THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 6 trong tổng số 17 trang
Trang 6 trong tổng số 17 trang • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17
MỘNG CA
MỘNG CA
Giữa giấc mơ nồng tỏ giọng hay
Rũ hồn Trang Tử vút trời mây
Nhẹ thân hồ hải tình chan chứa
Trĩu mộng tang bồng ý bổng bay
Lãng mạn con thuyền chơi biển bắc
An nhàn cánh hạc vãng đồi tây
Huyền tiêu một khúc triều âm hưởng
Vọng tiếng mưa về diễm ảo thay !
Giữa giấc mơ nồng tỏ giọng hay
Rũ hồn Trang Tử vút trời mây
Nhẹ thân hồ hải tình chan chứa
Trĩu mộng tang bồng ý bổng bay
Lãng mạn con thuyền chơi biển bắc
An nhàn cánh hạc vãng đồi tây
Huyền tiêu một khúc triều âm hưởng
Vọng tiếng mưa về diễm ảo thay !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRÍ MỞ
MỞ TRÍ
Trí mở hồn du vọng viễn đàng
Chân trời mặt bể ánh hồng quang
Trần gian xả bớt toa trường hận
Tiên cảnh nhẹ tênh gót vĩnh hằng
Giao cảm tấm lòng thôi lãnh đạm
Miệt mài óc não hết tàn hoang
Tâm thiền rũ sạch niềm hoang tưởng
Vững bước chiều hôm thỏa dạ vàng
Trí mở hồn du vọng viễn đàng
Chân trời mặt bể ánh hồng quang
Trần gian xả bớt toa trường hận
Tiên cảnh nhẹ tênh gót vĩnh hằng
Giao cảm tấm lòng thôi lãnh đạm
Miệt mài óc não hết tàn hoang
Tâm thiền rũ sạch niềm hoang tưởng
Vững bước chiều hôm thỏa dạ vàng
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
RUNG ĐỘNG
RUNG ĐỘNG *
Hãy để tim mình rộn tiếng vui
Tình thân đức huệ nở hoa đời
An bình thanh thản hồn phơi phới
Liễu ngộ chân như trí tỏ ngời
Rạng tỏa khung trời mây ngũ sắc
Ngát thơm vườn uyển nụ hồng tươi
Dâng trào mỹ ý lời xao động
Lạc cảnh trần gian vẫy gọi người
* Theo Tiến sĩ David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ - những rung động thanh cao từ liễu ngộ - an bình - thương yêu ... giúp
miễn nhiễm bệnh tật.
Hãy để tim mình rộn tiếng vui
Tình thân đức huệ nở hoa đời
An bình thanh thản hồn phơi phới
Liễu ngộ chân như trí tỏ ngời
Rạng tỏa khung trời mây ngũ sắc
Ngát thơm vườn uyển nụ hồng tươi
Dâng trào mỹ ý lời xao động
Lạc cảnh trần gian vẫy gọi người
* Theo Tiến sĩ David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ - những rung động thanh cao từ liễu ngộ - an bình - thương yêu ... giúp
miễn nhiễm bệnh tật.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐẠI NHÂN
ĐẠI NHÂN
Kính tặng hai nhà thơ N. Định Quốc & T.T. Viễn Bào
Người thì hoành tráng kẻ khiêm nhường
Xuất chúng tài ba thảy dị thường
Nết đất thần kinh còn giữ lại
Tính trời cõi mộng vẫn tơ vương
Đường mây xuất xử tròn hai lối
Ngõ hạnh lai hồi vẹn tứ phương
Điệu cũ âm xưa dào dạt mãi
Cố đô dìu dặt khúc ngàn thương
Kính tặng hai nhà thơ N. Định Quốc & T.T. Viễn Bào
Người thì hoành tráng kẻ khiêm nhường
Xuất chúng tài ba thảy dị thường
Nết đất thần kinh còn giữ lại
Tính trời cõi mộng vẫn tơ vương
Đường mây xuất xử tròn hai lối
Ngõ hạnh lai hồi vẹn tứ phương
Điệu cũ âm xưa dào dạt mãi
Cố đô dìu dặt khúc ngàn thương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHẸ THẢ
NHẸ THẢ
Hoan hỷ xa rời nợ gió sương
Đời như bụi đỏ rớt ven đường
Trút đi tình lụy ngưng hồn yểu
Xả bớt sầu oan mãn đoạn trường
Oải quá trần ai thuyền khẵm nặng
Mệt nhoài dương thế biển trầm luân
Biệt ly ừ nhỉ lòng đau đớn
Vẫn thấy bình yên dịu nẻo thường
Hoan hỷ xa rời nợ gió sương
Đời như bụi đỏ rớt ven đường
Trút đi tình lụy ngưng hồn yểu
Xả bớt sầu oan mãn đoạn trường
Oải quá trần ai thuyền khẵm nặng
Mệt nhoài dương thế biển trầm luân
Biệt ly ừ nhỉ lòng đau đớn
Vẫn thấy bình yên dịu nẻo thường
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THU XƯA
THU XƯA
Once Upon an autumn day,
Colorful leaves began to fade
In the midst of a chilly, frosty air
As multitude of trees grew steadily bare.
Có một ngày thu về độ ấy
Lá muôn màu đã chớm tàn phai
Giữa không gian lạnh giá sương đầy
Rừng hắt hiu vàng rơi lả tả
Once upon an autumn day,
The whispering breeze was here to stay
Moving aimlessly through the countless trees
Scattering leaves with the greatest of ease.
Có một ngày thu về độ ấy
Gió thì thào khúc nhạc quen tai
Bồng bềnh qua vạn nẻo ngàn cây
Tung rải lá mơ màng khói tỏa
Once upon an autumn day,
The leaves whirled freely in every way,
Until at last they came to rest
Finding a haven in which to nest.
Có một ngày thu về độ ấy
Lá xoay xoay dạt bốn phương trời
Lãng du mãi , cuối cùng đành nghỉ
Tìm chốn an nhàn hạ cánh _ ngơi
Once upon an autumn day,
The trees were dormant, and the leaves lay
Waiting for the winter snow to fall
To quickly obscure them one and all.
Có một ngày thu về độ ấy
Cây nồng giấc điệp lá yên nằm
Mong chờ bông tuyết mùa đông rụng
Phủ lấp thân , rồi sẽ biệt tăm
Joseph T. Renaldi
Trương Văn Hải chuyển ngữ
Once Upon an autumn day,
Colorful leaves began to fade
In the midst of a chilly, frosty air
As multitude of trees grew steadily bare.
Có một ngày thu về độ ấy
Lá muôn màu đã chớm tàn phai
Giữa không gian lạnh giá sương đầy
Rừng hắt hiu vàng rơi lả tả
Once upon an autumn day,
The whispering breeze was here to stay
Moving aimlessly through the countless trees
Scattering leaves with the greatest of ease.
Có một ngày thu về độ ấy
Gió thì thào khúc nhạc quen tai
Bồng bềnh qua vạn nẻo ngàn cây
Tung rải lá mơ màng khói tỏa
Once upon an autumn day,
The leaves whirled freely in every way,
Until at last they came to rest
Finding a haven in which to nest.
Có một ngày thu về độ ấy
Lá xoay xoay dạt bốn phương trời
Lãng du mãi , cuối cùng đành nghỉ
Tìm chốn an nhàn hạ cánh _ ngơi
Once upon an autumn day,
The trees were dormant, and the leaves lay
Waiting for the winter snow to fall
To quickly obscure them one and all.
Có một ngày thu về độ ấy
Cây nồng giấc điệp lá yên nằm
Mong chờ bông tuyết mùa đông rụng
Phủ lấp thân , rồi sẽ biệt tăm
Joseph T. Renaldi
Trương Văn Hải chuyển ngữ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHẸ TRÔI
NHẸ TRÔI
Thuyền đời chỉ có một mình tôi
Lặng lẽ theo giòng nước thả trôi
Giang thượng cô chu * chèo nhẹ nhõm
Giữa trời chim nhạn lượn bồi hồi
Tang bồng đã trải thôi lưu luyến
Nghiệp chướng kinh qua khỏi đắp bồi
Thế thái nhân tình như gió thoảng
Còn chăng duyên thắm thiết mà thôi
* Chiếc thuyền đơn độc trên sông
Thuyền đời chỉ có một mình tôi
Lặng lẽ theo giòng nước thả trôi
Giang thượng cô chu * chèo nhẹ nhõm
Giữa trời chim nhạn lượn bồi hồi
Tang bồng đã trải thôi lưu luyến
Nghiệp chướng kinh qua khỏi đắp bồi
Thế thái nhân tình như gió thoảng
Còn chăng duyên thắm thiết mà thôi
* Chiếc thuyền đơn độc trên sông
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DẤU XƯA
DẤU XƯA
Học trò năm cũ trở về đây
Kỷ niêm buồn vui vẫn nhớ đầy
Tan lớp ầm ầm ong vỡ tổ
Hết giờ lãng đãng lá me bay
Chiều mưa chạy nhảy nhà chơi thoáng
Sớm nắng tung tăng bãi cỏ dày
Mây nước Hương Bình ngày diệu vợi
Chốn xưa còn giữ nét thơ ngây
Học trò năm cũ trở về đây
Kỷ niêm buồn vui vẫn nhớ đầy
Tan lớp ầm ầm ong vỡ tổ
Hết giờ lãng đãng lá me bay
Chiều mưa chạy nhảy nhà chơi thoáng
Sớm nắng tung tăng bãi cỏ dày
Mây nước Hương Bình ngày diệu vợi
Chốn xưa còn giữ nét thơ ngây
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRÚT LÁ
TRÚT LÁ
Um tùm đâu nữa lá ôm cành
Xơ xác khẳng khiu thân lạnh tanh
Cô quạnh bên trời đông xám xịt
Tiêu điều nơi bãi cỏ xanh xanh
Chẳng thà đơn độc không người quấy
Hơn được sum suê lắm kẻ giành
Giận ghét buồn đau cơn gió thoảng
Rời xa cõi lụy sống nhàn thanh
Um tùm đâu nữa lá ôm cành
Xơ xác khẳng khiu thân lạnh tanh
Cô quạnh bên trời đông xám xịt
Tiêu điều nơi bãi cỏ xanh xanh
Chẳng thà đơn độc không người quấy
Hơn được sum suê lắm kẻ giành
Giận ghét buồn đau cơn gió thoảng
Rời xa cõi lụy sống nhàn thanh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DÁNG HIỀN
DÁNG HIỀN
Cô gái Việt Nam dáng dịu hiền
Mắt nhìn e lệ đậm đà duyên
Vai mềm gánh vác tình non nước
Chân cứng lo toan chuyện não phiền
Thân hạc đi về miền gió bụi
Vóc mai bươn chải chốn truân chuyên
Ngàn xưa nề nếp còn dung dị
Mỹ tục thuần phong chẳng thất truyền
Hình bóng( Mũi Né) , ảnh của tay máy Danny Yen Sin Wong, Malaysia , chụp ở Việt Nam .
Cô gái Việt Nam dáng dịu hiền
Mắt nhìn e lệ đậm đà duyên
Vai mềm gánh vác tình non nước
Chân cứng lo toan chuyện não phiền
Thân hạc đi về miền gió bụi
Vóc mai bươn chải chốn truân chuyên
Ngàn xưa nề nếp còn dung dị
Mỹ tục thuần phong chẳng thất truyền
Hình bóng( Mũi Né) , ảnh của tay máy Danny Yen Sin Wong, Malaysia , chụp ở Việt Nam .
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẦY PHƯƠNG
THẦY Phương
Minh sư nổi tiếng chốn kinh đô
Đào tạo lừng danh hảo ái đồ
Nghiêm túc bảo ban lời hữu hạn
Tận tình phân tích ý hư vô
Tầm chương trích cú từng câu chữ
Dệt gấm thêu hoa những khổ thơ
Ngọc bảo dăm bồ Anh Pháp ngữ
Xót tình phu phụ bỗng bơ vơ
Minh sư nổi tiếng chốn kinh đô
Đào tạo lừng danh hảo ái đồ
Nghiêm túc bảo ban lời hữu hạn
Tận tình phân tích ý hư vô
Tầm chương trích cú từng câu chữ
Dệt gấm thêu hoa những khổ thơ
Ngọc bảo dăm bồ Anh Pháp ngữ
Xót tình phu phụ bỗng bơ vơ
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CHIỀU ƠI
CHIỀU ƠI
Dương tà nghiêng ngả dáng kiều
Thuyền viễn xứ khách cô liêu lạc loài
Giòng êm lả tả vàng rơi
Đời góc bể kiếp chân trời hư hao
Giang hồ chi ngại ba đào
Cảnh chiều thơ mộng nao nao tấc lòng
Tha phương người nhớ bến không
Hoàng hôn lẻ bóng chiêu hồn cố nhân
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HOANG DẠI
HOANG DẠI
Giữa thiên nhiên chẳng ngỡ ngàng
Hương trời sắc nước vương mang ít nhiều
Thương ai thì bảo rằng yêu
Dã quỳ vàng óng sớm chiều thiết tha
Lam sương điểm xuyết lụa là
Ngạt ngào phong nhụy châu sa mỹ miều
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CẢNH TIÊN
CẢNH TIÊN
Cõi dương trần ngỡ cảnh tiên
Trời mây bàng bạc buông miền lạc dương
Hoàng kim một thoáng vô thường
Một vùng quốc sắc thiên hương chói lòa
Trập trùng núi rập rờn hoa
Trăng chìm bóng nước cây hòa dáng non
Thông ngàn khúc nhạc véo von
Cung đàn nương gió say hồn viễn phương
Cõi dương trần ngỡ cảnh tiên
Trời mây bàng bạc buông miền lạc dương
Hoàng kim một thoáng vô thường
Một vùng quốc sắc thiên hương chói lòa
Trập trùng núi rập rờn hoa
Trăng chìm bóng nước cây hòa dáng non
Thông ngàn khúc nhạc véo von
Cung đàn nương gió say hồn viễn phương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HẢI HỒ
HẢI HỒ
Hồ rộng biển xanh sóng vẫy vùng
Chân trời góc bể mộng tràn sông
Ngang tàng mấy cội lòng nghiêng ngã
Óng ả đôi bờ dạ viễn vông
Bạn cũ u hoài chiều khói tỏa
Người xưa giục giã sớm mây bồng
Một vùng thủy tú tình giao cảm
Lặng lẽ nơi này mỏi mắt trông
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHI TRƯỜNG
PHI TRƯỜNG
Tiễn người lên chốn cao nguyên
Một thời đất đỏ thắm duyên hải hồ
Dặm dài gió bụi nắng khô
Chiếc xe đạp cũ nhấp nhô trên đường
Bây giờ mây trắng yêu thương
Bềnh bồng cánh nhẹ phi trường vút cao
Niềm vui khôn xiết dạt dào
Tay cầm tay nhớ gởi trao ân tình
Đêm trường rạng ánh bình minh
Về đây tìm lại bóng hình cố nhân
Tiễn người lên chốn cao nguyên
Một thời đất đỏ thắm duyên hải hồ
Dặm dài gió bụi nắng khô
Chiếc xe đạp cũ nhấp nhô trên đường
Bây giờ mây trắng yêu thương
Bềnh bồng cánh nhẹ phi trường vút cao
Niềm vui khôn xiết dạt dào
Tay cầm tay nhớ gởi trao ân tình
Đêm trường rạng ánh bình minh
Về đây tìm lại bóng hình cố nhân
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
THẠCH THẢO
THẠCH THẢO
Thạch thảo , em ơi , ảo mộng tan
Mùa thu tàn lụi khóc trăng vàng
Lá sầu theo gió trôi biền biệt
Tím rộ lòng anh , ôi chứa chan
Thạch thảo , em ơi , nắng xế chiều
Vườn xưa ngào ngạt đóa hoa yêu
Thời gian còn ngát hương tình ái
Hay đã xa rồi - bến tịch liêu
Thạch thảo , em ơi , quạnh quẽ đời
Bụi hồng gót đỏ lệ đầy vơi
Người đi đi mãi mưa chìm khuất
Vỡ trái tim buồn , thạch thảo ơi !
Thạch thảo , em ơi , ảo mộng tan
Mùa thu tàn lụi khóc trăng vàng
Lá sầu theo gió trôi biền biệt
Tím rộ lòng anh , ôi chứa chan
Thạch thảo , em ơi , nắng xế chiều
Vườn xưa ngào ngạt đóa hoa yêu
Thời gian còn ngát hương tình ái
Hay đã xa rồi - bến tịch liêu
Thạch thảo , em ơi , quạnh quẽ đời
Bụi hồng gót đỏ lệ đầy vơi
Người đi đi mãi mưa chìm khuất
Vỡ trái tim buồn , thạch thảo ơi !
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
PHẬN ĐÁ
PHẬN ĐÁ
Lăn lóc trần gian cũng chẳng buồn
Sóng triều hưng phế nắng mưa luôn
Bền gan đối mặt màn sương trải
Mở mắt ngắm nhìn bông tuyết tuôn
Sa mạc chỏng trơ ngồi vững chải
Suối khe túm tụm đứng thong dong
Sắt son chờ đợi thân mòn mỏi
Chung thủy tấm lòng chẳng thả buông
Lăn lóc trần gian cũng chẳng buồn
Sóng triều hưng phế nắng mưa luôn
Bền gan đối mặt màn sương trải
Mở mắt ngắm nhìn bông tuyết tuôn
Sa mạc chỏng trơ ngồi vững chải
Suối khe túm tụm đứng thong dong
Sắt son chờ đợi thân mòn mỏi
Chung thủy tấm lòng chẳng thả buông
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ẨN TÌNH
Tập dịch thơ tiếng Pháp
qua thể thơ Đường luật
SONNET D ‘ARVERS
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère
Un amour éternel en un moment conçu :
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
ẨN TÌNH
Tâm hồn trĩu nặng ý trùng khơi
Bí ẩn buồn vương mãi suốt đời
Vĩnh cửu tình câm đành giấu chặt
Một giây đồng cảm khó xa rời
Trầm kha nỗi nhớ dường vô vọng
Ảo não niềm yêu luống nghẹn lời
Vỡ vụn lòng đau người chẳng thấu
Phũ phàng oan nghiệt trái sầu rơi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Nếu có ai làm bạn mỉm cười
Luôn quan tâm bạn lúc buồn vui
Hằng trông chừng bạn, mong điều tốt
Hãy giữ thâm tình chớ lỏng lơi
Bởi những người như thế , bạn ơi
Khó tìm ra giữa chốn trần đời
Đừng coi thường họ , nâng niu nhé
Cuộc sống quanh ta có mấy người
Nếu có ai làm bạn mỉm cười
Luôn quan tâm bạn lúc buồn vui
Hằng trông chừng bạn, mong điều tốt
Hãy giữ thâm tình chớ lỏng lơi
Bởi những người như thế , bạn ơi
Khó tìm ra giữa chốn trần đời
Đừng coi thường họ , nâng niu nhé
Cuộc sống quanh ta có mấy người
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VŨ LÂU
VŨ LÂU
Mưa về đẫm lệ mái lầu cong
Buốt lạnh ngày đông ảo não lòng
Giọt nhỏ ê chề thân viễn xứ
Làn se ủ rũ kiếp cô phòng
Sương chìm bến cũ vời thanh thủy
Khói phủ thành xưa vẽ bạch long
Hàn vũ lắc lay sầu ảo mộng
Má hồng đâu hiểu nỗi hoài mong
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGƠI KHEN
NGỢI KHEN
Khen người dãi gió dầm mưa
Sớm mai lạnh buốt đông vừa mới sang
Một mình dạo bước lang thang
Bảo lưu hình ảnh son vàng cố đô
Nhẹ tung tăng dáng liễu bồ
Lối xưa , nền cũ , ngự hồ , hoàng cung
Độc hành nữ hiệp ung dung
Tâm hồn mạnh mẽ trẻ trung chói ngời
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 6 trong tổng số 17 trang • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 6 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin