NGUYỄN XUÂN ÁNH , ĐỜI NHẸ NHƯ MÂY
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGUYỄN XUÂN ÁNH , ĐỜI NHẸ NHƯ MÂY
60 NĂM CUỘC ĐỜI
Hãy vui lên bạn hỡi
Cuộc đời sáu mươi năm
Chẳng còn được bao lăm
Sẽ trở về bến đợi
Thời gian như bọt nước
Thoáng cái đã vỡ bùm
Ưu phiền nghĩ mông lung
Kết cuộc rồi cũng thế
.................................
Cùng nhau thành cát bụi
Hãy vui lên bạn hỡi
Cuộc đời sáu mươi năm
Chẳng còn được bao lăm
Sẽ trở về bến đợi
Thời gian như bọt nước
Thoáng cái đã vỡ bùm
Ưu phiền nghĩ mông lung
Kết cuộc rồi cũng thế
.................................
Cùng nhau thành cát bụi
xuananh11b1- Tổng số bài gửi : 2
Join date : 06/02/2013
Age : 72
Đến từ : Thất 3, 11B1 Quốc học 67 74
Thăm nhà Nguyễn Xuân Ánh, Thất 3, 11B1
Địa chỉ: 10A. Đường Nguyễn Đỗ Cung, phường Xuân Phú,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
xuananh11b1- Tổng số bài gửi : 2
Join date : 06/02/2013
Age : 72
Đến từ : Thất 3, 11B1 Quốc học 67 74
Nhà anh có bụi mía mừng
tết đến ngồi gói bánh
thắm hương vị quê nhà
miệng cười tươi hớn hở
lòng nở đóa hoa xuân
đứng canh nồi bánh tét
lòng anh vui như tết
ai nhốt con sáo trong lồng
để cho nó mỏi mòn trông bầu trời
chùm ruột là cái cây này
ngày xưa Bá Bổn vẫn hay leo trèo
Xuân Ánh gặp được bạn bè
tắm rửa sạch sẻ để mà đi chơi
chè xanh , nước mát rót mời
uống vào thêm thỏa dạ người đến chơi
đến chơi hỏi bạn vài lời
dạo nầy các bạn vui chơi thế nào
bạn rằng da dẻ hồng hào
chắc anh năng tập thể thao suốt ngày
con anh trông rất là hay
mặt mày sáng láng học hành giỏi giang
vợ chồng tôi sống nhịp nhàng
con được sáu đứa , tay làm hàm nhai
anh này ai hỏi mà khai
sinh voi sinh cỏ có tay ta làm
mẹ mày chớ có thở than
con mình còn quí hơn vàng đó nghen
tui đây vẫn cứ thòm thèm
mẹ mày cứ đẻ thêm em tui bồng !!!
thắm hương vị quê nhà
miệng cười tươi hớn hở
lòng nở đóa hoa xuân
đứng canh nồi bánh tét
lòng anh vui như tết
ai nhốt con sáo trong lồng
để cho nó mỏi mòn trông bầu trời
chùm ruột là cái cây này
ngày xưa Bá Bổn vẫn hay leo trèo
Xuân Ánh gặp được bạn bè
tắm rửa sạch sẻ để mà đi chơi
chè xanh , nước mát rót mời
uống vào thêm thỏa dạ người đến chơi
đến chơi hỏi bạn vài lời
dạo nầy các bạn vui chơi thế nào
bạn rằng da dẻ hồng hào
chắc anh năng tập thể thao suốt ngày
con anh trông rất là hay
mặt mày sáng láng học hành giỏi giang
vợ chồng tôi sống nhịp nhàng
con được sáu đứa , tay làm hàm nhai
anh này ai hỏi mà khai
sinh voi sinh cỏ có tay ta làm
mẹ mày chớ có thở than
con mình còn quí hơn vàng đó nghen
tui đây vẫn cứ thòm thèm
mẹ mày cứ đẻ thêm em tui bồng !!!
HOANG SỚM
Nguyễn Xuân Ánh kể:
-- Tau là con nhà nông , hồi đó vừa đi học vừa đi cày .
Mấy thằng cha lực điền hay kể chuyện đàn bà cho tau nghe .
Họ nói sờ được da thịt con gái sướng lắm .
Hôm đó tau với mấy đứa cùng lớp đi coi thi đấu thể thao
ở trường Kiểu Mẫu . Có mấy đứa nữ sinh K M mặc váy xanh
đồng phục đang đứng trên cái bục cao hò hét cổ vỏ .
Nhớ lời mấy thằng mắc dịch hay kể , tau mới giơ tay vuốt
từ trên xuống dưới cái đùi của một cô đứng gần nhất .
Cô ta hét to một tiếng rồi nhảy ào xuống làm mấy đứa
bên cạnh không hiểu mô tê chi cũng hốt hoảng nhảy xuống
theo .
Thế là tau , một thằng thiếu thước , và mấy thằng kia có
chỗ coi ngon lành .tau cũng có một cảm giác lâng lâng ,
tê mê khôn tả .Sau nầy mới hiểu ra !!!
-- Tau là con nhà nông , hồi đó vừa đi học vừa đi cày .
Mấy thằng cha lực điền hay kể chuyện đàn bà cho tau nghe .
Họ nói sờ được da thịt con gái sướng lắm .
Hôm đó tau với mấy đứa cùng lớp đi coi thi đấu thể thao
ở trường Kiểu Mẫu . Có mấy đứa nữ sinh K M mặc váy xanh
đồng phục đang đứng trên cái bục cao hò hét cổ vỏ .
Nhớ lời mấy thằng mắc dịch hay kể , tau mới giơ tay vuốt
từ trên xuống dưới cái đùi của một cô đứng gần nhất .
Cô ta hét to một tiếng rồi nhảy ào xuống làm mấy đứa
bên cạnh không hiểu mô tê chi cũng hốt hoảng nhảy xuống
theo .
Thế là tau , một thằng thiếu thước , và mấy thằng kia có
chỗ coi ngon lành .tau cũng có một cảm giác lâng lâng ,
tê mê khôn tả .Sau nầy mới hiểu ra !!!
Được sửa bởi Admin ngày Fri Feb 15, 2013 8:15 am; sửa lần 1.
SAU CÁNH CỬA
[/quote]
Sau cánh cửa
Ở trong đó buồn nhiều hơn nước lã!
Nỗi tiếc thương dài hun hút xa khơi
Và đêm mắt đã bao lần tìm lửa
Trong bếp hoang tàn lạnh lâu rồi
Cánh tay dài níu vọng Kẻm gai máu chảy
Đêm về làm biên giới linh hồn
Chỉ còn đây một đầu thuốc lá nhỏ
Thì làm sao soi được nỗi cô đơn
Ở trong đó có tuyết băng từ Bắc cực
Có bãi tha ma ôm ấp máu xương
Có niềm hoài mong chìm trong tủi nhục
Có ước mơ tuổi dại thiên đường
Ở trong đó con dơi chiều đơn độc
Bay trong khung trời xám lạnh mây mù
Ở trong đó có quan tài gổ mục
Chôn mộng huy hoàng Chết tự thiên thu
Ở trong đó buồn nhiều hơn nước lã!
Nỗi tiếc thương dài hun hút xa khơi
Và đêm mắt đã bao lần tìm lửa
Trong bếp hoang tàn lạnh lâu rồi
Cánh tay dài níu vọng Kẻm gai máu chảy
Đêm về làm biên giới linh hồn
Chỉ còn đây một đầu thuốc lá nhỏ
Thì làm sao soi được nỗi cô đơn
Ở trong đó có tuyết băng từ Bắc cực
Có bãi tha ma ôm ấp máu xương
Có niềm hoài mong chìm trong tủi nhục
Có ước mơ tuổi dại thiên đường
Ở trong đó con dơi chiều đơn độc
Bay trong khung trời xám lạnh mây mù
Ở trong đó có quan tài gổ mục
Chôn mộng huy hoàng Chết tự thiên thu
--------------------------------------------------------------------------------------
Hạ vàng hong tóc em thơm
Cho môi em tím cho buồn lên cao
Quê hương xưa thắm máu đào
Nên tình duyên lỡ cau trầu đôi ta
Cho môi em tím cho buồn lên cao
Quê hương xưa thắm máu đào
Nên tình duyên lỡ cau trầu đôi ta
Thế Hà Nguyễn Loan (anh của Nguyễn xuân Ánh cựu học sinh Quốc Hoc)
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» MỘT NGÀY VUI QUỐC HỌC
» CHÀO ĐÓN VỢ CHỒNG BẠN HỒ NGỌC TÚ VỀ THĂM QUÊ
» VIDEO: CHÚC MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ LỚP KHẢI ĐỊNH ĐỒNG KHÁNH _QUỐC HỌC KHÓA 50-57 NHÂN 10 NĂM PHÁT HÀNH ĐẶC SAN "NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA"
» Chúc mừng chs Quốc Học NK 68 75 họp mặt lần thứ 21
» MỘT NGÀY VUI QUỐC HỌC
» CHÀO ĐÓN VỢ CHỒNG BẠN HỒ NGỌC TÚ VỀ THĂM QUÊ
» VIDEO: CHÚC MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ LỚP KHẢI ĐỊNH ĐỒNG KHÁNH _QUỐC HỌC KHÓA 50-57 NHÂN 10 NĂM PHÁT HÀNH ĐẶC SAN "NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA"
» Chúc mừng chs Quốc Học NK 68 75 họp mặt lần thứ 21
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin