THƠ TRÊN SÁCH MỞ (FACEBOOK)3
5 posters
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Tơ lòng
Vốn xưa ta thuộc nòi tình
Tơ lòng đan dệt mơ mình có đôi
Phải đâu giăng bẫy bắt mồi
Mà thiên hạ cứ buông lời thị phi
Có người đồng cảm tương tri
Khiến ta xao xuyến chỉ vì lời thơ:
"Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai?"
Xuân đời ngày một nhạt phai
Tơ lòng cạn kiệt chẳng ai bạn cùng...
Tơ lòng đan dệt mơ mình có đôi
Phải đâu giăng bẫy bắt mồi
Mà thiên hạ cứ buông lời thị phi
Có người đồng cảm tương tri
Khiến ta xao xuyến chỉ vì lời thơ:
"Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai?"
Xuân đời ngày một nhạt phai
Tơ lòng cạn kiệt chẳng ai bạn cùng...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Hoa cúc vàng trên sân anh by haohoang
Năm nay trời lạnh kéo dài
Nên đào không thắm nên mai không vàng
Trong vườn chào đón xuân sang
Chỉ toàn hoa cúc hàng hàng trổ bông
Vốn xưa cúc thích phiêu bồng
Đợi thu tới mới đem lòng mãn khai
Bây giờ cúc cảm lòng ai
Quanh năm nở mãi mười hai tháng ròng
Chẳng cần kẻ đợi người mong
Cho đời tất cả và không tiếc gì...
Nên đào không thắm nên mai không vàng
Trong vườn chào đón xuân sang
Chỉ toàn hoa cúc hàng hàng trổ bông
Vốn xưa cúc thích phiêu bồng
Đợi thu tới mới đem lòng mãn khai
Bây giờ cúc cảm lòng ai
Quanh năm nở mãi mười hai tháng ròng
Chẳng cần kẻ đợi người mong
Cho đời tất cả và không tiếc gì...
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
chủ nhật buồn by haohoang
Một ngày chủ nhật không vui
Vắng hoe bè bạn tới lui chuyện trò
Dường như thế sự bây giờ
Xem ra ai cũng giả vờ điếc đui
Một ngày chủ nhật không vui
Hửng hờ chén rượu ngậm ngùi câu thơ
Khép phòng ru giấc ngủ hờ
Ngoài kia nắng bỗng bất ngờ tối thui
Một ngày chủ nhật không vui
Thôi nằm nghe "Nhạc Của Tui"đỡ buồn...
Vắng hoe bè bạn tới lui chuyện trò
Dường như thế sự bây giờ
Xem ra ai cũng giả vờ điếc đui
Một ngày chủ nhật không vui
Hửng hờ chén rượu ngậm ngùi câu thơ
Khép phòng ru giấc ngủ hờ
Ngoài kia nắng bỗng bất ngờ tối thui
Một ngày chủ nhật không vui
Thôi nằm nghe "Nhạc Của Tui"đỡ buồn...
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Nguyên tiêu by haohoang
Hôm nay là Lễ Tình Yêu
Lại trùng với Tết Nguyên Tiêu một ngày
Trong ta hứng khởi tràn đầy
Sẻ chia cùng vợ tỏ bày cùng thơ
Một ngày biến thực thành mơ
Say sưa đôi lứa ngồi chờ trăng nghiêng
Diệu kỳ trời đất tháng giêng
Nồng nàn đốt ngọn lửa thiêng cho đời
Bạn ơi khởi thủy là Lời
Dẫu vu vơ vẫn tặng người đôi câu..
.Lại trùng với Tết Nguyên Tiêu một ngày
Trong ta hứng khởi tràn đầy
Sẻ chia cùng vợ tỏ bày cùng thơ
Một ngày biến thực thành mơ
Say sưa đôi lứa ngồi chờ trăng nghiêng
Diệu kỳ trời đất tháng giêng
Nồng nàn đốt ngọn lửa thiêng cho đời
Bạn ơi khởi thủy là Lời
Dẫu vu vơ vẫn tặng người đôi câu..
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Thần công buồn by haohoang
Buồn như những khẩu thần công
Mấy trăm năm cứ ngước trông lên trời
Rỗng rang gan ruột giữa đời
Hé môi chẳng biết ngỏ lời cùng ai
Nằm nghe bao tiếng thở dài
Vọng ra trên mấy đền đài rêu phong
Buồn như những khẩu thần công
Tưởng mình có hoá ra không có gì...
Mấy trăm năm cứ ngước trông lên trời
Rỗng rang gan ruột giữa đời
Hé môi chẳng biết ngỏ lời cùng ai
Nằm nghe bao tiếng thở dài
Vọng ra trên mấy đền đài rêu phong
Buồn như những khẩu thần công
Tưởng mình có hoá ra không có gì...
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Sinh nhật Trịnh by haohoang
Cố quên chẳng thể nào quên
Hôm nay sinh nhật có tên một người
Nếu anh còn sống trên đời
Bảy mươi lăm tuổi cuộc chơi vẫn còn
Sắc màu,âm điệu,ngữ ngôn
Trong anh cứ mãi thổi hồn vào tôi...
Hôm nay sinh nhật có tên một người
Nếu anh còn sống trên đời
Bảy mươi lăm tuổi cuộc chơi vẫn còn
Sắc màu,âm điệu,ngữ ngôn
Trong anh cứ mãi thổi hồn vào tôi...
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
nghĩ về cái like trên facebook
Nghĩ về cái "like"
Có cái like được mong chờ
Đôi khi like quá ơ thờ làm sao
Nhiều like cảm thấy tự hào
Ít like lại thấy xốn xao trong lòng
Like vì không thể nói không
Muốn bày tỏ nỗi cảm thông với người
Like như một đóa hoa cười
Cho đời một chút đẹp tươi ấy mà
Like để nhắn người ở xa
Hình dáng người ở trong ta chưa nhòa
Lời tâm đồng chẳng bỏ qua
Like ngay lập tức gọi là hiểu nhau
Có cái like được mong chờ
Đôi khi like quá ơ thờ làm sao
Nhiều like cảm thấy tự hào
Ít like lại thấy xốn xao trong lòng
Like vì không thể nói không
Muốn bày tỏ nỗi cảm thông với người
Like như một đóa hoa cười
Cho đời một chút đẹp tươi ấy mà
Like để nhắn người ở xa
Hình dáng người ở trong ta chưa nhòa
Lời tâm đồng chẳng bỏ qua
Like ngay lập tức gọi là hiểu nhau
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Nhớ Phạm Công Thiện
Thét gào mà vẫn lặng im
Mặc nhiên hố thẳm bay tìm núi cao
Trong đời ngỡ lạc chiêm bao
Vẫy tay bồ tát vái chào Như lai
Bước chân viễn mộng trải dài
Một thời kỳ tuyệt thiên tài phương Nam
Thi ca triết học hội đàm
Đắm say bút pháp thâm trầm văn phong
Mỗi khi đọc lại sách ông
Vẫn nghe thống khoái dù không hiểu gì...
(Tưởng niệm Phạm Công Thiện )
Mặc nhiên hố thẳm bay tìm núi cao
Trong đời ngỡ lạc chiêm bao
Vẫy tay bồ tát vái chào Như lai
Bước chân viễn mộng trải dài
Một thời kỳ tuyệt thiên tài phương Nam
Thi ca triết học hội đàm
Đắm say bút pháp thâm trầm văn phong
Mỗi khi đọc lại sách ông
Vẫn nghe thống khoái dù không hiểu gì...
(Tưởng niệm Phạm Công Thiện )
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI
» ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
» THẦY CAO XUÂN DUẪN
» NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC 1967_1974
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI
» ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
» THẦY CAO XUÂN DUẪN
» NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC 1967_1974
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin