Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974


Join the forum, it's quick and easy

Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

Latest topics
» TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeTue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin

» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeMon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin

» BẢN TIN KẾT NỐI
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeSun May 13, 2018 5:55 am by Admin

» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeThu May 10, 2018 6:05 am by Admin

» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeThu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin

» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin

» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeMon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin

» GẶP MẶT CHÀO 2018
TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  I_icon_minitimeThu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH

Go down

TƯỞNG  NHỚ  TẠ VĂN HÙNG  - BY VÕ VĂN TRINH  Empty TƯỞNG NHỚ TẠ VĂN HÙNG - BY VÕ VĂN TRINH

Bài gửi  Admin Tue Jan 29, 2019 8:31 am

TƯỞNG NHỚ MỘT NGƯỜ BẠN ĐÃ KHUẤT
TẠ VĂN HÙNG

" Bạn Hùng ơi ! Thế là chỉ còn hơn một tháng nữa là đúng một năm ngày bạn qua đời (2/3/2018).Lẽ ra đã có bài viết để tưởng nhớ bạn vào lúc ấy! Khi nghe tin bạn ra đi , bàng hoàng thảng thốt với bao niềm tiếc nuối đau thương, tâm trạng rối bời ngổn ngang , nên bài viết không thành để đăng lên được!
Thôi thì thời gian cũng gần một năm qua , nỗi niềm như lắng đọng phần nào để viết vài giòng tưởng nhớ khóc bạn trong ngày giỗ đầu tiên của bạn."
Mời các bạn đồng môn Quốc Học 67 -74 cùng đồng hành đi về miền ký ức với những kỷ niệm một người bạn:
Tạ Văn Hùng thời bấy giờ có tên là Trương Văn Hùng , học chung lớp với tôi 3 năm cuối ở trường Quốc Học ( 10B2, 11B2,12B2 ), nhưng bắt đầu chơi thân với tôi từ sau Lễ Đại Quảng Diễn QH ,đầu năm lớp 12.
Bữa ấy, Hùng đến mời tôi tham gia học nhóm chung với Tôn Vỹ Nhân ,Lê Khắc Thọ , Trần Kiêm Nông và Hùng; tập trung mỗi đêm tại nhà của Tôn Vỹ Nhân ( một building trên đường Lý Thường Kiệt , sát bên Hội Việt Mỹ )
Nói qua vài nét về Hùng thời ấy: một học sinh hiền lành gương mẫu, tính tình vui vẻ , nhưng hơi nhút nhát và hay lúng túng mỗi khi giao tiếp ! ...đến trường với một chiếc xe đạp dàn cũ kỷ , có thể gọi là xe đạp " cà tàng", vào lớp luôn ôm cặp lớn bên hông , ngồi ngay ngắn học hành chăm chỉ , không chơi thân với ai mà cũng ít ai để ý tới Hùng !...
Như vậy cứ hàng đêm , sau khi cơm nước ở nhà xong , chúng tôi tập trung học tập và ở lại đêm tại nhà Tôn Vỹ Nhân, cho đến ngày thi Tú Tài vào tháng 6 năm 1974.
Đến đấy , ngoài giờ học chung ôn tập trao đổi cùng nhau, tôi thường hay nói chuyện với Hùng nhiều hơn các bạn khác, rồi những ngày cuối tuần tôi và Hùng thường đi chơi cùng nhau, khi thì Hùng ở lại nhà tôi hoặc ngược lại , mỗi ngày mỗi thân hơn , qua những câu chuyện trao đỗi lẫn nhau , hoặc thường cùng nhau tranh luận về những đề tài các môn học trong lớp , nhất là môn Triết của thầy Nguyễn Châu !
Các bạn có biết không ? Trên đời này , có những mẫu người , mà ta thường băt gặp trên đường phố ,lẫn giữa đám đông không có gì đặc biệt ,và ta không để mắt đến , hoặc nếu có tình cờ đối mặt thì cũng chỉ xem như không có gì để ta phải chú ý đến !!! Nhưng khi đến gần tiếp cận , thì ta sẽ thấy cả một vũ trụ nội tâm , cả một nhân cách và nghĩa cử cao đẹp mà ta không ngờ ! Có lẻ vì những hoàn cảnh đặc biệt đã làm cho họ phải ẩn mình che giấu hay sao???... Bạn Hùng là như thế đấy ! đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc khó quên !
Hùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo , chưa thấy mặt cha mình một này nào ! Mẹ của Hùng tảo tần với một gánh chè nhỏ nuôi 2 anh em Hùng , sống trong một căn nhà vách gỗ ván , mái lợp tôn , diện tích chỉ khoảng dưới 20 mét vuông , che tạm trong mãnh đất vườn của người hàng xóm,tọa lạc trong con hẻm nhỏ đường đi vào nhà thầy Nguyễn Văn Dương dạy văn ở Quốc Học , gần chợ Dinh .
Thuở nhỏ ,về mùa Đông , ban đêm phải đi bán bánh mì ,nhiều đêm khuya rét mướt , một mình rao bánh mì giữa đường phố mưa tầm tả, mừng rỡ khi nghe tiếng gọi của một nhà nào đó trong hai dãy phố , có khi gặp phải nhà của một thằng bạn cùng lớp ! Phụ huynh nhìn thương hại thằng bé bán bánh mì đang run vì ướt lạnh, lúc trả tiền không lấy tiền lẻ còn thừa , có khi còn cho thêm nữa ! và cũng không quên lấy Hùng làm mẫu để giáo huấn thằng bạn đang chăn êm nệm ấm! Hùng lấy làm hãnh diện khoái chí lắm !
Về mùa Hè , thì đi bán Kem cây . Trời nắng chang chang mang thùng kem đi bộ ra vùng ven thành phố để bán . Bữa nọ, trên đường vừa đi vừa rao , tình cờ thấy đường xa dáng ai như đứa bạn gái học cùng lớp mà Hùng có để ý tới , ( lúc này cũng đến tuổi dậy mẩy rồi ) ngại quá , sợ mắc cở ! nên ôm thùng kem lăn xuống bờ đê để núp ! chờ khi cô gái kia đi khuất , nào ngờ thùng kem đổ ra giữa cỏ, dập nát dưới mương , chưa bán được cây nào , khóc hu hu !!!
Và cũng từ bữa đó , không còn đi bán bánh mì và kem cây nữa ! Hùng chuyển qua công việc dạy học trẻ cho một số nhà quanh vùng Chợ Dinh và làm công việc thiện nguyện dạy học cho các em gia đình khó khăn do Nhà Thờ tổ chức .
Có lẻ do hoàn cảnh khó khăn , và nhờ từ nhỏ đã sinh hoạt ở Nhà Thờ với một Đức tin cao , đã hun đúc cho Hùng một mẫu người có đời sống nội tâm phong phú sâu sắc , một phong cách bình dị , một tấm lòng vị tha , nhưng tinh thần rất vững chãi ! Nhờ đó Hùng mới thắng được nghịch cảnh để luôn vượt khó ! Tuy nghèo nhưng luôn chia sẻ với người chung quanh, hay giúp người hoạn nạn khó khăn! Biết được điều này vì Hùng thường rũ tôi cùng tham gia đồng hành những việc thiện nguyện ấy!
Tôi thường hay về chơi ở xóm Chợ Dinh , thấy mọi người ai cũng mến và nễ phục , tuy Hùng đang còn nhỏ tuổi ! Nhất là giai đoạn sau khi thi Tú Tài và đợi bảng kết quả .Mỗi lần đi chơi cùng nhau, Hùng thường chở tôi ngồi trên dàn trước của chiếc xe đạp "cà tàng" để dễ nói chuyện, gặp bữa trời mưa giông đường ướt , xe " cà tàng" không có dè chắn bùn , đất bùn văng lên tung tóe trên mặt và áo quần cả 2 đứa! Xuống tăm sông Hương đợi áo quần khô ,rồi đi chơi tiếp !
Nhớ những đêm Hè về ngủ lại nhà Hùng , nằm trên chỏng tre đặt dưới mái hiên nhà ngoài vườn, sáng thức dậy đã có 2 ly chè để sẵn trên bàn học , do mẹ Hùng để lại trước khi gánh chè ra Chợ bán, làm sao tôi quên được !!!
Cho đến một ngày , đang giấc ngủ trưa Hè , tiếng Hùng gọi lớn từ ngoài sân , báo tin kết quả 2 đứa đều đậu Tú Tài , thế là ôm nhau la hét , đạp xe đi khắp phố phường, đến nhà từng đứa bạn. Hôm đó đi chơi cho đến tận khuya !
Thời gian sau đó Hùng chọn học Đại Học Khoa Học môn Vật Lý , còn tôi chon Đại Học Luật Khoa ,không thi tuyển nên chúng tôi vẫn thong thả để gặp nhau,tuy số ngày có ít lại vì lúc này Hùng bận nhiều công việc ở Nhà Thờ !
Một kỷ niệm đáng nhớ nữa về bạn: Hồi đó , trong tủ sach của tôi có tác phẩm " Đôi bạn chân tình " của nhà văn Đức Hermann Hesse mà tôi rất thích , tôi đưa cho Hùng đọc , và cứ mỗi lần gặp nhau là 2 đứa cứ bàn luận về tác phẩm đó ! Thật lòng mà nói là hồi ấy kiến thức về Triết học của 2 đứa chỉ vỏ vẻ một ít thôi , còn non nớt , với những khái niệm về Trực giác và Tri giác qua môn Luận Lý học của thầy Nguyễn Châu , nhưng tuổi mới lớn háo thắng nên thích triết lý sự đời !
Tác phẩm đó xoay quanh những cuộc đối thoại giữa hai người bạn là : Goldmun ( biểu trưng cho Trực giác ) một Thầy Dòng bỏ nhà tu , ra đời đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống bản thân qua trải nghiệm mọi thứ trên đời hỉ ,nộ,ái,ố..để chiêm nghiệm. Còn người bạn kia là Narcisuss( biểu trưng cho Tri giác)một Thầy Dòng thông minh , vẫn theo nghiệp tu hành nghiêm kỷ , nhưng lại luôn ủng hộ Goldmun!
Hùng ví bản thân mình là Narcisuss , còn tôi là Goldmun để cứ mỗi lần gặp nhau là tranh luận bảo vệ lập luận cho phía mình ! Nhiều khi ngồi quán cà phê hàng tiếng đồng hồ! Thực ra Trực giác hay Tri giác đều bổ sung cho nhau, kết nối nhau như một đôi bạn chân tình giống như Goldmun và Narcisuss vậy ! Chẳng qya chúng tôi thích tranh luận vậy thôi ! Tuổi trẻ một thời !!!

Sau năm 1975 , lúc giao thời ,Trường học còn đóng cửa , đời sống khó khăn , Hùng không còn dạy trẻ tư gia nữa ! Bạn ấy bốc vác hàng hóa dưới bến đò Chương Dương ( sau lưng Chợ Đông Ba ). Mỗi lần gặp bạn ,tôi đến bến đò đợi bạn xong công việc rồi đi uống cà phê nói chuyện. Nhìn thấy bạn vất vả với công việc nặng nhọc nhưng vẫn luôn vui cười lạc quan , vẫn luôn hòa nhã với những người phu bốc vác làm chung , nên ai cũng mến bạn ! Chưa bao giờ tôi thấy bạn than thân ,buồn tủi gì cả !...
Cho đến khi Trường học mở cửa trở lại , Hùng tiếp tục khoa Lý ĐHKH , còn tôi Trường Luật giải tán phải thi vào Sư Phạm , nên chúng tôi ít gặp nhau hơn !

Năm1978 , hôm đám cưới vợ chồng tôi có mời bạn , Hùng đến buổi sáng trao phong bì và xin lỗi không tham dự tiệc cưới buổi chiều! Tôi cũng hiểu mẫu người bạn không thích không khí tiệc tùng !Đêm đến bóc quà ra xem , quà của Hùng kèm thêm một là thư với tiêu đề tôi còn nhớ " Tôi không phải là ẩn sĩ đâu !"với tâm tư tình bạn của 2 đứa chúng tôi .
Bẳng đi vài ba năm Hùng dạy học ở Hòa Vang Đà Nẵng , còn tôi dạy ngoài Quảng Trị, nên không còn dịp gặp nhau nữa!
Mùa Hè năm 1983 , Hùng ghé nhà thăm tôi , bạn trông gầy ốm và rạm nắng hơn xưa , thoáng trông có vẻ buồn nhiều hơn vui! Hai đứa mừng rỡ gặp nhau , ngồi cà phê hàn huyên tâm sự , được biết tin bạn đã lập gia đình ! Và đã đổi họ để từ nay là Tạ Văn Hùng ( Trương là họ mẹ ), sau chuyến đi về Bình Thuận tìm và nhận ra người cha đã mất liên lạc từ trước khi sinh! Ngồi lắng nghe bạn kể về hành trình ấy và cùng chia sẻ !...Từ đó bạn vào Đà Nẵng và không biết tin gì về bạn nữa ?

Vào năm 1995 , vào một ngày mưa lạnh , một người đàn ông dáng người to béo , bệ vệ tay xách cặp đen lớn , trông như một thương gia hay một quan chức lãnh đạo đi họp ! Đứng trước tiệm Vàng của vợ chồng tôi ,vừa đưa tay vừa gọi lớn tên tôi , tôi bước ra vẫn chưa nhận ra ai đã gọi mình ? " Hùng đây ! Trinh không nhận ra mình à ?" Thật tình tôi không nhận ra được vì quá đổi thay ! Khi bạn ấy nói , nhìn kỷ tôi mới thấy nét thân quen ! Hai đứa vui mừng bắt tay nhau bước vào nhà hàn huyên tâm sự ,bởi cũng hơn 10 năm giờ mới gặp lại !
Từ lâu rồi , bạn ấy chuyển vào dạy học ở tỉnh Đồng Tháp , sau đó trở ngại vì giọng Huế trong việc giảng dạy học sinh miền Nam ,chuyển sang làm Thư Viện một thời gian , rồi chuyển kên Sài Gòn, nghỉ dạy và mở Văn phòng Dịch thuật và Phát hành sách !
Sau lần đó , chúng tôi liên lạc điện thoại với nhau hàng tuần. Năm1996 Hùng ra Huế khoảng một tuần , ở lại nhà tôi ,vừa dự Lễ 100 năm ngày thành lập Trường Quốc Học , vừa rong chơi cùng tôi .
Dịp này ,bạn Hùng đã gặp thầy Trương Văn Minh và thầy Hà Văn Chữ để bàn việc dịch Tự Điển Pháp do Văn phòng của Hùng xuất bản ! Đã nhờ tôi làm nhịp cầu chuyển bài dịch và thanh toán giữa Hùng và các Thầy .
Một nghĩa cử cũng cần nhắc lại trong dịp này . Hùng đã đến Phòng Châm cứu của bạn Lê Quý Ngưu để bàn việc điều trị cho một Chị nữ tu (Soeur) bị bệnh ngặt nghèo mà Tây Y không chửa được ! Vài tháng sau Chị ấy đến điều trị ở Phòng khám . Hùng đã tài trợ mọi chi phí và đã nhờ tôi hổ trợ , giúp đở những lúc Hùng chưa kịp chi trả ! Nhiều lần nói chuyện với Chị ấy , Chị rất cảm kích tấm lòng của Hùng ! Chị nay cũng đã ra người Thiên cổ ! Sau này tôi mới biết giai đoạn này bạn đã gặp khó khăn tài chính trong công việc, nhưng thật cao quý một tấm lòng luôn vị tha nhân !...
Năm 1997 , tôi có công việc vào SG trú tại Khách Sạn Công Đoàn , gần Công viên Tao Đàn ,ghé thăm Hùng ở số 79 Trương Định , đó là Trung Tâm Dich Thuật và Công Nghệ Thông Tin, Văn phòng ở trên lầu 3 , thoạt đầu tôi tưởng là môt Công ty của Nhà Nước, nhưng thực ra chỉ là một Doanh Nghiệp Tư Nhân của Hùng . Ngồi ở văn phòng đợi bạn giải quyết công việc xong rồi đi chơi. Nhìn quanh , mỗi phòng , nhân viên làm việc với chồng Tự Điển và máy vi tính trên bàn. Gần bên bàn làm việc của Hùng , cô Thư ký trẻ đang thoăn thoắt những ngón tay trên bàn phím, ghi lại lời Hùng đọc theo các vần chữ trong Tự Điển, vừa dọc vừa dịch sang tiếng Việt rất nhanh ! Thỉnh thoảng tiếng điện thoại reo , ngừng một chốc để nói chuyện , hoặc đôi khi một nhân viên vào trình ký hay trao đổi ngắn một chuyện gì đó , rồi lại tiếp tục công việc với cô Thư ký !...Thật là tài năng bạn tôi ! một lúc làm được hai ,ba công việc !!! Từ một thầy giáo chuyên dạy Vật Lý , bạn đã tự học Anh Văn để có một khả năng dịch thuật nhanh lẹ như vậy! không phải là một việc bình thường ai làm cũng được ! bởi biết chắc là bạn không xuất thân từ trường ngoại ngữ nào !.
Xong công việc, Hùng chở tôi xuống phố SG đi ăn uống , cà phê và chuyện trò !Bạn cũng chở tôi theo khi đi giao dịch với các Nhà Xuất Bản sách ở SG. Hùng đã đổi thay , rất khác hẳn với Hùng ngày xưa nhút nhát ,e dè và hay lúng túng !!!

Cuối năm 1998 , tôi vào SG mua nhà cho con gái ở để đi học . Tôi có ghé thăm Hùng như nhũng lần trước. Nhưng lần này trông bạn có vẻ căng thẳng buồn lo gì đó ? Được biết bạn đang gặp phải những khó khăn tài chính trong việc kinh doanh , một số nợ khó đòi và một số nợ khó trả , một vài trường hợp phải chậm trả lương cho nhân viên ?...Thấy bạn sầu lo , tôi cũng có vài lời khuyên bạn dừng ngay công việc kinh doanh nếu có thể !Bạn có nhiều tài để thực hiện ước mơ , bạn thích hợp với công việc chuyên môn , học thuật hơn ! Tâm hồn bạn không phù hợp với kinh doanh , nơi cần nhiều thủ đoạn lọc lừa ,thương trường như chiến trường vậy, sinh tồn của người này là tử huyệt của kẻ kia !!! Sau lần đó , tôi trở về Huế và bạn cũng it liên lạc hơn , cho đến ngày tôi định cư ở Mỹ năm 2002...

Đầu năm 2018 , khi nối kết được với các bạn đồng môn QH trên Facebook , tôi đã tìm tin tức về bạn Hùng, nhưng không ai biết rõ ? Chỉ một vài tấm hình của Hùng lúc về Huế vào những năm 2012 ,và 2013 ...do bạn Hải Văn chuyển cho tôi với một thông tin là bạn Hùng làm ăn thất bại , mắc bệnh hiểm nghèo , đang ẩn dật , không muốn ai biết tin tức về mình ???
Khoảng tháng 2/2018 ,bạn Hà Cảnh Nghĩa có cho tôi số điện thoại của bạn Hùng mà bạn còn giữ được! Tôi vui mừng gọi ngay cho Hùng !Đó là ngày gần giáp Tết , sau khi đi làm về , tôi gọi cho Hùng , lúc ấy bên Việt Nam khoảng 8 giờ sáng. Hùng vừa nhập viện ở Bệnh Viện Bình Dương . Nhận ra tôi , bạn bảo tôi đến chơi ! Nhưng làm sao được Hùng ơi ! Tôi ở cách xa bạn hàng chục ngàn cây số , tôi đã tìm bạn bấy lâu nay , bạn hãy giữ gìn sức khỏe , tôi sẽ về thăm bạn ! Đầu dây bên kia , tiếng bạn cứ khóc nghẹn từng cơn, không nói được !Tôi bảo Hùng đừng khóc nữa ! Mình thương Hùng lắm! Tiếng khóc càng ngất lên! Làm tôi nghẹn lời muốn khóc luôn , nước mắt tự tuôn trào , lặng yên không nói được gì vài giây như vậy ! Thăm hỏi chưa nói gì được nhiều thì đến giờ bạn phải uống thuốc , cuộc nói chuyện phải ngưng !
Tôi dự định vài hôm nữa ra Tết sẽ gọi lại ! Sắp xếp để gọi vào giờ nào thuận tiện nhất do 2 nơi cách nhau múi giờ chênh lệch ! Rồi công việc lu bu ngày Tết chưa kịp gọi lại thì nghe tin bạn đã qua đời !Tin nghe như sét đánh , tôi ray rứt tìm cách liên lạc với gia đình của bạn ! Tâm trạng tôi rối bời ngổn ngang . Nhũng ngày ấy , đến sở làm , tôi không làm việc được ! Lẻn ra ngoài tôi nói chuyện với con gái của Hùng, thăm hỏi về tang lễ của Hùng . Con gái Hùng đã kể cho tôi nghe trước khi mất ít ngày , Hùng đã kể cho con gái nghe về kỷ niệm bạn bè thời học QH , kể rằng một người bạn ở nước ngoài vừa gọi về thăm và Hùng lại khóc ! Tôi xúc động quá ! Không cầm được nước mắt ! Nghẹn ngào khóc về một người bạn tri kỷ năm xưa ! Cầu nguyện cho linh hồn bạn được an nghỉ chốn vĩnh hằng nơi Thiên Chúa !

La Fontaine , nhà thơ ngụ ngôn Pháp , đã nói : " Rare as is true love , True friendship is rarer" ( Tình yêu thật sự thì đã hiếm , Tình bạn thật sự còn hiếm hơn )
Tất cả những gì giữa tôi và Hùng là những điều trân quý để giữ mãi trong lòng tôi .Những kỷ niệm chẳng bao giờ quên , hoặc phai mờ trong ký ức của một " đôi bạn chân tình " mà chúng tôi đã sống và trải nghiệm từ thời còn niên thiếu .

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5809
Join date : 07/08/2012

https://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics
» VIDEO: GẶP PHẠM BÁ THỊNH , THẤT 4, HỒ VĂN THÂN , THẤT 3 , HUỲNH BÁ THUẬN ĐẠI HUYNH , 11 B 1_ TƯỞNG NHỚ TRẦN KHIÊM ,THẤT 3- GẶP NGUYỄN CHÁNH ĐẠI , THẤT 5_ TƯỞNG NHỚ HỒ XUÂN TƯỞNG
» VIDEO: THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY LƯU PHƯỚC HẢI DẠY THỂ DỤC VÀ THĂM NHÀ THẦY TRƯƠNG VĂN MINH DẠY PHÁP VĂN_THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY HỒ HỮU ĐƯỜNG_THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN VĂN HẠO
» VIDEO :TƯỞNG NHỚ THẦY DƯƠNG VĂN XUÂN _ THĂM THẦY ĐOÀN VĂN KHUYẾN Ở KIM LONG_ CÙNG THẦY VÕ ĐĂNG NAM THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN THANH LỘC _ THĂM THẦY TRƯƠNG CÔNG QUY , GIÁM THỊ KHỐI 12
» VIDEO :DỰ ĐÁM CƯỚI CON BẠN NGUYỄN VĂN NGỌ THẤT 3 VÀ CHÚC MỪNG BẠN TRƯƠNG VIÊN( THẤT 3) CÓ DÂU HIỀN
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết