NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
2 posters
Trang 8 trong tổng số 10 trang
Trang 8 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
HOA SEN
THE GENTLEMAN BY LOTUS
( A photo of and with Hùng Đặng Hữu Định )
Phải Người quân tử mến hoa sen ?
Nâng niu từng đóa nhẹ êm đềm
Gót ai ngà ngọc hồng e ấp
Dìu dịu hương yêu tỏa bên thềm
Trên hồ thấp thoáng hình tố nữ
Mát lành cơn gió lúc chiều lên
Mai về trong nớ còn thương nhớ
Sắc thắm hoa ai ủ môi mềm
Nâng niu từng đóa nhẹ êm đềm
Gót ai ngà ngọc hồng e ấp
Dìu dịu hương yêu tỏa bên thềm
Trên hồ thấp thoáng hình tố nữ
Mát lành cơn gió lúc chiều lên
Mai về trong nớ còn thương nhớ
Sắc thắm hoa ai ủ môi mềm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRỐNG MÁI
Ai đã đặt tên Hòn Gà Chọi
Tôi nhìn Trống Mái đứng Song Đôi
Tâm tình âu yếm Người Tri Kỉ
Mắt đắm yêu đương ngát Biển Trời
Mặc tiếng thị phi lòng Vững Chải
Mưa gió phong sương chẳng Đổi Dời
Trơ trơ một mảnh Chung Tình cũ
Hứa sẽ sắc son đến trọn Đời
Ảnh của , Tiến Sĩ Vũ Đình Tiến , Đại Học Mỏ Địa Chất , Hà nội
Tôi nhìn Trống Mái đứng Song Đôi
Tâm tình âu yếm Người Tri Kỉ
Mắt đắm yêu đương ngát Biển Trời
Mặc tiếng thị phi lòng Vững Chải
Mưa gió phong sương chẳng Đổi Dời
Trơ trơ một mảnh Chung Tình cũ
Hứa sẽ sắc son đến trọn Đời
Ảnh của , Tiến Sĩ Vũ Đình Tiến , Đại Học Mỏ Địa Chất , Hà nội
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Nai vàng ngơ ngác
Lê ngon trĩu ngọn la đà
Nai vàng dăm chú nhởn nhơ trong vườn
Phải chăng đây chốn thiên đường
Cỏ hoa muông thú thân thương bên người
Đồng xanh nắng mới trên đồi
Chim ca , bướm lượn , hoa cười ngây thơ
Đàn ai dạo khúc Suối Mơ
Thiên Thai cánh vạc lững lờ trong sương
Photos by Hoàng Thống Lập , CHS Quốc Học , Florida , USA
Nai vàng dăm chú nhởn nhơ trong vườn
Phải chăng đây chốn thiên đường
Cỏ hoa muông thú thân thương bên người
Đồng xanh nắng mới trên đồi
Chim ca , bướm lượn , hoa cười ngây thơ
Đàn ai dạo khúc Suối Mơ
Thiên Thai cánh vạc lững lờ trong sương
Photos by Hoàng Thống Lập , CHS Quốc Học , Florida , USA
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Luyến nhớ ngày xanh
Bốn mươi năm trước tôi mười tám
Chỉ biết chăm lo việc sách đèn
Cô gái trường bên xinh xắn lắm
Mà sao không tính chuyện làm quen
Thắm thoắt thoi đưa giờ tóc bạc
Tâm tình ngày ấy vẫn chưa quên
Trong sân trường cũ ngồi nhớ lại
Vườn xưa hoa tím nở bên thềm
Chỉ biết chăm lo việc sách đèn
Cô gái trường bên xinh xắn lắm
Mà sao không tính chuyện làm quen
Thắm thoắt thoi đưa giờ tóc bạc
Tâm tình ngày ấy vẫn chưa quên
Trong sân trường cũ ngồi nhớ lại
Vườn xưa hoa tím nở bên thềm
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Cầu Tuần
ngồi trên cầu Tuần ở Hương Hồ
sau lưng đồi núi bóng lô nhô
Tả Trạch hợp lưu cùng Hữu Trạch
thành Hương Giang thơm ngát đôi bờ
cầu cao , sông thẳm buổi chiều tà
ngẩn ngơ trời rộng gió la đà
Bảng Lảng hôn hoàng còn nhớ lắm
năm xưa thơ thẩn dáng hình Bà
sau lưng đồi núi bóng lô nhô
Tả Trạch hợp lưu cùng Hữu Trạch
thành Hương Giang thơm ngát đôi bờ
cầu cao , sông thẳm buổi chiều tà
ngẩn ngơ trời rộng gió la đà
Bảng Lảng hôn hoàng còn nhớ lắm
năm xưa thơ thẩn dáng hình Bà
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HÀNH PHƯƠNG NAM
Xa Cảng Nam Phương chính nơi này
Lên đường du khảo Đất Miền Tây
Bình Minh Châu Thổ chào du tử
Cửu Long sông nước mở vòng tay
Người xứ Thùy Dương về nơi đây
Đồng bao la thẳng cánh cò bay
Kênh Vàm tấp nập thuyền qua lại
Áo mới Bà Ba theo gió bay
Lên đường du khảo Đất Miền Tây
Bình Minh Châu Thổ chào du tử
Cửu Long sông nước mở vòng tay
Người xứ Thùy Dương về nơi đây
Đồng bao la thẳng cánh cò bay
Kênh Vàm tấp nập thuyền qua lại
Áo mới Bà Ba theo gió bay
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Về với đảo xa
Tôi muốn hòa vào ngọn gió êm
Lan theo gợn sóng nhỏ dịu mềm
Trời trong biển lặng thanh bình quá
Sớm mai mát rượi cõi lòng ta
Tôi lại về đây với đảo xa
Mười năm đi thăm lại mái nhà
Bái Tử Long một thời gắn bó
Biết bao tình để lại trong ta
Lan theo gợn sóng nhỏ dịu mềm
Trời trong biển lặng thanh bình quá
Sớm mai mát rượi cõi lòng ta
Tôi lại về đây với đảo xa
Mười năm đi thăm lại mái nhà
Bái Tử Long một thời gắn bó
Biết bao tình để lại trong ta
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tháng ngày qua
Tháng ngày qua để lại gì
Hương xưa dìu dịu bờ mi nuột nà
Tiếng rơi nhè nhẹ trong ta
Êm êm hơi thở Ta Bà thế nhân
Khung tơ con Tạo xoay vần
Xanh hồng đỏ tía thời gian ngả màu
Vui buồn từng giọt rớt mau
Buông theo mái tóc vết sầu chơi vơi
Hương xưa dìu dịu bờ mi nuột nà
Tiếng rơi nhè nhẹ trong ta
Êm êm hơi thở Ta Bà thế nhân
Khung tơ con Tạo xoay vần
Xanh hồng đỏ tía thời gian ngả màu
Vui buồn từng giọt rớt mau
Buông theo mái tóc vết sầu chơi vơi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TIỄN CHÁU VÀO ĐÀ NẴNG
Mười tám tháng đồng hành với cháu
Kể từ khi cất tiếng oe oe
Quê mẹ Huế nơi chôn nhau cắt rốn
Có ông , bà , dì , cậu chở che
Từ tấm bé đã quen lời ông hát
Đôi tay bà tắm táp vuốt ve
Đủ bốn mùa xuân hạ thu hè
Nơi quê ngoại trong lành dịu mát
Theo cháu yêu những ngày đầu phiêu bạt
Hà Nội , Sài Gòn , Phố cổ Hội An
Mới nức mắt đã lãng du khắp chốn
Bước vội vàng số chẳng giàu sang
Chú chim non giờ cũng ra ràng
Xin chia tay giã từ tổ ấm
Vào Đà Nẵng tìm nguồn vui sống
Đời rộn ràng hòa nhịp thương yêu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Cháu gởi lời chào
Cháu chào Ông , cháu chào Bà
Cậu ,Dì , thân thuộc gần xa Huế mình
Chia tay Nhà Mạ cháu sinh
Ra đi để lại bóng hình ấu thơ
Tiếng cười , giọng nói ngây ngô
Bước chân lẫm chẩm nhấp nhô mái đầu
Uống ăn cái tính lau chau
Leo trèo thoăn thoắt ngã đau mấy lần
U đầu , thâm trán , sứt chân
Lò mò đứng dậy như không ấy mà
Thôi cháu đi , chào cả nhà
Mốt mai rảnh về thăm Bà thăm Ông
Cậu ,Dì , thân thuộc gần xa Huế mình
Chia tay Nhà Mạ cháu sinh
Ra đi để lại bóng hình ấu thơ
Tiếng cười , giọng nói ngây ngô
Bước chân lẫm chẩm nhấp nhô mái đầu
Uống ăn cái tính lau chau
Leo trèo thoăn thoắt ngã đau mấy lần
U đầu , thâm trán , sứt chân
Lò mò đứng dậy như không ấy mà
Thôi cháu đi , chào cả nhà
Mốt mai rảnh về thăm Bà thăm Ông
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Tình sâu ,nghĩa nặng
Thầy trò tóc bạc như nhau
Bốn mươi năm ấy tình sâu nghĩa bền
Qua rồi cái kiếp lênh đênh
Mừng ngày tao ngộ thắm tình trường xưa
Bốn mươi năm ấy tình sâu nghĩa bền
Qua rồi cái kiếp lênh đênh
Mừng ngày tao ngộ thắm tình trường xưa
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Hướng thiện
Những khuôn mặt trắng trong hướng thiện
Những chồi non sương đọng long lanh
Trí tinh tấn , tâm tĩnh an lành
Tình chất phác , hồn nhiên con trẻ
Thế gian ơi sao trầm luân thế
Bến trần ai ngụp lặn khổ đau
Gây chi lửa máu oan cừu
Đời là bể khổ quay đầu về thôi
Bên hiên nhân ái ta ngồi
Nhìn đôi trẻ mắt sáng ngời thương yêu
Những chồi non sương đọng long lanh
Trí tinh tấn , tâm tĩnh an lành
Tình chất phác , hồn nhiên con trẻ
Thế gian ơi sao trầm luân thế
Bến trần ai ngụp lặn khổ đau
Gây chi lửa máu oan cừu
Đời là bể khổ quay đầu về thôi
Bên hiên nhân ái ta ngồi
Nhìn đôi trẻ mắt sáng ngời thương yêu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 8 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Nhật Ký Chuyến Hành Trình Về Phương Nam
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
» THƠ HAY by PHAN NHƯ ( bút danh của thầy CHẠY)
Trang 8 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin