TRANG THƠ NGUYỄN THÔI & LÊ VĂN THỌ
5 posters
Trang 4 trong tổng số 5 trang
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Cô Bán cháo
Gặp bạn vui quá tôi làm thơ
Chim Chòe sập bẫy vì nghe thơ
Còn Cô bán cháo cười toe toét
Tính giá hai tô chỉ mười ngàn
Kẻ uống người ăn khách nhớ hàng
Riêng tôi cãm thấy lòng áy náy
Chưa kịp hỏi why .nghe ơi ới !
Xích lô ! anh ! anh .em tính lộn
Đúng rồi tính lộn la phải lắm
Chim trời sa lưới huống là cô
Lần sau đừng có mê thơ nữa
Lôn tới Lộn lui hết vốn thôi !
Chim Chòe sập bẫy vì nghe thơ
Còn Cô bán cháo cười toe toét
Tính giá hai tô chỉ mười ngàn
Kẻ uống người ăn khách nhớ hàng
Riêng tôi cãm thấy lòng áy náy
Chưa kịp hỏi why .nghe ơi ới !
Xích lô ! anh ! anh .em tính lộn
Đúng rồi tính lộn la phải lắm
Chim trời sa lưới huống là cô
Lần sau đừng có mê thơ nữa
Lôn tới Lộn lui hết vốn thôi !
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Cơm Hến
Buổi trưa dừng lại ăn cơm hến
Thêm chai bia tếch toát cho vui
Đôi mắt O Hến đưa tình tứ
Tôi liền sáu tám tặng mấy câu
Bụi Tre có hến đây nì
Mời xơi tạm hến cho rồi buổi trưa
Ăn chơi nhậu nhẹt say sưa
Nhưng mà nói tục Hến thời không ưa
O cơm hến nụ cười tươi lạ
Ý của anh răng giống ý em
Khuya nay anh rảnh mong anh đến
Em sẽ khao một bửa ra hồn
Thêm chai bia tếch toát cho vui
Đôi mắt O Hến đưa tình tứ
Tôi liền sáu tám tặng mấy câu
Bụi Tre có hến đây nì
Mời xơi tạm hến cho rồi buổi trưa
Ăn chơi nhậu nhẹt say sưa
Nhưng mà nói tục Hến thời không ưa
O cơm hến nụ cười tươi lạ
Ý của anh răng giống ý em
Khuya nay anh rảnh mong anh đến
Em sẽ khao một bửa ra hồn
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Đêm khuya kể chuyện
Ngày xưa lúc còn nhỏ
Chơi trò chơi học đố
Tôi đóng vai học trò
Tèo đóng vai học trò
Con Bướm bên cạnh nhà
Vai làm cô Giáo Toán
Cô Giáo gọi Tèo lên
Năm cọng Năm bằng mấy
Tèo đứng ngẩn người ra
Cô nói dốt về chổ
Bài toán quá dễ ợt
Mà trả lời không được
Đến lượt Cô hỏi tôi
Năm cọng Năm bao nhiêu
Tôi đưa tay ra đếm
Cô bảo không được đếm
Bỏ hai tay trong quần
Cô hỏi lại bằng mấy
Tôi mạnh dạn thưa cô
Là tất cả mười một
Cô nhìn tôi chầm chầm
Ra chiều suy tư lắm
Sau cô mới phán rằng
Nói nghe cũng có lý
Cô lại đố tôi thêm
Không cọng một bằng mấy
Tôi mạnh dạn dạ thưa
Nếu cọng thêm không nữa
Em đây biết biết liền
Cô nói giỏi về chổ
Luôn luôn được cô khen
Tèo giương mắt tròn xoe
Nhìn tôi vẻ bái phục
Tôi vênh váo tự cao
Tự phong mình số một
Đệ nhứt anh hùng toán
Thời gian cứ trôi nhanh
Thấm thoát thi trung học
Đề toán ra không khó
Mà tôi mãi ngó trời
Phen nầy trược vỏ chuối
Thi hỏng là cái chắc
Chợt nẩy sinh một ý
Tôi giỡ thói lưu manh
Đe dọa thằng ngồi cạnh
Mầy không cho tau xem
Không cho tau rãy mực
Nhờ vậy mới thi đậu
Được xếp lớp thất sáu
Trường trung học Quốc Học
Vì thế mà hôm nay
Không những nhiều bạn bè
Mà còn gặp Thầy Cô
Đời tôi thật may mắn
Còn bạn Đức ở xa
Tối hôm qua gọi về
Đố tôi bài toán khó
Bằng mấy một cọng một
Tôi giãi thích bằng một
Không biết đúng hay sai
Gợi cho tôi nhớ lại
Một thời kĩ niệm xua
Tôi Tèo vai hoc trò
Con Bướm bên cạnh nhà
Nay Bướm thành bướm bà
Hết rồi làm cô giáo
Chơi trò chơi học đố
Tôi đóng vai học trò
Tèo đóng vai học trò
Con Bướm bên cạnh nhà
Vai làm cô Giáo Toán
Cô Giáo gọi Tèo lên
Năm cọng Năm bằng mấy
Tèo đứng ngẩn người ra
Cô nói dốt về chổ
Bài toán quá dễ ợt
Mà trả lời không được
Đến lượt Cô hỏi tôi
Năm cọng Năm bao nhiêu
Tôi đưa tay ra đếm
Cô bảo không được đếm
Bỏ hai tay trong quần
Cô hỏi lại bằng mấy
Tôi mạnh dạn thưa cô
Là tất cả mười một
Cô nhìn tôi chầm chầm
Ra chiều suy tư lắm
Sau cô mới phán rằng
Nói nghe cũng có lý
Cô lại đố tôi thêm
Không cọng một bằng mấy
Tôi mạnh dạn dạ thưa
Nếu cọng thêm không nữa
Em đây biết biết liền
Cô nói giỏi về chổ
Luôn luôn được cô khen
Tèo giương mắt tròn xoe
Nhìn tôi vẻ bái phục
Tôi vênh váo tự cao
Tự phong mình số một
Đệ nhứt anh hùng toán
Thời gian cứ trôi nhanh
Thấm thoát thi trung học
Đề toán ra không khó
Mà tôi mãi ngó trời
Phen nầy trược vỏ chuối
Thi hỏng là cái chắc
Chợt nẩy sinh một ý
Tôi giỡ thói lưu manh
Đe dọa thằng ngồi cạnh
Mầy không cho tau xem
Không cho tau rãy mực
Nhờ vậy mới thi đậu
Được xếp lớp thất sáu
Trường trung học Quốc Học
Vì thế mà hôm nay
Không những nhiều bạn bè
Mà còn gặp Thầy Cô
Đời tôi thật may mắn
Còn bạn Đức ở xa
Tối hôm qua gọi về
Đố tôi bài toán khó
Bằng mấy một cọng một
Tôi giãi thích bằng một
Không biết đúng hay sai
Gợi cho tôi nhớ lại
Một thời kĩ niệm xua
Tôi Tèo vai hoc trò
Con Bướm bên cạnh nhà
Nay Bướm thành bướm bà
Hết rồi làm cô giáo
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Chiếc áo
Nhớ trước đây hễ mỗi lần sắp tết
Khấp khởi mừng chiếc áo mới mẹ may
Sáng mồng một mới được đem ra mặc
Khoe thằng Tèo thằng Tí xóm nghèo bên
Bước tung tăng đi khắp ngõ từng nhà
Kể áo mới đời vui sao vui lạ
Thằn Tí Tèo giờ lên chức nội ngoại
Năng gặp nhau không hỏi áo về đâu
Bóng thời gian thoáng chốc tuổi nay già
Râu tóc bạc thấy mộ phần lởn vởn
Những chiếc áo ngày xưa không còn nữa
Lâu lắm rồi không nhớ rõ màu chi
Bỗng dưng nay bạn may cho áo mới
Cảm xúc mừng không như trước vẹn nguyên
Bây chừ Huế Trời mùa đông mưa gió
Tháng mười âm đêm dài quá lê thê
Lấy chiếc áo ra đem mặc vào người
Cái lạnh và buồn đã vợi vơi đi
Một mai đây khi mắt nhắm lìa trần
Dưới huyệt mồ mình "chiếc áo" .Bạn ơi !
Khấp khởi mừng chiếc áo mới mẹ may
Sáng mồng một mới được đem ra mặc
Khoe thằng Tèo thằng Tí xóm nghèo bên
Bước tung tăng đi khắp ngõ từng nhà
Kể áo mới đời vui sao vui lạ
Thằn Tí Tèo giờ lên chức nội ngoại
Năng gặp nhau không hỏi áo về đâu
Bóng thời gian thoáng chốc tuổi nay già
Râu tóc bạc thấy mộ phần lởn vởn
Những chiếc áo ngày xưa không còn nữa
Lâu lắm rồi không nhớ rõ màu chi
Bỗng dưng nay bạn may cho áo mới
Cảm xúc mừng không như trước vẹn nguyên
Bây chừ Huế Trời mùa đông mưa gió
Tháng mười âm đêm dài quá lê thê
Lấy chiếc áo ra đem mặc vào người
Cái lạnh và buồn đã vợi vơi đi
Một mai đây khi mắt nhắm lìa trần
Dưới huyệt mồ mình "chiếc áo" .Bạn ơi !
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
TRANG THƠ LÊ VĂN THỌ
GIẤC MƠ KÌ LẠ
Tôi qua tận bên Úc
Trò chuyện với bạn Đức
Tôi kể ở Việt Nam
Uống cà fê thật sướng
Buổi sáng ly cà fê
Ngồi cà kê nửa buổi
Buổi chiều ly cà fê
Dê ngổng hết một ngày
Tôi kể về bản thân
Vẫn còn đạp xích lô
Có khi mấy ngày liền
Không một đồng dính túi
Rảnh việc và buồn chán
Nên mới qua Úc chơi
Rủ mi ra bờ hồ
Ngồi tán gẫu cho vui
Đức nói'Tau bận lắm
Đưa đón con đi học
Kiêm luôn chức nội trợ
Nên giờ phải đi chợ'
Tôi ở nhà chờ đợi
Buồn không biết đi đâu
Lấy xe về nhà Dương
Dương đi qua nhà vợ
Tôi nghĩ đến anh Bổn
Sực nhớ Bổn chưa vô
Giờ nầy còn Hướng Hóa
Chiến đấu mốt mới vô
Tôi ghé qua nhà Phúc
Vợ Phúc nói' đi khỏi'
Tôi quay lên bạn Hải
Hải bận dạy anh văn
Thất thểu trở về nhà
Có chuyến tàu chạy qua
Tiếng còi tàu hụ lên
Làm cho tôi giựt mình
Cũng là lúc thức giấc
Tôi thấy vợ nằm bên
Trời cũng vừa hửng sáng
Mới hay mình nằm mơ
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
NỖI LÒNG
Những buổi chiều nhạt nắng
Anh lang thang đi bộ dọc dòng sông
Nhìn con sông, bến nước con đò
Đám lục bình trôi lòng lắng lại
Nhưng chiều nay mưa sớm
Anh ngồi nhớ đến chuyện xưa
Mẹ mừng vui khi anh đổ vào Quốc Học
Ngày ấy nhà nghèo
Em anh lại đông
Khó khăn chồng chất mọi bề
Nhớ mối tình đầu
Một thời quen em con tim bối rối
Nghĩ ngợi lan man
Đêm về khó ngủ
Anh yêu con đường xóm
Ngõ em qua
Chiều nay thật lạ
Quán cốc thu mình
Anh ngồi góc nhỏ
Tự dưng lòng dậy sóng
Buồn cứ xoay sâu
Nỗi cô đơn,,,,
Và nhớ lắm bạn bè
Anh lang thang đi bộ dọc dòng sông
Nhìn con sông, bến nước con đò
Đám lục bình trôi lòng lắng lại
Nhưng chiều nay mưa sớm
Anh ngồi nhớ đến chuyện xưa
Mẹ mừng vui khi anh đổ vào Quốc Học
Ngày ấy nhà nghèo
Em anh lại đông
Khó khăn chồng chất mọi bề
Nhớ mối tình đầu
Một thời quen em con tim bối rối
Nghĩ ngợi lan man
Đêm về khó ngủ
Anh yêu con đường xóm
Ngõ em qua
Chiều nay thật lạ
Quán cốc thu mình
Anh ngồi góc nhỏ
Tự dưng lòng dậy sóng
Buồn cứ xoay sâu
Nỗi cô đơn,,,,
Và nhớ lắm bạn bè
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
gởi bạn Lê bá Tuấn
Bạn phấn đấu nuôi dạy con ăn học
Cực đủ điều vẫn chịu đựng cắn răng
Lắm muộn phiền không rên rỉ than van
Ở ngả ba kiếm đồng rơi , đồng rớt ...
Suốt bốn mùa đông xuân hạ thu sang
Lâu lắm mới được ngày vui đến
Chúc mừng bạn con đỗ vào đại học
Ly rượu mừng xin uống cạn chung vui
Cực đủ điều vẫn chịu đựng cắn răng
Lắm muộn phiền không rên rỉ than van
Ở ngả ba kiếm đồng rơi , đồng rớt ...
Suốt bốn mùa đông xuân hạ thu sang
Lâu lắm mới được ngày vui đến
Chúc mừng bạn con đỗ vào đại học
Ly rượu mừng xin uống cạn chung vui
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
ĐI CHỢ XA
Đi chợ phải dắt con đi
Vì con còn nhỏ mẹ không yên lòng
Lại thêm để biết đó đây
Con thích ưa chi mẹ chiều ý con
Thương con không quản thân mòn
Về nhà quà mẹ cũng còn chia hai
Bây giờ con đã đủ lông
Như chim đủ cánh tung bay giữa trời
Một ngày mới lại khởi đầu
Mặt trời lên thắm con cười thật tươi
Con ơi ! mẹ quá đỗi mừng
Từ nay đi chợ thảnh thơi một mình
Nhưng buồn thì phải buồn thôi
Con không hiểu được muộn phiền nầy đâu
Vì con còn nhỏ mẹ không yên lòng
Lại thêm để biết đó đây
Con thích ưa chi mẹ chiều ý con
Thương con không quản thân mòn
Về nhà quà mẹ cũng còn chia hai
Bây giờ con đã đủ lông
Như chim đủ cánh tung bay giữa trời
Một ngày mới lại khởi đầu
Mặt trời lên thắm con cười thật tươi
Con ơi ! mẹ quá đỗi mừng
Từ nay đi chợ thảnh thơi một mình
Nhưng buồn thì phải buồn thôi
Con không hiểu được muộn phiền nầy đâu
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
TÔI THẤY
Bia hoặc rượu có niềm vui trong đó
Có tình thương và thù hận giận hờn
Khi nâng ly mời xin đừng để xuống
Uống một hơi thấy ý nhị cuộc đời
Lỡ mà say thì hí hố ra thơ
Mặc kệ người luận bàn hay dở
Ta là ai ? Ta còn chưa biết hết
Nghĩ suy nhiều thêm nhọc có ích chi
Có tình thương và thù hận giận hờn
Khi nâng ly mời xin đừng để xuống
Uống một hơi thấy ý nhị cuộc đời
Lỡ mà say thì hí hố ra thơ
Mặc kệ người luận bàn hay dở
Ta là ai ? Ta còn chưa biết hết
Nghĩ suy nhiều thêm nhọc có ích chi
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Nghịch lý
Cái thằng nói bậy
Đôi khi nghĩ lại
Cũng có cái hay
Hơn thằng không bậy
Cái thằng nói bậy
Không nói ấm ức
Nói ra có hay
Không ai vỗ tay
Đôi khi nghĩ lại
Cũng có cái hay
Hơn thằng không bậy
Cái thằng không bậy
Đôi khi nghĩ lại
Dở ẹt vô cùng
Thua thằng nói bậy
Đôi khi nghĩ lại
Dở ẹt vô cùng
Thua thằng nói bậy
Cái thằng nói bậy
Không nói ấm ức
Nói ra có hay
Không ai vỗ tay
Cái thằng không bậy
Nếu có nói bậy
Có người khen hay
Chuyện đời là vậy
Nếu có nói bậy
Có người khen hay
Chuyện đời là vậy
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Hội cây Khế
Hễ chiều về gặp nhau cây khế
Muối tiêu hái khế xuống làm mồi
Khi trái xoài cốc ổi cũng ngon
Mít non luộc ăn cùng ruốt ớt
Hễ chiều về gặp nhau cây khế
Ít li rượu đế uống khề khà
Cất tiếng cười ngạo nghễ vang lên
Đời mình giống anh hùng Sơn Bạt
Những đêm trăng lơ lững trên cao
Mời nâng li còn một hai zô
Không sợ trời gió đổi đất xô
Bởi lẽ thuyền neo còn đậu bến
Hội cây khế không ngày thành lập
Không chủ trương dường hướng rõ ràng
Hễ gặp nhau hẹn chiều cây khế
Từ ấy : Hội khế mới chào đời
Đứa có vợ nghèo khó đã đành
Thằng sống độc thân cũng không dư
Thì ra tất cã đều khốn khổ
Gặp nhau trong buỗi túi khô hào
Hễ gặp nhau gặp nhau cây khế
Nhưng nay hết rồi khế ngọt chua
Người xưa trong hội đi đâu cả
Chỉ còn cây khế tắm trong mưa
Muối tiêu hái khế xuống làm mồi
Khi trái xoài cốc ổi cũng ngon
Mít non luộc ăn cùng ruốt ớt
Hễ chiều về gặp nhau cây khế
Ít li rượu đế uống khề khà
Cất tiếng cười ngạo nghễ vang lên
Đời mình giống anh hùng Sơn Bạt
Những đêm trăng lơ lững trên cao
Mời nâng li còn một hai zô
Không sợ trời gió đổi đất xô
Bởi lẽ thuyền neo còn đậu bến
Hội cây khế không ngày thành lập
Không chủ trương dường hướng rõ ràng
Hễ gặp nhau hẹn chiều cây khế
Từ ấy : Hội khế mới chào đời
Đứa có vợ nghèo khó đã đành
Thằng sống độc thân cũng không dư
Thì ra tất cã đều khốn khổ
Gặp nhau trong buỗi túi khô hào
Hễ gặp nhau gặp nhau cây khế
Nhưng nay hết rồi khế ngọt chua
Người xưa trong hội đi đâu cả
Chỉ còn cây khế tắm trong mưa
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Tổ rột rột
Có còn ai nhớ về tổ rột
Tổ xây nhà phải nói dày công
Chim rột rột chịu thương chịu khó
Không so đo tính toán thiệt hơn
Tổ rột rột cái hay ở chỗ
Lo việc chung việc tổ trước tiên
Mong tổ ngày ngày thêm rạng rỡ
Quên đi tiểu tiết hiềm khích riêng
Chim rột rột tuyệt vời ở chỗ
Nghĩ mình phải đóng góp một tay
Không có của thì góp chút công
Mong tổ đạt ( chuẩn ) thêm lần nữa
Khi quan điểm sai đường lệch hướng
Mặt lạnh lùng mắt nguýt lườm nhau
Không ưa dưa lập tức có giòi
Mắm dặm muối mặn càng thêm mặn
Tổ rột rột cùng nhau ý thuận
Mỗi thành viên gắng sức đắp xây
Hồi còn cắp sách học trường làng
Tôi mê lắm tổ chim rột rột
Tổ xây nhà phải nói dày công
Chim rột rột chịu thương chịu khó
Không so đo tính toán thiệt hơn
Tổ rột rột cái hay ở chỗ
Lo việc chung việc tổ trước tiên
Mong tổ ngày ngày thêm rạng rỡ
Quên đi tiểu tiết hiềm khích riêng
Chim rột rột tuyệt vời ở chỗ
Nghĩ mình phải đóng góp một tay
Không có của thì góp chút công
Mong tổ đạt ( chuẩn ) thêm lần nữa
Khi quan điểm sai đường lệch hướng
Mặt lạnh lùng mắt nguýt lườm nhau
Không ưa dưa lập tức có giòi
Mắm dặm muối mặn càng thêm mặn
Tổ rột rột cùng nhau ý thuận
Mỗi thành viên gắng sức đắp xây
Hồi còn cắp sách học trường làng
Tôi mê lắm tổ chim rột rột
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Có những ngày 23
Hai ba tháng chạp đưa ông táo
Trình tấu tâu lên với Ngọc Hoàng
Vui buồn sướng khổ trong gia quyến
Thịnh suy thành bại một năm qua
Hai ba tháng năm ngày thất thủ
Người dân Huế không khỏi kinh hoàng
Tưởng nhớ vong hồn người đã khuất
Có mâm cơm mong bữa ăn no
Hăm ba tháng mười thường bị lụt
Không to thì nhỏ nên có câu
Ông tha mà bà chẵng tha
Sinh ra cái lụt hăm ba tháng mười
Tháng mười Dương lịch ngày hăm ba
Kỉ niệm ngày thành lập trường Quốc Học
Cựu học sinh niên khóa sáu bảy
Tìm về gặp mặt quý Thầy Cô
Cũng là ngày hạnh phúc của tôi
Cùng bạn bè phơi trãi ruột gan
Với Thầy Cô thổ lộ tâm can
Ngày đẹp nhứt nằm mơ không thấy
Trình tấu tâu lên với Ngọc Hoàng
Vui buồn sướng khổ trong gia quyến
Thịnh suy thành bại một năm qua
Hai ba tháng năm ngày thất thủ
Người dân Huế không khỏi kinh hoàng
Tưởng nhớ vong hồn người đã khuất
Có mâm cơm mong bữa ăn no
Hăm ba tháng mười thường bị lụt
Không to thì nhỏ nên có câu
Ông tha mà bà chẵng tha
Sinh ra cái lụt hăm ba tháng mười
Tháng mười Dương lịch ngày hăm ba
Kỉ niệm ngày thành lập trường Quốc Học
Cựu học sinh niên khóa sáu bảy
Tìm về gặp mặt quý Thầy Cô
Cũng là ngày hạnh phúc của tôi
Cùng bạn bè phơi trãi ruột gan
Với Thầy Cô thổ lộ tâm can
Ngày đẹp nhứt nằm mơ không thấy
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
TÌNH THẦY TRÒ (KÍNH THẦY LÊ NGỌC KHỞI )
Đẹp sao dòng sông Hương gió lộng
Thầy và trò trò chuyện cùng nhau
Bốn mươi năm cách biệt đã lâu
Mà kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn
Không khác chi cuộc tình hò hẹn
lòng thủy chung trăm nhớ nghìn thương
Không khác chi Ngưu Lang ,Chức Nữ
Người chân trời góc bể còn vương
Đẹp sao trời đất tỏa mười phương
Thầy và trò hân hoan vui sướng
Thầy thương trò đời nhiều sóng gió
Trò nhìn Thầy ái ngại thấy lo
Thầy cho phép từ nay là bạn
Để gần gủi yêu mến thêm hơn
Trò cung kính "một chữ là Thầy "
Bài học nằm lòng nên không dám
Đẹp sao nắng chiều ven sông quán
Không khí trong lành ,không gian thoáng
Tiếng ca tiếng đàn tình lai láng
Thầy trò khắng khít quên thời gian
Thầy và trò trò chuyện cùng nhau
Bốn mươi năm cách biệt đã lâu
Mà kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn
Không khác chi cuộc tình hò hẹn
lòng thủy chung trăm nhớ nghìn thương
Không khác chi Ngưu Lang ,Chức Nữ
Người chân trời góc bể còn vương
Đẹp sao trời đất tỏa mười phương
Thầy và trò hân hoan vui sướng
Thầy thương trò đời nhiều sóng gió
Trò nhìn Thầy ái ngại thấy lo
Thầy cho phép từ nay là bạn
Để gần gủi yêu mến thêm hơn
Trò cung kính "một chữ là Thầy "
Bài học nằm lòng nên không dám
Đẹp sao nắng chiều ven sông quán
Không khí trong lành ,không gian thoáng
Tiếng ca tiếng đàn tình lai láng
Thầy trò khắng khít quên thời gian
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
NHẬN XÉT CỦA CỰU GIÁO SƯ VIỆT VĂN LÊ NGỌC KHỞI
Tuyển Tập Thơ Lê Văn Thọ là một thi phẩmđầu tay nhưng đã báo hiệu một nguồn thi hứng phong phú dồi dào và có nhiều hứa hẹn .
Mong rằng những thi phẩm sau này sẽ có thêm những câu thơ , những bài thơ nói về hai trường Quốc Học _ Đồng Khánh, về Sông Hương Núi Ngự và về Cố Đô Huế thân yêu .
Huế ,ngày 13 tháng 3 /2015
Lê Ngọc Khởi
Mong rằng những thi phẩm sau này sẽ có thêm những câu thơ , những bài thơ nói về hai trường Quốc Học _ Đồng Khánh, về Sông Hương Núi Ngự và về Cố Đô Huế thân yêu .
Huế ,ngày 13 tháng 3 /2015
Lê Ngọc Khởi
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
BẠN
Bạn là người luôn lắng nghe thấu hiểu
Lòng thấy vui khi ta hát ,ta ca
Lòng thấy buồn khi ta sầu ,ta thảm
Cảm thấy đau khi ta gặp khổ đau.
Bạn là người nặng tình nghĩa trước sau
Cho ta thần dược mỗi ngày một mũi
Cho ta thấy chân giá trị tinh thần
Biết cảm nhận những điều hay tốt đẹp .
Bạn là người cái tâm không chật hẹp
Là người thật thà bụng dạ thẳng ngay
Hòa chung niềm vui khi ta thành đạt
Hay lúc sa cơ vẫn ở bên ta.
Mừng cho ai có được người bạn ấy
Thiết nghĩ trong đời thật hạnh phúc thay
Và cũng buồn cho ai đó kém may
Bạn "xảo ngôn "chỉ vị mình ,ích kỉ .
Lòng thấy vui khi ta hát ,ta ca
Lòng thấy buồn khi ta sầu ,ta thảm
Cảm thấy đau khi ta gặp khổ đau.
Bạn là người nặng tình nghĩa trước sau
Cho ta thần dược mỗi ngày một mũi
Cho ta thấy chân giá trị tinh thần
Biết cảm nhận những điều hay tốt đẹp .
Bạn là người cái tâm không chật hẹp
Là người thật thà bụng dạ thẳng ngay
Hòa chung niềm vui khi ta thành đạt
Hay lúc sa cơ vẫn ở bên ta.
Mừng cho ai có được người bạn ấy
Thiết nghĩ trong đời thật hạnh phúc thay
Và cũng buồn cho ai đó kém may
Bạn "xảo ngôn "chỉ vị mình ,ích kỉ .
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
THĂM THẦY NGÀY HÈ
TRỞ VỀ
Cảm ơn Thầy Tôn Thất Dinh
và bạn Trương văn Hải
Xuôi dòng Như Ý
Về với Thầy Dinh
Tôi tìm lại mình
Xót xa phận mình
Cuốn theo dòng đời
lên xuống nổi trôi
Thân xác rã rời
Mãi buồn lênh đênh
Tháng năm lãng quên
Gốc cây ngồi tựa
Nghêu ngao khúc hát
Ngắm nhìn trời mây
Gió đưa cơn mát
Ve sầu trổi nhạc
Trên cao chim hót
Bướm vàng vờn bay
Bạn bè tôi ơi !
Rất thực từ nay
Mỗi một bước đi
Cõi lòng nhẹ nhõm.
Hết rồi suy nghĩ
Dị nghị thị phi
Mai dẫu thế nào
Mỉm cười mà thôi
Cảm ơn Thầy Tôn Thất Dinh
và bạn Trương văn Hải
Xuôi dòng Như Ý
Về với Thầy Dinh
Tôi tìm lại mình
Xót xa phận mình
Cuốn theo dòng đời
lên xuống nổi trôi
Thân xác rã rời
Mãi buồn lênh đênh
Tháng năm lãng quên
Gốc cây ngồi tựa
Nghêu ngao khúc hát
Ngắm nhìn trời mây
Gió đưa cơn mát
Ve sầu trổi nhạc
Trên cao chim hót
Bướm vàng vờn bay
Bạn bè tôi ơi !
Rất thực từ nay
Mỗi một bước đi
Cõi lòng nhẹ nhõm.
Hết rồi suy nghĩ
Dị nghị thị phi
Mai dẫu thế nào
Mỉm cười mà thôi
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» THÔI - ĐĂNG TUẤN , WELCOME HOME AGAIN !
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TÁNH LINH _ VUI XUÂN QUỐC HỌC
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» DỰ ÁN ĐẶC SAN CỦA NHÓM CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TÁNH LINH _ VUI XUÂN QUỐC HỌC
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
Trang 4 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin