình : hiểu và thương
Cùng bè bạn với quê hương : nghĩa tình
Ta luôn tự nhủ với mình
Gắng đi cho hết hành trình thế gian...
Gọi là sinh nhật hiển bày cuộc chơi
Từ khi hiện diện trên đời
Tính ra xấp xỉ sáu mươi năm tròn
Ta còn cả xác lẫn hồn
Sống cùng vợ và các con bình thường
Trong gia đình : hiểu và thương
Cùng bè bạn với quê hương : nghĩa tình
Ta luôn tự nhủ với mình
Gắng đi cho hết hành trình thế gian...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
THIỀN LÚC COI THI
Cũng là một cách ngồi thiền định
Hai tiếng đồng hồ liền...coi thi
Trước mặt hơn hai mươi sinh mệnh
Vừa gái vừa trai tuổi xuân thì
Ta cứ trơ trơ hai con mắt
Mồm im thin thít chẳng hé môi
Hơi thở vào ra không ngừng ngắt
An lạc thân tâm được đắp bồi
Mùa hạ chói chang hừng hực nắng
Trời đất vô tình giữa hanh khô
Lá khép hồn xanh trong cõi lặng
Cây tự hỏi mình gió đi mô ?
Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa lớp
Đợi trống trường thông báo hết giờ
Hai tiếng ...tọa thiền không ánh chớp
Coi thi như rứa cũng nên thơ...
Hai tiếng đồng hồ liền...coi thi
Trước mặt hơn hai mươi sinh mệnh
Vừa gái vừa trai tuổi xuân thì
Ta cứ trơ trơ hai con mắt
Mồm im thin thít chẳng hé môi
Hơi thở vào ra không ngừng ngắt
An lạc thân tâm được đắp bồi
Mùa hạ chói chang hừng hực nắng
Trời đất vô tình giữa hanh khô
Lá khép hồn xanh trong cõi lặng
Cây tự hỏi mình gió đi mô ?
Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa lớp
Đợi trống trường thông báo hết giờ
Hai tiếng ...tọa thiền không ánh chớp
Coi thi như rứa cũng nên thơ...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Happy Birthday
Chúc mừng sinh nhật Văn HẢi Trương
Chia sẻ đôi vần với đồng hương
Tuổi tác nhiều lên lòng vẫn nhớ
Thời gian ngắn lại dạ càng thương
Câu Thơ hội ngộ trăm ngàn nẽo
Chén rượu tương tri vạn dặm đường
Mai mốt hẹn gặp nhau cố quận
Bốn mươi năm kỷ niệm mái trường...
Chia sẻ đôi vần với đồng hương
Tuổi tác nhiều lên lòng vẫn nhớ
Thời gian ngắn lại dạ càng thương
Câu Thơ hội ngộ trăm ngàn nẽo
Chén rượu tương tri vạn dặm đường
Mai mốt hẹn gặp nhau cố quận
Bốn mươi năm kỷ niệm mái trường...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
World Cup 2014
Đang chờ World Cup mở màn
Để từng đêm uống ngập tràn âm thanh
Dập dờn trên thảm cỏ xanh
Mở ra thế giới long lanh sắc màu
Cùng ta trên khắp địa cầu
Hoà sung sướng với đớn đau tuyệt vời
Có tiếng khóc lẫn nụ cười
Làm nên vẻ đẹp con người hành tinh
Thắng thua đều rất tường minh
(Có đâu như bọn Bắc Kinh điếm đàng
Đã ăn cướp lại la làng
Xem ra sự kiện ngày càng nguy nan)
Đang chờ World Cup mở màn
Vừa xem bóng đá vừa bàn Biển Đông
Nghỉ hè như rứa thú không?
Đi mô cho mệt cả trong lẫn ngoài...
Để từng đêm uống ngập tràn âm thanh
Dập dờn trên thảm cỏ xanh
Mở ra thế giới long lanh sắc màu
Cùng ta trên khắp địa cầu
Hoà sung sướng với đớn đau tuyệt vời
Có tiếng khóc lẫn nụ cười
Làm nên vẻ đẹp con người hành tinh
Thắng thua đều rất tường minh
(Có đâu như bọn Bắc Kinh điếm đàng
Đã ăn cướp lại la làng
Xem ra sự kiện ngày càng nguy nan)
Đang chờ World Cup mở màn
Vừa xem bóng đá vừa bàn Biển Đông
Nghỉ hè như rứa thú không?
Đi mô cho mệt cả trong lẫn ngoài...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Truyền thông
Thời đại không có gì giấu kín
Từ phòng the đến chuyện chính trường
Chỉ ở nhà mà đều chứng kiến
Rõ rành rành qua cổng truyền thông
Ảo mà thực tuy thực mà ảo
Bởi thế gian vốn dĩ vô thường
Lời người xưa thật là uyên áo
Thấy bầu trời trong một hạt sương
Nhìn sắc tướng qua hình qua ảnh
Vẫn đẹp hơn đối mặt giữa đời
Bởi nghệ thuật hài hoà tâm cảnh
Cho con người hào hứng cuộc chơi
Thân nhẹ nhàng thì hồn bay bổng
Lời dịu dàng hành hoạt bao dung
Ý sáng trong mến thân cuộc sống
Vũ trụ quanh ta rộng vô cùng...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Brazil 2014
Không bình thường nữa ơi em
Đã nghe xáo trộn : lấy đêm làm ngày
Từ con mắt đến dạ dày
Cái ăn cái ngủ phải thay đổi giờ
Soi gương mặt mũi bơ phờ
Vẫn vui với chuyện bất ngờ thắng thua
Tẩy Ban Nha hết làm vua
Đội nào kế vị vẫn chưa lộ bài
Thời gian World Cúp còn dài
Vẫn còn xáo trộn: lấy ngày làm đêm...
Đã nghe xáo trộn : lấy đêm làm ngày
Từ con mắt đến dạ dày
Cái ăn cái ngủ phải thay đổi giờ
Soi gương mặt mũi bơ phờ
Vẫn vui với chuyện bất ngờ thắng thua
Tẩy Ban Nha hết làm vua
Đội nào kế vị vẫn chưa lộ bài
Thời gian World Cúp còn dài
Vẫn còn xáo trộn: lấy ngày làm đêm...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Ba bài thơ song ngữ của thầy Trần Văn Phương
Bài thơ thứ nhất
BÀI HỌC BÊN NGOÀI KHUNG CỬA
(nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - 2002)
Nhớ một lần nào em đã hỏi Thầy:
"Bao giờ được học bài học lớn nhất?
Trong cả triệu trường, trường nào vĩ đại?"
Thầy bảo: "Khi cổng trường em khép lại.
Ngoài kia tiết học kỳ diệu chờ em."
Can đãm lên em bước ra lớp học
Thử hôm nào cất bút, quên bài đi,
nhìn vào người rồi bình tâm mà ghi
từng nét đổi thay, dòng đời xuôi ngược.
Biết không em, hạnh phúc là từng bước
ta mò mẫm tìm từ thuở hoang sơ?
Tuổi xanh, mong em giữ mãi giấc mơ
dù bão tố về làm em thức dậy.
Bao cung điện huy hoàng em có thấy?
Còn đây đá, gỗ mục, nước triều dâng.
Người đóng đinh người đến cả triệu lần
bởi những nhân danh, giáo điều, vị kỷ
Em đừng mong thành núi cao hùng vĩ
chắn lấp ngõ đời, kiêu hãnh trong hồn.
Hãy là bếp lửa nhỏ một chiều đông
Sưởi ấm lòng bầy trẻ thơ khốn khổ.
Chúng đói lạnh biết đâu vì em đó.
Mới trao cho đời một nửa con tim.
Kìa, người đã lên sao Hỏa, sao Kim
còn muốn đến tận hành tinh xa nhất.
Rồi từ đỉnh cao thấy mình chợt mất
cái nhìn thân yêu đồng loại dưới kia,
rồi thấy áo cơm ta phải xẻ chia
để trái đất vơi đi phần cơ cực.
Tri thức, này em, phải đâu trang sức
phủ vội lên mình cho vui mắt người.
Gớt đã bảo cây đời mãi xanh tươi,
Mà triết lý vẫn một màu xám xịt.
Đứng dậy đi em, một lòng kiên quyết
xây dựng đời, yêu quê hương thiết tha.
Em: phân tử trong thế giới bao la,
là máu cha ông chảy xuyên lịch sử,
là cánh tay thầy cố vươn dài hơn nữa
ôm trọn cuộc đời, trong đó có em.
BÀI HỌC BÊN NGOÀI KHUNG CỬA
(nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - 2002)
Nhớ một lần nào em đã hỏi Thầy:
"Bao giờ được học bài học lớn nhất?
Trong cả triệu trường, trường nào vĩ đại?"
Thầy bảo: "Khi cổng trường em khép lại.
Ngoài kia tiết học kỳ diệu chờ em."
Can đãm lên em bước ra lớp học
Thử hôm nào cất bút, quên bài đi,
nhìn vào người rồi bình tâm mà ghi
từng nét đổi thay, dòng đời xuôi ngược.
Biết không em, hạnh phúc là từng bước
ta mò mẫm tìm từ thuở hoang sơ?
Tuổi xanh, mong em giữ mãi giấc mơ
dù bão tố về làm em thức dậy.
Bao cung điện huy hoàng em có thấy?
Còn đây đá, gỗ mục, nước triều dâng.
Người đóng đinh người đến cả triệu lần
bởi những nhân danh, giáo điều, vị kỷ
Em đừng mong thành núi cao hùng vĩ
chắn lấp ngõ đời, kiêu hãnh trong hồn.
Hãy là bếp lửa nhỏ một chiều đông
Sưởi ấm lòng bầy trẻ thơ khốn khổ.
Chúng đói lạnh biết đâu vì em đó.
Mới trao cho đời một nửa con tim.
Kìa, người đã lên sao Hỏa, sao Kim
còn muốn đến tận hành tinh xa nhất.
Rồi từ đỉnh cao thấy mình chợt mất
cái nhìn thân yêu đồng loại dưới kia,
rồi thấy áo cơm ta phải xẻ chia
để trái đất vơi đi phần cơ cực.
Tri thức, này em, phải đâu trang sức
phủ vội lên mình cho vui mắt người.
Gớt đã bảo cây đời mãi xanh tươi,
Mà triết lý vẫn một màu xám xịt.
Đứng dậy đi em, một lòng kiên quyết
xây dựng đời, yêu quê hương thiết tha.
Em: phân tử trong thế giới bao la,
là máu cha ông chảy xuyên lịch sử,
là cánh tay thầy cố vươn dài hơn nữa
ôm trọn cuộc đời, trong đó có em.
Được sửa bởi Admin ngày Thu Jun 26, 2014 1:49 pm; sửa lần 1.
THE FIRST P0EM
THE LESSON OUTSIDE THE CLASSROOM
You once asked me, as far as I remember, when you would be able to learn the greatest lesson and of the numerous existing schools which one was the best.
"When your school gate is closed", I replied.
"Out there the wonderful lesson is awaiting you."
Be brave enough to leave your classroom, try putting pens and lessons aside, and look at people, noticing in their turbulent lives.
Do you know from time immemorial we have been groping for happiness/
Hold fast to your youthful dreams always though sudden storms may come, breaking your sleep!
Do you see manificent temples and palaces have now crumbled, with nothing left but roten wood and broken stones, or have been washed away by rising tides?
Man has crucified man countless times in the name of names, dogmas and selfishness.
Don't expect to become a lofty imposing mountain blocking life's way with pride in your heart.
Be a humble fire instead to keep wretched children warm in a winter afternoon. They suffer from cold and hunger just because you give them only half of your heart.
Look! Up to Mars and Venus people have gone; they even wish to reach the farthest planet to find themselves from there losing their fellow men's friendly look below, to realize they must share food and clothing with them so that the world's sufferings may be alliviated.
Mind you, knowledge is by no means an adornment you hastily you put on to pander to other's whim.
"All philosophies are grey", said Geothe.
"Only the tree of life remains ever green".
Rise up! Enhance life as much as you can and love our country dearly!
You are yourself an atom in the vast universe, part of our forefathers' blood flowing through history, and my very arms eagerly stretching out to hold the world in which you are to be found.
Được sửa bởi Admin ngày Thu Jun 26, 2014 1:51 pm; sửa lần 1.
PHẤN HỒNG / RED CHALK
PHẤN HỒNG
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 1998
Với phấn hồng
thầy sẽ vẽ cho em bản đồ thế giới.
Bồ câu trắng bay
rợp bóng đại dương.
Hoa mai nở trên hai bờ kinh tuyến,
Sa mạc xưa nay là những vườn nho.
Với phấn hồng
thầy sẽ v4 cho em hình một trái tim
trên đầu có ngọn lửa đỏ.
Lửa chẳng thiêu đốt đời
chỉ sưởi ấm lòng người.
Trong vườn tương lai
cây sẽ xanh trổ thành hoa trái.
Chữ tin yêu
Phấn hồng viết mãi.
RED CHALK
Vietnam Teacher’s Day 1998
With red chalk
I will draw you the map of the world.
White doves flutter,
Shadowing the oceans.
Yellow Mai blossoms border the longitudes,
Deserts of yore are today’s vineyards.
With red chalk
I will draw you a heart
topped by a flame,
far from the destroying life,
this fire warms human feelings.
In future gardens
green trees will yield abundant fruit.
With red chalk
never will I cease writing
The two words” Confidence” and “Love”.
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 1998
Với phấn hồng
thầy sẽ vẽ cho em bản đồ thế giới.
Bồ câu trắng bay
rợp bóng đại dương.
Hoa mai nở trên hai bờ kinh tuyến,
Sa mạc xưa nay là những vườn nho.
Với phấn hồng
thầy sẽ v4 cho em hình một trái tim
trên đầu có ngọn lửa đỏ.
Lửa chẳng thiêu đốt đời
chỉ sưởi ấm lòng người.
Trong vườn tương lai
cây sẽ xanh trổ thành hoa trái.
Chữ tin yêu
Phấn hồng viết mãi.
RED CHALK
Vietnam Teacher’s Day 1998
With red chalk
I will draw you the map of the world.
White doves flutter,
Shadowing the oceans.
Yellow Mai blossoms border the longitudes,
Deserts of yore are today’s vineyards.
With red chalk
I will draw you a heart
topped by a flame,
far from the destroying life,
this fire warms human feelings.
In future gardens
green trees will yield abundant fruit.
With red chalk
never will I cease writing
The two words” Confidence” and “Love”.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DÒNG ĐỜI / LIFE CYCLE by Thầy Trần Văn Phương
DÒNG ĐỜI
Chào mừng Thiên niên kỷ mới
Một thời bắt đầu, một thời kết thúc.
Một thời cách ly, một thời hòa nhập.
Một thời tỏa sáng, một thời lu mờ.
M ột thời yêu thương, một thời hoài niệm.
Một thời tin cậy, một thời hoài nghi.
Một thời đón nhận, một thời san sẻ.
Một thời phồn vinh, một thời suy tàn.
Một thời lên đường, một thời ở lại.
Một thời gieo vãi, một thời gặt hái.
Một thời từ bỏ, một thời giữ gìn.
Một thời mô phỏng, một thời sáng tạo.
Một thời trách cứ, một thời thứ tha.
Một thời gặp gỡ, một thời chia lìa.
Một thời dừng chân, một thời cất bước.
Một thời vui cười, một thời tham khóc.
Và
Một thời tồn tại, một thời mất đi.
LIFE CYCLE
In celebration of the new millenium
A time to commence, a time to end.
A time to isolate, a time to blend.
A time to shine, a time to eclipse.
A time to love, a time to reminisce.
A time to trust, a time to doubt.
A time to receive, a time to share out.
A time to prosper, a time to decay.
A time to leave, a time to stay.
A time to sow, a time to reap.
A time to abandon, a time to keep.
A time to initiate, a time to create.
A time to blame, a time to tolerate.
A time to meet, a time to part.
A time to halt, a time to start.
A time to laugh, a time to cry.
And
A time to be, a time to die.
Chào mừng Thiên niên kỷ mới
Một thời bắt đầu, một thời kết thúc.
Một thời cách ly, một thời hòa nhập.
Một thời tỏa sáng, một thời lu mờ.
M ột thời yêu thương, một thời hoài niệm.
Một thời tin cậy, một thời hoài nghi.
Một thời đón nhận, một thời san sẻ.
Một thời phồn vinh, một thời suy tàn.
Một thời lên đường, một thời ở lại.
Một thời gieo vãi, một thời gặt hái.
Một thời từ bỏ, một thời giữ gìn.
Một thời mô phỏng, một thời sáng tạo.
Một thời trách cứ, một thời thứ tha.
Một thời gặp gỡ, một thời chia lìa.
Một thời dừng chân, một thời cất bước.
Một thời vui cười, một thời tham khóc.
Và
Một thời tồn tại, một thời mất đi.
LIFE CYCLE
In celebration of the new millenium
A time to commence, a time to end.
A time to isolate, a time to blend.
A time to shine, a time to eclipse.
A time to love, a time to reminisce.
A time to trust, a time to doubt.
A time to receive, a time to share out.
A time to prosper, a time to decay.
A time to leave, a time to stay.
A time to sow, a time to reap.
A time to abandon, a time to keep.
A time to initiate, a time to create.
A time to blame, a time to tolerate.
A time to meet, a time to part.
A time to halt, a time to start.
A time to laugh, a time to cry.
And
A time to be, a time to die.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CỦ HÀNH
Đôi khi nghĩ quẩn nghĩ quanh
Thấy mình như một củ hành lột da
Có người thích thú hít hà
Đêm kèm dưới gối mặn mà giấc xuân
Có người ước hẹn tình quân
Giữ hoài sức trẻ những tuần trăng lên
Mấy lần định hỏi mà quên
Có bao nhiêu lớp làm nên củ hành
Cuối đời ví muốn để dành
Rồi ra lột hết cũng thành hư không...
Thấy mình như một củ hành lột da
Có người thích thú hít hà
Đêm kèm dưới gối mặn mà giấc xuân
Có người ước hẹn tình quân
Giữ hoài sức trẻ những tuần trăng lên
Mấy lần định hỏi mà quên
Có bao nhiêu lớp làm nên củ hành
Cuối đời ví muốn để dành
Rồi ra lột hết cũng thành hư không...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Vương vấn tình thơ
Những nàng Đồng Khánh ngày xưa
Bây giờ gặp lại chắc thừa vấn vương
Cùng đi chung một con đường
Có khi mô dám trao thương gửi tình
Ô hay cái thủa chúng mình
Nữ sinh e ấp , nam sinh dại khờ
Nỗi niềm thầm lặng trong thơ
Nên dù biết ,chẳng bao giờ hẹn nhau
Thời gian nước chảy qua cầu
Bốn mươi năm vẫn lần đầu sơ giao
Hao Hoang xin gửi lời chào
Trương Văn Hải có dịp trao lại dùm...
Bây giờ gặp lại chắc thừa vấn vương
Cùng đi chung một con đường
Có khi mô dám trao thương gửi tình
Ô hay cái thủa chúng mình
Nữ sinh e ấp , nam sinh dại khờ
Nỗi niềm thầm lặng trong thơ
Nên dù biết ,chẳng bao giờ hẹn nhau
Thời gian nước chảy qua cầu
Bốn mươi năm vẫn lần đầu sơ giao
Hao Hoang xin gửi lời chào
Trương Văn Hải có dịp trao lại dùm...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Tiễn Tô Hoài
Dế Mèn giờ hết phiêu lưu
Vợ Chồng A Phủ về hưu dài dài
Tiễn đưa Cát Bụi Chân Ai
Miền Tây cực lạc...Tô Hoài có tên..
Vợ Chồng A Phủ về hưu dài dài
Tiễn đưa Cát Bụi Chân Ai
Miền Tây cực lạc...Tô Hoài có tên..
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Trường cũ
Ngang qua trường cũ ngó vô
Ba lăm năm ấy bây giờ khác chi ?
Răng mờ vắng ngắt như ri
Hoa vàng phượng đỏ người đi mô rồi...
Ba lăm năm ấy bây giờ khác chi ?
Răng mờ vắng ngắt như ri
Hoa vàng phượng đỏ người đi mô rồi...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Bốn mươi năm tình cũ
Sao tôi lại vô tình đến thế
Bốn mươi năm vùn vụt trôi qua
Vẫn cứ nghĩ em là cô bé
Để hát hoài bài Mộng Dưới Hoa
Bốn mươi năm nhoà trong mắt lệ
Kéo lại gần những tháng ngày xa
Tôi chợt thấy mình là một kẻ
Trước cổng trường ngơ ngác vào ra
Bốn mươi năm thoắt làn gió nhẹ
Ai bây giờ cũng làm mẹ làm cha
Cũng có người làm ôn làm mệ
Mà đôi khi ngỡ trẻ như là...
Bốn mươi năm vùn vụt trôi qua
Vẫn cứ nghĩ em là cô bé
Để hát hoài bài Mộng Dưới Hoa
Bốn mươi năm nhoà trong mắt lệ
Kéo lại gần những tháng ngày xa
Tôi chợt thấy mình là một kẻ
Trước cổng trường ngơ ngác vào ra
Bốn mươi năm thoắt làn gió nhẹ
Ai bây giờ cũng làm mẹ làm cha
Cũng có người làm ôn làm mệ
Mà đôi khi ngỡ trẻ như là...
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM THÂN HỮU CHS QUỐC HỌC _ KHẢI ĐỊNH _ĐỒNG KHÁNH
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM THÂN HỮU CHS QUỐC HỌC _ KHẢI ĐỊNH _ĐỒNG KHÁNH
Trang 2 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin