THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
2 posters
Trang 12 trong tổng số 17 trang
Trang 12 trong tổng số 17 trang • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
GIÃ TỪ - XE ĐẠP
GIÃ TỪ ( FAREWELL TO BICYCLE )
Xe đạp ơi , hãy ngủ yên
Bao năm đã trải ưu phiền đắng cay
Hồn lơ lửng nửa cành cây
Bánh xe nương gió quay quay giữa vời
Thân mình thôi cũng thảnh thơi
Hơn sáu mươi tuổi điệu đời làm chi
Gân rệu rạo relax đi
Ngã lưng nhè nhẹ thầm thì chút hơi
Chỉ còn Facebook dạo chơi
Gặp người thân ,nối lại thời học sinh
Vài câu to nhỏ tâm tình
Hoàng hôn dần xuống , bình minh lại về
XE ĐẠP
Xe đạp ơi ,nhớ ngày hè
Lên đồi ,xuống biển , le te giữa đồng
Những ngày rét buốt sầu đông
Lũ về lội nước long nhong nẻo đường
Còng lưng chở những mùa thương
Biết bao ngày nắng đêm sương mặc dầu
Mối tình xe đạp còn đâu
Một thời lãng mạn qua cầu gió bay
Xe đạp ơi , hãy ngủ yên
Bao năm đã trải ưu phiền đắng cay
Hồn lơ lửng nửa cành cây
Bánh xe nương gió quay quay giữa vời
Thân mình thôi cũng thảnh thơi
Hơn sáu mươi tuổi điệu đời làm chi
Gân rệu rạo relax đi
Ngã lưng nhè nhẹ thầm thì chút hơi
Chỉ còn Facebook dạo chơi
Gặp người thân ,nối lại thời học sinh
Vài câu to nhỏ tâm tình
Hoàng hôn dần xuống , bình minh lại về
XE ĐẠP
Xe đạp ơi ,nhớ ngày hè
Lên đồi ,xuống biển , le te giữa đồng
Những ngày rét buốt sầu đông
Lũ về lội nước long nhong nẻo đường
Còng lưng chở những mùa thương
Biết bao ngày nắng đêm sương mặc dầu
Mối tình xe đạp còn đâu
Một thời lãng mạn qua cầu gió bay
Được sửa bởi haitho ngày Fri Sep 01, 2017 4:01 pm; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
HƯƠNG MƠ
HƯƠNG MƠ
( Bình thanh thi )
Dòng Hương mơ màng trong sương mờ
Cành mềm đôi bờ xanh non tơ
Triều êm lăn tăn im như tờ
Thi nhân lòng tràn trề câu thơ
Màn hơi loang , thuyền trôi bồng bềnh
Mai này đây , trời cao thêm duyên
Nơi trần gian tình ca lan truyền
Lời hoài thương vi vu triền miên
Người phiêu du dừng chân lưu đày
Đời tha phương chia lìa từ nay
Bên phòng khuê hiền thê vui vầy
Hồn tiêu dao đành xa chân mây
( Bình thanh thi )
Dòng Hương mơ màng trong sương mờ
Cành mềm đôi bờ xanh non tơ
Triều êm lăn tăn im như tờ
Thi nhân lòng tràn trề câu thơ
Màn hơi loang , thuyền trôi bồng bềnh
Mai này đây , trời cao thêm duyên
Nơi trần gian tình ca lan truyền
Lời hoài thương vi vu triền miên
Người phiêu du dừng chân lưu đày
Đời tha phương chia lìa từ nay
Bên phòng khuê hiền thê vui vầy
Hồn tiêu dao đành xa chân mây
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUA CẦU
QUA CẦU
Vai gầy gánh nặng rau dưa
Lắc lư triêng gióng đong đưa nhịp cầu
Sớm chiều nắng quái mưa lâu
Áo sờn vai , nón bạc màu thời gian
Bước chân kĩu kịt tình làng
Lặng yên mặt nước Hương Giang thẩn thờ
Ngự Bình ngã bóng ngây thơ
Mẹ quê xứ Huế mịt mờ khói sương
Vai gầy gánh nặng rau dưa
Lắc lư triêng gióng đong đưa nhịp cầu
Sớm chiều nắng quái mưa lâu
Áo sờn vai , nón bạc màu thời gian
Bước chân kĩu kịt tình làng
Lặng yên mặt nước Hương Giang thẩn thờ
Ngự Bình ngã bóng ngây thơ
Mẹ quê xứ Huế mịt mờ khói sương
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUAY LƯNG
QUAY LƯNG
Ngoảnh mặt quay lưng chẳng thiết đời
Ba ngàn thế giới * mãi rong chơi
Lăn tăn , lẻ tẻ - thôi vương vấn
Thoải mái , vô tư - cứ thảnh thơi
Bó hó , băn hăn - rồi cũng rứa
La đà , lãng đãng - vẫn xong xuôi
Dặm trường in bóng người cô lữ
Tóc bạc phơi màu sương tuyết rơi
*Trong một con người của mỗi chúng ta, chứa cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới nghĩa là: Ba ngàn “Đại Thiên thế giới” ( Kinh Phật )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NHÌN LẠI
NHÌN LẠI
Định bỏ ra đi mặc kệ đời
Quay đầu ngắm lại phút giây chơi
Bụi hồng nhân thế luôn mờ ảo
Khói biếc lam tuyền mãi nổi trôi
Nhật nguyệt xoay vần không mệt mỏi
Ôn hàn chuyển hoán chẳng hề lơi
Quẩn quanh trong chiếc vòng sanh tử
Phận số con người chỉ thế thôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TRANH QUÊ
TRANH QUÊ
Hai bên đồng lúa mượt mà xanh
Ở giữa dòng kênh nước ngọt lành
Thăm thẳm nẻo quê mưa lất phất
Nhạt nhòa đường liễu gió thanh thanh
Trời cao lồng lộng mây bàng bạc
Đất rộng thênh thang cỏ mỏng manh
Hớn hở đi về người rảo bước
Một vùng xuân thắm đẹp như tranh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐƯỜNG THÔNG
ĐƯỜNG THÔNG
Lần theo nẻo ái đồi ân
Tình nhân gót nhẹ đường thông dắt dìu
Phấn vàng lả tả vườn yêu
Ảo mờ Đà Lạt sương chiều dịu lan
Suối mơ réo rắc cung đàn
Xuôi về thung lũng thở than mặt hồ
Hạc vàng bỏ bến Cô Tô
Rừng xưa đã khép hai mồ lẻ loi
Ánh tà huy khẽ dần trôi
Hồn hoang bóng quế trao lời nghiệt oan
Lần theo nẻo ái đồi ân
Tình nhân gót nhẹ đường thông dắt dìu
Phấn vàng lả tả vườn yêu
Ảo mờ Đà Lạt sương chiều dịu lan
Suối mơ réo rắc cung đàn
Xuôi về thung lũng thở than mặt hồ
Hạc vàng bỏ bến Cô Tô
Rừng xưa đã khép hai mồ lẻ loi
Ánh tà huy khẽ dần trôi
Hồn hoang bóng quế trao lời nghiệt oan
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUÀ QUÊ
QUÀ QUÊ
Sáng sớm , năm giờ ,rời phố thị
Quyết về làng Chuồn tìm mùi vị
Vào chợ quê thưởng thức bánh xèo
Với cá kình còn tươi thật quý
Mỗi con cá tính khoảng sáu nghìn
Cái bánh xèo tiền công mấy tí
Ăn cho no bốn cái thỏa thuê
Cá ngọt bùi ,mật lòng ý nhị
Bóc hai lườn thịt cá trắng bong
Đầu cá mềm nhai lấy nước ngon
Xương cá nhọn coi chừng bị hóc
Cứ nhởn nha ăn từng miếng gọn
Món ngon này xin được P R
Đưa thông tin đến khắp mọi nhà
Phóng sự nhỏ ,một phiêu lưu kí
Thử miếng lạ ,tại sao không nhỉ ?
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
KHO CÁ
KHO CÁ
Cá tươi rửa sạch cho vào trách *
Quê mình ướp cá có nhiều cách
Gia vị : ớt tươi lẫn ớt khô
Rắc tiêu một ít , thêm đường cô
Tuần tự dầu ăn , rồi nước mắm
Vài muỗng sơ sơ kẻo quá mặn
Để trên bếp lửa lúc đầu to
Chờ lúc sôi lên rồi vặn nhỏ
Kho đi kho lại một vài lần
Đến khi chín rục để ăn dần
Cùng với cháo đỏ , cháo đậu xanh
Tê mê đầu lưỡi vị thanh thanh
(*Một loại nồi đất dùng kho cá )
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
BẾN SỞ
BẾN SỞ
Bến sông chiều hạ đón Tâm Huỳnh
Bia Huế đậm đà nghĩa đệ huynh
Văn Lợi nói cười câu xởi lởi
Xuân Đài giải đãi ý lung linh
Gặp duyên tri ngộ đâu mà dễ
Hội ngộ trùng phùng khó phát sinh
Mây nước đón chào người viễn xứ
Một làn hơi mát vẹn duyên tình
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
XIN VÂNG
XIN VÂNG ,
Xin vâng , trước Chúa với con người *
Em hứa yêu anh suốt cuộc đời
Vì mối chân tình anh chọn gởi
Trao em , mắt đẫm lệ , môi cười
Xin vâng , dù vất vả khôn cùng
Khổ lụy đôi mình gánh vác chung
Chia sẻ nỗi niềm , chồng quý nhé !
Vợ hiền , em đó vẫn bao dung
Xin vâng , ân đức Chúa cao dày
Bảo bọc , chở che đôi trẻ này
Kết mối thiên duyên bền , vững chải
Chúng con hằng nhớ tới ơn Ngài
* Oui! devant Dieu, devant les hommes!
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
SEN LĂNG
SEN LĂNG
Liên hoa Thiên Thọ * nở hồng
Tả Trạch dòng nước theo sông tràn hồ
Vùng linh địa đất bồi tô
Gió đưa hương ngát đôi bờ mướt xanh
Mát thơm sen ngọt lá cành
Một vùng an lạc thiên thanh hạ huyền
Thông reo bướm lượn đào viên
Vườn xôi bãi mật bên triền thanh sơn
* Lăng Gia Long
Liên hoa Thiên Thọ * nở hồng
Tả Trạch dòng nước theo sông tràn hồ
Vùng linh địa đất bồi tô
Gió đưa hương ngát đôi bờ mướt xanh
Mát thơm sen ngọt lá cành
Một vùng an lạc thiên thanh hạ huyền
Thông reo bướm lượn đào viên
Vườn xôi bãi mật bên triền thanh sơn
* Lăng Gia Long
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
QUẠT TÌNH
QUẠT TÌNH
Quạt nầy - quạt nghĩa , quạt tình
Quạt ân , quạt ái cho mình phượng loan
Quạt anh sánh với quạt nàng
Quạt từ ngày nắng quạt sang đêm hè
Quạt nghe kĩu kịt bờ tre
Quạt chiều êm , quạt đường về chung đôi
Quạt nhung , quạt nhớ bồi hồi
Quạt tương tư , quạt đứng ngồi không yên
Quạt chỉ lối , quạt xe duyên
Quạt đưa gái đảm , vợ hiền về tôi
Quạt nầy - quạt nghĩa , quạt tình
Quạt ân , quạt ái cho mình phượng loan
Quạt anh sánh với quạt nàng
Quạt từ ngày nắng quạt sang đêm hè
Quạt nghe kĩu kịt bờ tre
Quạt chiều êm , quạt đường về chung đôi
Quạt nhung , quạt nhớ bồi hồi
Quạt tương tư , quạt đứng ngồi không yên
Quạt chỉ lối , quạt xe duyên
Quạt đưa gái đảm , vợ hiền về tôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TỪ HIẾU
TỪ HIẾU
Ngôi thảo am dưới chân đồi
Thông vây bốn phía mây trôi tứ bề
Tam quan lần bước mải mê
Thênh thang mặt nước dãi dề tích xưa
Tâm từ kể mấy cho vừa
Thương thầy chữ hiếu nắng mưa chẳng sờn
Gác ngoài tai mọi thiệt hơn
Ngày ngày cơm cá nấu dâng mẹ già
Nhớ người khuất bóng ngàn xa
Xây hồ bán nguyệt gọi là lưu danh
Thân nương cửa Phật đã đành
Công ơn dưỡng dục chúng sanh mãi còn
Ngôi thảo am dưới chân đồi
Thông vây bốn phía mây trôi tứ bề
Tam quan lần bước mải mê
Thênh thang mặt nước dãi dề tích xưa
Tâm từ kể mấy cho vừa
Thương thầy chữ hiếu nắng mưa chẳng sờn
Gác ngoài tai mọi thiệt hơn
Ngày ngày cơm cá nấu dâng mẹ già
Nhớ người khuất bóng ngàn xa
Xây hồ bán nguyệt gọi là lưu danh
Thân nương cửa Phật đã đành
Công ơn dưỡng dục chúng sanh mãi còn
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CÒN ĐÂU
CÒN ĐÂU
Còn đâu mái tóc phong sương
Theo ta gió bụi dọc đường ngày qua
Còn đâu mây trắng lòa xòa
Về nơi biển vắng , vàng hoa rực đồi
Còn đâu sóng nước phai phôi
Lưng đèo , núi thẳm bồi hồi dặm xa
Đành thôi , dừng bước giang hà
Lữ hành tạm gác , quê nhà tĩnh tu
Còn đâu mái tóc phong sương
Theo ta gió bụi dọc đường ngày qua
Còn đâu mây trắng lòa xòa
Về nơi biển vắng , vàng hoa rực đồi
Còn đâu sóng nước phai phôi
Lưng đèo , núi thẳm bồi hồi dặm xa
Đành thôi , dừng bước giang hà
Lữ hành tạm gác , quê nhà tĩnh tu
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TAM CỐC
TAM CỐC
Ngô Đồng dòng nước chảy qua hang
Nhũ đá thiên nhiên rực ánh vàng
Ruộng lúa bên bờ màu biển biếc
Hạt sương trên núi sắc linh lan
Thuyền đi chầm chậm trong tiên cảnh
Nước động tròng trành giữa mỹ giang
Lưu Nguyễn lúc xưa âu cũng thế
Nơi này ẩn dật thật cao sang
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
CỔ THÁP
CỔ THÁP
Cổ tháp bên trời đất Ngự Hương
Thẳm xanh tùng trúc rợp sân vườn
Thanh thiên gợn đám mây bàng bạc
Lục thủy xao dòng nước vấn vương
Trên bến cố nhân hoài kỷ niệm
Dưới thuyền tri kỷ nhớ ngày thương
Cuộc đời hưng phế không màng tới
Vững chải lần qua kiếp đoạn trường
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
NGỰ HÀ
NGỰ HÀ
Ngự Hà lấp lánh ánh chiều tà
Trầm lắng mơ hồ giòng thiết tha
Gió nhẹ vương mang tình cổ lụy
Bên bờ gõ nhịp hát ngân nga
Ngự Hà nâng chén mấy hồ trường
Thương nhớ tưng bừng buổi tịch dương
Lục lạc rung rinh bầu túy lúy
Dạt dào câu tống biệt nam phương
Ngự Hà ray rức sầu thi nhân
Thăm thẳm trăng non lộ nửa vầng
Ừ nhỉ kiếp người buồn tủi quá
Dây dưa thêm xót phận lần khân
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
DÁNG HUẾ
DÁNG HUẾ
Dịu dàng , tha thướt , nhẹ , thanh tao
O Huế mãnh mai khẽ giọng chào
Dáng liễu - vai buông làn tóc mượt
Ánh hường -xoe mắt nét ngài cao
Sớm chiều lam lũ mình thon nhỏ
Năm tháng miệt mài vóc gọn sao
Núi Ngự , sông Hương hình bóng cũ
Đẹp , duyên , đằm thắm : dáng mai , đào
Dịu dàng , tha thướt , nhẹ , thanh tao
O Huế mãnh mai khẽ giọng chào
Dáng liễu - vai buông làn tóc mượt
Ánh hường -xoe mắt nét ngài cao
Sớm chiều lam lũ mình thon nhỏ
Năm tháng miệt mài vóc gọn sao
Núi Ngự , sông Hương hình bóng cũ
Đẹp , duyên , đằm thắm : dáng mai , đào
Được sửa bởi haitho ngày Fri Sep 01, 2017 4:35 pm; sửa lần 1.
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LINH GIANG
LINH GIANG *
Dòng sông một thuở phân tranh
Đôi bờ bát ngát lũy thành nay đâu
Buồm căng vạn cổ âu sầu
Thuyền tình lạc lối nương dâu bãi bồi
Về đâu phận kiếp xa xôi
Rập rờn sóng vỗ sau đồi tà dương
Mịt mờ khói lượn mây vờn
Rừng thông tím ngát , tha hương cánh bèo
* Sông Gianh
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
ĐỘC CÔ
ĐỘC CÔ
Lặng lẽ đường dài một bóng thôi
Triền miên viễn ảnh hiện tinh khôi
Tiền phong lạc lỏng thân cô lữ
Độc đạo âm thầm phận cút côi
Tri kỷ mộng tình sao chẳng thấy
Hồng nhan hạnh ngộ cũng xa xôi
Dấn thân vào cõi sầu hoang mạc
Hợp bích ai người song kiếm tôi
Lặng lẽ đường dài một bóng thôi
Triền miên viễn ảnh hiện tinh khôi
Tiền phong lạc lỏng thân cô lữ
Độc đạo âm thầm phận cút côi
Tri kỷ mộng tình sao chẳng thấy
Hồng nhan hạnh ngộ cũng xa xôi
Dấn thân vào cõi sầu hoang mạc
Hợp bích ai người song kiếm tôi
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
VĂN VINH
VĂN VINH
Tóc xanh ngày ấy lượn lờ bay
Đôi mắt tinh anh dưới nếp mày
Miệng rộng mũi to hình mảnh hổ
Lưng hùm vai gấu dáng rồng bay
Nổi danh trò giỏi khi còn trẻ
Dậy tiếng thầy hay lúc lão lai
Vùng vẫy một thời , trai xứ Huế
Thủ thường , an phận - rể Dầu Giây
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
LÀM CHA
LÀM CHA
Làm cha phải biết mở lòng xót xa
Lượng cả , vị tha , rộng rãi hải hà
Thân phơi nội cỏ xá chi nhục thể
Phận trót vương mang nợ cũ ta bà
Nửa đường gãy cánh hay lay lắc già
Tự hào biết mấy đã từng làm cha
Khấp khểnh đường đời có khi vấp ngã
Con cái trưởng thành lòng rộn hoan ca
Daddy - thân phụ - bố , ba - papa
Tổ quốc , giang sơn , bến cũ quê nhà
Lặn lội tha phương bão giông tơi tả
Thiêng liêng trách nhiệm cao cả - làm cha
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
TÂY BẮC
TÂY BẮC
Tây Bắc một năm trời gió bụi
Sơn La , Điện Biên Phủ , Lai Châu
Trèo đèo , vượt thác , đến rừng sâu
Lội suối ,băng rừng ,qua núi thẳm
Ngắm cánh chim bằng nơi bãi vắng
Nhìn mây bát ngát chốn trời xa
Pha Đin khói tỏa ấm ngôi nhà
Sông Mã nước trong soi bản nhỏ
Đường gập ghềnh trăng treo sáng tỏ
Lối miên man nắng tỏa chân đồi
Vẫy vùng phiêu lãng thỏa lòng vui
Tròn giấc mộng giang hồ đại hải
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Trang 12 trong tổng số 17 trang • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Similar topics
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
» NGÀY GẶP MẶT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967_1974
» TRƯƠNG VĂN HÙNG CHÍN 4 , TẠ HỒ CÔNG MẠNH , HOÀNG THẾ QUÝ , TRẦN TIẾN DŨNG , ĐINH VĂN TRUNG THÂT 1, VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» ĐÓN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC ( ÚC ) VÀ TRƯƠNG NGỌC ANH ( SÀI GÒN ) Ở NHÀ TRƯƠNG HẢI
Trang 12 trong tổng số 17 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin