Tin Buồn : PHU NHÂN THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG qua đời
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tin Buồn : PHU NHÂN THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG qua đời
CHÚNG TÔI VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN
PHU NHÂN THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG VỪA QUA ĐỜI NGÀY HÔM QUA
28/02/2016
XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG THẦY VÀ GIA QUYẾN
PHU NHÂN THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG VỪA QUA ĐỜI NGÀY HÔM QUA
28/02/2016
XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG THẦY VÀ GIA QUYẾN
Lê Hữu Thành- Tổng số bài gửi : 769
Join date : 10/12/2014
LỜI VĨNH BIỆT
Lời vĩnh biệt vợ là bà Isave Trần Thị Minh Châu
( Ai điếu của Thầy Trần Văn Phương , G.S. Quốc Học )
vào sáng 04/03/2016 tại Nghĩa trang Giáo xứ Phanxicô, Thành phố Huế.
Chồng: Micae Trần Văn Phương
Tôi xin thay mặt gia đình kính cảm ơn Cha Tổng đại diện,quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng Giáo xứ Phanxicô, Hội đồng Giáo xứ Phú Cam, anh chị em tín hữu thuộc Khu vực Đức mẹ và Giáo xứ Phanxicô, Ca đoàn giáo xứ, quý bà con và bạn bè thân hữu đã đến tiễn đưa vợ tôi là Bà Isave Trần Thị Minh Châu đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Tôi xin đặc biệt cám ơn Cha Tổng đại diện , cha Trần Văn Qúy và cha Dương Quang Niệm trong mấy ngày qua đã dâng thánh lễ cầu hồn.
Sau đây tôi xin được nói lời vĩnh biệt với người vợ yêu dấu của tôi:
Em Minh Châu yêu dấu! Sau hơn một tháng em bị bệnh, anh và các con đã rất vui mừng khi thấy em đã dần dần bình phục và rời bệnh viện để về nhà. Nhưng không ngờ vào khuya Chủ nhật vừa qua Chúa đã đột ngột gọi em về. Anh và gia đình vô cùng bàng hoàng nhưng trong niềm tin vào sự quan phòng của Chúa, anh chỉ nói được hai từ “Xin vâng” như Mẹ Maria năm xưa đã thốt lên khi thiên thần Gabriel đến báo tin. Anh nghĩ đó là thánh ý Chúa. Tuy nói thế nhưng về mặt đời thường anh rất đau buồn. Việc em vĩnh viễn ra đi là một sự mất mát lớn lao đối với gia đình và cá nhân anh. Em là một người vợ tuyệt vời suốt đời chỉ biết lao động quên mình vì hạnh phúc của gia đình, cụ thể là của anh và các con.
Vào chiều chủ nhật vừa qua khoảng năm giờ trước khi qua đời, em từ phòng tầng hai đi xuống nhà rồi ngồi đối diện với anh , em nói:” Nhà mình đẹp”. Đó là một trong những lời cuối của em. " Nhà mình đẹp " .Chính em đã gây dựng Nhà khách Cảnh Tiên, chính em đã đích thân chọn bản vẽ cho đến thiết kế nội thất. Em đã làm tất cả. Anh đã không có một sự đóng góp cụ thể đáng kể nào cả. Anh khẳng định như thế. Anh xin cảm ơn em rất nhiều.
Suốt đời em chỉ biết nghĩ đến chồng và con cháu. Trong những ngày còn ở Bệnh viện Quốc tế em đã nói với một người con: “ Bệnh viện này sạch sẽ, thoải mái. Sau này khi ba có đau gì thì để ba điều trị ở đây”.
Ngoài ra , trong quá khứ những lúc anh vắng mặt em đã thay anh giải quyết nhiều vấn đề, có khi thật tế nhị và tìm cách khắc phục tất cả những khó khăn mà gia đình gặp phải.
Trong đời sống vợ chồng, do tính cách ít nhiều lãng mạn và đôi chút buông thả của anh, đặc biệt trong những giai đoạn tinh thần anh chao đảo do tác động của thời cuộc, anh đã có những lầm lỗi trong quan hệ xã hội . Anh không phải là một người chồng tốt, một người cha gương mẫu. Anh biết những lúc đó em rất buồn nhưng em đã rộng lượng tha thứ cho anh. Em đã từng nói với anh:” Anh hiền nhưng ham chơi”. Anh rất cảm ơn em vì đã thật sự hiểu con người anh .
Sau đây tôi xin có đôi lời nhắn nhủ các con. Chỉ vài phút nữa cha và các con sẽ chào vĩnh biệt mạ, cha muốn vào lúc này các con hãy tỏ lòng biết ơn mạ và đáp lại tình yêu bao la mà mạ đã dành cho các con và các cháu lúc còn sống bằng cách nghiêm túc hứa với mạ bây giờ ba điều sau:
Một : Các con hứa với mạ sẽ luôn chăm sóc sức khỏe của cha, mỗi ngày đều nhắc cha nhớ giữ gìn sức khỏe của mình để cha có thể sống lâu với các con trong ngôi ngôi nhà mà mạ đã miệt mài gây dựng Các con hứa với mạ sẽ luôn ở cạnh cha vì như các con thấy cha không con chỗ dựa tinh thần nào ngoài các con, đặc biệt những lúc cha đau buồn, cô đơn. Nhớ đừng để cha lạc lõng đến độ mất định hướng trong cuộc sống.
Hai: Các con hứa với mạ từ nay các con sẽ luôn luôn bảo vệ nâng đỡ nhau về mặt tinh thần lẫn vật chất và sẽ biết tha thứ cho nhau những lúc lầm lỗi. Chắc chắn bên kia thế giới mạ sẽ bớt đau buồn vì thấy các con thương yêu nhau.
Ba: Các con hứa với mạ là sẽ đặc biệt thương yêu anh Nguyên là con trưởng, là anh cả của các con. Mỗi người một định mệnh. So với các con anh ít may mắn hơn. Ngay bây giờ này anh vẫn còn độc thân. Lúc còn sống mạ thường nói với cha:” Không biết sau này khi vợ chồng mình qua đời Nguyên sẽ sống thế nào, đặc biệt khi về già biết nương tựa vào ai đây. Các con hứa với mạ là sẽ luôn luôn giúp đỡ anh các con bất cứ lúc nào anh cần giúp đỡ, đặc biệt khi anh đau ốm hay gặp khó khăn . Nếu không làm thế các con phản bội niềm tin của mạ vào các con. Nhớ đừng để mạ thất vọng vì thấy ý nguyện của mình đối với người con trai duy nhất không được các con thực hiện.
Em Minh Châu yêu dấu! Đã đến lúc anh, các con và các cháu vĩnh biệt em. Về với Chúa xin em nhớ cầu xin Thiên chúa và Mẹ Maria cho anh đủ can đảm và nghị lực để vượt qua nỗi đau quá lớn này. Xin em nhớ cầu nguyện cho anh được luôn vững niềm tin ở Chúa và sống một cuộc đời đạo đức.Xin em cũng xin Thiên chúa ban phúc lành cho gia đình, các con và các cháu.
Một lần nữa xin em tha thứ cho anh , các con và các cháu nếu trong quá khứ đã làm em đau buồn qua lời nói hay hành động.
Requiescat in pace.
Xin em hãy yên nghỉ trong Chúa. Anh , các con và các cháu đồng bái vĩnh biệt em.
4/03/2016
(BÀI ĐĂNG THEO YÊU CẦU CỦA THẦY :
Em Hải,
Thầy cám ơn em rất nhiều. Hôm nay Thầy gửi em bài phát biểu trong lễ an táng. Hải đọc để chia sẽ nỗi buồn của Th và nếu em thấy thuận tiện và vì yêu thương Cô em có thể chủ động cho người khác cùng đọc.)
( Ai điếu của Thầy Trần Văn Phương , G.S. Quốc Học )
vào sáng 04/03/2016 tại Nghĩa trang Giáo xứ Phanxicô, Thành phố Huế.
Chồng: Micae Trần Văn Phương
Tôi xin thay mặt gia đình kính cảm ơn Cha Tổng đại diện,quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng Giáo xứ Phanxicô, Hội đồng Giáo xứ Phú Cam, anh chị em tín hữu thuộc Khu vực Đức mẹ và Giáo xứ Phanxicô, Ca đoàn giáo xứ, quý bà con và bạn bè thân hữu đã đến tiễn đưa vợ tôi là Bà Isave Trần Thị Minh Châu đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Tôi xin đặc biệt cám ơn Cha Tổng đại diện , cha Trần Văn Qúy và cha Dương Quang Niệm trong mấy ngày qua đã dâng thánh lễ cầu hồn.
Sau đây tôi xin được nói lời vĩnh biệt với người vợ yêu dấu của tôi:
Em Minh Châu yêu dấu! Sau hơn một tháng em bị bệnh, anh và các con đã rất vui mừng khi thấy em đã dần dần bình phục và rời bệnh viện để về nhà. Nhưng không ngờ vào khuya Chủ nhật vừa qua Chúa đã đột ngột gọi em về. Anh và gia đình vô cùng bàng hoàng nhưng trong niềm tin vào sự quan phòng của Chúa, anh chỉ nói được hai từ “Xin vâng” như Mẹ Maria năm xưa đã thốt lên khi thiên thần Gabriel đến báo tin. Anh nghĩ đó là thánh ý Chúa. Tuy nói thế nhưng về mặt đời thường anh rất đau buồn. Việc em vĩnh viễn ra đi là một sự mất mát lớn lao đối với gia đình và cá nhân anh. Em là một người vợ tuyệt vời suốt đời chỉ biết lao động quên mình vì hạnh phúc của gia đình, cụ thể là của anh và các con.
Vào chiều chủ nhật vừa qua khoảng năm giờ trước khi qua đời, em từ phòng tầng hai đi xuống nhà rồi ngồi đối diện với anh , em nói:” Nhà mình đẹp”. Đó là một trong những lời cuối của em. " Nhà mình đẹp " .Chính em đã gây dựng Nhà khách Cảnh Tiên, chính em đã đích thân chọn bản vẽ cho đến thiết kế nội thất. Em đã làm tất cả. Anh đã không có một sự đóng góp cụ thể đáng kể nào cả. Anh khẳng định như thế. Anh xin cảm ơn em rất nhiều.
Suốt đời em chỉ biết nghĩ đến chồng và con cháu. Trong những ngày còn ở Bệnh viện Quốc tế em đã nói với một người con: “ Bệnh viện này sạch sẽ, thoải mái. Sau này khi ba có đau gì thì để ba điều trị ở đây”.
Ngoài ra , trong quá khứ những lúc anh vắng mặt em đã thay anh giải quyết nhiều vấn đề, có khi thật tế nhị và tìm cách khắc phục tất cả những khó khăn mà gia đình gặp phải.
Trong đời sống vợ chồng, do tính cách ít nhiều lãng mạn và đôi chút buông thả của anh, đặc biệt trong những giai đoạn tinh thần anh chao đảo do tác động của thời cuộc, anh đã có những lầm lỗi trong quan hệ xã hội . Anh không phải là một người chồng tốt, một người cha gương mẫu. Anh biết những lúc đó em rất buồn nhưng em đã rộng lượng tha thứ cho anh. Em đã từng nói với anh:” Anh hiền nhưng ham chơi”. Anh rất cảm ơn em vì đã thật sự hiểu con người anh .
Sau đây tôi xin có đôi lời nhắn nhủ các con. Chỉ vài phút nữa cha và các con sẽ chào vĩnh biệt mạ, cha muốn vào lúc này các con hãy tỏ lòng biết ơn mạ và đáp lại tình yêu bao la mà mạ đã dành cho các con và các cháu lúc còn sống bằng cách nghiêm túc hứa với mạ bây giờ ba điều sau:
Một : Các con hứa với mạ sẽ luôn chăm sóc sức khỏe của cha, mỗi ngày đều nhắc cha nhớ giữ gìn sức khỏe của mình để cha có thể sống lâu với các con trong ngôi ngôi nhà mà mạ đã miệt mài gây dựng Các con hứa với mạ sẽ luôn ở cạnh cha vì như các con thấy cha không con chỗ dựa tinh thần nào ngoài các con, đặc biệt những lúc cha đau buồn, cô đơn. Nhớ đừng để cha lạc lõng đến độ mất định hướng trong cuộc sống.
Hai: Các con hứa với mạ từ nay các con sẽ luôn luôn bảo vệ nâng đỡ nhau về mặt tinh thần lẫn vật chất và sẽ biết tha thứ cho nhau những lúc lầm lỗi. Chắc chắn bên kia thế giới mạ sẽ bớt đau buồn vì thấy các con thương yêu nhau.
Ba: Các con hứa với mạ là sẽ đặc biệt thương yêu anh Nguyên là con trưởng, là anh cả của các con. Mỗi người một định mệnh. So với các con anh ít may mắn hơn. Ngay bây giờ này anh vẫn còn độc thân. Lúc còn sống mạ thường nói với cha:” Không biết sau này khi vợ chồng mình qua đời Nguyên sẽ sống thế nào, đặc biệt khi về già biết nương tựa vào ai đây. Các con hứa với mạ là sẽ luôn luôn giúp đỡ anh các con bất cứ lúc nào anh cần giúp đỡ, đặc biệt khi anh đau ốm hay gặp khó khăn . Nếu không làm thế các con phản bội niềm tin của mạ vào các con. Nhớ đừng để mạ thất vọng vì thấy ý nguyện của mình đối với người con trai duy nhất không được các con thực hiện.
Em Minh Châu yêu dấu! Đã đến lúc anh, các con và các cháu vĩnh biệt em. Về với Chúa xin em nhớ cầu xin Thiên chúa và Mẹ Maria cho anh đủ can đảm và nghị lực để vượt qua nỗi đau quá lớn này. Xin em nhớ cầu nguyện cho anh được luôn vững niềm tin ở Chúa và sống một cuộc đời đạo đức.Xin em cũng xin Thiên chúa ban phúc lành cho gia đình, các con và các cháu.
Một lần nữa xin em tha thứ cho anh , các con và các cháu nếu trong quá khứ đã làm em đau buồn qua lời nói hay hành động.
Requiescat in pace.
Xin em hãy yên nghỉ trong Chúa. Anh , các con và các cháu đồng bái vĩnh biệt em.
4/03/2016
(BÀI ĐĂNG THEO YÊU CẦU CỦA THẦY :
Em Hải,
Thầy cám ơn em rất nhiều. Hôm nay Thầy gửi em bài phát biểu trong lễ an táng. Hải đọc để chia sẽ nỗi buồn của Th và nếu em thấy thuận tiện và vì yêu thương Cô em có thể chủ động cho người khác cùng đọc.)
Lê Hữu Thành- Tổng số bài gửi : 769
Join date : 10/12/2014
Similar topics
» NIỀM VUI TRỌN VẸN
» TIN BUỒN : THẦY LÊ GIA PHÀM TỪ TRẦN
» TIN BUỒN : THẦY LÊ QUÝ LONG TỪ TRẦN
» TIN BUỒN : THẦY LÊ CÔNG THƯỞNG TỪ TRẦN
» TIN BUỒN : THẦY NGUYỄN TÂM THÁP TỪ TRẦN
» TIN BUỒN : THẦY LÊ GIA PHÀM TỪ TRẦN
» TIN BUỒN : THẦY LÊ QUÝ LONG TỪ TRẦN
» TIN BUỒN : THẦY LÊ CÔNG THƯỞNG TỪ TRẦN
» TIN BUỒN : THẦY NGUYỄN TÂM THÁP TỪ TRẦN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin