THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ĐÊM SÂN TRƯỜNG NHỚ MẸ
ĐÊM SÂN TRƯỜNG NHỚ MẸ
Bài thơ của đồng môn Tạ Văn Hùng ( vừa quá cố )
Khi hay tin Mẹ mất ,
con tàu tốc hành không đuổi kịp thời gian
Về Huế thân yêu mọi sự muộn màng
Một đứa em thơ đứng lặng bên bàn thờ giá lạnh
Mẹ ơi , Mẹ ra đi trong chuỗi ngày cô quạnh
Căn bệnh hiểm nghèo ....
Nhớ thuở ấu thơ tay mẹ ẩm bồng
Bữa sắn , bữa cơm nuôi con từng bước
Giá rét mùa đông từng cơn lạnh buốt
Manh chiếu be sờn thay thế chăn bông
Biết bao nhiêu nỗi khó khăn
Còng lưng nặng gánh âm thầm mẹ mang
Rồi con được lớn lên chở che trong tình Mẹ
Con vươn cao trong cuộc sống làm người
Nhìn con Mẹ mỉm miệng cười
Con ơi gắng học rạng ngời tấm thân
Mẹ ơi , ăn bữa đói bữa no
Không một ngày ngơi nghỉ
Hai vai nặng gánh một thân
Cao hơn đỉnh núi , trong như suối nguồn
Ngày tháng dần qua khi con vào đại học
Nếp thời gian trên trán Mẹ dần yên
Mẹ là trăng sáng trong hiên
Tình thương ấp ủ , niềm tin của đời
Tiếp nối những chuỗi ngày cơ cực
Như ngọn đèn , Mẹ cạn dầu cho con cháy bừng lên
Một sáng tinh mơ , giã từ mái ấm êm đềm
Con vươn đôi cánh về miền xa xăm
Này qua rồi lại ngày qua
Đứng trên bục giảng thiết tha yêu nghề
Mỗi khi nhớ Mẹ miền quê
Niềm tin cuộc sống viết lên nỗi lòng
Mẹ ơi , đêm nay một mình con giữa sân trường vắng lặng
Bạn bè thân thương ngủ ngon giấc từ lâu
Lòng con nhớ mẹ biết bao
Trăm năm Mẹ vẫn sống hoài trong con
1987
Bài thơ của đồng môn Tạ Văn Hùng ( vừa quá cố )
Khi hay tin Mẹ mất ,
con tàu tốc hành không đuổi kịp thời gian
Về Huế thân yêu mọi sự muộn màng
Một đứa em thơ đứng lặng bên bàn thờ giá lạnh
Mẹ ơi , Mẹ ra đi trong chuỗi ngày cô quạnh
Căn bệnh hiểm nghèo ....
Nhớ thuở ấu thơ tay mẹ ẩm bồng
Bữa sắn , bữa cơm nuôi con từng bước
Giá rét mùa đông từng cơn lạnh buốt
Manh chiếu be sờn thay thế chăn bông
Biết bao nhiêu nỗi khó khăn
Còng lưng nặng gánh âm thầm mẹ mang
Rồi con được lớn lên chở che trong tình Mẹ
Con vươn cao trong cuộc sống làm người
Nhìn con Mẹ mỉm miệng cười
Con ơi gắng học rạng ngời tấm thân
Mẹ ơi , ăn bữa đói bữa no
Không một ngày ngơi nghỉ
Hai vai nặng gánh một thân
Cao hơn đỉnh núi , trong như suối nguồn
Ngày tháng dần qua khi con vào đại học
Nếp thời gian trên trán Mẹ dần yên
Mẹ là trăng sáng trong hiên
Tình thương ấp ủ , niềm tin của đời
Tiếp nối những chuỗi ngày cơ cực
Như ngọn đèn , Mẹ cạn dầu cho con cháy bừng lên
Một sáng tinh mơ , giã từ mái ấm êm đềm
Con vươn đôi cánh về miền xa xăm
Này qua rồi lại ngày qua
Đứng trên bục giảng thiết tha yêu nghề
Mỗi khi nhớ Mẹ miền quê
Niềm tin cuộc sống viết lên nỗi lòng
Mẹ ơi , đêm nay một mình con giữa sân trường vắng lặng
Bạn bè thân thương ngủ ngon giấc từ lâu
Lòng con nhớ mẹ biết bao
Trăm năm Mẹ vẫn sống hoài trong con
1987
Similar topics
» TIN BUỒN : ĐỒNG MÔN THẤT BA TÔN THẤT CƯỜNG QUA ĐỜI
» TƯỞNG NHỚ NGUYỄN TẤN ĐẤU,thất 6 , PHAN VĂN VY, thất 6 , TÔN THẤT TUẤN ,thất 3, LÊ HÀ , thất 6, NGUYỄN ĐẮC PHÚC , thất 6, NGUYỄN VĂN HỒNG , thất 6- NỬA ĐÀNG ĐỨT GÁNH
» TIN BUỒN ; NGUYỄN KHẮC CÔNG , THẤT 2 QUA ĐỜI
» THÔNG BÁO BẠN LÊ CHIÊU NẾT ĐÃ QUA ĐỜI NGÀY 17/12/2013
» NIỀM VUI CỦA ĐỨC
» TƯỞNG NHỚ NGUYỄN TẤN ĐẤU,thất 6 , PHAN VĂN VY, thất 6 , TÔN THẤT TUẤN ,thất 3, LÊ HÀ , thất 6, NGUYỄN ĐẮC PHÚC , thất 6, NGUYỄN VĂN HỒNG , thất 6- NỬA ĐÀNG ĐỨT GÁNH
» TIN BUỒN ; NGUYỄN KHẮC CÔNG , THẤT 2 QUA ĐỜI
» THÔNG BÁO BẠN LÊ CHIÊU NẾT ĐÃ QUA ĐỜI NGÀY 17/12/2013
» NIỀM VUI CỦA ĐỨC
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin