GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
5 posters
Trang 1 trong tổng số 11 trang
Trang 1 trong tổng số 11 trang • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
Có câu: "Ghét của nào trời trao của ấy". Không biết trời có trao không nhưng có lúc mình tự rước lấy vào thân. Đó là chuyện mình không thích tạo dáng chụp mẫu thiếu nữ ở vườn hoa, nhưng hôm qua đang đi tìm mua hoa Tết thì thấy có 2 em học sinh loay hoay chụp ảnh lưu niệm cho nhau bằng máy di động. Mình thấy cần giúp các em có tấm hình kỷ niệm nên đề nghị được chụp giúp. Các em ái ngại, nhưng mình nói chỉ chụp tặng một vài kiểu thôi và thế là có những tấm ảnh này gởi tặng các em. Các em đã nhận ảnh chưa và có thích không? Còn mình, không biết mình có nên làm cái điều mà mình không thích như vậy nữa không?
Được sửa bởi phambathinh ngày Mon Apr 21, 2014 6:19 am; sửa lần 1.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Chùm thơ xuân
Tạp chí Nghệ Thuật Biểu Diễn số Xuân Giáp Ngọ đã đăng một chùm thơ 5 bài của mình trong nguyên một trang báo. Một niềm vui nho nhỏ để đón xuân và sẻ chia cùng thân hữu. Đây cũng là lần thứ 2 tạp chí NTBD đã dành đăng cho mình nguyên cả trang thơ. Mình xem đây là sự động viên để mình viết tiếp, không biết có thành công không nữa ở loại nghệ thuật ngôn từ này, dẫu sao cũng thêm một cuộc chơi. PBT
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Sông Hiếu êm đềm
Sáng nay mình đi chợ phiên ở Cam Lộ- Quảng Trị. Đứng trên cầu Đuồi bắc ngang dòng sông Hiếu, mình gặp xóm chài lưa thưa mấy chiếc nằm lặng lẽ giữa dòng mà nhớ lắm đến những con đò xứ Huế. Hôm nay đã là giáp Tết (28 ÂL rồi) sao nhìn những con đò lặng lẽ quá, không có dấu hiệu gì có vẻ đang đón Xuân, khác với trên bờ, khác với những nơi đô hội. Lẽ nào có những nơi lặng lẽ khi Tết đến Xuân về thế sao?
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Khai bút
Khai bút đầu năm. Ngẫu hứng khi cây đào mua năm ngoái đem trồng ngoài vườn bỗng nở đúng ngày Tết vài nụ. Chỉ vài nụ thôi mà lòng mình vui quá. Một mùa xuân có ý nghĩa với mình.
Ngẫu hứng đầu năm
Bước ra thềm cũ hương Xuân mới
Lấp lánh vườn mơ giọt sương trong
Cành đào năm ngoái đơm vài nụ
Bung nở đầu năm rực cả lòng.
Trời đất mênh mông người đủ hạng
Tết đến Xuân về hoa ngát hương
Rực rỡ vườn hoa ai thấy thiếu
Ta cần một nụ đủ yêu thương.
Mồng Một Tết Giáp Ngọ -2014
PBT
Ngẫu hứng đầu năm
Bước ra thềm cũ hương Xuân mới
Lấp lánh vườn mơ giọt sương trong
Cành đào năm ngoái đơm vài nụ
Bung nở đầu năm rực cả lòng.
Trời đất mênh mông người đủ hạng
Tết đến Xuân về hoa ngát hương
Rực rỡ vườn hoa ai thấy thiếu
Ta cần một nụ đủ yêu thương.
Mồng Một Tết Giáp Ngọ -2014
PBT
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Gieo hạt đầu xuân
Đã qua những ngày Tết vui chơi, mọi người trở về với công việc. Người nông dân đã ra đồng từ rất sớm, người dân sông nước cũng bươn chải với cuộc mưu sinh cả trong mấy ngày tết. Khi đi tham dự các lễ hội Xuân ở làng quê mình đã ghi nhận những sinh hoạt mưu sinh của người lao động ở đó. Họ thật sự vất vả.PBT
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
DẤU THỜI GIAN
Tấm ảnh "DẤU THỜI GIAN" mình sẻ chia trong ngày hôm nay với các bạn chỉ là một ghi chép bình thường về một hình ảnh quen thuộc ở khắp các làng quê VN, hình ảnh thể hiện một khát vọng đầy chất suy tưởng trong triết lý sống của cha ông ngày trước. Đó là hình tượng Long Mã trên các bình phong ở các công trình thờ tự. Xin chia sẻ cảm nhận này.
DẤU THỜI GIAN
Thời gian bóc đi những mảnh sành cổ tích
Ước mơ Rồng vùng vẫy nét uy linh
Thương cha ông quê nghèo u tịch
Khát vọng thăng hoa rực những cung màu.
23/2/2014
Phạm Bá Thịnh
DẤU THỜI GIAN
Thời gian bóc đi những mảnh sành cổ tích
Ước mơ Rồng vùng vẫy nét uy linh
Thương cha ông quê nghèo u tịch
Khát vọng thăng hoa rực những cung màu.
23/2/2014
Phạm Bá Thịnh
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Huyền ảo Huế
Mình may mắn còn lưu giữ được tấm ảnh "Huyền Ảo Huế" chụp từ năm 1992 (nhờ đã scan phim), hôm nay chia sẻ cùng các bạn. Tấm ảnh này gắn với một câu chuyện thú vị: Lúc đó mình chụp máy Pratica, thấy người bạn có cái Nikon quá xịn, mình mượn xem thử. Đang ngắm nghía thì trong khuôn hình xuất hiện một con thuyền nhỏ đang lướt sóng đi về, mặt nước loang loáng bóng cây. Thấy một cảnh đẹp thoáng qua mình bấm nhanh một tấm phim và trả máy. Người bạn về tráng phim thấy có một tấm phim lạ, cho rằng không đẹp nên cắt bỏ vào thùng rác. Mình đến nhà chơi và nhặt tấm phim từ thùng rác ra đem về bố cục lại thế là có tấm hình này. Năm đó dự thi ảnh Tp HCM và đoạt HC Đồng. Cho hay nếu biết bố cục lại (tái bố cục) ta vẫn còn có thể có ảnh đẹp.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Bóng đổ
Mỗi ngày một ảnh đẹp.
Tấm ảnh mình chia sẻ hôm nay được chụp từ năm 2005 tại Đồng Hới-Quảng Bình. Một buổi sáng mình đứng trên tầng lấu 6 của một khách sạn nhìn xuống, ánh mặt trời buổi sáng sớm làm mọi vật đổ bóng dài trên đường. Phát hiện điều này làm mình cảm thấy thú vị và đã chuẩn bị máy để chờ cơ hội. Người buôn bán gánh gồng, các em học sinh đến trường bằng xe đạp và những chiếc bóng thật quyến rũ, phải không các bạn?
Tấm ảnh mình chia sẻ hôm nay được chụp từ năm 2005 tại Đồng Hới-Quảng Bình. Một buổi sáng mình đứng trên tầng lấu 6 của một khách sạn nhìn xuống, ánh mặt trời buổi sáng sớm làm mọi vật đổ bóng dài trên đường. Phát hiện điều này làm mình cảm thấy thú vị và đã chuẩn bị máy để chờ cơ hội. Người buôn bán gánh gồng, các em học sinh đến trường bằng xe đạp và những chiếc bóng thật quyến rũ, phải không các bạn?
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Sau cơn mưa
Mỗi ngày một ảnh - ngày thứ Tám
Hôm nay mình gởi các bạn một ảnh chụp ở Bình Dương tháng 6/2010.
Ảnh : "Sau cơn mưa". Đơn giản vì khi cơn mưa vừa đi qua, mặt sân loang loáng nước và phản chiếu rõ nét bầu trời và công trình kiến trúc trước mặt mình. Mình thì đang đứng chờ mưa trên bậc thềm cao nên không thể bỏ qua khung cảnh này. Cái đẹp luôn hiện hữu quanh ta, hãy luôn nhìn ngắm bằng tâm hồn khao khát chiêm ngưỡng, bạn sẽ nắm bắt được nó mọi nơi, mọi lúc.
Sau cơn mưa lấp lóa bóng cuộc đời
Bóng nỗi niềm đọng sâu đáy mắt
Bầu trời vỡ theo mưa rơi về đất
Bóng em lung linh chạm ngõ thiên thần. (trích bài thơ:Sau cơn mưa-2014 PBT)
Hôm nay mình gởi các bạn một ảnh chụp ở Bình Dương tháng 6/2010.
Ảnh : "Sau cơn mưa". Đơn giản vì khi cơn mưa vừa đi qua, mặt sân loang loáng nước và phản chiếu rõ nét bầu trời và công trình kiến trúc trước mặt mình. Mình thì đang đứng chờ mưa trên bậc thềm cao nên không thể bỏ qua khung cảnh này. Cái đẹp luôn hiện hữu quanh ta, hãy luôn nhìn ngắm bằng tâm hồn khao khát chiêm ngưỡng, bạn sẽ nắm bắt được nó mọi nơi, mọi lúc.
Sau cơn mưa lấp lóa bóng cuộc đời
Bóng nỗi niềm đọng sâu đáy mắt
Bầu trời vỡ theo mưa rơi về đất
Bóng em lung linh chạm ngõ thiên thần. (trích bài thơ:Sau cơn mưa-2014 PBT)
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
lặn lội
Mỗi ngày một ảnh - ngày thứ Chín
Ở các huyện miền núi, trẻ con thường phụ giúp gia đình kiếm cái ăn hằng ngày như bắt cá suối, hái măng rừng, săn bẩy con chồn, con sóc,... Trong ảnh là một em gái ở huyện miền núi Nam Đông-TTH, em miệt mài xúc cá bằng mảnh lưới nhỏ đầy nhọc nhằn trên dòng suối cạn. Thân dầm mình trong nước có khi rất lạnh, đầu trần phơi nắng suốt cả ngày. Mỗi ngày các em chỉ kiếm dăm ba con cá nhỏ, một mớ ốc suối để có thêm chút thức ăn cho gia đình. Cứ thế các em đi hết thời thơ ấu của mình.
Ở các huyện miền núi, trẻ con thường phụ giúp gia đình kiếm cái ăn hằng ngày như bắt cá suối, hái măng rừng, săn bẩy con chồn, con sóc,... Trong ảnh là một em gái ở huyện miền núi Nam Đông-TTH, em miệt mài xúc cá bằng mảnh lưới nhỏ đầy nhọc nhằn trên dòng suối cạn. Thân dầm mình trong nước có khi rất lạnh, đầu trần phơi nắng suốt cả ngày. Mỗi ngày các em chỉ kiếm dăm ba con cá nhỏ, một mớ ốc suối để có thêm chút thức ăn cho gia đình. Cứ thế các em đi hết thời thơ ấu của mình.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
xích lô Hà Nội
Mỗi ngày một ảnh - ngày thứ Mười.
Hôm nay mời các bạn về với thủ đô HN. Đâu đây vẫn còn bóng dáng của HN thời 1979-1981 khi tôi đang học ở đó nên HN với tôi là cả một trời hoài niệm. Mỗi lần ra HN, tôi thường dạo quanh hồ Hoàn Kiếm dẫu chỉ để nhìn ngắm một chút HN trước khi về lại Huế. Và đã có một buổi chiều nhá nhem, trời mưa bụi lành lạnh, âm u như bao buổi chiều mùa đông HN tôi đã chụp được tấm ảnh này. Tấm ảnh với những chiếc xích lô thấp bè lầm lũi cho thấy một HN như ngày nào vẫn vậy. Thương lắm những đời phu xe.
Hôm nay mời các bạn về với thủ đô HN. Đâu đây vẫn còn bóng dáng của HN thời 1979-1981 khi tôi đang học ở đó nên HN với tôi là cả một trời hoài niệm. Mỗi lần ra HN, tôi thường dạo quanh hồ Hoàn Kiếm dẫu chỉ để nhìn ngắm một chút HN trước khi về lại Huế. Và đã có một buổi chiều nhá nhem, trời mưa bụi lành lạnh, âm u như bao buổi chiều mùa đông HN tôi đã chụp được tấm ảnh này. Tấm ảnh với những chiếc xích lô thấp bè lầm lũi cho thấy một HN như ngày nào vẫn vậy. Thương lắm những đời phu xe.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Trang 1 trong tổng số 11 trang • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Similar topics
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» VIDEO: GẶP PHẠM BÁ THỊNH , THẤT 4, HỒ VĂN THÂN , THẤT 3 , HUỲNH BÁ THUẬN ĐẠI HUYNH , 11 B 1_ TƯỞNG NHỚ TRẦN KHIÊM ,THẤT 3- GẶP NGUYỄN CHÁNH ĐẠI , THẤT 5_ TƯỞNG NHỚ HỒ XUÂN TƯỞNG
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» CHS Quốc Học chào đón thầy cô LÊ QUANG KHANH
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» VIDEO: GẶP PHẠM BÁ THỊNH , THẤT 4, HỒ VĂN THÂN , THẤT 3 , HUỲNH BÁ THUẬN ĐẠI HUYNH , 11 B 1_ TƯỞNG NHỚ TRẦN KHIÊM ,THẤT 3- GẶP NGUYỄN CHÁNH ĐẠI , THẤT 5_ TƯỞNG NHỚ HỒ XUÂN TƯỞNG
» MỘT NGÀY ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA QUỐC HỌC 6774
» CHS Quốc Học chào đón thầy cô LÊ QUANG KHANH
Trang 1 trong tổng số 11 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin