Hay hay hay ,các bạn đã vào đây
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hay hay hay ,các bạn đã vào đây
Hoan nghênh các bạn Hồ văn Vinh ,Trương Ngọc Anh ,Nguyễn đình Ngọc Lân, Tôn thất Phùng ,Nguyễn Hữu Dương, Trịnh Thiên Nguyện , Lê văn Ba , Nguyễn Đức Phi , Ngô đình Lợi, Lê Tuấn Vũ , Nguyễn Đăng Mai, Võ Ngọc Châu, Võ văn Phúc , Trần Quang Mua , Phan Khắc Thành đã ghé forum.
Lại có một số bạn là khách viếng thường xuyên như ĐỨC PHI , hvd..., rất vui được đón tiếp các bạn .
Mới đây Đồng Sỹ Hanh , Bùi văn Lộc và Lê Anh Tuấn ở Mỹ cũng tìm đến với diễn đàn , thật là hạnh ngộ .
Mong các bạn cung cấp thông tin về thân hữu ở địa phương mình ,nhóm giao lưu, sinh hoạt etc...
Đà nẵng bạn Hồ văn Vinh rất tích cực góp bài , Sài gòn có bạn Anh , Lân, Đăng Mai, Ngọc Châu ,Huế có bạn Thất Phùng, Hữu Dương, Quang Mua , Đàlạt có Như Châu, Hồ Ngọc Tú , Bình Thuận có Võ Đăng Tuấn , Hà nội có Nguyễn Đức Phi ,Buôn ma thuộc có bạn Trịnh Thiên Nguyện..., ở Mỹ có Bùi văn Lộc , Đồng sỹ Hanh , Lê anh Tuấn , Ở Úc có Lê khắc Huệ Đức , Hồ Giống , ở Đức có Lê Khắc Xinh ...
Có nhiều điều chúng ta muốn tâm sự vơi nhau , phải không quí hữu ?
Hợp tác nhé !
Lại có một số bạn là khách viếng thường xuyên như ĐỨC PHI , hvd..., rất vui được đón tiếp các bạn .
Mới đây Đồng Sỹ Hanh , Bùi văn Lộc và Lê Anh Tuấn ở Mỹ cũng tìm đến với diễn đàn , thật là hạnh ngộ .
Mong các bạn cung cấp thông tin về thân hữu ở địa phương mình ,nhóm giao lưu, sinh hoạt etc...
Đà nẵng bạn Hồ văn Vinh rất tích cực góp bài , Sài gòn có bạn Anh , Lân, Đăng Mai, Ngọc Châu ,Huế có bạn Thất Phùng, Hữu Dương, Quang Mua , Đàlạt có Như Châu, Hồ Ngọc Tú , Bình Thuận có Võ Đăng Tuấn , Hà nội có Nguyễn Đức Phi ,Buôn ma thuộc có bạn Trịnh Thiên Nguyện..., ở Mỹ có Bùi văn Lộc , Đồng sỹ Hanh , Lê anh Tuấn , Ở Úc có Lê khắc Huệ Đức , Hồ Giống , ở Đức có Lê Khắc Xinh ...
Có nhiều điều chúng ta muốn tâm sự vơi nhau , phải không quí hữu ?
Hợp tác nhé !
Được sửa bởi Admin ngày Thu Aug 22, 2013 5:34 am; sửa lần 11.
Re: Hay hay hay ,các bạn đã vào đây
Các bạn đồng môn , đồng khóa thân mến ,
Hôm nay tròn một tháng , diễn đàn nầy đến với các bạn .
Rất vui mừng ,các bạn đã biết tới nó, và
đóng góp khá nhiều ý , tình sâu đậm .
Thưa các bạn,
Diễn đàn này không có mục đích gì khác là
để bạn bè có thể liên lạc với nhau mà trong
thời đại công nghệ thông tin này , chuyện đó
có thể thực hiện được một cách dễ dàng .
Khi hình một số bạn được đăng lên , rất nhiều
lượt xem - như hình của NGỌC LÂN ,
ANH DŨNG , HIẾU , CƯỜNG ...
Ở đây chỉ có tình thân ái thơ ngây , hồn
nhiên ,trong sạch hoặc có chăng một
chút nghịch ngợm tuổi học trò!
Bắt tay các bạn qua mạng và
sẽ bắt tay thật chặt khi gặp mặt ,
Admin
Hôm nay tròn một tháng , diễn đàn nầy đến với các bạn .
Rất vui mừng ,các bạn đã biết tới nó, và
đóng góp khá nhiều ý , tình sâu đậm .
Thưa các bạn,
Diễn đàn này không có mục đích gì khác là
để bạn bè có thể liên lạc với nhau mà trong
thời đại công nghệ thông tin này , chuyện đó
có thể thực hiện được một cách dễ dàng .
Khi hình một số bạn được đăng lên , rất nhiều
lượt xem - như hình của NGỌC LÂN ,
ANH DŨNG , HIẾU , CƯỜNG ...
Ở đây chỉ có tình thân ái thơ ngây , hồn
nhiên ,trong sạch hoặc có chăng một
chút nghịch ngợm tuổi học trò!
Bắt tay các bạn qua mạng và
sẽ bắt tay thật chặt khi gặp mặt ,
Admin
Được sửa bởi Admin ngày Thu Aug 22, 2013 5:35 am; sửa lần 1.
GIAO DIỆN FORUM
Kính thưa quí ngài .
Thấy forum mình hơi bề bộn ,hôm ni tui có sửa lại tí chút về giao diện của nó.
+Thêm mục tìm kiếm để quí ngài dể tìm bài. Không có mục ni thì nhiều khi ngay cả tui tìm bài cũ để đọc cũng muốn lòi con mắt.
+Các bài đăng sau cùng được hiển thị bên góc trái của forum với 2 giao diện : 1 cuộn lên & 1 cố định.
+Thêm lịch tháng bên trái.
.......
Thời gian tới tui sẽ cố gắng ssap81 xếp lại các bài viết cho có hệ thống hơn chứ bi chừ còn hỗn độn quá.
Mong các Ngài đóng góp ý kiến thêm để forum chúng ta ngày càng hoành tráng hơn.
Anhngoc
Thấy forum mình hơi bề bộn ,hôm ni tui có sửa lại tí chút về giao diện của nó.
+Thêm mục tìm kiếm để quí ngài dể tìm bài. Không có mục ni thì nhiều khi ngay cả tui tìm bài cũ để đọc cũng muốn lòi con mắt.
+Các bài đăng sau cùng được hiển thị bên góc trái của forum với 2 giao diện : 1 cuộn lên & 1 cố định.
+Thêm lịch tháng bên trái.
.......
Thời gian tới tui sẽ cố gắng ssap81 xếp lại các bài viết cho có hệ thống hơn chứ bi chừ còn hỗn độn quá.
Mong các Ngài đóng góp ý kiến thêm để forum chúng ta ngày càng hoành tráng hơn.
Anhngoc
Anhngoc- Tổng số bài gửi : 12
Join date : 07/08/2012
MỘT NĂM NHÌN LẠI : TỪ TẤM LÒNG QUỐC HỌC
Các bạn thân mến ,
Một năm đã trôi qua kể từ chúng ta gặp lại nhau
trên tình thân Quốc Học . Tất nhiên trước đó
chúng ta cũng đã có quan hệ gần gũi theo từng
tập hợp nhỏ ,như theo lớp , trong phạm vi địa
phương , mối quan hệ họ hàng , làm ăn ,mua bán ,
nghề nghiệp v.v. Nhưng trong vòng một năm ,
nhất là trong mấy tháng gần đây , tinh thần
Quốc Học , tình thân ái Quốc Học đã hiện ra
rõ nét . Bây giờ , mỗi khi anh em ta ngồi lại với
nhau , đi đâu với nhau, ở đâu , nhân dịp gì ,
trong tâm tư mỗi bạn đều chỉ hướng về Bà Mẹ
Hiền Quốc Học , nơi cội nguồn của tình bạn .
Có câu nói " Người đàn ông chỉ là một đứa trẻ
to xác mà thôi " . Ngẫm lại thấy có phần chí lý.
Cậu bé Quốc Học ngày nào vẫn luôn
ngự tri trong trái tim của mỗi gã đàn ông Quốc Học
tóc bạc, mà hóp , lưng còng , tay run , mắt yếu ,
bụng phệ ,chân bước liêu xiêu bây chừ đấy mà .
Cái thời đẹp nhất , trong sáng nhất , sung mãn nhất
ở dưới mái trương xưa suốt mấy năm trời thì
nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, phải không bạn ?
Một năm đã trôi qua kể từ chúng ta gặp lại nhau
trên tình thân Quốc Học . Tất nhiên trước đó
chúng ta cũng đã có quan hệ gần gũi theo từng
tập hợp nhỏ ,như theo lớp , trong phạm vi địa
phương , mối quan hệ họ hàng , làm ăn ,mua bán ,
nghề nghiệp v.v. Nhưng trong vòng một năm ,
nhất là trong mấy tháng gần đây , tinh thần
Quốc Học , tình thân ái Quốc Học đã hiện ra
rõ nét . Bây giờ , mỗi khi anh em ta ngồi lại với
nhau , đi đâu với nhau, ở đâu , nhân dịp gì ,
trong tâm tư mỗi bạn đều chỉ hướng về Bà Mẹ
Hiền Quốc Học , nơi cội nguồn của tình bạn .
Có câu nói " Người đàn ông chỉ là một đứa trẻ
to xác mà thôi " . Ngẫm lại thấy có phần chí lý.
Cậu bé Quốc Học ngày nào vẫn luôn
ngự tri trong trái tim của mỗi gã đàn ông Quốc Học
tóc bạc, mà hóp , lưng còng , tay run , mắt yếu ,
bụng phệ ,chân bước liêu xiêu bây chừ đấy mà .
Cái thời đẹp nhất , trong sáng nhất , sung mãn nhất
ở dưới mái trương xưa suốt mấy năm trời thì
nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, phải không bạn ?
Được sửa bởi Admin ngày Sat Apr 06, 2013 2:05 pm; sửa lần 3.
CHỮ DUYÊN KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÌNH
Sư Quán Không ( Trần Ngọc Bính 12 C ) nhắc đến chữ " Duyên " trong nhà Phật (- Hẹn em từ muôn kiếp trước .
Ta thấy em trong tiền kiếp . )
Còn cái cơ duyên của " Ngộ Cố Nhân 6774" là ở kiếp này .
Có thể nói cái số của QH6774 là " Tiền vận long đong , hậu vận
thanh nhàn ." " Ba chìm , bảy nổi , chín lênh đênh ."
Nhờ Trời , nhờ thời , nhờ đời ; nghĩa là thiên thời , địa lợi ,nhân hòa
đến năm con rồng Nhâm Thìn , rồng mây gặp hội , tung cánh chim
tìm về tổ ấm . Trời cao lồng lộng , hương khói mịt mùng , cây đa bến
cũ , cảm hoài thuyền viễn xứ , tất cả , đã trở thành kỉ niệm êm đềm .
Xin cám ơn thời đại đã mang lại cho ta những gì đẹp nhất trong đời .
Xin tạ ơn đời đã đưa ta vào thế giới kì ảo khôn lường .
Tạ ơn ai vẫn giữ trọn mối chân tình ngày xưa Quốc Học .
Để hôm nay bạn bè được gặp mặt trùng phùng !
Ta thấy em trong tiền kiếp . )
Còn cái cơ duyên của " Ngộ Cố Nhân 6774" là ở kiếp này .
Có thể nói cái số của QH6774 là " Tiền vận long đong , hậu vận
thanh nhàn ." " Ba chìm , bảy nổi , chín lênh đênh ."
Nhờ Trời , nhờ thời , nhờ đời ; nghĩa là thiên thời , địa lợi ,nhân hòa
đến năm con rồng Nhâm Thìn , rồng mây gặp hội , tung cánh chim
tìm về tổ ấm . Trời cao lồng lộng , hương khói mịt mùng , cây đa bến
cũ , cảm hoài thuyền viễn xứ , tất cả , đã trở thành kỉ niệm êm đềm .
Xin cám ơn thời đại đã mang lại cho ta những gì đẹp nhất trong đời .
Xin tạ ơn đời đã đưa ta vào thế giới kì ảo khôn lường .
Tạ ơn ai vẫn giữ trọn mối chân tình ngày xưa Quốc Học .
Để hôm nay bạn bè được gặp mặt trùng phùng !
từ đốm lửa bùng lên ngọn lửa
FROM HEART TO HEART
Nghe Hoàng Trọng Dũng nói Tôn Thất Cường bữa nay
còm lưng bán quán cà phê Hội Ngộ ở đường Ngô Hà .
Trước đó nghe Hà văn Thu , Hồ Văn Thân nhắc đến
Cường ; thế là , Hải và Hai lên Thủy Biều kiếm cho
ra Cường .
Hôm gặp Lân ở quán Mới của Tố , tình cờ mới biết
Nhân ở Hương Cần cùng quê với Như Châu . Mặc
dù đã tìm được nhà Châu và gặp con trai
hắn làm ở Big C, nhưng vẫn không liên lạc
được hắn . Hải mới nhờ Nhân nhắn với Châu
khi nào về làm đám cưới cho con hắn thì điện thoại
liên lạc.
Kết quả là , Châu đã liên lạc được các bạn cùng
lớp QH và hội ngộ với bạn bè tại tiệc cưới
con trai ở Hương Cần .
Nhờ liên lạc được với Cường , các bạn
Hoàng Trọng Nguôi , Phạm văn Anh , Võ Đăng Hòa ,
Ngô văn Thành , Nguyễn văn Ngọ , Nguyễn văn Bá
ở Thủy Biều có dịp họp mặt với bè bạn
Quốc Học ngày xưa .
Tết Nhâm Thìn , Lê Quý Ngưu dẫn đường đến nhà
Trai, mới biết số đt của Ngọc Lân . Rồi đến nhà
Phan văn May , Nguyễn Hữu Dương , Trần Kim Thành ,
Hoàng Trọng Dũng , Lê Bá Thăng . Lê Quý Ngưu
còn cung cấp thông tin về Châu văn Ngữ ở Bình Thành .
Nhờ Hồ văn Thân cung cấp số điện thoại mới nối liên
lạc được với Trần văn Hiếu .
Nhờ biết được sdt của Ngô Đình Lợi , do các bạn ở
Sài gòn cung cấp , Hải mới liên lạc được người bạn
nối khố thời đi học và bắt đầu tạo dựng liên kết hai
nhóm cựu học sinh Quốc Học ở Huế và Đà nẵng .
Nhờ Lê Xương Đạt cung cấp địa chỉ forum cho
Lê Anh Tuấn , sợi dây Quốc Học đã nối liền
hai bờ Thái Bình Dương .
Nghe Hoàng Trọng Dũng nói Tôn Thất Cường bữa nay
còm lưng bán quán cà phê Hội Ngộ ở đường Ngô Hà .
Trước đó nghe Hà văn Thu , Hồ Văn Thân nhắc đến
Cường ; thế là , Hải và Hai lên Thủy Biều kiếm cho
ra Cường .
Hôm gặp Lân ở quán Mới của Tố , tình cờ mới biết
Nhân ở Hương Cần cùng quê với Như Châu . Mặc
dù đã tìm được nhà Châu và gặp con trai
hắn làm ở Big C, nhưng vẫn không liên lạc
được hắn . Hải mới nhờ Nhân nhắn với Châu
khi nào về làm đám cưới cho con hắn thì điện thoại
liên lạc.
Kết quả là , Châu đã liên lạc được các bạn cùng
lớp QH và hội ngộ với bạn bè tại tiệc cưới
con trai ở Hương Cần .
Nhờ liên lạc được với Cường , các bạn
Hoàng Trọng Nguôi , Phạm văn Anh , Võ Đăng Hòa ,
Ngô văn Thành , Nguyễn văn Ngọ , Nguyễn văn Bá
ở Thủy Biều có dịp họp mặt với bè bạn
Quốc Học ngày xưa .
Tết Nhâm Thìn , Lê Quý Ngưu dẫn đường đến nhà
Trai, mới biết số đt của Ngọc Lân . Rồi đến nhà
Phan văn May , Nguyễn Hữu Dương , Trần Kim Thành ,
Hoàng Trọng Dũng , Lê Bá Thăng . Lê Quý Ngưu
còn cung cấp thông tin về Châu văn Ngữ ở Bình Thành .
Nhờ Hồ văn Thân cung cấp số điện thoại mới nối liên
lạc được với Trần văn Hiếu .
Nhờ biết được sdt của Ngô Đình Lợi , do các bạn ở
Sài gòn cung cấp , Hải mới liên lạc được người bạn
nối khố thời đi học và bắt đầu tạo dựng liên kết hai
nhóm cựu học sinh Quốc Học ở Huế và Đà nẵng .
Nhờ Lê Xương Đạt cung cấp địa chỉ forum cho
Lê Anh Tuấn , sợi dây Quốc Học đã nối liền
hai bờ Thái Bình Dương .
Được sửa bởi Admin ngày Mon Apr 01, 2013 10:43 am; sửa lần 1.
LỚP 12 A3
Lớp 12 A3 là một lớp nhô .
Nghĩa là tập trung các học sinh
A ,B ở các lớp khác . Đủ cả sinh ngữ
chính Anh và Pháp .
Hôm tổ chức gặp mặt Nguyễn Thôi
ở Tánh Linh ra , tình cờ ngồi cạnh
Chí . Hỏi ra mới biết Lý Thế Phúc là
anh vợ của Chí . Mới có số dt của Phúc .
Gọi Phúc tới , lần ra số dt của Nguyễn
Thuần . Võ Hai chỉ nhà Ngô Hữu Dõng
ở Huỳnh Thúc Kháng . Bây giờ Lớp
12 A3 xưa mới có võn vẹn năm tên
Hải , Thuần , Phúc , Dõng , Hai.
Nghĩa là tập trung các học sinh
A ,B ở các lớp khác . Đủ cả sinh ngữ
chính Anh và Pháp .
Hôm tổ chức gặp mặt Nguyễn Thôi
ở Tánh Linh ra , tình cờ ngồi cạnh
Chí . Hỏi ra mới biết Lý Thế Phúc là
anh vợ của Chí . Mới có số dt của Phúc .
Gọi Phúc tới , lần ra số dt của Nguyễn
Thuần . Võ Hai chỉ nhà Ngô Hữu Dõng
ở Huỳnh Thúc Kháng . Bây giờ Lớp
12 A3 xưa mới có võn vẹn năm tên
Hải , Thuần , Phúc , Dõng , Hai.
một ngày biết mấy CƠ DUYÊN hỡi người
Dự đám cưới con Hồ văn Tam xong , các bạn
kéo lên Bình Điền thăm Châu Văn Ngữ . Trong
lúc trà dư tửu hậu , Lê Bá Bổn nhắc đến Hiệp
" đen " , Nguyễn văn Hiệp ngày xưa ở đường
Phan Chu Trinh , mà hắn hay rủ đi học .
Cả bọn quyết tâm về tìm Hiệp . Đến ngôi nhà
ngày xưa , em trai Hiệp chỉ qua đường Duy Tân .
Đến nhà, Hiệp nhận ra Bổn ngay , tay bắt mặt
mừng , nói chuyện hàn huyên . Hiệp lại làm cùng
con trai Lê Hữu Thành . Thế là liên lạc thêm một
đồng môn nữa . Trong khi đàm đạo , Thọ nhắc đến
Sư Bính và lấy dt ra gọi cho ngài . Dun rủi thế nào ,
Sư đang ở Huế làm phật sự . Anh em kéo qua đường Nguyễn
Du . Sư cung cấp thêm thông tin về Nguyễn Hữu
Hùng , Lê văn Hiệp , Nguyễn văn Chanh ở Huế ,
Tiến Dũng ở Sài Gòn , người bạn quá cố Tôn thất Dinh
ở Ngự Bình .Hôm tổ chức đón tiếp Sư ở nhà Dương
thì Trương Cung vừa ở Sài Gòn ra liền đến tham dự .
Thật là một ngày biết mấy cơ duyên cho QH6774!!!
kéo lên Bình Điền thăm Châu Văn Ngữ . Trong
lúc trà dư tửu hậu , Lê Bá Bổn nhắc đến Hiệp
" đen " , Nguyễn văn Hiệp ngày xưa ở đường
Phan Chu Trinh , mà hắn hay rủ đi học .
Cả bọn quyết tâm về tìm Hiệp . Đến ngôi nhà
ngày xưa , em trai Hiệp chỉ qua đường Duy Tân .
Đến nhà, Hiệp nhận ra Bổn ngay , tay bắt mặt
mừng , nói chuyện hàn huyên . Hiệp lại làm cùng
con trai Lê Hữu Thành . Thế là liên lạc thêm một
đồng môn nữa . Trong khi đàm đạo , Thọ nhắc đến
Sư Bính và lấy dt ra gọi cho ngài . Dun rủi thế nào ,
Sư đang ở Huế làm phật sự . Anh em kéo qua đường Nguyễn
Du . Sư cung cấp thêm thông tin về Nguyễn Hữu
Hùng , Lê văn Hiệp , Nguyễn văn Chanh ở Huế ,
Tiến Dũng ở Sài Gòn , người bạn quá cố Tôn thất Dinh
ở Ngự Bình .Hôm tổ chức đón tiếp Sư ở nhà Dương
thì Trương Cung vừa ở Sài Gòn ra liền đến tham dự .
Thật là một ngày biết mấy cơ duyên cho QH6774!!!
A lô ! A Lô
Tú : A Lô ! Gửi cho mình sdt của Đoàn nhé .
Như Châu : A lô ! Mình sắp đi Bảo Lộc , Hải
gửi cho mình số của Tú nhé !
Trùng : Gửi cho mình số thằng Bổn nhé.
Gửi ...Gửi ...Gửi ....
Hải : Sao tụi bây không mở forum ,
diễn đàn NỀN TẢNG VÀ GẮN KẾT
để xem danh bạ các bạn đồng khóa ?
LẦN TÌM ĐỊA CHỈ THẦY CÔ
Hôm đi cùng Võ Văn Phúc ra La Chữ thăm
Hà cảnh Nghĩa bị tai nạn , trên đường về
Phúc nói hắn biết nhà thầy Tuân , thế là
hai đứa ghé vô thăm thầy . Sau một hồi
tâm sự , Thầy nhăc đến tên một số thầy
đang còn ở Huế , mình mới xin được địa
chỉ , sdt mà Thầy tập hợp được . Nhờ
vậy , sau này , chúng mình mới biết
đường đi thăm các thầy . Mới biết
" GÕ THÌ CỬA MỞ , CÓ TÌM MỚI THẤY !"
Hà cảnh Nghĩa bị tai nạn , trên đường về
Phúc nói hắn biết nhà thầy Tuân , thế là
hai đứa ghé vô thăm thầy . Sau một hồi
tâm sự , Thầy nhăc đến tên một số thầy
đang còn ở Huế , mình mới xin được địa
chỉ , sdt mà Thầy tập hợp được . Nhờ
vậy , sau này , chúng mình mới biết
đường đi thăm các thầy . Mới biết
" GÕ THÌ CỬA MỞ , CÓ TÌM MỚI THẤY !"
Chúc mừng thành viên 49
Ngoandathi
Bí mật đây rồi
Không biết ai đây
Chúc mừng bạn nhé
Thành viên bốn chín
Bí mật đây rồi
Không biết ai đây
Chúc mừng bạn nhé
Thành viên bốn chín
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
GỬI CÁC BẠN LẦN ĐẦU VÀO DIỄN ĐÀN
Các bạn độc giả thân mến ,
Chào đón các bạn đã đến với diễn đàn
của Liên Lớp Quốc Học Khóa 1967-1974.
Diễn đàn này nhằm cung cấp thông tin
hình ảnh các thầy cô giáo , các bạn
cùng liên lớp , các hoạt động hiếu ,hỉ
nghĩa tình sư đệ đồng môn...
Xin cáo lỗi cùng các bạn vì diễn đàn
này là một diễn đàn miễn phí nên
bên dưới mỗi chủ đề thường xuất hiện
một số link rác ngoài ý muốn của chúng tôi.
Cách khắc phục là mời bạn đăng kí thành
viên của diễn đàn , mỗi lần truy cập xin
đăng nhập tên mình . Đó là cách duy
nhất để loại trừ các link nói trên.
Xin cám ơn Bạn Tạ Hồ Công Mạnh đã
phản ánh về vấn đề này .
Chào đón các bạn đã đến với diễn đàn
của Liên Lớp Quốc Học Khóa 1967-1974.
Diễn đàn này nhằm cung cấp thông tin
hình ảnh các thầy cô giáo , các bạn
cùng liên lớp , các hoạt động hiếu ,hỉ
nghĩa tình sư đệ đồng môn...
Xin cáo lỗi cùng các bạn vì diễn đàn
này là một diễn đàn miễn phí nên
bên dưới mỗi chủ đề thường xuất hiện
một số link rác ngoài ý muốn của chúng tôi.
Cách khắc phục là mời bạn đăng kí thành
viên của diễn đàn , mỗi lần truy cập xin
đăng nhập tên mình . Đó là cách duy
nhất để loại trừ các link nói trên.
Xin cám ơn Bạn Tạ Hồ Công Mạnh đã
phản ánh về vấn đề này .
Cám ơn sự đóng góp của các bạn
Ngoài sự đóng góp công sức và tinh thần
tham gia nhiệt tình của các bạn đồng
khóa trong Buổi Gặp Mặt thân mật Quý
Thầy Cô và Cựu HSQH 6774,
chúng tôi xin cám ơn những bạn sau
đây đã có nhã ý góp sức cho hoạt động
tình nghĩa của bọn mình :
1 , Một bạn ở Mỹ ( xin dấu tên ) ........... 50 USD ( năm mươi đô la Mỹ )
2, Hoàng Đình Phú thất 5 ........... Một triệu đồng VN
3, Nguyễn Hữu Hùng thất 2 ........... Ba trăm ngàn đồng VN
4 , Nguyễn Thôi thất 4 ............ Một lẵng hoa
5, Võ Đăng Tuấn chín 4 ............ .................
6 , Ngô Hữu Dõng 12A3 ............... Hai trăm ngàn đồng VN
Xin trân trọng thông báo
tham gia nhiệt tình của các bạn đồng
khóa trong Buổi Gặp Mặt thân mật Quý
Thầy Cô và Cựu HSQH 6774,
chúng tôi xin cám ơn những bạn sau
đây đã có nhã ý góp sức cho hoạt động
tình nghĩa của bọn mình :
1 , Một bạn ở Mỹ ( xin dấu tên ) ........... 50 USD ( năm mươi đô la Mỹ )
2, Hoàng Đình Phú thất 5 ........... Một triệu đồng VN
3, Nguyễn Hữu Hùng thất 2 ........... Ba trăm ngàn đồng VN
4 , Nguyễn Thôi thất 4 ............ Một lẵng hoa
5, Võ Đăng Tuấn chín 4 ............ .................
6 , Ngô Hữu Dõng 12A3 ............... Hai trăm ngàn đồng VN
Xin trân trọng thông báo
vovanphuc- Tổng số bài gửi : 94
Join date : 28/10/2012
Tặng đĩa DVD
Đã tặng:
Thầy Thân Trọng Ninh
Thầy Phan Khắc Tuân
Cô Tôn Nữ Như Ngân
Thầy Tôn Thất Dinh
CHS Nguyễn Văn Cẩn
CHS Tôn Thất Cường
CHS Lê Văn Thọ
CHS Võ Đình Lành
CHS Võ Hai
CHS Dương văn Chiếu
CHS Trương Thế Lãng
Ngệ sĩ Minh Công
Sẽ tặng :
Thầy Châu Trọng Ngô
Thầy Phan Thuận An
Thầy Phạm Đình Uyển
Thầy Tôn Thất Viễn Bào
CHS Nguyễn Hữu Hùng
CHS Võ Đăng Tuấn
CHS Lê Khắc Huệ Đức
CHS Trần Ngọc Bính
CHS Tôn Thất Ngọc
CHS Hồ Ngọc Tú
CHS Phan Xuân Sơn
Thầy Thân Trọng Ninh
Thầy Phan Khắc Tuân
Cô Tôn Nữ Như Ngân
Thầy Tôn Thất Dinh
CHS Nguyễn Văn Cẩn
CHS Tôn Thất Cường
CHS Lê Văn Thọ
CHS Võ Đình Lành
CHS Võ Hai
CHS Dương văn Chiếu
CHS Trương Thế Lãng
Ngệ sĩ Minh Công
Sẽ tặng :
Thầy Châu Trọng Ngô
Thầy Phan Thuận An
Thầy Phạm Đình Uyển
Thầy Tôn Thất Viễn Bào
CHS Nguyễn Hữu Hùng
CHS Võ Đăng Tuấn
CHS Lê Khắc Huệ Đức
CHS Trần Ngọc Bính
CHS Tôn Thất Ngọc
CHS Hồ Ngọc Tú
CHS Phan Xuân Sơn
Được sửa bởi Admin ngày Mon Nov 11, 2013 8:02 am; sửa lần 1.
Những bạn mặc áo " Quốc Học"
Trương văn Hải
Võ văn Phúc
Nguyễn Hữu Dương
Lê văn Thọ
Lê Bá Bổn
Lê Bá Tuấn ( thân hữu )
Lê Bình
Trần văn Châu
Hoàng Trọng Dũng
Nguyễn văn Ngọ
Tôn thất Cường
Hà Cảnh Nghĩa
Hà văn Thu
Lê Hữu Thành
Hai áo secour
Võ văn Phúc
Nguyễn Hữu Dương
Lê văn Thọ
Lê Bá Bổn
Lê Bá Tuấn ( thân hữu )
Lê Bình
Trần văn Châu
Hoàng Trọng Dũng
Nguyễn văn Ngọ
Tôn thất Cường
Hà Cảnh Nghĩa
Hà văn Thu
Lê Hữu Thành
Hai áo secour
Được sửa bởi Admin ngày Sun Nov 10, 2013 8:57 pm; sửa lần 1.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin