NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC 1967_1974
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC 1967_1974
Diễn Đàn này được Ban Quản Trị Website này thành lập với mục đích làm nơi tập trung để mọi người có thể cùng nhau giao lưu, trao đổi, học hỏi và phổ biến kiến thức .
1/ Các thành viên tham gia diễn đàn này không được gửi bài viết có các nội dung sau:
* Vi phạm thuần phong mỹ tục (thí dụ: biêu xấu, vu khống, đồi truỵ, dùng từ thô tục...)
* An ninh - Chính trị - Quân sự.
* Vi phạm pháp luật hay hướng dẫn người khác vi phạm (thí dụ: hướng dẫn làm hacker, cracker, bomb mail...)..........
TRÍCH : ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN ( REGISTER )
1/ Các thành viên tham gia diễn đàn này không được gửi bài viết có các nội dung sau:
* Vi phạm thuần phong mỹ tục (thí dụ: biêu xấu, vu khống, đồi truỵ, dùng từ thô tục...)
* An ninh - Chính trị - Quân sự.
* Vi phạm pháp luật hay hướng dẫn người khác vi phạm (thí dụ: hướng dẫn làm hacker, cracker, bomb mail...)..........
TRÍCH : ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN ( REGISTER )
Được sửa bởi Admin ngày Wed Nov 18, 2015 9:32 am; sửa lần 1.
ĐỨC DỤC _ TRÍ DỤC _ THỂ DỤC
Diễn đàn của chúng ta nhằm phát huy cho con em mình những điều mà chúng ta , C.H.S. QUỐC HỌC được dạy dỗ dưới mái trường thân yêu .
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN CỦA DIỄN ĐÀN
Đôi lời bày tỏ
Bài gửi Admin on Tue 7 Aug 2012 - 17:59
Các bạn thân mến,
Bốn lăm năm trước , tung tăng trong sân trường Quốc Học Huế',
Một đàn học sinh tí teo quần xanh áo trắng ngơ ngác nhìn thầy nhìn cô nhìn bạn học mới ,
Đó chính là tuổi thơ của những gã đầu bạc chúng ta hôm nay ,
Chúng ta, những kẻ ra đi từ mái trường ấy , qua bao dặm đường khúc khuỷu , gập ghềnh nổi trôi,
Giờ đây mỗi đứa tan tác một nơi, hoặc có kẻ đã yên giấc trong lòng đất mẹ ,
Nhưng đến tuổi này rồi đứa nào chắc cũng đã trôi theo dòng chảy êm đềm của vòng quay cuộc sống ,
Còn chút dư âm thời niên thiếu , có nên gợi lại để chan hòa mối tình thân hữu lúc xế chiều ?
Đó là sự thôi thúc để tớ , Trương văn Hải( Thất 6, Chín 4,Mười B1, 11B1, 12A3) ,lập forum này,
Mời các bạn gần xa , có gì vui buồn cứ nói ra cho thỏa ,
Một lời trân trọng, dào dạt ý tình,
Bài gửi Admin on Tue 7 Aug 2012 - 17:59
Các bạn thân mến,
Bốn lăm năm trước , tung tăng trong sân trường Quốc Học Huế',
Một đàn học sinh tí teo quần xanh áo trắng ngơ ngác nhìn thầy nhìn cô nhìn bạn học mới ,
Đó chính là tuổi thơ của những gã đầu bạc chúng ta hôm nay ,
Chúng ta, những kẻ ra đi từ mái trường ấy , qua bao dặm đường khúc khuỷu , gập ghềnh nổi trôi,
Giờ đây mỗi đứa tan tác một nơi, hoặc có kẻ đã yên giấc trong lòng đất mẹ ,
Nhưng đến tuổi này rồi đứa nào chắc cũng đã trôi theo dòng chảy êm đềm của vòng quay cuộc sống ,
Còn chút dư âm thời niên thiếu , có nên gợi lại để chan hòa mối tình thân hữu lúc xế chiều ?
Đó là sự thôi thúc để tớ , Trương văn Hải( Thất 6, Chín 4,Mười B1, 11B1, 12A3) ,lập forum này,
Mời các bạn gần xa , có gì vui buồn cứ nói ra cho thỏa ,
Một lời trân trọng, dào dạt ý tình,
CHỈ QUỐC HỌC THÔI
Này bạn hỡi ! Trang đời này bé lắm ,
Chiếc thuyền nan teo tẻo giữa dòng khơi .
Chỉ mang nổi chút tâm tình thơ dại ,
Chỉ học trò , chỉ Quốc học mà thôi .
Đây vườn xưa hoa , bướm một thời ,
Đây lớp học ,ghế bàn thân thuộc .
Đây bến nước trước mặt trường trong vắt,
Tuổi thơ ta hay xuống tắm "cuổng trời".
Bạn vàng ơi ! Xin hãy cứ thảnh thơi,
Bãi cỏ mượt một thời ta đá bóng .
Mâm cơm nóng ,Mẹ hiền đang trông ngóng
Đứa con thơ tan học sớm quay về .
Bạn hiền ơi ! Xin cứ việc thoả thuê,
Những " Câu chuyện buồn vui thời đi học ".
" Bạn và Tôi " " Ảnh Lớp " quá tràn trề ,
Bao kỉ niệm một đời xin nhớ mãi .
Tuổi càng lớn , thời gian càng ngắn lại ,
Còn thân ta hạt cát bãi sông Hằng .
Bao hỉ, nộ trong đời như gió thoảng ,
Hãy quên đi và để lại sau lưng .
Mai này ta lìa khỏi chốn vô thường ,
Thân ngoại vật có chi mà lưu luyến .
Chỉ tuổi thơ còn chút gì yêu mến ,
Chỉ học trò ,chỉ Quốc Học mà thôi .
Chiếc thuyền nan teo tẻo giữa dòng khơi .
Chỉ mang nổi chút tâm tình thơ dại ,
Chỉ học trò , chỉ Quốc học mà thôi .
Đây vườn xưa hoa , bướm một thời ,
Đây lớp học ,ghế bàn thân thuộc .
Đây bến nước trước mặt trường trong vắt,
Tuổi thơ ta hay xuống tắm "cuổng trời".
Bạn vàng ơi ! Xin hãy cứ thảnh thơi,
Bãi cỏ mượt một thời ta đá bóng .
Mâm cơm nóng ,Mẹ hiền đang trông ngóng
Đứa con thơ tan học sớm quay về .
Bạn hiền ơi ! Xin cứ việc thoả thuê,
Những " Câu chuyện buồn vui thời đi học ".
" Bạn và Tôi " " Ảnh Lớp " quá tràn trề ,
Bao kỉ niệm một đời xin nhớ mãi .
Tuổi càng lớn , thời gian càng ngắn lại ,
Còn thân ta hạt cát bãi sông Hằng .
Bao hỉ, nộ trong đời như gió thoảng ,
Hãy quên đi và để lại sau lưng .
Mai này ta lìa khỏi chốn vô thường ,
Thân ngoại vật có chi mà lưu luyến .
Chỉ tuổi thơ còn chút gì yêu mến ,
Chỉ học trò ,chỉ Quốc Học mà thôi .
Hướng đi của diễn đàn
Một sự tình cờ như là duyên phận của Anh Em chúng ta , tạo ra được mối dây liên lạc trên khuynh hướng Quốc Học.
Diễn đàn hình thành với chủ trương Tìm Thầy Tìm Bạn. Sự việc đó đã khá nhiều hoàn thành nhưng vẫn còn chưa đủ.
Việc tìm thầy thì khá hoàn chỉnh và chúng ta phải bổ sung cho hết các G.S dạy ở Quốc Học thời chúng ta 67-74 để ghi lại hình ảnh tiếng nói cũng như dạy từ năm nào đến năm nào; nhưng chúng ta không quên rằng sau việc các Thầy Cô thì từng chúng ta sẽ có mặt cùng sơ bộ lý lịch sống ở Quốc Học thân thương.
Thật rất may mắn với chủ trương vậy. Diễn đàn đã gặp được rất nhiều bạn và hầu như thầy cô đều đồng ý hết thảy. Nhiều bạn đó đã có cùng TẦN SỐ (Frequency) nên CỌNG HƯỞNG để làm nên mặc dầu Diễn đàn tuổi đời còn quá bé.
Xin hứa với G.S Quốc Học cùng những anh em 67-74 rằng diễn đàn lo lắng việc Thầy trước cho xong rồi đến anh em bạn chúng ta.
Bài viết nầy để trả lời G.S Phan Khắc Tuấn nói rằng: "Các em lo cho các em trước, các thầy ít mà thôi..." Thật thương cho câu nói của G.S Hiệu Trưởng.
Thân ái, Melbourne 4/12/2013
Đức
Diễn đàn hình thành với chủ trương Tìm Thầy Tìm Bạn. Sự việc đó đã khá nhiều hoàn thành nhưng vẫn còn chưa đủ.
Việc tìm thầy thì khá hoàn chỉnh và chúng ta phải bổ sung cho hết các G.S dạy ở Quốc Học thời chúng ta 67-74 để ghi lại hình ảnh tiếng nói cũng như dạy từ năm nào đến năm nào; nhưng chúng ta không quên rằng sau việc các Thầy Cô thì từng chúng ta sẽ có mặt cùng sơ bộ lý lịch sống ở Quốc Học thân thương.
Thật rất may mắn với chủ trương vậy. Diễn đàn đã gặp được rất nhiều bạn và hầu như thầy cô đều đồng ý hết thảy. Nhiều bạn đó đã có cùng TẦN SỐ (Frequency) nên CỌNG HƯỞNG để làm nên mặc dầu Diễn đàn tuổi đời còn quá bé.
Xin hứa với G.S Quốc Học cùng những anh em 67-74 rằng diễn đàn lo lắng việc Thầy trước cho xong rồi đến anh em bạn chúng ta.
Bài viết nầy để trả lời G.S Phan Khắc Tuấn nói rằng: "Các em lo cho các em trước, các thầy ít mà thôi..." Thật thương cho câu nói của G.S Hiệu Trưởng.
Thân ái, Melbourne 4/12/2013
Đức
LeKhacHueDuc- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 26/05/2013
CÁC DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC TRÊN FACEBOOK
CÁC DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC TRÊN FACEBOOK
Bài gửi Admin on Thu Aug 13, 2015 10:34 pm
https://www.facebook.com/groups/736640993100652/
https://www.facebook.com/groups/891578594194552/
https://www.facebook.com/groups/chsquochochue/
Bài gửi Admin on Thu Aug 13, 2015 10:34 pm
https://www.facebook.com/groups/736640993100652/
https://www.facebook.com/groups/891578594194552/
https://www.facebook.com/groups/chsquochochue/
DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA : MỘT CÔNG TRÌNH ĐỒ SỘ
Một công trình xây dựng để ngàn năm
Cho muôn đời hậu thế tiếng tăm
Tiền tài danh lợi rồi trôi cả
Chỉ có thanh danh còn vọng vang
Cho muôn đời hậu thế tiếng tăm
Tiền tài danh lợi rồi trôi cả
Chỉ có thanh danh còn vọng vang
QUANG MINH CHÍNH ĐẠI
Diễn đàn chúng ta quang minh chính đại
Việc làm ,lời nói cập nhật công khai
Gièm pha ,thị phi , lòng trong chẳng ngại
Lưu gìn tiếng tốt để mãi ngày mai
Việc làm ,lời nói cập nhật công khai
Gièm pha ,thị phi , lòng trong chẳng ngại
Lưu gìn tiếng tốt để mãi ngày mai
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NHỚ MỘT THỜI QUỐC HỌC
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» BỔN CŨ SOẠN LẠI
» NHỚ MỘT THỜI QUỐC HỌC
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» BỔN CŨ SOẠN LẠI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin