NÉT CHỮ ÂN TÌNH CỦA QUÝ THẦY CÔ
4 posters
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
NÉT CHỮ ÂN TÌNH CỦA QUÝ THẦY CÔ
Xin lưu lại chữ Quý Thầy
Mai sau còn lại chút này làm ghi
Thay lời, nét bút tương tri
Nhớ hoài dù có chia ly chẳng rời
Mai sau còn lại chút này làm ghi
Thay lời, nét bút tương tri
Nhớ hoài dù có chia ly chẳng rời
BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG
Thân gửi các em cựu học sinh Quốc học (1967-1974)
Trong thế giới mỗi ngày mỗi phai dần hình bóng nhân ái, trên sa mạc khô cằn của tình người, trong cơn lốc bạo lực đang hoành hành đây đó và trong cảnh chợ chiều thưa thớt đạo đức, thật may mắn và cảm động biết bao khi Thầy và các đồng nghiệp đón nhận tình cảm của một thế hệ học sinh những năm 60.
Phần lớn các em giờ đây đã bước qua ngưỡng cửa trung niên, có người tóc đã bạc màu và trên nét mặt đã hằn lên đôi nếp nhăn, dấu ấn của sự tàn phá lạnh lùng, vô cảm của thời gian. Nhưng… nhưng trong đời vẫn còn những từ “nhưng” đáng yêu, cứu rỗi!), qua bao thăng trầm , có lúc thật chao đảo các em vẫn còn giữ nguyên tình cảm và lòng biết ơn đối với các thầy cô đã dạy dỗ các em cách đây hơn bốn mươi năm. Nhớ lắm những tháng ngày “hồng”đó, những mùa xuân chỉ thấy toàn hoa yêu thương nở rộ đó!. Ôi cao quý quá!Tình cảm các em mới hồn nhiên, trong sáng làm sao!
Cảm ơn các em rất, rất nhiều. Bất chợt Thầy bâng khuâng nhớ đến câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ Dù đến dù đi, tôi vẫn xin tạ ơn người, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người”(Tạ ơn) và của cố nhạc sĩ Phạm Duy “May mà có em đời còn dễ thương” khi nói về người em Pleiku…Rồi Thầy lại nghĩ đến mình để thấy “đời đã xanh rêu”(TCS)! Mà làm sao có thể níu kéo thời gian, phải không các em, vì như nhà thơ Henry Austin Dobson nói (1840-1921):
“Sao, anh nói thời gian trôi đi à? Không, đâu phải thế! Thời gian ở lại còn chúng ta thì ra đi. Buồn thay!”
(Time goes, you say? Ah no! Alas time stays, we go.)
Lần nữa thầy chân thành cảm ơn.Thương chúc tất cả cá em mạnh khỏe, may mắn và an lành. Lúc này, Thầy mong được sống thật thong thả, thật an nhàn…piano…piano…
Huế, một ngày đông Giáp Ngọ (01/12/2014)
Lão sư Trần
(Trần Văn Phương)
Trong thế giới mỗi ngày mỗi phai dần hình bóng nhân ái, trên sa mạc khô cằn của tình người, trong cơn lốc bạo lực đang hoành hành đây đó và trong cảnh chợ chiều thưa thớt đạo đức, thật may mắn và cảm động biết bao khi Thầy và các đồng nghiệp đón nhận tình cảm của một thế hệ học sinh những năm 60.
Phần lớn các em giờ đây đã bước qua ngưỡng cửa trung niên, có người tóc đã bạc màu và trên nét mặt đã hằn lên đôi nếp nhăn, dấu ấn của sự tàn phá lạnh lùng, vô cảm của thời gian. Nhưng… nhưng trong đời vẫn còn những từ “nhưng” đáng yêu, cứu rỗi!), qua bao thăng trầm , có lúc thật chao đảo các em vẫn còn giữ nguyên tình cảm và lòng biết ơn đối với các thầy cô đã dạy dỗ các em cách đây hơn bốn mươi năm. Nhớ lắm những tháng ngày “hồng”đó, những mùa xuân chỉ thấy toàn hoa yêu thương nở rộ đó!. Ôi cao quý quá!Tình cảm các em mới hồn nhiên, trong sáng làm sao!
Cảm ơn các em rất, rất nhiều. Bất chợt Thầy bâng khuâng nhớ đến câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ Dù đến dù đi, tôi vẫn xin tạ ơn người, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người”(Tạ ơn) và của cố nhạc sĩ Phạm Duy “May mà có em đời còn dễ thương” khi nói về người em Pleiku…Rồi Thầy lại nghĩ đến mình để thấy “đời đã xanh rêu”(TCS)! Mà làm sao có thể níu kéo thời gian, phải không các em, vì như nhà thơ Henry Austin Dobson nói (1840-1921):
“Sao, anh nói thời gian trôi đi à? Không, đâu phải thế! Thời gian ở lại còn chúng ta thì ra đi. Buồn thay!”
(Time goes, you say? Ah no! Alas time stays, we go.)
Lần nữa thầy chân thành cảm ơn.Thương chúc tất cả cá em mạnh khỏe, may mắn và an lành. Lúc này, Thầy mong được sống thật thong thả, thật an nhàn…piano…piano…
Huế, một ngày đông Giáp Ngọ (01/12/2014)
Lão sư Trần
(Trần Văn Phương)
ALBUM CHÂN DUNG NGHỆ SỸ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
Mình đã chứng kiến tập bản thảo công phu và trình bày đẹp của tác giả nhiếp ảnh gia Hoàng Kim Đáng có tên là: "Vinh quang nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam". Nội dung giới thiệu chân dung và tác phẩm ảnh nghệ thuật của 38 nghệ sĩ nhiếp ảnh, theo tác giả lựa chọn là tiêu biểu qua nhiều thời kỳ. Tập sách dày 492 trang. cỡ 25cmx25cm có trọng lượng khoảng 3kg. giá thành 720.000đVN. Mình may mắn và vinh dự có mặt trong tập sách này với 12 trang. Xin giới thiệu đến bạn bè công trình sắp xuất bản này và chia sẻ vài trang trong đó. Không biết mình có sức mua nổi vài cuốn để tặng một vài anh em thân thiết không nữa? Lúc này lại mong sao có nhiều tiền .
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
DỰ ÁN ALBUM CHÂN DUNG THẦY CÔ VÀ HỌC TRÒ QUỐC HỌC 1967_1974
CHÚNG TA SẼ CỐ GẮNG ẤN HÀNH MỘT ALBUM
CHÂN DUNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC TRÒ
QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974 NHƯ HÌNH THỨC
ALBUM CHÂN DUNG BẠN PHẠM BÁ THỊNH
GIỚI THIỆU Ở TRÊN . ĐÓ HẲN LÀ MÓN QUÀ LƯU
NIỆM RẤT Ý NGHĨA VÀ ĐỂ ĐỜI PHẢI KHÔNG CÁC
BẠN .CHÚNG TA ĐÃ THU THẬP ĐỦ HÌNH ẢNH
VÀ BÀI VIẾT CHO ẤN PHẨM NÀY RỒI .
TẤT NHIÊN SỐ TRANG
VÀ GIÁ THÀNH SẼ ÍT HƠN .
CHÂN DUNG QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC TRÒ
QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974 NHƯ HÌNH THỨC
ALBUM CHÂN DUNG BẠN PHẠM BÁ THỊNH
GIỚI THIỆU Ở TRÊN . ĐÓ HẲN LÀ MÓN QUÀ LƯU
NIỆM RẤT Ý NGHĨA VÀ ĐỂ ĐỜI PHẢI KHÔNG CÁC
BẠN .CHÚNG TA ĐÃ THU THẬP ĐỦ HÌNH ẢNH
VÀ BÀI VIẾT CHO ẤN PHẨM NÀY RỒI .
TẤT NHIÊN SỐ TRANG
VÀ GIÁ THÀNH SẼ ÍT HƠN .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» TÌNH THẦY TRÒ : QUÁ TRÌNH TÌM ĐẾN THẦY CÔ QUA NHỮNG VIDEO DẠT DÀO TÌNH NGHĨA
» TRANG THƠ NGUYỄN THÔI & LÊ VĂN THỌ
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» THẦY PHAN THUẬN AN,THẦY HỒ ĐĂNG HUY , THẦY LÊ NGỌC KHỞI
» THẦY NGÔ VIẾT DIỄN ,THẦY LÊ ĐÌNH NINH VÀ THẦY VÕ TRANG
» TRANG THƠ NGUYỄN THÔI & LÊ VĂN THỌ
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» THẦY PHAN THUẬN AN,THẦY HỒ ĐĂNG HUY , THẦY LÊ NGỌC KHỞI
» THẦY NGÔ VIẾT DIỄN ,THẦY LÊ ĐÌNH NINH VÀ THẦY VÕ TRANG
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin