CHUYỆN CƯỜI THỜI ĐI HỌC
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHUYỆN CƯỜI THỜI ĐI HỌC
(Trong giờ giảng văn của thầy Dương Quang Trung.)
Thầy Trung : Nguyễn hữu Dương !
Dương : Thưa thầy , có em.
Thầy Trung : Ngày xưa có những kì thi nào .
Dương : Dạ... thi Hương , thi Hội và ...thi Đình .
Thầy Trung: Còn kì thi nào nữa không?
(Dương luống cuống , thì có thằng ngồi cạnh nhắc nhỏ "thi tú tài " )
Dương ( nói đại ) : dạ còn kì thi Tú tài nữa ...
Cả lớp : Ha ! Ha ! Ha !
Thầy Trung : Hổn ! 2 zero kỉ luật ...
Dương (dở khóc , dở cười ) : em ...em...em..
Thầy Trung : Nguyễn hữu Dương !
Dương : Thưa thầy , có em.
Thầy Trung : Ngày xưa có những kì thi nào .
Dương : Dạ... thi Hương , thi Hội và ...thi Đình .
Thầy Trung: Còn kì thi nào nữa không?
(Dương luống cuống , thì có thằng ngồi cạnh nhắc nhỏ "thi tú tài " )
Dương ( nói đại ) : dạ còn kì thi Tú tài nữa ...
Cả lớp : Ha ! Ha ! Ha !
Thầy Trung : Hổn ! 2 zero kỉ luật ...
Dương (dở khóc , dở cười ) : em ...em...em..
Được sửa bởi Admin ngày Wed Nov 14, 2012 8:05 pm; sửa lần 1.
Cảm thông
Các bạn thân thương !
Mình hay bị Hải thúc viết bài để đọc cho vui , đề tài đâu mà viết , chỉ dựa vào một câu để đáp lại cho vui , không có ý gì cả.
" Bạn muôn đời là bạn
Nước trong không có cá
Xét nét không có bạn ".
Viết để đọc nhớ thời còn trẻ, có điều gì không phải xin các bạn thông cảm.
Mình còn nhiều chuyện cười như Hải viết để đăng lại cho vui cũng tại trường Quốc Học.
Ghi chú : Hải đưa bài thằng Phúc vào giữa đi.Nó viết hay đấy.
Cái thằng ni ,
Viết thì cứ viết đi
Sao mãi nói nhằng nhì
Mà cũng chẳng thấy chi
Hi! hi! hi!
Mình hay bị Hải thúc viết bài để đọc cho vui , đề tài đâu mà viết , chỉ dựa vào một câu để đáp lại cho vui , không có ý gì cả.
" Bạn muôn đời là bạn
Nước trong không có cá
Xét nét không có bạn ".
Viết để đọc nhớ thời còn trẻ, có điều gì không phải xin các bạn thông cảm.
Mình còn nhiều chuyện cười như Hải viết để đăng lại cho vui cũng tại trường Quốc Học.
Ghi chú : Hải đưa bài thằng Phúc vào giữa đi.Nó viết hay đấy.
Cái thằng ni ,
Viết thì cứ viết đi
Sao mãi nói nhằng nhì
Mà cũng chẳng thấy chi
Hi! hi! hi!
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Câu chuyện có thật: Công án hơn 30 năm
Thầy dạy bài thơ của bà Huyện Thanh Quan:
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn
Gác mái, ngư ông về viễn phố
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn
Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn
Kẻ chốn chương đài nguời lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn
Sau đó có một thằng dong tay lên ( không nhớ tên ) :Thưa thầy, cho con hỏi: "bảng lãng là gì, ở đâu?
Thầy.(mày chơi khó tau à). Ngồi xuống, mai trả lời.
Nó ăn bốn zero(thê thảm như tau)
Chuyện này không hư cấu, các bạn cứ nhớ đi.Thằng nào dong tay lên cho tau biết
Còn các bạn niên khóa 67-74 ai đã đi dạy , ai đã làm tiến sĩ chỉ dùm cho em biết bảng lãng là gì, ở đâu?
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn
Gác mái, ngư ông về viễn phố
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn
Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn
Kẻ chốn chương đài nguời lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn
Sau đó có một thằng dong tay lên ( không nhớ tên ) :Thưa thầy, cho con hỏi: "bảng lãng là gì, ở đâu?
Thầy.(mày chơi khó tau à). Ngồi xuống, mai trả lời.
Nó ăn bốn zero(thê thảm như tau)
Chuyện này không hư cấu, các bạn cứ nhớ đi.Thằng nào dong tay lên cho tau biết
Còn các bạn niên khóa 67-74 ai đã đi dạy , ai đã làm tiến sĩ chỉ dùm cho em biết bảng lãng là gì, ở đâu?
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: CHUYỆN CƯỜI THỜI ĐI HỌC
Mình thì dốt văn nhưng cũng xin góp đôi lời.
Theo thiển ý của mình thì bãng lãng đây không phải là một địa danh mà ý của bà làm cho câu văn thêm mượt mà uyển chuyển : trời chiều bãng lãng bóng hoàng hôn : tạm hiểu là bóng hoàng hôn xuống (từ từ , lãng đãng,mơ mơ hồ hồ...) vắng lặng u buồn...làm chạnh lòng người thi sĩ.
Ôi tính bình loạn mà khó quá . Mời các văn nhân giải thích giúp và đừng ném đá tiểu nhân tội lắm nhé!
Anhngoc
Theo thiển ý của mình thì bãng lãng đây không phải là một địa danh mà ý của bà làm cho câu văn thêm mượt mà uyển chuyển : trời chiều bãng lãng bóng hoàng hôn : tạm hiểu là bóng hoàng hôn xuống (từ từ , lãng đãng,mơ mơ hồ hồ...) vắng lặng u buồn...làm chạnh lòng người thi sĩ.
Ôi tính bình loạn mà khó quá . Mời các văn nhân giải thích giúp và đừng ném đá tiểu nhân tội lắm nhé!
Anhngoc
Anhngoc- Tổng số bài gửi : 12
Join date : 07/08/2012
Đề nghị admin Hải
Hôm nào đó mát trời , trưởng đoàn Hải dẫn tụi mình ( nhiều đứa nha ) lên làng Bảng Lãng uống rượu để xem hoàng hôn làng Bảng Lãng như thế nào ? Nghe tiếng ốc là tiếng gì ? Nghe mục tử gõ sừng , nhìn ngư ông gác mái.v.v.. đồng thời thăm bà ngoại Long ( à bà ngoại tên gì nhỉ , hoặc cậu dì cũng được )
cám ơn .
cám ơn .
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: CHUYỆN CƯỜI THỜI ĐI HỌC
Hì! Hì!
Chào "Longdauquaikhach"
Tau cũng như mi thôi không biết làm thơ nhưng muốn vô đây để gặp lại bạn cũ nên cũng đăng bậy bạ cho có với mọi người. Nếu đứa mô muốn hỏi về lý số thì tau còn biết đôi chút chứ bắt tau làm thơ thì bó tay.
Quỹ thời gian của tụi mình không còn nhiều biết khi mô đi họp cùng ông bà đây mà sân si làm chi.Cứ quậy tưng bừng ,vộ đăng bài càng đông càng vui ,miễn răng chửi nhau nhưng đừng để bụng ( mà đứa mô để bụng thì nói tau chjo thuốc xổ ) .... Đức Phật có dạy "Phật tức Tâm, Tâm thành Phật thành ,Tâm loạn Phật loạn " mà phải không bạn.
Mong có ngày diện kiến long đầu bạc tự Longdauquaikhach.
Anhngoc
Anhngoc- Tổng số bài gửi : 12
Join date : 07/08/2012
Similar topics
» CHUYỆN CƯỜI THỜI ĐI HỌC 2
» BÊN NHAU HÁT CA
» MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ : ấm tình thầy bạn Quốc Học
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» NGUYỄN VĂN CHANH thất 1, LÊ BÌNH thất 6, TÔN THẤT DINH thất 1, VÕ VĂN CHÍNH thất 1, TRẦN NGỌC BÍNH thất 1, ĐOÀN NGỌC TÂM thất 1, VÕ HAI thất 1 ĐOÀN CHÍ THÀNH thất 1, Bạch văn Minh Thất 1
» BÊN NHAU HÁT CA
» MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ : ấm tình thầy bạn Quốc Học
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» NGUYỄN VĂN CHANH thất 1, LÊ BÌNH thất 6, TÔN THẤT DINH thất 1, VÕ VĂN CHÍNH thất 1, TRẦN NGỌC BÍNH thất 1, ĐOÀN NGỌC TÂM thất 1, VÕ HAI thất 1 ĐOÀN CHÍ THÀNH thất 1, Bạch văn Minh Thất 1
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin