ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGÀY MỘT THÁNG TƯ
đúng ngày mồng 1 tháng tư
mười hai năm Trịnh giã từ nhân gian
Lời Buồn Thánh vẫn miên man
thành Ca Dao Mẹ ru ngàn đời sau...
cái ngày mồng một tháng tư
là ngày nói láo có từ bên tây
nước Nam cũng lạ lùng thay
Hội Nhà Văn kỷ niệm ngày khai sinh
hóa ra văn sĩ xứ mình
nói không thật cũng là bình thường thôi...
mười hai năm Trịnh giã từ nhân gian
Lời Buồn Thánh vẫn miên man
thành Ca Dao Mẹ ru ngàn đời sau...
cái ngày mồng một tháng tư
là ngày nói láo có từ bên tây
nước Nam cũng lạ lùng thay
Hội Nhà Văn kỷ niệm ngày khai sinh
hóa ra văn sĩ xứ mình
nói không thật cũng là bình thường thôi...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
TRÁI VẢ ; HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ
Gửi ai một chút quà quê
Nơi xa xin hãy nhớ về cố hương
Vả này vị chát thân thương
kho với tôm , ruốc ngát thơm bếp nhà
Ngồi buồn nhớ mẹ quê xa
Ngước nhìn cành vả châu sa mấy hàng
(from Trương văn Hải )
nói về đặc sản Huế mình
đúng là trái vả nặng tình xưa nay
dù ăn mặn hoặc ăn chay
vả luôn có mặt ngày ngày trên mâm
xa quê lòng vẫn nhớ thầm
vả kho vả trộn vả dầm vả tươi
bánh xèo thịt nướng bê thui
nếu không có vả ăn thời mất ngon
vừa bùi vừa ngọt vừa dòn
bao giờ còn vả mình còn nhớ quê...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
TÔI LÀ AI ...?
có thằng bé ở trong tôi
ưa lơn xơn chạy dưới trời gió lay
thả hồn theo cánh diều bay
mắt ngây ngất ngước theo dây xa dần
và thằng bé hóa thiên thần
gửi thân xác lại cõi trần là...tôi...
ưa lơn xơn chạy dưới trời gió lay
thả hồn theo cánh diều bay
mắt ngây ngất ngước theo dây xa dần
và thằng bé hóa thiên thần
gửi thân xác lại cõi trần là...tôi...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
NHỚ TỤI BÂY
những thằng bạn trước 75
lâu không gặp,đã biệt tăm phương nào
thời trung học thích nghêu ngao
nhìn trăng dưới nước,ngắm sao trên trời
dân Văn Triết máu ham chơi
thằng nào cũng sống cái đời vẩn vơ
lại ưa viết truyện làm thơ
bây giờ nghĩ thấy dại khờ mà thương
có thằng vào chốn thiền đường
có thằng biệt tích chiến trường xa xăm
từ sau biến cố 75
giờ tìm lại chỉ còn năm bảy thằng...
lâu không gặp,đã biệt tăm phương nào
thời trung học thích nghêu ngao
nhìn trăng dưới nước,ngắm sao trên trời
dân Văn Triết máu ham chơi
thằng nào cũng sống cái đời vẩn vơ
lại ưa viết truyện làm thơ
bây giờ nghĩ thấy dại khờ mà thương
có thằng vào chốn thiền đường
có thằng biệt tích chiến trường xa xăm
từ sau biến cố 75
giờ tìm lại chỉ còn năm bảy thằng...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
MUÔN THUỞ VẪN LÀ
con người - bến đậu thi ca
mà ngôn ngữ là ngôi nhà tồn sinh
Heidergger đã nhắc mình
bằng hai ý tưởng hiển linh diệu kỳ
cuộc đời,nhân loại ,còn gì
nếu không cất tiếng nói vì : Tình Yêu...
mà ngôn ngữ là ngôi nhà tồn sinh
Heidergger đã nhắc mình
bằng hai ý tưởng hiển linh diệu kỳ
cuộc đời,nhân loại ,còn gì
nếu không cất tiếng nói vì : Tình Yêu...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
TAM KHOÁI
chẳng gì có kết thúc đâu
cứ xem chỉ mới bắt đầu mà thôi
cùng lênh đênh giữa biển trời
hết phiên bạn đến phiên tôi giương buồm
phải đâu chỉ chuyện áo cơm
đời còn lắm nỗi vui buồn sớm trưa
_thế gian ba cái không chừa:
rượu nồng dê béo gái vừa đương tơ...
cứ xem chỉ mới bắt đầu mà thôi
cùng lênh đênh giữa biển trời
hết phiên bạn đến phiên tôi giương buồm
phải đâu chỉ chuyện áo cơm
đời còn lắm nỗi vui buồn sớm trưa
_thế gian ba cái không chừa:
rượu nồng dê béo gái vừa đương tơ...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
MỘT VÒNG TỬ SINH
hãy như chiếc lá vàng kia
không lưu luyến lúc phải lìa cây xanh
bởi chưng lộc nõn trên cành
đang chờ đợi để trở thành sum sê
lá vàng rụng chính là về
cùng nguồn cội để cận kề lá xanh...
không lưu luyến lúc phải lìa cây xanh
bởi chưng lộc nõn trên cành
đang chờ đợi để trở thành sum sê
lá vàng rụng chính là về
cùng nguồn cội để cận kề lá xanh...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
ĐI TÌM KHOẢNG LẶNG
Khai Từ
ĐI nửa vòng thế kỷ
TÌM thấy mình lơ ngơ
KHOẢNG cách nào bất kể
LẶNG dâng đời chút thơ
ĐI nửa vòng thế kỷ
TÌM thấy mình lơ ngơ
KHOẢNG cách nào bất kể
LẶNG dâng đời chút thơ
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
NHÀ TÔI
Nhà tôi ở ngả tư đường
Mở ra bốn phía yêu thương tràn đầy
Phía em đi chợ hàng ngày
Để tôi đứng ngó mà ngây cả hồn
Phía ai lên với bạn nguồn
" Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên"
Phía về hướng Bắc thân quen
Quê hương ngoài nớ chạnh niềm nhớ nhung
Phía Nam chắp cánh nghìn trùng
Người đi lập nghiệp vẫy vùng muôn phương
Nhà tôi ở ngả tư đường
Mở ra bốn phía yêu thương cuộc đời
Mở ra bốn phía yêu thương tràn đầy
Phía em đi chợ hàng ngày
Để tôi đứng ngó mà ngây cả hồn
Phía ai lên với bạn nguồn
" Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên"
Phía về hướng Bắc thân quen
Quê hương ngoài nớ chạnh niềm nhớ nhung
Phía Nam chắp cánh nghìn trùng
Người đi lập nghiệp vẫy vùng muôn phương
Nhà tôi ở ngả tư đường
Mở ra bốn phía yêu thương cuộc đời
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
SÔNG HIỀN HÒA HOA TƯƠI THẮM
lung linh mấy nhịp Trường tiền
cầu vồng bảy sắc qua miền tâm linh...
dường như cái đẹp u buồn
là nơi khởi hứng cội nguồn thi ca
dễ làm rung động người ta
với cường độ mạnh như va sóng thần
dường như cái đẹp phù vân
dễ làm say đắm thi nhân trên đời
bởi chưng tuyệt tác kiếp người
cuối cùng được viết bằng lời vô ngôn.
Trường Tiền,Cầu Mới,Dã Viên
còn thêm Vỹ Dạ nối liền Chợ Dinh
người đi dạ vẫn đinh ninh
sông Hương còn đợi ân tình thủy chung...
dễ thương ,mộc mạc,hiền hòa
đi qua đồng rộng nghe hoa thì thào
gọi em Hoa Súng là sao?
em đâu có nhắm bắn vào ai đâu
bất ngờ thấy một đóa sim
mà lòng chợt tím trong im lặng tình
cuộc đời đâu phải phù sinh
khi đôi lứa biết trong mình có ta
ngậm ngùi nghe vọng câu ca
áo anh sứt chỉ đường tà...người ơi...
ô kìa gặp giữa tháng ba
nở im lặng một loài hoa bên đường
tím nhàn nhạt trắng sương sương
đủ xao xuyến kẻ yêu thương quê mình
từng chùm trong gió rung rinh
mùi hương như có mà hình như không
hoa xoan nở lúc xuân hồng
cớ chi còn gọi sầu đông hỡi người...
đóa quỳnh ta gửi tặng em
loài hoa chỉ nở về đêm khác đời
bởi hoa sợ ánh mặt trời
chói chang khó ngó trao lời khó trao
lặng thầm mà rất khát khao
chỉ trong đêm mới hiến trao tâm tình...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
RÉT NÀNG BÂN
ngoài kia có rét nàng bân
trong này như cũng chia phần cảm thông
còn ai đan áo cho chồng
mà trời đất vẫn động lòng sẻ chia
còn đâu dằng dặc xa lìa
còn đâu nước mắt đầm dìa như xưa
ruộng đồng khát những cơn mưa
đang cần nước tưới sao chưa đổ về...
trong này như cũng chia phần cảm thông
còn ai đan áo cho chồng
mà trời đất vẫn động lòng sẻ chia
còn đâu dằng dặc xa lìa
còn đâu nước mắt đầm dìa như xưa
ruộng đồng khát những cơn mưa
đang cần nước tưới sao chưa đổ về...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
VỢ & CHỒNG, TÌNH NGHĨA PHU THÊ
THƠ TRÊN SÁCH MỞ by HOÀNG CÔNG HẢO (12C)
có người bảo:lập gia đình
là bài thơ được dịch thành văn xuôi
vợ hiền vợ dữ đều vui
bởi vì bạn sẽ là người lưu danh
vợ hiền sung sướng đã đành
còn như vợ dữ sẽ thành triết gia
nói về hạnh phúc trong nhà
vợ mù chồng điếc đấy là thần tiên
đàn ông khổ bởi vợ ghen
đàn bà khổ bởi chồng men suốt ngày...
TRĂNG THỀ
đợi trăng vằng vặc giữa trời
xưa,đôi lứa mới ngỏ lời cầu hôn
những mong tình mãi vẹn tròn
như rằm trăng dưỡng nuôi hồn yêu thương
bây giờ giới trẻ ngông cuồng
xem khinh trăng khuyết coi thường trăng non
ông bà từng dặn cháu con:
đã già nhân ngãi ắt non vợ chồng...
Được sửa bởi Admin ngày Sat Apr 13, 2013 5:59 am; sửa lần 1.
Gia Huan Ca
VỚI BẠN HỮU CỦA CHỒNG
Nguyễn Trãi
-
Kìa những đứa mặt thường cau có,
Khách đến nhà chửi chó mắng mèo,
Cất lời nặng cỡ đá đeo,
Đã ra thét tớ lại vào mắng con.
Khách về đoạn sợ mòn mất chiếu,
Chồng ra đường chẳng kẻo mặt mo!
Hễ ngày bạn hữu giao du,
Sai người trải chiếu, sắp đồ tiếp ra.
Dù trăm giận thì ta để bụng,
Có trọng người mới trọng chồng ta.
Tùy người thết đãi rượu trà,
Nhớ rằng: Của gửi chồng ta đi đường!
Nguyễn Trãi
-
Kìa những đứa mặt thường cau có,
Khách đến nhà chửi chó mắng mèo,
Cất lời nặng cỡ đá đeo,
Đã ra thét tớ lại vào mắng con.
Khách về đoạn sợ mòn mất chiếu,
Chồng ra đường chẳng kẻo mặt mo!
Hễ ngày bạn hữu giao du,
Sai người trải chiếu, sắp đồ tiếp ra.
Dù trăm giận thì ta để bụng,
Có trọng người mới trọng chồng ta.
Tùy người thết đãi rượu trà,
Nhớ rằng: Của gửi chồng ta đi đường!
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Vo khuyen chong
16. VỢ KHUYÊN CHỒNG
Nguyễn Trãi - 阮廌
Còn trong trần lụy hãy xin dấu mầu.
Gửi trình dễ dám khuyên đâu,
Sắc phòng thương thận, rượu hầu thương tâm
Thiếp xin chàng chớ đăm đăm,
Những nơi cờ bạc chớ ham làm gì.
Thế gian lắm kẻ điên mê,
Áo quần lam lũ người thì như ma.
Thiếp xin chàng lánh cho xa,
Một niềm trung hiếu để mà lập thân.
Bấy lâu những đợi long vân,
Đào tơ, liễu yếu gửi thân anh hùng.
Xưa nay gái đội ơn chồng,
Hiển vinh bõ lúc cơm sung, cháo dền.
Ơn trời công đã được đền,
Chàng nên quan cả, thiếp nên hầu bà!
Nguyễn Trãi - 阮廌
Còn trong trần lụy hãy xin dấu mầu.
Gửi trình dễ dám khuyên đâu,
Sắc phòng thương thận, rượu hầu thương tâm
Thiếp xin chàng chớ đăm đăm,
Những nơi cờ bạc chớ ham làm gì.
Thế gian lắm kẻ điên mê,
Áo quần lam lũ người thì như ma.
Thiếp xin chàng lánh cho xa,
Một niềm trung hiếu để mà lập thân.
Bấy lâu những đợi long vân,
Đào tơ, liễu yếu gửi thân anh hùng.
Xưa nay gái đội ơn chồng,
Hiển vinh bõ lúc cơm sung, cháo dền.
Ơn trời công đã được đền,
Chàng nên quan cả, thiếp nên hầu bà!
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Apr 14, 2013 12:36 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
THƠ TRÊN FACEBOOK
có người ngồi quán thành quen
cà phê sáng,rượu bia đêm,mỗi ngày
bảo rằng để vợ rảnh tay
cơm trưa,tối cũng ra ngay quán ngồi
về nhà chỉ đẻ ngủ thôi
thay quần áo,tắm rửa ,rồi lại đi
chẳng cần bếp lửa làm chi
xem đời là quán có khi lại nhàn...
rồi ai cũng hết xuân thì
như trăng sáng phải đến kỳ trăng lu
nhện giăng tơ cũng mỏi nhừ
nằm trên lưới cứ ngỡ tù chung thân
bầu trời kia biết bao lần
mây vần vũ choáng hết phần tươi xanh
thủy chung em vẫn bên anh
là quà tặng mãi để dành cho nhau...
cà phê sáng,rượu bia đêm,mỗi ngày
bảo rằng để vợ rảnh tay
cơm trưa,tối cũng ra ngay quán ngồi
về nhà chỉ đẻ ngủ thôi
thay quần áo,tắm rửa ,rồi lại đi
chẳng cần bếp lửa làm chi
xem đời là quán có khi lại nhàn...
rồi ai cũng hết xuân thì
như trăng sáng phải đến kỳ trăng lu
nhện giăng tơ cũng mỏi nhừ
nằm trên lưới cứ ngỡ tù chung thân
bầu trời kia biết bao lần
mây vần vũ choáng hết phần tươi xanh
thủy chung em vẫn bên anh
là quà tặng mãi để dành cho nhau...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
THƯỜNG TÌNH by hoangconghao
giữa đời những chuyện bình thường
có người ghét,có người thương,có người
vừa thương vừa ghét,hoặc rồi
không thương không ghét làm người dửng dưng
biết ai bước,biết ai dừng
để không quá khích,để đừng cực đoan
người bi quan kẻ lạc quan
làm sao nói hết cho hoàn toàn đây...
có người ghét,có người thương,có người
vừa thương vừa ghét,hoặc rồi
không thương không ghét làm người dửng dưng
biết ai bước,biết ai dừng
để không quá khích,để đừng cực đoan
người bi quan kẻ lạc quan
làm sao nói hết cho hoàn toàn đây...
ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
Tặng đàn ông hay đi chợ :
đàn ông đi chợ mới hay
đàn bà đi chợ xưa nay chuyện thường
đàn ông hạ nhiệt thị trường
làm cho giá cả hết đường xuống lên
lại làm mát dạ chị em
mua xong còn được tặng thêm ít quà
đàn ông không phải đàn bà
đàn bà cũng chẳng phải là đàn ông
nên chăng khi đã vợ chồng
thay nhau đi chợ tình nồng nàn thêm???
đàn ông đi chợ mới hay
đàn bà đi chợ xưa nay chuyện thường
đàn ông hạ nhiệt thị trường
làm cho giá cả hết đường xuống lên
lại làm mát dạ chị em
mua xong còn được tặng thêm ít quà
đàn ông không phải đàn bà
đàn bà cũng chẳng phải là đàn ông
nên chăng khi đã vợ chồng
thay nhau đi chợ tình nồng nàn thêm???
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
TUI ĐI CHỢ
hằng ngày tui đi chợ ,
vợ tui cũng biết rằng ,
tui chẳng quá khó khăn,
chẳng bao giờ mặc cả ,
chị em bán dã lã,
vì có ông mở hàng ,
nên chọn những thứ ngon ,
mời chào anh mua giúp !
vợ tui cũng biết rằng ,
tui chẳng quá khó khăn,
chẳng bao giờ mặc cả ,
chị em bán dã lã,
vì có ông mở hàng ,
nên chọn những thứ ngon ,
mời chào anh mua giúp !
Đàn ông đi chợ vợ thêm lo
Để ông đi chợ cũng hay
Mua đồ quá rẽ khi ông đem về
Bởi sao muốn được vợ khen
Mua mười nói chín vợ khen ông tài
Bà đâu có hiểu ông đi
Chợ nào không có đàn bà bán mua
Ông đây Thì quá đẹp trai
Chị nào không liếc không cười với ông
Chỉ cần đá cái lông nheo
Ông liền móc túi mua ngay dễ dàng
Nhiều khi còn hẹn còn hò
Thương anh tui bán đồ này như cho
Đàn ông tìm vợ chợ đông
Đàn bà tim chồng ở chốn ba quân
Quý bà xin hãy nhớ rằng
Khôn nhà dại chợ đó là quý ông
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Hôm qua
Chợ Chiều
Hôm qua ghé chợ Vinh Thanh
Thấy cô bán mực nụ cười thật tươi
Nghĩ rằng chắc mực cũng tươi
Mua ngay năm chục được rày bốn con
Xò tay vào túi lấy tiền
Ai ngờ tiền đã để quên ở nhà
Cũng may bác Hải có tiền
Trả ngay cho chị đở phiền mi xưa
Chợ chiều đông đúc vui thay
Phó nhòm chụp ảnh mấy bà mấy ông
Đăng lên để thấy quê làng
Nông sản hải sản được mùa ấm no
Bà con hớn hở vui cười
Mà sao trong chợ nhều người đưa tay
Hôm qua ghé chợ Vinh Thanh
Thấy cô bán mực nụ cười thật tươi
Nghĩ rằng chắc mực cũng tươi
Mua ngay năm chục được rày bốn con
Xò tay vào túi lấy tiền
Ai ngờ tiền đã để quên ở nhà
Cũng may bác Hải có tiền
Trả ngay cho chị đở phiền mi xưa
Chợ chiều đông đúc vui thay
Phó nhòm chụp ảnh mấy bà mấy ông
Đăng lên để thấy quê làng
Nông sản hải sản được mùa ấm no
Bà con hớn hở vui cười
Mà sao trong chợ nhều người đưa tay
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin