THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 11 trong tổng số 17 trang
Trang 11 trong tổng số 17 trang • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
NHÀ TÔI
NHÀ TÔI
Nhà hẹp nhưng chẳng chật lòng
Bạn bè mời đến thong dong đứng ngồi
Nói , cười , đàm đạo , vui chơi
Uống ăn thoải mái cho đời tươi thêm
Tuổi già đã đến bên thềm
Mong sao cuộc sống dịu êm là mừng
Qua rồi ngày tháng gian truân
Bây giờ nhẹ gánh nợ nần thế gian
Thị phi tuế toái miễn bàn
Thôi bực bội , hết thở than , dỗi hờn
Tình thân hữu có gì hơn
Nhịp đời thư thới : cung đờn mùa xuân
Nhà hẹp nhưng chẳng chật lòng
Bạn bè mời đến thong dong đứng ngồi
Nói , cười , đàm đạo , vui chơi
Uống ăn thoải mái cho đời tươi thêm
Tuổi già đã đến bên thềm
Mong sao cuộc sống dịu êm là mừng
Qua rồi ngày tháng gian truân
Bây giờ nhẹ gánh nợ nần thế gian
Thị phi tuế toái miễn bàn
Thôi bực bội , hết thở than , dỗi hờn
Tình thân hữu có gì hơn
Nhịp đời thư thới : cung đờn mùa xuân
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VÀO BẾP
VÀO BẾP
Vào bếp chung tay trọn cả ngày
Đàn ông nấu nướng thật là hay
Dê Lào ướp sả xào lăn đậm
Nem chạo cuốn cùng với cải cay
Gà kiến , hạt sen làm món súp
Bánh đa , vả trộn xúc liền tay
Nâng niu mời vợ dùng ngon miệng
Cười nói hân hoan , nở mặt mày
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Ai Lên
AI LÊN . . .
Ai lên thành phố rợp đào hoa
Đà lạt mù sương ánh điện nhòa
Thông reo triền vắng chiều lơ đãng
Hồ rộng miên man khói tỏa xòa
Ai lên đồi mộng xứ ngàn thơ
Thung lũng tình yêu chẳng xóa mờ
Đôi lứa hẹn nhau từ kiếp trước
Trăng thề bên suối đẹp duyên mơ
Ai lên miền núi thẳm Langbiang
Ngắm cảnh cao nguyên đẹp ngỡ ngàng
Rộng mở tầm xa trời bát ngát
Thác ghềnh , khe suối nước lan tràn
Được sửa bởi haitho ngày Mon Mar 13, 2017 2:59 pm; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Ai về
AI VỀ . . .
Ai về xứ Huế gặp người xinh
Mấy nhịp cầu duyên rạng bóng hình
Đoan trang - nón lá , đôi tà áo
E ấp , ngập ngừng - bước nữ sinh
Ai về Hương Ngự giữa mùa thương
Vỹ Dạ , Kim Long nở cánh hường
Đông Ba , Gia Hội vòng tay mở
Thành Nội , Nam Giao đẹp nẻo đường
Ai về biển biếc tắm trăng vàng
Đá Bạc , Tư Hiền , cửa Thuận An
Lăng Cô sóng vỗ lời ân ái
Bờ cát Cảnh Dương trắng mịn màng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
MỘC MIÊN
MỘC MIÊN *
Rực lửa hồng khung trời
Nắng bồng bềnh chơi vơi
Mùa về lòng phơi phới
Hoa gạo đẹp duyên ngời
Làng quê nước Việt mình
Ghi đậm dáng người xinh
Khóm trúc bên đình vắng
Cùng ai tỏ mối tình
Trên sông rụng tơi bời
Thương nhớ mãi người ơi
Màu đỏ ngày thơ dại
Hương yêu tỏa ngát đời
* Tên khác của hoa gạo
Rực lửa hồng khung trời
Nắng bồng bềnh chơi vơi
Mùa về lòng phơi phới
Hoa gạo đẹp duyên ngời
Làng quê nước Việt mình
Ghi đậm dáng người xinh
Khóm trúc bên đình vắng
Cùng ai tỏ mối tình
Trên sông rụng tơi bời
Thương nhớ mãi người ơi
Màu đỏ ngày thơ dại
Hương yêu tỏa ngát đời
* Tên khác của hoa gạo
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THUẬN THẢO
THUẬN THẢO
Vác gàu đi tát biển Đông
Trước chồng , sau vợ đồng lòng vượt qua
Ngại chi bão táp phong ba
Chung vai gây dựng cửa nhà , cháu con
Dù mai sông cạn đá mòn
Nghĩa tình phu phụ sắt son chẳng mờ
Đời không đẹp giống bài thơ
Dặm dài chưa dứt hững hờ được sao
Đông về lạnh lẽo tàn hao
Xuân nồng , hạ ấm , thu nào có phai
Nhớ câu trúc mã , thanh mai
Khối duyên mãi tận tuyền đài mới tan
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XIN CHÀO
XIN CHÀO
Xin chào vũ trụ bao la
Chào hành tinh sống , ngôi nhà màu xanh
Xin chào chị với chào anh
Bạn bè , thân hữu chân thành bốn phương
Chào luôn trần thế vô thường
Thất tình lục dục dễ thương dễ hờn
Xin chào mọi lẽ thiệt hơn
Trăm năm thoáng chốc qua đường mà thôi
Chào thời gian _ áng mây trôi
Chào người tri kỷ ,chào tôi hững hờ
Xin chào cõi mộng ,trời mơ
Xin chào bằng mấy vần thơ trữ tình
Chào nhật nguyệt giữa u minh
Chào dòng lịch sử gập ghềnh xuống lên
Luân hồi , hưng phế triền miên
Ngày biến động , đêm tĩnh thiền chuyển giao
Thiện tâm - ác ý , cũng chào
Trắng - đen , phải - trái , biết sao rạch ròi
Thôi thì nói tiếng chào thôi
Dù mai đành phải ngậm ngùi chia ly
Xin chào vũ trụ bao la
Chào hành tinh sống , ngôi nhà màu xanh
Xin chào chị với chào anh
Bạn bè , thân hữu chân thành bốn phương
Chào luôn trần thế vô thường
Thất tình lục dục dễ thương dễ hờn
Xin chào mọi lẽ thiệt hơn
Trăm năm thoáng chốc qua đường mà thôi
Chào thời gian _ áng mây trôi
Chào người tri kỷ ,chào tôi hững hờ
Xin chào cõi mộng ,trời mơ
Xin chào bằng mấy vần thơ trữ tình
Chào nhật nguyệt giữa u minh
Chào dòng lịch sử gập ghềnh xuống lên
Luân hồi , hưng phế triền miên
Ngày biến động , đêm tĩnh thiền chuyển giao
Thiện tâm - ác ý , cũng chào
Trắng - đen , phải - trái , biết sao rạch ròi
Thôi thì nói tiếng chào thôi
Dù mai đành phải ngậm ngùi chia ly
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BÁO HỶ
BÁO HỶ *
Niềm vui đã đến bởi hoa cười
Rực rỡ , trang đài tỏ sắc tươi
Mắt phượng thêm hồng đôi má thắm
Mày oanh càng biếc nụ môi ngời
Sắt son tình cảm lòng trinh giữ
Bền bỉ nghĩa nhân mạch sống nuôi
Lơ lững trước rèm phong nguyệt hữu
Mỹ miều , lan báo hỷ đây rồi
* Tên một loài lan
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHI XỨ
PHI XỨ
Biền biệt thiên di chẳng lúc dừng
Hải âu tung cánh dạt ngàn phương
Chân trời góc bể không lần lữa
Tam đảo ngũ hồ chẳng luyến thương
Lả lướt bên đời hồn ảo não
La đà giữa thế dạ vương vương
Phận người luân lạc hàng trăm nẻo
Biết gởi về đâu kiếp đoạn trường
Biền biệt thiên di chẳng lúc dừng
Hải âu tung cánh dạt ngàn phương
Chân trời góc bể không lần lữa
Tam đảo ngũ hồ chẳng luyến thương
Lả lướt bên đời hồn ảo não
La đà giữa thế dạ vương vương
Phận người luân lạc hàng trăm nẻo
Biết gởi về đâu kiếp đoạn trường
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LIÊN TRÌ
LIÊN TRÌ *
Mơ về biền trước ** ngắm đồng sen
Nắng lửa miền trung đỏ rực đèn
Văn Quỹ , bác Mành * * * say cổ độ
Dương Xuân , tiểu đệ đắm bờ men
Hạ về sen nở đầy hoa trắng
Rằm đến nguyệt bừng hết bóng đen
Tinh tấn đạo vàng ngày Phật đản
Nguyện đời an lạc chẳng bon chen
*Ao sen
** tiền biền
** *Xóm Đùng - Đông An
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VỪA ĐỦ
VỪA ĐỦ
Đời ngắn , chỉ cần vừa đủ xài
Học hành , công việc , lẫn tình , tài
Nợ duyên chồng vợ và con cái
Phúc - thọ đôi đường vẹn cả hai
( 06 /4 - 10 /4 )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHỮ ĐỒNG*
CHỮ ĐỒNG*
Đồng hương , đồng nghiệp , đồng hao
Đồng môn Quốc Học , đồng bào Việt Nam
Đồng niên , đồng tính ngang tàng
Đồng tình lãng mạn , đồng trang sử đời
Hải - Hảo : đồng môn - đồng nghiệp - đồng niên
Hảo - Thọ : đồng hao
Hùng - Hảo : đồng hương Kế Môn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HUẾ LAM
HUẾ LAM
Huế trầm mặc , Huế đạo tràng
Linh thiêng đất Huế , mênh mang cõi thiền
Người dân Huế lắm nghiệp duyên
Luân hồi sanh tử lụy phiền thiên thu
Khói sương mờ ảo mịt mù
Giải oan đành chọn lối tu xin về
Xa đường ác tránh bờ mê
Trầm hương nghi ngút tụ tề pháp lam
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUỲ HOA
QUỲ HOA
Hướng dương vàng óng giữa hoàng cung
Thành cấm , ngự viên , bóng trập trùng
Nhiếp ảnh , đôi chàng nhìn hối hả
Làm thơ , mấy bạn ngó mông lung
Bách tùng ngơ ngác : Ồ tao nhã !
Ong bướm ngất ngây : Thật lạ lùng !
Điểm xuyết cung son ngày nắng hạ
Đẹp lòng du khách cõi đình trung
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẦY - CÔ
THẦY - CÔ
Gặp mặt thầy - cô buổi sáng nay
Học sinh nam nữ đến vui vầy
Tiếng cười , giọng nói sao rôm rả !
Bánh ngọt , kẹo ngon thật đủ đầy !
Khúc hát ân tình trầm lắng đọng
Lời ca giao cảm đắm mê say
Chúc thầy - cô mãi bền duyên thắm
Xin giữ phút giây hạnh phúc này
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KÊ THƯỢNG
KÊ THƯỢNG *
Chót vót tầng cao đứng một mình
Bao la bát ngát mở tầm nhìn
Núi non sông suối gồm thu cả
Mưa gió bão giông chịu cực hình
Ngưỡng mộ gần xa bằng hữu đến
Hiếu kỳ đây đó khách du tìm
Lang biang thắng cảnh nào hơn nhỉ
Cổ kính , thiêng liêng lại hữu tình
* Gà ở trên cao
Chót vót tầng cao đứng một mình
Bao la bát ngát mở tầm nhìn
Núi non sông suối gồm thu cả
Mưa gió bão giông chịu cực hình
Ngưỡng mộ gần xa bằng hữu đến
Hiếu kỳ đây đó khách du tìm
Lang biang thắng cảnh nào hơn nhỉ
Cổ kính , thiêng liêng lại hữu tình
* Gà ở trên cao
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SÁU NHỊP
SÁU NHỊP
Trường Tiền sáu nhịp nhỏ xinh
Ai qua áo trắng một mình gió bay
Tóc dài tha thướt hao gầy
Mơ màng cánh vạc chân mây cuối trời
Dòng thanh thủy , nắng chơi vơi
Lăn tăn sóng gợn , rã rời bèo trôi
Cầu duyên im bóng núi đồi
Hương Bình cẩm tú tinh khôi ngọc ngà
Trường Tiền sáu nhịp nhỏ xinh
Ai qua áo trắng một mình gió bay
Tóc dài tha thướt hao gầy
Mơ màng cánh vạc chân mây cuối trời
Dòng thanh thủy , nắng chơi vơi
Lăn tăn sóng gợn , rã rời bèo trôi
Cầu duyên im bóng núi đồi
Hương Bình cẩm tú tinh khôi ngọc ngà
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 11 trong tổng số 17 trang • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 11 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin