CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
+4
hacanhnghia
Lê Hữu Thành
phambathinh
haohoang
8 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
ĐỒNG MÔN QUỐC HỌC 6774 ĐẾN CHUNG VUI
Có chín cặp vợ chồng :
Lê Bình , Lê văn Ba , Lê Bá Bổn , Lê Bá Tuấn
Trương văn Hải , Lê Hữu Thành , Trần văn Châu ,
Hà Cảnh Nghĩa , Lê văn Thọ
Đi một mình :
Trần Kim Thành (T6)
Võ văn Phúc (T6)
Nguyễn Trường Chính (T6)
Nguyễn Ngọc Quỳnh (T6)
Nguyễn Hữu Dương (T6)
Lý Thế Phúc (A3)
Nguyễn văn Uyển (A2)
Nguyễn văn Cẩn (T1)
Tôn Thất Cường (T3)
Nguyễn văn Ngọ (T3)
Nguyễn Lanh(T3)
Trần văn Toàn (T6)
Nguyễn Đức Thanh (T6)
Ngô Hữu Dõng (A3)
Hoàng Trọng Nguôi (T3)
Nguyễn Đức Hòa (T6)
Lê Bình , Lê văn Ba , Lê Bá Bổn , Lê Bá Tuấn
Trương văn Hải , Lê Hữu Thành , Trần văn Châu ,
Hà Cảnh Nghĩa , Lê văn Thọ
Đi một mình :
Trần Kim Thành (T6)
Võ văn Phúc (T6)
Nguyễn Trường Chính (T6)
Nguyễn Ngọc Quỳnh (T6)
Nguyễn Hữu Dương (T6)
Lý Thế Phúc (A3)
Nguyễn văn Uyển (A2)
Nguyễn văn Cẩn (T1)
Tôn Thất Cường (T3)
Nguyễn văn Ngọ (T3)
Nguyễn Lanh(T3)
Trần văn Toàn (T6)
Nguyễn Đức Thanh (T6)
Ngô Hữu Dõng (A3)
Hoàng Trọng Nguôi (T3)
Nguyễn Đức Hòa (T6)
Lê Bá Tuấn- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 10/12/2014
BÀI THƠ ĐẠT GIẢI NHÌ CUỘC THI VIẾT VỀ PHỤ NỮ
Quà tặng 08/3 của Thầy Trần văn Phương , dạy Anh văn
A NEW PROFILE
Gone are the excruciating days
when,like Christopher
you carried the world's burden
on your shoulder.
Liberty was then beyond your reach;
Equality:a hollow word they used to preach .
Years ago
you valiantly claimed back your rights .
Alas, your voice was just a call in the wilderness .
Years ago
you toied for those you never liked ;
you yearned invain for happiness .
Your hopes were all shattered ,
and like bubbles all floating away,
yous cherished dreams vanished.
To my great delight ,
you have at last changed your name
-an ill founded and unjust one -
from" Frailty" to" Felicity".
You are NOW shining brightly
high up in the rejuvenating sky
among myriad splendid stars
I see you NOW defying man's malicious justice ,
breaking down barriers of hate and prejudice .
I see you NOW caressing the earth
with your tender hands ,
healing human wounds
in different lands .
I see you NOW nursing the downtrodden
with your fondest cares,
saving their lives from constant nightmares .
Believe me !
YOU ARE HOLDING UP HALF THE SKY .
To you humanity turns for peace and love .
Shine on !
Keep on shining !
Far below your heavenly throne
a new world has just come to being
- the lovely changing world
which happens to be yours and mine .
TRẦN VĂN PHƯƠNG ( Năng Chi )
May ,1995
A NEW PROFILE
Gone are the excruciating days
when,like Christopher
you carried the world's burden
on your shoulder.
Liberty was then beyond your reach;
Equality:a hollow word they used to preach .
Years ago
you valiantly claimed back your rights .
Alas, your voice was just a call in the wilderness .
Years ago
you toied for those you never liked ;
you yearned invain for happiness .
Your hopes were all shattered ,
and like bubbles all floating away,
yous cherished dreams vanished.
To my great delight ,
you have at last changed your name
-an ill founded and unjust one -
from" Frailty" to" Felicity".
You are NOW shining brightly
high up in the rejuvenating sky
among myriad splendid stars
I see you NOW defying man's malicious justice ,
breaking down barriers of hate and prejudice .
I see you NOW caressing the earth
with your tender hands ,
healing human wounds
in different lands .
I see you NOW nursing the downtrodden
with your fondest cares,
saving their lives from constant nightmares .
Believe me !
YOU ARE HOLDING UP HALF THE SKY .
To you humanity turns for peace and love .
Shine on !
Keep on shining !
Far below your heavenly throne
a new world has just come to being
- the lovely changing world
which happens to be yours and mine .
TRẦN VĂN PHƯƠNG ( Năng Chi )
May ,1995
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BÀI PHỎNG DỊCH
DIỆN MẠO MỚI
( Phỏng dịch bài thơ của Thầy Phương )
Qua rồi ngày tháng đau thương
Quằn vai gánh nặng đoạn trường thế gian
Tự Do tay với được chăng
Lời Bình Đẵng chỉ đăng đàn nói suông
Nhớ xưa ,tranh đấu quật cường
Giành quyền lợi , chẳng tình thường nữ nhi
Than ôi, có đạt được gì
Lời kêu lạc lõng ai bi não nùng
Nhớ xưa , khổ nhục khốn cùng
Làm trâu ngựa để phụng cung kẻ nào
Kiếm tìm hạnh phúc nơi nao
Bao niềm hy vọng tan vào hư không
Như bong bóng nổi bềnh bồng
Ước mơ thầm kín ra sông vỡ òa
Rốt rồi đời cũng nở hoa
Vui mừng thay ,hết can qua kiếp người
Phận "liễu yếu" bỏ đi thôi
Gạt lời đàm tiếu ,thay lời "tâm giao"
Bây giờ ,sáng chói trên cao
Giữa trời xuân, vạn vì sao tuyệt trần
Bây giờ , bất chấp thế nhân
Bất công ,định kiến ,hận sân gạt nhào
Bây giờ chia sẻ ngọt ngào
Tay mềm chữa nỗi thương đau dương trần
Bây giờ giúp kẻ cơ bần
Mở lòng tế thế độ nhân sáng ngời
Giang tay nâng nửa bầu trời
Yêu thương nhân loại ,lên ngôi hòa bình
Từ nay thay dáng đổi hình
Em ,Người Phụ Nữ ,anh tin vô cùng !
Trương văn Hải
06/3/2015
( Phỏng dịch bài thơ của Thầy Phương )
Qua rồi ngày tháng đau thương
Quằn vai gánh nặng đoạn trường thế gian
Tự Do tay với được chăng
Lời Bình Đẵng chỉ đăng đàn nói suông
Nhớ xưa ,tranh đấu quật cường
Giành quyền lợi , chẳng tình thường nữ nhi
Than ôi, có đạt được gì
Lời kêu lạc lõng ai bi não nùng
Nhớ xưa , khổ nhục khốn cùng
Làm trâu ngựa để phụng cung kẻ nào
Kiếm tìm hạnh phúc nơi nao
Bao niềm hy vọng tan vào hư không
Như bong bóng nổi bềnh bồng
Ước mơ thầm kín ra sông vỡ òa
Rốt rồi đời cũng nở hoa
Vui mừng thay ,hết can qua kiếp người
Phận "liễu yếu" bỏ đi thôi
Gạt lời đàm tiếu ,thay lời "tâm giao"
Bây giờ ,sáng chói trên cao
Giữa trời xuân, vạn vì sao tuyệt trần
Bây giờ , bất chấp thế nhân
Bất công ,định kiến ,hận sân gạt nhào
Bây giờ chia sẻ ngọt ngào
Tay mềm chữa nỗi thương đau dương trần
Bây giờ giúp kẻ cơ bần
Mở lòng tế thế độ nhân sáng ngời
Giang tay nâng nửa bầu trời
Yêu thương nhân loại ,lên ngôi hòa bình
Từ nay thay dáng đổi hình
Em ,Người Phụ Nữ ,anh tin vô cùng !
Trương văn Hải
06/3/2015
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» LKHĐ Chúc mừng buổi họp mặt CHS Khải Định , Đồng Khánh , Quốc Học ngày 15/8/2015
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» BUỔI HỌP MẶT ĐẦU NĂM CỦA NHÓM ÁI HỮU KHẢI ĐỊNH _ĐỒNG KHÁNH _QUỐC HỌC
» Con đường mùa xuân _ QUY NHƠN - AN KHÊ - PLEIKU
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» BUỔI HỌP MẶT ĐẦU NĂM CỦA NHÓM ÁI HỮU KHẢI ĐỊNH _ĐỒNG KHÁNH _QUỐC HỌC
» Con đường mùa xuân _ QUY NHƠN - AN KHÊ - PLEIKU
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin