NIỀM VUI CỦA ĐỨC
+2
LeKhacHueDuc
haitho
6 posters
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
VỀ THĂM LẠI MÁI NHÀ XƯA
Đức sung sướng nhìn thấy vợ con trong ngôi nhà yêu thương nhiều kỉ niệm ở Cửa Ngăn .
NHỚ NGUỒN
Về quê ghé mái nhà xưa
Những ngày gian khó ,nắng mưa sa đà
Lên non thăm mộ ông bà
Đấng sinh thành , tạo mẹ cha của mình
Mong cho thế giới hòa bình
Việt Nam _ Nước Úc chung tình kết duyên .
( Trương văn Hải )
NHỚ NGUỒN
Về quê ghé mái nhà xưa
Những ngày gian khó ,nắng mưa sa đà
Lên non thăm mộ ông bà
Đấng sinh thành , tạo mẹ cha của mình
Mong cho thế giới hòa bình
Việt Nam _ Nước Úc chung tình kết duyên .
( Trương văn Hải )
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
BUỔI GẶP MẶT THÂN TÌNH VỚI CÁC CON CỦA HUỆ ĐỨC
Có thể nói những đứa con của Đức quá dễ thương . Phương Thảo , Phùng Xuân ,Trọng Nhân rất tự nhiên và nhẹ nhàng ,lịch sự _ rất Việt Nam , rất ít khác biệt. Trường An và Diệu Liên . lúc đầu ,hơi bở ngở nhưng sau đó cũng cởi mở khi tiếp xúc với các bác Minh Công và cô chú Hải , Nghĩa , Thành , Thanh, Thịnh , Tuấn . Hải làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ , khen Phương Thảo thông minh nhất ( cleverest ) ,Phùng Xuân linh hoạt nhất ( liveliest ) Trọng Nhân lãng mạn nhất ( most romantic) vì thích nghiên cứu không gian , Diệu Liên hiền nhất ( kindest) còn Trường An baby nhất . Thảo ,Xuân bảo Diệu Liên mới là lãng mạn nhất . Khi được hỏi về những cảm nghĩ về Huế và mong ước cho nơi sinh ra Ba Mẹ mình , Thảo ,Xuân đều chúc cho Huế phát triển ,giàu đẹp hơn ,và bảo tồn những giá trị văn hóa của Cố Đô . Chắc là các cháu được thấm nhuần cách suy nghĩ rất logic của nền văn hóa Tây Phương . Các cháu cũng hơi than phiền về thời tiết ở Huế _ khi về thì lạnh cóng ,đến hôm đó thì quá nóng . Bác Công ôm đàn và hát tặng bài hát " Ly Rượu Mừng " và Hải Ngoại Thương Ca" .Các cháu rất thích thú . Cô Thu ngồi nói chuyện với Thảo và cảm nhận được cháu rất đằm thắm và dễ chịu. Các cô ,chú rất hân hoan ,mong gặp lại các cháu những lần sau về Việt nam . Chúc mừng vợ ,chồng bạn Đức đã có những người con nối dõi ,làm rạng rỡ cho tông đường , là tương lai của gia đình ,quê cha ,đất mẹ .
Lê Hữu Thành- Tổng số bài gửi : 769
Join date : 10/12/2014
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
CÔ LIÊN KHEN ĐẶC SAN CỦA CHÚNG TA
Cô thích những bài viết của Huệ Đức , bài " Đại Quãng Diễn " " Hành Phương Nam"...
Cô nói đặc san của các em không màu mè , văn vẻ nhưng đã nói lên được Tình trường , ơn Thầy Cô , nghĩa Bạn .
Cô cho 16 điểm trên 20
Chú ý : Hải đã gởi File Pdf Đặc San để quý Thầy Cô và bạn bè xem trước .
Cô nói đặc san của các em không màu mè , văn vẻ nhưng đã nói lên được Tình trường , ơn Thầy Cô , nghĩa Bạn .
Cô cho 16 điểm trên 20
Chú ý : Hải đã gởi File Pdf Đặc San để quý Thầy Cô và bạn bè xem trước .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CỨU TRỢ NGUYỄN NGỌC SƠN , THẤT 3
Bạn Nguyễn Ngọc Sơn ở TP Hồ Chí Minh Lâm bệnh nặng. 2 bạn Phùng Hữu Trùng và Hoàng Kim Ngụ điện thoại cho bạn Lê Khắc Huệ Đức nhờ hỗ trợ. Bạn Đức đã gửi 5.100.000 đồng để hỗ trợ cho bạn Sơn.
Lê Hữu Thành- Tổng số bài gửi : 769
Join date : 10/12/2014
THẦY DINH
THẦY DINH
( Thơ Trương Văn hải )
Nhà cổ ba gian chốn thảo điền
Thầy tôi yêu nếp sống an nhiên
Hiên mai lãm nguyệt đêm dần xuống
Vườn thúy nghinh dương nắng mới lên
" Thận độc " * trầm tư câu dưỡng chí
Đơn thân** suy tưởng ý trau duyên
Một đời thăm thẳm triều hư ảo
Tục lụy xa rời vui cảnh tiên
* "Thận độc " : Cố quân tử thận kỳ độc dã
(nghĩa : Cho nên bậc quân tử phải thận trọng khi ở một mình )
** Thầy tôn thờ chủ nghĩa độc thân , dù trên 80 tuổi rồi .
( Thơ Trương Văn hải )
Nhà cổ ba gian chốn thảo điền
Thầy tôi yêu nếp sống an nhiên
Hiên mai lãm nguyệt đêm dần xuống
Vườn thúy nghinh dương nắng mới lên
" Thận độc " * trầm tư câu dưỡng chí
Đơn thân** suy tưởng ý trau duyên
Một đời thăm thẳm triều hư ảo
Tục lụy xa rời vui cảnh tiên
* "Thận độc " : Cố quân tử thận kỳ độc dã
(nghĩa : Cho nên bậc quân tử phải thận trọng khi ở một mình )
** Thầy tôn thờ chủ nghĩa độc thân , dù trên 80 tuổi rồi .
Lê Hữu Thành- Tổng số bài gửi : 769
Join date : 10/12/2014
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» VIDEO :TƯỞNG NHỚ THẦY DƯƠNG VĂN XUÂN _ THĂM THẦY ĐOÀN VĂN KHUYẾN Ở KIM LONG_ CÙNG THẦY VÕ ĐĂNG NAM THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN THANH LỘC _ THĂM THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY , GIÁM THỊ KHỐI 12
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG QUỐC HỌC TỪ NĂM 1967 ĐẾN NĂM 1974
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG QUỐC HỌC TỪ NĂM 1967 ĐẾN NĂM 1974
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin