LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
5 posters
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
TRẦN VĂN DIỆP ,12B3 ,Ở MỸ GỞI LỜI QUA E_MAIL
BAN HAI than men.
cam on ban rat nhieu ve nhung hinh anh gap mat thay co ban goi cho minh,nhieu anh rat dep va xuc dong, goi nho cho minh nhung ki niem ngot ngao cua tuoi hoc tro.
viec lam cua ban va nhom cuu hoc sinh QUOC HOC that y nghia va dang quy vo cung.
cho minh goi loi tham den tat ca cac ban QUOC HOC ngay xua, va chuc tat ca cac ban va gia dinh suc khoe,hanh phuc.
sincerely.
DIEP,VIRGINIA,mua thu 2015.
cam on ban rat nhieu ve nhung hinh anh gap mat thay co ban goi cho minh,nhieu anh rat dep va xuc dong, goi nho cho minh nhung ki niem ngot ngao cua tuoi hoc tro.
viec lam cua ban va nhom cuu hoc sinh QUOC HOC that y nghia va dang quy vo cung.
cho minh goi loi tham den tat ca cac ban QUOC HOC ngay xua, va chuc tat ca cac ban va gia dinh suc khoe,hanh phuc.
sincerely.
DIEP,VIRGINIA,mua thu 2015.
VIẾT VỀ CÔ DIỆU TRANG
BÀI VIẾT CỦA C.H.S. QUỐC HỌC TRẦN CÔNG TÍN
Ngày 23-10-2015,nhóm cựu học sinh Quốc Học 67-74 (mới hình thành được 3 năm nhờ tấm lòng yêu mến Quốc Học của Lê Khắc Huệ Đức(Việt kiều Úc) và các đồng môn ở Huế đặc biệt là anh Trương Văn Hải) tổ chức buổi họp mặt lần thứ ba tại nhà hàng Đồng Khánh Huế.
Buổi lễ này được tổ chức rất trọng thể ,thắm đậm tình sư đệ,nghĩa đồng môn ,mời được 60 thầy cô cũ ,1 số thân hữu và các bạn đồng khóa tổng cọng chừng 200 người.
Trong 3 năm ,nhóm đã thực hiện rất nhiều việc đáng khen ,có thể nói là phi thường;kết nối,thăm viếng quí thầy cô và các bạn ở khăp nơi,lưu lại những hình ảnh thân yêu ,giúp đỡ các đồng môn đau ốm,gặp rủi ro ,phúng điếu các thầy cô quá vãng,Rất đáng ngưỡng mộ và khâm phục .Muôn biết rõ hơn xin vào trang web sau
https://quochoc6774.forumvi.com/
ìĐối với Tín,buổi họp này rất có ý nghĩa và may mắn vô hạnvì gặp được cô Diệu Trang sau hơn 40 năm xa cách(cô và thầy Luu ra Huế có việc gia đình và luôn tiện đến dự )
Nk 62-63 cô Trang dạy môn tâm lý đệ nhất C1 QH ,cô là thần tượng của rất nhiều học sinh trong đó có Tín..Đối với Tín,cô là số một ,bao nhiêu lời giảng của cô Tín không bỏ sót 1 điều gì cả..Bài cô Tín về học ngay và thuộc không quên 1 chữ.Có lần chắc là để thử thách cô liên tiếpgọi Tín lên trả bài suốt 3 tuần liền (cho điểm choáng hết cả cột điểm môn triết(giành cho 3 vị là cô Trang (tâm lý)cô Lan (Đạo đức và luận lý)thầy Uyên (siêu hình và Triết Đông).Nhưng Tín đều trả lời song suốt khiến cô rất vui và khen “ngoan “
Bây giờ gặp lại cô nhận ra ngay cả tên ,chữ lót và họ rồi đến chỗ ở nữa..Cô xác nhận Tín là học trò “cưng “của cô làm Tín mừng lắm.
Về nhà lên Maill “khoe” ngay với vài người ,đượcTrần Anh Tuấn(tiến sĩ luật , giáo sư Đại học ,đệ nhất Qh 61-62)hưởng ứng ,chia xẻ và bảo 2 người đồng điệu ,tri âm,tri kỷ,xin kết làm bạn thân vì anh ta cũng nói là học trò “ngoan “ của cô.
Thật vui khi hai người đều ở tuổi “cổ lai hi” mà tâm hồn như trẻ thơ.
Nguoi mặc áo đỏ ngồi bên cạnh cô là thầy Hồng Giũ Lưu (phu quân),sau lưng là thầy Tôn Thất Viễn Bào(em ruột cô) và Trần Văn Phương(không thắt cà vạt )bạn cùng khóa với Tín
Ngày 23-10-2015,nhóm cựu học sinh Quốc Học 67-74 (mới hình thành được 3 năm nhờ tấm lòng yêu mến Quốc Học của Lê Khắc Huệ Đức(Việt kiều Úc) và các đồng môn ở Huế đặc biệt là anh Trương Văn Hải) tổ chức buổi họp mặt lần thứ ba tại nhà hàng Đồng Khánh Huế.
Buổi lễ này được tổ chức rất trọng thể ,thắm đậm tình sư đệ,nghĩa đồng môn ,mời được 60 thầy cô cũ ,1 số thân hữu và các bạn đồng khóa tổng cọng chừng 200 người.
Trong 3 năm ,nhóm đã thực hiện rất nhiều việc đáng khen ,có thể nói là phi thường;kết nối,thăm viếng quí thầy cô và các bạn ở khăp nơi,lưu lại những hình ảnh thân yêu ,giúp đỡ các đồng môn đau ốm,gặp rủi ro ,phúng điếu các thầy cô quá vãng,Rất đáng ngưỡng mộ và khâm phục .Muôn biết rõ hơn xin vào trang web sau
https://quochoc6774.forumvi.com/
ìĐối với Tín,buổi họp này rất có ý nghĩa và may mắn vô hạnvì gặp được cô Diệu Trang sau hơn 40 năm xa cách(cô và thầy Luu ra Huế có việc gia đình và luôn tiện đến dự )
Nk 62-63 cô Trang dạy môn tâm lý đệ nhất C1 QH ,cô là thần tượng của rất nhiều học sinh trong đó có Tín..Đối với Tín,cô là số một ,bao nhiêu lời giảng của cô Tín không bỏ sót 1 điều gì cả..Bài cô Tín về học ngay và thuộc không quên 1 chữ.Có lần chắc là để thử thách cô liên tiếpgọi Tín lên trả bài suốt 3 tuần liền (cho điểm choáng hết cả cột điểm môn triết(giành cho 3 vị là cô Trang (tâm lý)cô Lan (Đạo đức và luận lý)thầy Uyên (siêu hình và Triết Đông).Nhưng Tín đều trả lời song suốt khiến cô rất vui và khen “ngoan “
Bây giờ gặp lại cô nhận ra ngay cả tên ,chữ lót và họ rồi đến chỗ ở nữa..Cô xác nhận Tín là học trò “cưng “của cô làm Tín mừng lắm.
Về nhà lên Maill “khoe” ngay với vài người ,đượcTrần Anh Tuấn(tiến sĩ luật , giáo sư Đại học ,đệ nhất Qh 61-62)hưởng ứng ,chia xẻ và bảo 2 người đồng điệu ,tri âm,tri kỷ,xin kết làm bạn thân vì anh ta cũng nói là học trò “ngoan “ của cô.
Thật vui khi hai người đều ở tuổi “cổ lai hi” mà tâm hồn như trẻ thơ.
Nguoi mặc áo đỏ ngồi bên cạnh cô là thầy Hồng Giũ Lưu (phu quân),sau lưng là thầy Tôn Thất Viễn Bào(em ruột cô) và Trần Văn Phương(không thắt cà vạt )bạn cùng khóa với Tín
THẦY NGUYỄN PHÚ PHỤNG BAN KHEN
Hải thân mến
Thấy đã được xem đầy đủ các hình ảnh cua buoi hop mat 23.10
vừa qua mà thật rất tiếc ko tham dự được..
Cho mình gửi lời cảm ơn đến Anh Đức và các bạn.
Thân ái
Thầy Phụng
Thấy đã được xem đầy đủ các hình ảnh cua buoi hop mat 23.10
vừa qua mà thật rất tiếc ko tham dự được..
Cho mình gửi lời cảm ơn đến Anh Đức và các bạn.
Thân ái
Thầy Phụng
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐỒNG MÔN ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO BUỔI GẶP MẶT
CÔ CHÂU TĂNG 100,000. ĐỒNG
THẦY CÔ PHAN THUẬN AN 500,000. ĐỒNG
QUÝ BẠN I.B.M. ĐỒNG KHÁNH 1,000,000. ĐỒNG
MỘT BẠN ĐỒNG MÔN 12B1 Ở U.S.A. 100. U S DOLLARS
NGUYỄN VĂN LY (THẤT 2) 300,000.ĐỒNG
THẦY CÔ PHAN THUẬN AN 500,000. ĐỒNG
QUÝ BẠN I.B.M. ĐỒNG KHÁNH 1,000,000. ĐỒNG
MỘT BẠN ĐỒNG MÔN 12B1 Ở U.S.A. 100. U S DOLLARS
NGUYỄN VĂN LY (THẤT 2) 300,000.ĐỒNG
TẶNG LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
HỒI HƯƠNG
Người về từ nước Úc xa xôi
Hơn nửa đời phiêu bạt nổi trôi
Cõi mộng trường xưa Quốc Học nhớ
Trời mơ nhà cũ Cửa Ngăn ngồi
Thầy Cô mến quý câu chào hỏi
Bè bạn thương yêu tiếng nói cười
Sống dậy một thời hoa phượng thắm
Hoan ca nước mắt nói thay lời
Người về từ nước Úc xa xôi
Hơn nửa đời phiêu bạt nổi trôi
Cõi mộng trường xưa Quốc Học nhớ
Trời mơ nhà cũ Cửa Ngăn ngồi
Thầy Cô mến quý câu chào hỏi
Bè bạn thương yêu tiếng nói cười
Sống dậy một thời hoa phượng thắm
Hoan ca nước mắt nói thay lời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KÍNH TẶNG THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG
THẦY TRẦN VĂN PHƯƠNG
Thư thái ung dung ít vấn vương
Xuân tình phơi phới thầy Văn Phương
Chén nồng uống cạn say phong nguyệt
Tửu hứng dâng tràn đắm tuyết sương
Thất thập lão lai tâm lãng đãng
Ba sanh hương lửa ý mênh mang
Thầy trò hội ngộ lòng trang trải
Dào dạt trời mây bao luyến thương
Thư thái ung dung ít vấn vương
Xuân tình phơi phới thầy Văn Phương
Chén nồng uống cạn say phong nguyệt
Tửu hứng dâng tràn đắm tuyết sương
Thất thập lão lai tâm lãng đãng
Ba sanh hương lửa ý mênh mang
Thầy trò hội ngộ lòng trang trải
Dào dạt trời mây bao luyến thương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KÍNH TẶNG THẦY TÔN THẤT DINH
THẦY TÔN THẤT DINH
Nhà cổ ba gian chốn thảo điền
Thầy tôi yêu nếp sống an nhiên
Hiên mai lãm nguyệt đêm dần xuống
Vườn thúy nghinh dương nắng mới lên
" Thận độc " * trầm tư câu dưỡng chí
Đơn thân suy tưởng ý trau duyên
Một đời thăm thẳm triều hư ảo
Tục lụy rời xa vui cảnh tiên
* "Thận độc " : Cố quân tử thận kỳ độc dã
(nghĩa : Cho nên bậc quân tử phải thận trọng khi ở một mình )
Nhà cổ ba gian chốn thảo điền
Thầy tôi yêu nếp sống an nhiên
Hiên mai lãm nguyệt đêm dần xuống
Vườn thúy nghinh dương nắng mới lên
" Thận độc " * trầm tư câu dưỡng chí
Đơn thân suy tưởng ý trau duyên
Một đời thăm thẳm triều hư ảo
Tục lụy rời xa vui cảnh tiên
* "Thận độc " : Cố quân tử thận kỳ độc dã
(nghĩa : Cho nên bậc quân tử phải thận trọng khi ở một mình )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TẶNG BẠN HÀ CẢNH NGHĨA
BẠN HÀ CẢNH NGHĨA
eng Hà Cành Nghĩa của tui ơi
phiêu lãng ngao du trọn cả đời
Lục Tỉnh Sài Gòn từng chống chải
Hương Cần La chữ mãi rong chơi
sách đèn một thuở đành xao nhãng
cơm áo bây giờ phải nổi trôi
cái kiếp long đong âu phải vậy
tháng ngày còn lại cứ vui thôi
eng Hà Cành Nghĩa của tui ơi
phiêu lãng ngao du trọn cả đời
Lục Tỉnh Sài Gòn từng chống chải
Hương Cần La chữ mãi rong chơi
sách đèn một thuở đành xao nhãng
cơm áo bây giờ phải nổi trôi
cái kiếp long đong âu phải vậy
tháng ngày còn lại cứ vui thôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KÍNH TẶNG THẦY TÔN THẤT VIỄN BÀO
THẦY TÔI
Thầy tôi rạng rỡ nét yêu đời
Duyên thắm tim hồng kỷ niệm tươi
Thoải mái tửu trà tay đỡ chén
Bạt ngàn thi tứ bút trao lời
Trải từng thế thái đầy trăm lối
Phiêu lãng nhân tình khắp mọi nơi
Sảng khoái phù sinh tâm bất lão
Tri thời lạc đạo cứ vui chơi
Thầy tôi rạng rỡ nét yêu đời
Duyên thắm tim hồng kỷ niệm tươi
Thoải mái tửu trà tay đỡ chén
Bạt ngàn thi tứ bút trao lời
Trải từng thế thái đầy trăm lối
Phiêu lãng nhân tình khắp mọi nơi
Sảng khoái phù sinh tâm bất lão
Tri thời lạc đạo cứ vui chơi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CẢM ĐỘNG
CẢM ĐỘNG
Tiễn bước Thầy trở về Đà Nẵng
Đôi mái đầu tóc trắng lao xao
Run run cảm xúc dâng trào
Mấy lời tạm biệt nao nao tấc lòng
Đôi mắt héo lanh long giọt lệ
Ôi mối tình sư đệ thiết tha
Rằng em thân ở nơi xa
Mà hồn nương náu quê nhà Thầy ơi
Đợi cả một năm trời gặp lại
Thầy bạn xưa thân ái đồng môn
Buồn vui chia sẻ sớm hôm
Thôi Thầy về nhé , em luôn nhớ Thầy
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» ẢNH TẶNG THẦY CÔ TRONG THÁNG 11 TRI ÂN
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» Huệ Đức Ngày Về ,rồi đi
» NIỀM VUI TRỌN VẸN
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG HIẾU THẢO : NGÀY GIỖ ÔNG , BÀ , CHA , MẸ Ở CỬA NGĂN
» Chúc mừng Ngày 23 tháng 10 năm 2013
» Huệ Đức Ngày Về ,rồi đi
» NIỀM VUI TRỌN VẸN
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG HIẾU THẢO : NGÀY GIỖ ÔNG , BÀ , CHA , MẸ Ở CỬA NGĂN
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin