CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
+4
hacanhnghia
Lê Hữu Thành
phambathinh
haohoang
8 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Nhân dịp năm mới Ất Mùi
Đến Thầy Cô với ngọt bùi yêu thương
Bạn đồng môn khắp muôn phương
Việt Nam ,hải ngoại ngàn trùng chẳng xa
Xuân về hát khúc hoan ca
Thấm tình Quốc Học , ngôi nhà tuổi xuân
Năm nay xuân đẹp muôn phần
Lưng trời én liệng thanh vân chói lòa !
Đến Thầy Cô với ngọt bùi yêu thương
Bạn đồng môn khắp muôn phương
Việt Nam ,hải ngoại ngàn trùng chẳng xa
Xuân về hát khúc hoan ca
Thấm tình Quốc Học , ngôi nhà tuổi xuân
Năm nay xuân đẹp muôn phần
Lưng trời én liệng thanh vân chói lòa !
THẦY TRẦN NHƯ KIÊN CHÚC TẾT
Kien Trankien
5:51 PM (11 hours ago)
Cám ơn các Anh Cựu Học Sinh Quốc Học 1967 - 1974 , và thân mến chúc các anh cùng gia đình Năm Mới Ất Mùi 2015 an lành , vui tươi , hạnh phúc !
( Trần như Kiên - giáo sư Lý Hóa )
5:51 PM (11 hours ago)
Cám ơn các Anh Cựu Học Sinh Quốc Học 1967 - 1974 , và thân mến chúc các anh cùng gia đình Năm Mới Ất Mùi 2015 an lành , vui tươi , hạnh phúc !
( Trần như Kiên - giáo sư Lý Hóa )
A TIME FOR US
A TIME TO FORGET ,A TIME TO REMEMBER
The Lunar New Year 's coming along with joyous Spring
The cycle 's going to end ,Life 's full with many a thing
So ,try to forget the doggy days_hellish , heart-breaking
Only the brilliant ,tender ,and loving memories remain !
Tết sắp về cùng Xuân vui
Chu kì gần mãn ,Cuộc Đời ngổn ngang
Quên đi cay đắng phủ phàng
Những ngày tháng đẹp hãy mang theo mình
Dịu êm , rực rỡ , đậm tình
Lưu để nhớ chút lung linh cõi trần
The Lunar New Year 's coming along with joyous Spring
The cycle 's going to end ,Life 's full with many a thing
So ,try to forget the doggy days_hellish , heart-breaking
Only the brilliant ,tender ,and loving memories remain !
Tết sắp về cùng Xuân vui
Chu kì gần mãn ,Cuộc Đời ngổn ngang
Quên đi cay đắng phủ phàng
Những ngày tháng đẹp hãy mang theo mình
Dịu êm , rực rỡ , đậm tình
Lưu để nhớ chút lung linh cõi trần
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG CHÚC TẾT
New Year's Greetings
tvphuong
Attachments3:58 PM (1 hour ago)
Hải ơi,
Cám ơn em nhiều về thiệp chúc Tết mừng năm mới.
Thầy gửi em lời chúc Tết vàhình Thầy chụp gần đây
ở Sài Gòn. Em vui lòng chuyển lời chúc và ảnh Thầy đến
các bạn cựu học sinh Quốc Học và cựu sinh viên bạn em
ở trong và ngoài nước. Em giúp Thầy nhé.
Cám ơn em. Nhớ mail lại cho Thầy.
1. Gửi lời chúc Tết bằng tiếng Anh
2. Hình Thầy
New Year’s Greetings
To my former high school and university students .
Hi,
Do leave your “comfort zone” awhile to join me in
celebrating The New Year.
MAY EACH COMING DAY BE FILLED WITH HAPPINESS
AND JOY AND THE EXPECTATIONS OF EACH AND
EVERY ONE OF US AMPLY FULFILLED!
Hue 2015
Trần Văn Phương
tvphuong
Attachments3:58 PM (1 hour ago)
Hải ơi,
Cám ơn em nhiều về thiệp chúc Tết mừng năm mới.
Thầy gửi em lời chúc Tết vàhình Thầy chụp gần đây
ở Sài Gòn. Em vui lòng chuyển lời chúc và ảnh Thầy đến
các bạn cựu học sinh Quốc Học và cựu sinh viên bạn em
ở trong và ngoài nước. Em giúp Thầy nhé.
Cám ơn em. Nhớ mail lại cho Thầy.
1. Gửi lời chúc Tết bằng tiếng Anh
2. Hình Thầy
New Year’s Greetings
To my former high school and university students .
Hi,
Do leave your “comfort zone” awhile to join me in
celebrating The New Year.
MAY EACH COMING DAY BE FILLED WITH HAPPINESS
AND JOY AND THE EXPECTATIONS OF EACH AND
EVERY ONE OF US AMPLY FULFILLED!
Hue 2015
Trần Văn Phương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐƯỜNG XUÂN
Huế có những con đường mang đậm dấu ấn của thời gian- Mỗi ngày đi qua nhìn cây lá đổi màu, đổi sắc ta có thể cảm nhận rõ rệt tiết trời. Mùa hè đường đầy hương sắc của hoa; mùa thu lá vàng lác đác rơi, có khi một cơn gió trở mình làm con đường xào xạc lá, âm thanh nhẹ và lạ lắm; mùa đông cây chỉ còn cội cành khẳng khiu có khi ẩn mình trong sương như có chút thẹn thùng và khi mùa xuân về lá non tơ óng mướt, màu xanh trong nắng mới lại càng xanh óng, đi trên con đường ấy lòng cảm thấy nhẹ nhõm êm đềm. Tôi nhiều khi mê mẫn những con đường như thế nên cứ lang thang, lang thang,xa cả lối về.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
THẦY NGUYỄN PHÚ PHỤNG CHÚC TẾT
Phung Nguyen Phu
Feb 14 (4 days ago)
to me
Anh Hai than men.
Nhan dip Nam moi At Mui , Thay Co men chuc cac ban 67.74 mot nam vui khoe,hanh phuc, co nhieu co hoi gap go cac thay co
Than ai,
NPP
THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY CHÚC TẾT
Cám ơn nhiều. Chúc các anh em học sinh Quốc Học 6774 một năm mới khỏe, an vui, hạnh phúc.
Đồng Sỹ Hanh , U.S.A gởi lời chúc tết qua Facebook
Kinh chuc quy thay,co va cac ban mot nam moi
tran day suc khoe, an khang thinh vuong.
tran day suc khoe, an khang thinh vuong.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHÙM THƠ 2015
NĂM 2015
Những ngày đầu tháng giêng
Không biết có chi vui
Mà rột bay mù trời
Trên vùng đất xứ Huế .
Buổi sáng thôn Công Lương
Buổi trưa xã Thủy Dương
Chiều có mặt Hương Cần
Nơi tiếng tăm quýt ngọt .
Hôm sau ra Hương Chử
Xưa gọi làng hay chữ
Quay về Lê Ngô Cát
Tiệc mừng đã hoàn thành
Rột cùng nhau "hội ý "
Sẽ có một chuyến đi
Chuyến bay dài vượt đèo
Không biết có chuyện chi ???
Thì ra rột chuyển tải
Tấm lòng bạn Huệ Đức
Đến quý thầy cô cũ
Đến các bạn đồng môn !
Những ngày đầu tháng giêng
Không biết có chi vui
Mà rột bay mù trời
Trên vùng đất xứ Huế .
Buổi sáng thôn Công Lương
Buổi trưa xã Thủy Dương
Chiều có mặt Hương Cần
Nơi tiếng tăm quýt ngọt .
Hôm sau ra Hương Chử
Xưa gọi làng hay chữ
Quay về Lê Ngô Cát
Tiệc mừng đã hoàn thành
Rột cùng nhau "hội ý "
Sẽ có một chuyến đi
Chuyến bay dài vượt đèo
Không biết có chuyện chi ???
Thì ra rột chuyển tải
Tấm lòng bạn Huệ Đức
Đến quý thầy cô cũ
Đến các bạn đồng môn !
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
ĐI THĂM THẦY CÔ GHÉ QUÁN "VƯƠNG VẦY "
Cái tên nghe sao lạ
Suy nghĩ mãi không ra
Giờ đây tôi mới hiểu
Quán vương vấn sum vầy .
Vương nặng một chữ tình
Vương mãi dứt không ra
Ngàn năm còn đọng mãi
Chỉ chút tình mà thôi .
Vầy nghĩa là sum vầy
Có điều gì vui hơn
Điều gì hạnh phúc hơn
Khi anh em ngồi lại .
Trưa nay quán "vương vầy "
Lòng cùng chung một hướng
Khóa 67_74
Mong những điều tốt đẹp
Suy nghĩ mãi không ra
Giờ đây tôi mới hiểu
Quán vương vấn sum vầy .
Vương nặng một chữ tình
Vương mãi dứt không ra
Ngàn năm còn đọng mãi
Chỉ chút tình mà thôi .
Vầy nghĩa là sum vầy
Có điều gì vui hơn
Điều gì hạnh phúc hơn
Khi anh em ngồi lại .
Trưa nay quán "vương vầy "
Lòng cùng chung một hướng
Khóa 67_74
Mong những điều tốt đẹp
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
TÌNH ĐỒNG MÔN _ĐẾN TÔN THẤT CƯỜNG
Được biết bạn đau nằm một chỗ
Bạn bè tin nhắn ngược ,nhắn xuôi
Hẹn cùng nhau lên thấu tận nơi
Lời thăm hỏi cái tình là chính
Buổi chiều đi trời mưa nặng hạt
Gió thổi to,cơn gió lạnh lùng
Anh em vẫn quy tụ đủ bàn
Mong bạn khỏe thật lòng ,thật dạ
Bạn Cường ơi ! sớm mau bình phục
Chúng ta còn nhiều việc đang chờ
Nét thư pháp rồng bay phụng múa
Vắng bạn ngày mai ai viết thơ
Bạn bè tin nhắn ngược ,nhắn xuôi
Hẹn cùng nhau lên thấu tận nơi
Lời thăm hỏi cái tình là chính
Buổi chiều đi trời mưa nặng hạt
Gió thổi to,cơn gió lạnh lùng
Anh em vẫn quy tụ đủ bàn
Mong bạn khỏe thật lòng ,thật dạ
Bạn Cường ơi ! sớm mau bình phục
Chúng ta còn nhiều việc đang chờ
Nét thư pháp rồng bay phụng múa
Vắng bạn ngày mai ai viết thơ
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
DU XUÂN ĐẤT HUẾ
Ngày cuối năm Huế không nắng không mưa, trời râm mát, chiều tối mây dày lên có dấu hiệu chuyển mưa nhẹ: mưa Xuân. Một ngày như thế nếu không bận rộn thì dạo chơi xuân thật tuyệt vời. Tôi cũng tranh thủ lang thang một chút vào chiều cuối năm xem mọi người tất bật bán - mua. Đường phố vẫn còn đông đúc những chuyến xe máy, xích lô chở hoa hối hả trở về nhà. Năm mới đang đến gần. Nhiều du khách nước ngoài cũng không bỏ lỡ cơ hội dạo phố hoa xuân. Tôi lượm lặt được vài tấm ảnh chiều cuối năm trong tiết trời âm u nhưng không kém tươi vui để chia sẻ cùng các bạn. Vài giờ nữa là Giao Thừa -năm Ất Mùi đến, thân chúc quý anh chị, thân hữu năm mới sức khỏe và luôn tươi vui, hạnh phúc.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
CHÙM THƠ TẾT ẤT MÙI
ĂN CHÈ
Rượu bia ngày Tết ê hề
Thôi thì ra phố ăn chè chút chơi
Đủ hai mươi món người ơi
Mùa xuân phối sắc trên đôi tay mềm...
VỀ QUÊ
Về quê lễ bái từ đường
Năm nào cũng cứ lệ thường đầu xuân
Nhớ câu : Uống nước nhớ nguồn
Dù xa xôi mấy vẫn luôn tìm về.
ĐU ĐỦ
Vốn không thiếu cũng chẳng thừa
Tên em ĐU ĐỦ có vừa lòng anh ?
Ngày xuân lá vẫn tươi xanh
Em hườm hườm chín để dành mùi hương...
HOÀNG CÔNG HẢO 12C QUỐC HỌC 73_74
haohoang- Tổng số bài gửi : 122
Join date : 23/02/2014
CÂY ĐU NGÀY TẾT
Mồng 4 tháng giêng làng Gia viên, xã Phong hiền, huyện Phong Điền, TTH có lệ tổ chức thi đu. Theo truyền thống trước đây cứ 2 năm làng tổ chức một lần. Những năm gần đây làng có điều kiện hơn nên tổ chức thường xuyên mỗi năm một lần. Cuộc thi đu của làng Gia Viên có tính quyết liệt hơn so với các nơi khác. Độ khó và độ nguy hiểm cũng cao hơn. Tôi là người xem hội mà vẫn cứ cảm thấy căng thẳng và hồi hộp khi dõi theo cuộc đu. Người đu phải tự lấy đà bằng cách nhún đu, nhún càng mạnh đu lao tới càng nhanh và cao. Khi đến độ cao nhất và gần tới lá cờ đỏ treo trên cao, người đu phải đưa một tay ra chạm vào lá cờ đó thì mới được xem là người thắng cuộc. Tay còn lại phải giữ thật chặt vào đu để người không bị rơi ra ngoài theo quán tính của chiếc đu. Độ gay cấn là ở khoảnh khắc này. Đây là cuộc thi tài của những chàng trai làng dũng cảm nhất và là cuộc thi thú vị vào ngày xuân, thu hút nhiều khách thập phương. Tấm ảnh cho các bạn thấy phần nào độ căng của cuộc thi.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
ĐÊM GIAO THỪA CẠN CHÉN
Một cảm xúc đầu năm ngọt ngào lên câu chữ. Hôm nay mới chia sẻ với bạn bè. Cũng là một chút ngẫu hứng với đất trời đêm xuân.
ĐÊM GIAO THỪA CẠN CHÉN
Rót tràn đêm sâu thẳm
Nâng chén mời tình xuân
Ta và mai, đào nở
Biết có là tri âm.
Nhấp môi ngày xuân chếnh
Choáng hương đời thoảng nhanh
Một mình thương hôm cũ
Giọt sương níu đẫm cành
Ngọt mềm môi dạ lý
Chạm tóc em thuở nào
Lòng xưa sau sóng gợn
Đáy rượu tình thảo thơm
Đêm năm này – năm cũ
Chén xuân nồng yêu thương
Rót tràn đêm không đáy
Hương sương mai dậy vườn.
Tết Ất Mùi
Phạm Bá Thịnh
ĐÊM GIAO THỪA CẠN CHÉN
Rót tràn đêm sâu thẳm
Nâng chén mời tình xuân
Ta và mai, đào nở
Biết có là tri âm.
Nhấp môi ngày xuân chếnh
Choáng hương đời thoảng nhanh
Một mình thương hôm cũ
Giọt sương níu đẫm cành
Ngọt mềm môi dạ lý
Chạm tóc em thuở nào
Lòng xưa sau sóng gợn
Đáy rượu tình thảo thơm
Đêm năm này – năm cũ
Chén xuân nồng yêu thương
Rót tràn đêm không đáy
Hương sương mai dậy vườn.
Tết Ất Mùi
Phạm Bá Thịnh
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» LKHĐ Chúc mừng buổi họp mặt CHS Khải Định , Đồng Khánh , Quốc Học ngày 15/8/2015
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» BUỔI HỌP MẶT ĐẦU NĂM CỦA NHÓM ÁI HỮU KHẢI ĐỊNH _ĐỒNG KHÁNH _QUỐC HỌC
» Con đường mùa xuân _ QUY NHƠN - AN KHÊ - PLEIKU
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» BUỔI HỌP MẶT ĐẦU NĂM CỦA NHÓM ÁI HỮU KHẢI ĐỊNH _ĐỒNG KHÁNH _QUỐC HỌC
» Con đường mùa xuân _ QUY NHƠN - AN KHÊ - PLEIKU
» TÌNH THÂN ÁI 67-74 VÀ 68-75
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin