GẶP THẦY (Tôn thất Viễn Bào ) GẶP BẠN ( LÊ VĂN BA, LÝ THẾ PHÚC , NGUYỄN PHƯỚC VĨNH HÒA ) THẬT LÀ VUI THAY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THẦY TÔN THẤT VIỄN BÀO , MỘT NHÀ THƠ RẤT HUẾ
Thầy sinh năm 1939 , bút danh Thùy Bảo ,
Tốt nghiệp ĐHSP Huế , 1961
Tốt nghiệp M.S.L. , Michigan ,Hoa Kì 1972
Từng dạy Trung học Buôn mê thuột,
Quốc Học Huế , Đại học Văn Khoa,
Sư phạm ,Y khoa Đại Học Huế .
Nay giúp cho ĐHDL Phú Xuân.
Ra tập thơ Hoài Niệm ,1996
Nhà xuất bản Thuận Hóa
Tốt nghiệp ĐHSP Huế , 1961
Tốt nghiệp M.S.L. , Michigan ,Hoa Kì 1972
Từng dạy Trung học Buôn mê thuột,
Quốc Học Huế , Đại học Văn Khoa,
Sư phạm ,Y khoa Đại Học Huế .
Nay giúp cho ĐHDL Phú Xuân.
Ra tập thơ Hoài Niệm ,1996
Nhà xuất bản Thuận Hóa
GẶP THẦY (Tôn thất Viễn Bào ) GẶP BẠN ( LÊ VĂN BA, LÝ THẾ PHÚC , NGUYỄN PHƯỚC VĨNH HÒA ) THẬT LÀ VUI THAY
Thầy Tôn Thất Viễn Bào dạy anh văn
trường Quốc học từ năm 1964 đến
1971 . Thầy dạy đại học văn khoa
đến 1975 . Lý thế Phúc học 12 A3
cùng Trương văn Hải , Võ Hai , Nguyễn
Thuần . Nguyễn Phước Vĩnh Hòa học
12 B2 cùng Trần Viết Chí , là phu
quân của biên tập viên Thu Hoa ,
VTV Huế
hôm nay chúng tôi gặp nhau tại
quán bia tươi ,9 Lý Thường Kiệt .
Thầy Bào đọc một số bài thơ
thầy sáng tác , thật là khoái hoạt .
trường Quốc học từ năm 1964 đến
1971 . Thầy dạy đại học văn khoa
đến 1975 . Lý thế Phúc học 12 A3
cùng Trương văn Hải , Võ Hai , Nguyễn
Thuần . Nguyễn Phước Vĩnh Hòa học
12 B2 cùng Trần Viết Chí , là phu
quân của biên tập viên Thu Hoa ,
VTV Huế
hôm nay chúng tôi gặp nhau tại
quán bia tươi ,9 Lý Thường Kiệt .
Thầy Bào đọc một số bài thơ
thầy sáng tác , thật là khoái hoạt .
Được sửa bởi Admin ngày Sun Feb 17, 2013 8:17 am; sửa lần 2.
MỆ THÍCH
Hôm thầy Bào làm xong hòn non bộ ,
một số bè bạn , có thầy Châu Tăng ,
đến xem trầm trồ khen ngợi . " Vườn
đẹp thế này sao anh không trồng thêm
cây cảnh , hoa thơm , cỏ lạ ?" ,vài
thân hữu góp ý . Thầy mỉm cười , " Quanh
tôi còn nhiều bông hoa sống động cần chăm
sóc , thì giờ đâu để vun xới cỏ , hoa nữa..."
Thế là bài thơ " Mệ thích " ra đời :
một số bè bạn , có thầy Châu Tăng ,
đến xem trầm trồ khen ngợi . " Vườn
đẹp thế này sao anh không trồng thêm
cây cảnh , hoa thơm , cỏ lạ ?" ,vài
thân hữu góp ý . Thầy mỉm cười , " Quanh
tôi còn nhiều bông hoa sống động cần chăm
sóc , thì giờ đâu để vun xới cỏ , hoa nữa..."
Thế là bài thơ " Mệ thích " ra đời :
Mặc ai yêu cảnh yêu hoa
Mệ đây chỉ thích đàn bà mà thôi.
Hồng đâu sánh được làn môi
Huệ đâu sánh được da người trắng thơm
Suối sông đâu thể đẹp hơn
Mái tóc ai đó hờ buông vai gầy
Mây trời lơ lững đẹp thay
Cũng không bằng tóc ai bay trong chiều
Liễu kia tha thướt yêu kiều
Làm sao sánh dáng người yêu của lòng
Anh đào dẫu đẹp tựa hồng
So đôi má thắm vẫn không thể bì
Sao trời muôn ánh lưu ly
Đọ cùng ánh mắt vẫn thì kém xa
Mặc ai yêu cảnh yêu hoa
Mệ đây chỉ thích đàn bà mà thôi .
Nói ra ai đó sẽ cười
Nhưng mà cười thế là cười thế nhân .
Mệ đây chỉ thích đàn bà mà thôi.
Hồng đâu sánh được làn môi
Huệ đâu sánh được da người trắng thơm
Suối sông đâu thể đẹp hơn
Mái tóc ai đó hờ buông vai gầy
Mây trời lơ lững đẹp thay
Cũng không bằng tóc ai bay trong chiều
Liễu kia tha thướt yêu kiều
Làm sao sánh dáng người yêu của lòng
Anh đào dẫu đẹp tựa hồng
So đôi má thắm vẫn không thể bì
Sao trời muôn ánh lưu ly
Đọ cùng ánh mắt vẫn thì kém xa
Mặc ai yêu cảnh yêu hoa
Mệ đây chỉ thích đàn bà mà thôi .
Nói ra ai đó sẽ cười
Nhưng mà cười thế là cười thế nhân .
THI TRẠNG
Một bài thơ đường luật chỉn chu ,
không thể chê vào đâu được .
không thể chê vào đâu được .
Được lệnh , Long vương kéo kiệu rồng
Rước ta Thi Trạng đáo thiên cung .
Ngọc Hoàng thấy bóng rời ngai đón ,
Vương Mẫu hay tin mở hội mừng .
Lý Bạch lom khom dâng bút ngọc
Hằng Nga khép nép trải nhung hồng .
Hất chân , chữ động thành hoa gấm ,
Cất giọng ,Thiên lôi điểm trống thùng .
Rước ta Thi Trạng đáo thiên cung .
Ngọc Hoàng thấy bóng rời ngai đón ,
Vương Mẫu hay tin mở hội mừng .
Lý Bạch lom khom dâng bút ngọc
Hằng Nga khép nép trải nhung hồng .
Hất chân , chữ động thành hoa gấm ,
Cất giọng ,Thiên lôi điểm trống thùng .
ĐỌC KIM DUNG
PHẢI ĐỜI NHƯ VI TIỂU BẢO
PHẢI THẬT NHƯ LỆNH HỒ XUNG
ĐỪNG NHƯ LÃO NHẠC BẤT QUẦN
TÁC PHONG QUÂN TỬ , NỘI TÂM KHÓ LƯỜNG .
THƠ SAY
Say người , say cảnh lại say thơ
Say sáng , say trưa đến tối mờ
Say tiếng đàn ca trong tiệc nhộn
Say lời xướng họa dưới trăng mơ
Say mây muôn kiếp trôi lờ lững
Say nước ngàn năm chảy lững lờ
Say ý , say tình say mãi mãi
Say như chưa biết tỉnh bao giờ .
Say sáng , say trưa đến tối mờ
Say tiếng đàn ca trong tiệc nhộn
Say lời xướng họa dưới trăng mơ
Say mây muôn kiếp trôi lờ lững
Say nước ngàn năm chảy lững lờ
Say ý , say tình say mãi mãi
Say như chưa biết tỉnh bao giờ .
Được sửa bởi Admin ngày Tue Feb 12, 2013 6:47 am; sửa lần 1.
THƯ PHÁP NGUYỆT ĐÌNH
Tháng tám khi nhìn mây trắng bay
Phương này ta uống một mình say
Cô đơn mời bóng cùng nâng chén
Đêm hết lúc nào ta chẳng hay
Phương này ta uống một mình say
Cô đơn mời bóng cùng nâng chén
Đêm hết lúc nào ta chẳng hay
Gió thoảng nhẹ sóng trăng vàng gờn gợn
Chèo loáng đưa sao ngọc vỡ long lanh
Thuyền vẫn lướt vô tình đâu có biết
Khăn nàng Hương phủ mặt xé tan tành !
Chèo loáng đưa sao ngọc vỡ long lanh
Thuyền vẫn lướt vô tình đâu có biết
Khăn nàng Hương phủ mặt xé tan tành !
UỐNG BIA HUDA
Hãy Uống Đi Anh
Uống nghĩa uống tình
Đi đâu cũng nhớ
Anh em chúng mình
Huế có nước Hương giang
Uống vào mát ruột gan
Đan mạch thêm kĩ thuật
Ai thưởng mà chẳng ham
Hãy nâng ly cùng mừng nhau , các bạn
Uống đến khi nào sắc mặt đỏ hoe
Đi đâu xa cũng nhớ nơi này nhé
Anh em mình một buổi nhậu la de
Uống nghĩa uống tình
Đi đâu cũng nhớ
Anh em chúng mình
Huế có nước Hương giang
Uống vào mát ruột gan
Đan mạch thêm kĩ thuật
Ai thưởng mà chẳng ham
Hãy nâng ly cùng mừng nhau , các bạn
Uống đến khi nào sắc mặt đỏ hoe
Đi đâu xa cũng nhớ nơi này nhé
Anh em mình một buổi nhậu la de
CÔ GÁI HUẾ
Chao ôi ! Thật quí hoá vô ngần
Chiều nay tìm được người con gái
Tóc kẹp buông dài quá nửa lưng
Phố Huế bây giờ tôi vắng thấy
Những suối tóc dài chảy xuống lưng
Em là hình ảnh thời xưa ấy
Tóc kẹp trông duyên đến não nùng
Phố Huế bây giờ tuy lắm bụi
Áo em màu trắng chẳng hoen nhơ
Áo em màu trắng - chao ôi trắng !
Đã gợi hồn tôi bao ý thơ
Phố Huế mỗi chiều tôi gặp em
Môi hồng , áo trắng , mắt huyền đen
Là về tơ tưởng và vương vấn
Thầm dệt bao nhiêu mộng hảo huyền
Phố Huế mỗi chiều ngắm em qua
Nhìn em dần khuất nẻo xa xa
Mà trông quen quá, trông quen quá !
Như gặp nơi nào nhớ chẳng ra
Hay là tôi đã gặp trong mơ?
Cũng tà áo trắng tóc buông hờ
Cũng cặp mắt buồn đen ươn ướt
Cũng cặp môi phong , ý đón chờ
Em ở phương nào tôi chẳng biết
Em học trường nào tôi chẳng hay
Chỉ biết mỗi chiều khi gặp gỡ
Hồn như hoa bướm chập chờn bay
Bướm muốn tung mình bay theo hoa
Nhưng mà ...bướm chẳng thể bay xa
Chập chờn ...bướm phải dừng chân lại
Nhìn hoa đi qua... mà xót xa
Nhìn em cũng chỉ để nhìn thôi
Gặp em giờ đã muộn mất rồi
Và biết đâu rằng em cũng đã
Khắc đậm trong tim một bóng người
1964
Chiều nay tìm được người con gái
Tóc kẹp buông dài quá nửa lưng
Phố Huế bây giờ tôi vắng thấy
Những suối tóc dài chảy xuống lưng
Em là hình ảnh thời xưa ấy
Tóc kẹp trông duyên đến não nùng
Phố Huế bây giờ tuy lắm bụi
Áo em màu trắng chẳng hoen nhơ
Áo em màu trắng - chao ôi trắng !
Đã gợi hồn tôi bao ý thơ
Phố Huế mỗi chiều tôi gặp em
Môi hồng , áo trắng , mắt huyền đen
Là về tơ tưởng và vương vấn
Thầm dệt bao nhiêu mộng hảo huyền
Phố Huế mỗi chiều ngắm em qua
Nhìn em dần khuất nẻo xa xa
Mà trông quen quá, trông quen quá !
Như gặp nơi nào nhớ chẳng ra
Hay là tôi đã gặp trong mơ?
Cũng tà áo trắng tóc buông hờ
Cũng cặp mắt buồn đen ươn ướt
Cũng cặp môi phong , ý đón chờ
Em ở phương nào tôi chẳng biết
Em học trường nào tôi chẳng hay
Chỉ biết mỗi chiều khi gặp gỡ
Hồn như hoa bướm chập chờn bay
Bướm muốn tung mình bay theo hoa
Nhưng mà ...bướm chẳng thể bay xa
Chập chờn ...bướm phải dừng chân lại
Nhìn hoa đi qua... mà xót xa
Nhìn em cũng chỉ để nhìn thôi
Gặp em giờ đã muộn mất rồi
Và biết đâu rằng em cũng đã
Khắc đậm trong tim một bóng người
1964
Nhìn trộm
Tóc huyền lóng lánh - phủ bờ vai
Cô gái tôi yêu đang học bài
Vô tình cô chẳng hề hay biết
Tôi đứng từ lâu ngắm trộm ai
Tôi đứng từ lâu ở mái ngoài
Mơ làm Lưu , Nguyễn lạc Thiên Thai
Mơ làm dòng chữ trên trang sách
Để tắm trong lòng giếng mắt ai
Một cơn gió nhẹ từ đâu lại
Thoang - thoảng mùi hương của hoa lài
Tôi muốn hòa mình trong gió ấy
Để luồn trong suối tóc nhung ai
Bỗng nhiên cô liếc nhìn qua cửa
Mân mê vuốt lại suối tóc dài
Dường như cô biết rằng tôi đã
Nhìn trộm từ lâu ở mái ngoài
Similar topics
» Thông Báo Thầy Nguyễn Thiếu Dũng ( Đà Nẵng ) đau nặng
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» VIDEO: THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY LƯU PHƯỚC HẢI DẠY THỂ DỤC VÀ THĂM NHÀ THẦY TRƯƠNG VĂN MINH DẠY PHÁP VĂN_THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY HỒ HỮU ĐƯỜNG_THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN VĂN HẠO
» Thầy Nguyễn Thành Hưng, Thầy Lưu Phước Hải , Thầy Nguyễn văn Hạo và Thầy Mai Thanh Lân
» VIẾNG TANG NHẠC PHỤ CỦA VĨNH HÒA , 12B2
» Fesstival Huế 2014 và Quốc Học 6774
» VIDEO: THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY LƯU PHƯỚC HẢI DẠY THỂ DỤC VÀ THĂM NHÀ THẦY TRƯƠNG VĂN MINH DẠY PHÁP VĂN_THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY HỒ HỮU ĐƯỜNG_THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN VĂN HẠO
» Thầy Nguyễn Thành Hưng, Thầy Lưu Phước Hải , Thầy Nguyễn văn Hạo và Thầy Mai Thanh Lân
» VIẾNG TANG NHẠC PHỤ CỦA VĨNH HÒA , 12B2
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin