Bằng Hữu Tự Thấy
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bằng Hữu Của tôi
Đạo là gió võ là mây
Ngàn năm lưu lại đó đây bóng người
Bạn bè ngày ấy thật tươi
Hôm nay tóc đã mười mươi bac đầu
Văn Nhân HƯƠNG CẦN
Ngàn năm lưu lại đó đây bóng người
Bạn bè ngày ấy thật tươi
Hôm nay tóc đã mười mươi bac đầu
Văn Nhân HƯƠNG CẦN
V?n Nhân- Khách viếng thăm
Bằng Hữu Tự Thán
CŨNG THƯA CŨNG DẠ VỚI ĐỜI
MÀ SAO CƠM ÁO XA RỜI TẦM TAY
PHẢI CHĂNG THƯA DẠ KHÔNG HAY
NÊN CHI GIAO HẢO CÀNG NGÀY CÀNG XA
Văn Nhân HƯƠNG CẦN
MÀ SAO CƠM ÁO XA RỜI TẦM TAY
PHẢI CHĂNG THƯA DẠ KHÔNG HAY
NÊN CHI GIAO HẢO CÀNG NGÀY CÀNG XA
Văn Nhân HƯƠNG CẦN
v?n nhân- Khách viếng thăm
Bằng Hữu Tự Tính
LẦN TAY TÍNH THỬ NGOÀI SÁU CHỤC
NỢ NẦN LẦN LỮA TRẢ CHƯA XONG
CÓ NGƯỜI HỎI NỢ CHI DỮ VẬY
TA NGẬM NGÙI BẢO NỢ GIÓ TRĂNG.
Văn Nhân HƯƠNG CẦN
NỢ NẦN LẦN LỮA TRẢ CHƯA XONG
CÓ NGƯỜI HỎI NỢ CHI DỮ VẬY
TA NGẬM NGÙI BẢO NỢ GIÓ TRĂNG.
Văn Nhân HƯƠNG CẦN
V?n Nhân- Khách viếng thăm
Bằng Hữu Tự Thấy
BẠC
BẠC TÓC, BẠC RÂU, BẠC LÔNG MÀY.....
NGHĨA TÌNH KHÔNG BẠC CHẴNG ĐỔI THAY
TÚI TRÊN TÚI DƯỚI KHÔNG ĐỒNG BẠC
BẠC CÓ BẠC KHÔNG NGẪM CŨNG HAY.
Văn Nhân HƯƠNG CẦN
BẠC TÓC, BẠC RÂU, BẠC LÔNG MÀY.....
NGHĨA TÌNH KHÔNG BẠC CHẴNG ĐỔI THAY
TÚI TRÊN TÚI DƯỚI KHÔNG ĐỒNG BẠC
BẠC CÓ BẠC KHÔNG NGẪM CŨNG HAY.
Văn Nhân HƯƠNG CẦN
V?n Nhân- Khách viếng thăm
GIÓ VÀ MÂY
Mây lang thang , ấy nhờ gió đẩy
Mây trôi lờ lửng , gió đong đưa
Bạch Vân hiển hiện Thanh Sơn thượng
Hoàng hạc về đâu mặc khách sầu .
Mây trôi lờ lửng , gió đong đưa
Bạch Vân hiển hiện Thanh Sơn thượng
Hoàng hạc về đâu mặc khách sầu .
Được sửa bởi Admin ngày Thu Nov 08, 2012 4:33 pm; sửa lần 1.
NỢ ÁO CƠM
Nợ áo cơm thuở cơ hàn vất vưởng ,
Nhắc làm chi cho nhọc mệt , bạn ơi !
Mùi tân khổ đã từng nếm trải ,
Thôi , thôi đừng than thở chuyện áo cơm !
Nhắc làm chi cho nhọc mệt , bạn ơi !
Mùi tân khổ đã từng nếm trải ,
Thôi , thôi đừng than thở chuyện áo cơm !
NỢ GIÓ TRĂNG
Gió trăng , trăng gió nữa làm gì ?
Hỡi chàng ôm ấp mối tình si!
Đã nương theo gió mây thanh tĩnh
Chút tình Phong Nguyệt có màng chi .
Hỡi chàng ôm ấp mối tình si!
Đã nương theo gió mây thanh tĩnh
Chút tình Phong Nguyệt có màng chi .
VÔ TÌNH , BẠC NGHĨA
Trách móc chi kẻ bạc tình
Vô tình cũng chuyện thường tình mà thôi .
Vô tình kệ nó ai ơi :
Thất tình , lục dục _ cõi đời hư vô .
Vô tình cũng chuyện thường tình mà thôi .
Vô tình kệ nó ai ơi :
Thất tình , lục dục _ cõi đời hư vô .
Hương Cần
Đài lục giác
Ngồi ngâm thơ
Ngồi uống rượu
Chắc là tiên
Ngự xuống trần
Tay ôm đàn
Ngồi ca hát
Vỗ vò rượu
Cùng cười vang
Nào nâng chén
Sáu ông tiên
Tóc bạc phơ
Nhìn phúc hậu
Miệng cười tươi
Chắc là vui
Vui vì bạn
Đã lâu rồi
Bốn mươi năm
Chẳng còn gì
Ngoài tình bạn
Tay khãy đàn
Hát tình tang
Khúc khải hoàn
Về quê cũ
Về trường xưa
Quốc Học ơi
Sao đẹp thế
Tuổi học trò
Như cánh phượng
Nở mùa hè
Tiếng ve kêu
Sao rộn rã
Như hôm nay
Mấy ông tiên
Ve với chai
Mặt đỏ hồng
Say không đó
Nhớ mà về
Về với vợ
Say chẳng say
Say tình bạn
Đài Lục Giác
"Có tám cột"
Hi Hi Hi Hi Hi ... :D :
Ngồi ngâm thơ
Ngồi uống rượu
Chắc là tiên
Ngự xuống trần
Tay ôm đàn
Ngồi ca hát
Vỗ vò rượu
Cùng cười vang
Nào nâng chén
Sáu ông tiên
Tóc bạc phơ
Nhìn phúc hậu
Miệng cười tươi
Chắc là vui
Vui vì bạn
Đã lâu rồi
Bốn mươi năm
Chẳng còn gì
Ngoài tình bạn
Tay khãy đàn
Hát tình tang
Khúc khải hoàn
Về quê cũ
Về trường xưa
Quốc Học ơi
Sao đẹp thế
Tuổi học trò
Như cánh phượng
Nở mùa hè
Tiếng ve kêu
Sao rộn rã
Như hôm nay
Mấy ông tiên
Ve với chai
Mặt đỏ hồng
Say không đó
Nhớ mà về
Về với vợ
Say chẳng say
Say tình bạn
Đài Lục Giác
"Có tám cột"
Hi Hi Hi Hi Hi ... :D :
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
ĐẠO!
Đạo khả đạo , phi thường đạo
Đạo là quê hương , là mẹ
Dẫn đàn con về với cội nguồn.
Ở nơi đây là mẹ
Đạo che trùm nuôi dưỡng đàn con
Là mẹ, tìm được mẹ
Biết mình là con về với mẹ
Để suốt đời không còn nguy khốn
Không tìm đạo không gặp mẹ
Suốt đời lang thang đây đó
Cảnh không nhà không quê hương
Chỉ lang thang đầy sợ hãi
Không biết chỗ để đi về
Người tìm đạo biết mình sẽ về đâu
Đó là tìm về mẹ đã nuôi dưỡng ta
Ngã độc dị ư nhân quí tự mẫu
( mẹ nuôi đây chính là đạo _HÀN PHI TỬ )
Đạo là quê hương , là mẹ
Dẫn đàn con về với cội nguồn.
Ở nơi đây là mẹ
Đạo che trùm nuôi dưỡng đàn con
Là mẹ, tìm được mẹ
Biết mình là con về với mẹ
Để suốt đời không còn nguy khốn
Không tìm đạo không gặp mẹ
Suốt đời lang thang đây đó
Cảnh không nhà không quê hương
Chỉ lang thang đầy sợ hãi
Không biết chỗ để đi về
Người tìm đạo biết mình sẽ về đâu
Đó là tìm về mẹ đã nuôi dưỡng ta
Ngã độc dị ư nhân quí tự mẫu
( mẹ nuôi đây chính là đạo _HÀN PHI TỬ )
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
BÀI THƠ TÌNH GIỌNG CHÂN CHẤT " QUÊ MÙA"
Nhân ơi , hãy quên chuyện trăng gió mà nhớ về hồi xưa bạn
làm một bài thơ gửi bà xã giọng chất phác , quê rặt .
Hãy đăng lên để bè bạn thưởng thức nhé .
Đăng vào diễn đàn Bạn và Tôi 2 .
làm một bài thơ gửi bà xã giọng chất phác , quê rặt .
Hãy đăng lên để bè bạn thưởng thức nhé .
Đăng vào diễn đàn Bạn và Tôi 2 .
Tặng Văn Nhân
Không sầu, không mộng, không mơ.
Tỉnh giấc chỉ thấy ta ơ hờ.
Thương trăng, trăng hẹn nơi đầu núi,
Thương người, người hẹn chốn thiên thai.
..
Một mai ra Huế thăm bạn cũ
Ghé vọng nguyệt lầu cùng ngắm trăng.
Cùng trăng uống rượu cần, ta hỏi
Nhớ Ngọc Lân hay nhớ Văn Nhân.
Tỉnh giấc chỉ thấy ta ơ hờ.
Thương trăng, trăng hẹn nơi đầu núi,
Thương người, người hẹn chốn thiên thai.
..
Một mai ra Huế thăm bạn cũ
Ghé vọng nguyệt lầu cùng ngắm trăng.
Cùng trăng uống rượu cần, ta hỏi
Nhớ Ngọc Lân hay nhớ Văn Nhân.
ngoc lan- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 08/08/2012
THƠ TÌNH CỦA TUI
Mời quý bằng hữu vào thưởng thức đặc sản " Phương Ngữ " của quê tôi . Một làng quê đẹp , hiền hòa và bình yên bên ven sông Bồ , Thừa Thiên Huế . Qua bài : "Thơ Tình Của Tui " viết vào thập niên 70 .
CHƯA CHỘ YÊM TUI ĐÃ ƯNG ĐIÊN DẠI
YÊM GÁI LÀNG DA THẮM ĐẤT BỒI SA
CHỘ DẤU CHƯNG TRÊN ĐƯỜNG LÀNG THIỆT DỎ
TUI BIẾT YÊM ĐÃ TỪNG ĐỨNG Ở ĐAY .
* * *
KHÔN BIẾT RĂNG TUI MUỐN LẦN TỪNG BƯỚC
MẠ CHA RẦY TUI CỨ QUYẾT MOM THEO
YÊM Ở MÔ CHỪ TUI KHÔN SỢ KHÓ
YÊM TRỐN TÌM RĂNG ĐƯỢC VỚI TIM ƯNG .
* * *
TIM RẠO RỰC CỦA MỘT THỜI TRAI TRẺ
KHÓ HÌNH DUNG ĐỂ VẸ CẢNH ƯNG MƠ
YÊM THIỆT BỀ THỔN THỨC TÌNH VỤNG DẠI
ĐÓ LÀ TÌNH MÀ TUI NGỠ TRONG THƠ .
* * *
GIẬT MÌNH THOÁNG THƠM KỊ MÙI CHÙM KẾT
BÊN BẾN TÌNH CON HOÁI NƯỚC ĐƯA HƯƠNG
YÊM ĐI MÔ CHỪ NGỒI YÊN LẠI ĐÓ
CHỘ YÊM RỒI LÒNG TUI BỔNG BÌNH MINH.
Văn Nhân Hương Cần
CHƯA CHỘ YÊM TUI ĐÃ ƯNG ĐIÊN DẠI
YÊM GÁI LÀNG DA THẮM ĐẤT BỒI SA
CHỘ DẤU CHƯNG TRÊN ĐƯỜNG LÀNG THIỆT DỎ
TUI BIẾT YÊM ĐÃ TỪNG ĐỨNG Ở ĐAY .
* * *
KHÔN BIẾT RĂNG TUI MUỐN LẦN TỪNG BƯỚC
MẠ CHA RẦY TUI CỨ QUYẾT MOM THEO
YÊM Ở MÔ CHỪ TUI KHÔN SỢ KHÓ
YÊM TRỐN TÌM RĂNG ĐƯỢC VỚI TIM ƯNG .
* * *
TIM RẠO RỰC CỦA MỘT THỜI TRAI TRẺ
KHÓ HÌNH DUNG ĐỂ VẸ CẢNH ƯNG MƠ
YÊM THIỆT BỀ THỔN THỨC TÌNH VỤNG DẠI
ĐÓ LÀ TÌNH MÀ TUI NGỠ TRONG THƠ .
* * *
GIẬT MÌNH THOÁNG THƠM KỊ MÙI CHÙM KẾT
BÊN BẾN TÌNH CON HOÁI NƯỚC ĐƯA HƯƠNG
YÊM ĐI MÔ CHỪ NGỒI YÊN LẠI ĐÓ
CHỘ YÊM RỒI LÒNG TUI BỔNG BÌNH MINH.
Văn Nhân Hương Cần
Vì một số bạn chưa quen với " phương ngữ " làng quê
Xin diễn giải như sau :
Chưa thấy em anh đã yêu điên dại
Em gái làng da thắm đất phù sa.
Thấy dấu chân trên đường làng thật nhỏ
Anh biết em từng đã đứng ở đây .
Chẳng biết sao anh muốn lần từng bước
Ba má rầy anh cũng muốn trông theo
Em ở đâu , giờ anh không sợ khó
Em trốn tìm sao được trái tim yêu .
Tim rạo rực của một thời trai trẻ
Khó hình dung để vẽ cảnh yêu mơ .
Em thật lòng thổn thức tình vụng dại
Đó là tình mà anh ngỡ trong thơ .
Giật mình thoáng thơm cái mùi bồ kết
Bên bến tình con kênh nước đưa hương .
Em đi đâu , giờ ngồi yên lại đó
Thấy em rồi lòng anh chợt bình minh .
Xin diễn giải như sau :
Chưa thấy em anh đã yêu điên dại
Em gái làng da thắm đất phù sa.
Thấy dấu chân trên đường làng thật nhỏ
Anh biết em từng đã đứng ở đây .
Chẳng biết sao anh muốn lần từng bước
Ba má rầy anh cũng muốn trông theo
Em ở đâu , giờ anh không sợ khó
Em trốn tìm sao được trái tim yêu .
Tim rạo rực của một thời trai trẻ
Khó hình dung để vẽ cảnh yêu mơ .
Em thật lòng thổn thức tình vụng dại
Đó là tình mà anh ngỡ trong thơ .
Giật mình thoáng thơm cái mùi bồ kết
Bên bến tình con kênh nước đưa hương .
Em đi đâu , giờ ngồi yên lại đó
Thấy em rồi lòng anh chợt bình minh .
V?n Nhân- Khách viếng thăm
HỌA VỚI THI SĨ VĂN NHÂN
Ôn còn nhỏ dại mà ôn dê rứa
Yêm gái làng thì để làng xã lo
Làng xã không lo Eng đây sẽ lo
Mạ cha rầy còn nhẹ lắm ôn ơi
Yêm gái làng theo eng đây vụng trộm
Ôn mom theo có được tích sự chi
Yêm gái làng ôm eng trong bụi dại
Ôn chộ rồi thổn thức trái tim ôn
Kể từ nớ ôn ôm tình ngây dại
Đau trái tim ôn dú ở trong lòng
Ôn làm thơ điên dại Yêm gái làng
Để bây chừ có thi sĩ Văn nhân
Yêm gái làng thì để làng xã lo
Làng xã không lo Eng đây sẽ lo
Mạ cha rầy còn nhẹ lắm ôn ơi
Yêm gái làng theo eng đây vụng trộm
Ôn mom theo có được tích sự chi
Yêm gái làng ôm eng trong bụi dại
Ôn chộ rồi thổn thức trái tim ôn
Kể từ nớ ôn ôm tình ngây dại
Đau trái tim ôn dú ở trong lòng
Ôn làm thơ điên dại Yêm gái làng
Để bây chừ có thi sĩ Văn nhân
BAPNGO- Khách viếng thăm
TIÊN SA CÁ LẶN
Chưa thành tiên mô, phải tuyển thêm một số mỹ nữ hầu rượu nữa.
Các bạn phải khổ luyện nhiều năm nưa mới đạt tầng thứ 9. Cố lên./.
Các bạn phải khổ luyện nhiều năm nưa mới đạt tầng thứ 9. Cố lên./.
Bapngo- Khách viếng thăm
Nguyễn văn Nhân
Cám ơn các bạn họa và dịch thơ của mình . Nếu ai họa hay theo bình chọn của khán giả mình sẽ mời một chầu Cà Phê nghe nhạc Trịnh Công Sơn . Riêng VŨ mời về Hương Cần ăn quýt ,Lân mình đang đợi ở lục giác .Chúc các bạn mỗi ngày đến là một ngày an lành .
nguyenva- Khách viếng thăm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin