THƠ VÕ HAI - LÃNG MẠN QUỐC HỌC MỘT THỜI
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THƠ VÕ HAI - LÃNG MẠN QUỐC HỌC MỘT THỜI
Tự tình 1
Ngồi trong quán xót xa nhìn nắng úa
Em đi rồi kỉ niệm nhạt nhòa phai
Mộng ước đã thăng hoa từ dạo ấy
Ta sững sờ nhìn nắng xuống trên vai
Ngồi trong quán xót xa nhìn nắng úa
Em đi rồi kỉ niệm nhạt nhòa phai
Mộng ước đã thăng hoa từ dạo ấy
Ta sững sờ nhìn nắng xuống trên vai
Được sửa bởi Admin ngày Fri Mar 08, 2013 12:43 pm; sửa lần 5.
Một lần
Xót xa
Một lần thôi em ơi anh chẳng thể
Vẫy tay chào để hết một lần thương
Tiễn nguời đi về với một phương trời
Hương hoa thắm đọa đày người ở lại
Đau đã tràn trong khối óc vần xoay
Nên chẵng hết em ơi bài thơ ly biệt
Nhớ một đời xin hẹn ở nơi đâu
Một lần thôi em ơi anh chẳng thể
Vẫy tay chào để hết một lần thương
Tiễn nguời đi về với một phương trời
Hương hoa thắm đọa đày người ở lại
Đau đã tràn trong khối óc vần xoay
Nên chẵng hết em ơi bài thơ ly biệt
Nhớ một đời xin hẹn ở nơi đâu
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
bài TỰ TÌNH số hai
Em như mây một chiều về đây đậu
Trên hồn ta từng nhành ngọn trơ vơ
Mắt cỏ dại ta ngước nhìn yêu dấu
Em đã theo chân gió tự bao giờ !
Trên hồn ta từng nhành ngọn trơ vơ
Mắt cỏ dại ta ngước nhìn yêu dấu
Em đã theo chân gió tự bao giờ !
vohai123- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013
ĐẾN ANH HAI VÀ ANH DƯƠNG
Sao buồn rứa, theo em: "Tình có đi một vòng thì chắc chắn tình sẽ trở lại".
Bởi vì: theo bài thơ Tự tình của Hồ Xuân Hương, xuân đi xuân lại lại đó mà, do đó suy ra:
Nắng mới len lén vào trong quán nhỏ
Hiện dáng em ngồi nét mặt kiêu sa
Có phải đây là mộng giữa bình minh
Không, là em, là em đã trở lại
Sướng chưa anh Hai./.
Bởi vì: theo bài thơ Tự tình của Hồ Xuân Hương, xuân đi xuân lại lại đó mà, do đó suy ra:
Nắng mới len lén vào trong quán nhỏ
Hiện dáng em ngồi nét mặt kiêu sa
Có phải đây là mộng giữa bình minh
Không, là em, là em đã trở lại
Sướng chưa anh Hai./.
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
VO HAI
Tự phán!
Võ Hai răng gần hết!
Miệng cười cũng tươi vui
Nói năng nghe cũng phải
Thơ thì bổng lên mây
Nhìn đời cỏ lá uá
Dòm trời gió lay lay
Lâu lâu hát một câu
Thiên hạ rớt xuống cầu
Ai buôn gió bán mây?
Chắc chỉ có anh Hai!
Võ Hai răng gần hết!
Miệng cười cũng tươi vui
Nói năng nghe cũng phải
Thơ thì bổng lên mây
Nhìn đời cỏ lá uá
Dòm trời gió lay lay
Lâu lâu hát một câu
Thiên hạ rớt xuống cầu
Ai buôn gió bán mây?
Chắc chỉ có anh Hai!
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Tự tình
Tự tình 3
Mùa xuân đến lại sáng thêm vài sợi nữa
Đường làng , lối xóm khẽ lên hương
Sao chưa thấy tình đời thấu người cô lữ
Để phút chạnh lòng vẫn còn có bóng hình nhau !
Mùa xuân đến lại sáng thêm vài sợi nữa
Đường làng , lối xóm khẽ lên hương
Sao chưa thấy tình đời thấu người cô lữ
Để phút chạnh lòng vẫn còn có bóng hình nhau !
vohai123- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013
Tự tình
Tự tình 4 ( Thuở biết yêu, Văn Khoa )
Đã bao nhiêu năm rồi , ta mãi ngủ quên trong biển đời u mê này
Đã bao nhiêu ngày rồi , ta mãi rong chơi với đám người ngu ngơ này
Nên tình yêu ta vẫn còn âm u âm u mãi
Nên đời ta vẫn còn lang thang lang thang mãi
Bây giờ biết yêu em chắc không còn lận đận
Bây giờ biết thương em chắc không còn xót xa
Bởi em hiền hòa như cọng rau đọt lá
Bởi em dại khờ như chiền chiện , đỗ quyên
Em là đóa hoa hồng nở tuyệt vời trên đỉnh núi
Em là vì sao băng nhỏ nở giữa trời đêm
Đã bao nhiêu đêm rồi ta bắt đầu chờ đợi
Trong đêm tối thâm u để được thấy em về
Xin em mở rộng vòng tay bao dung vỗ về đời ta
Như chúa đã đoái thương tới loài người,
Như dòng sông xa kia vẫn trôi về biển cả
Và như thế em đã làm việc thiện,
Bởi đời ta có quá nhiều khốn khổ.
Nếu một ngày nào đó , ta sớm từ bỏ cuộc chơi,
Để về nằm yên dưới đáy mộ hoang lạnh.
Em hãy đến với ta lần sau cuối
Nhỏ chút giọt nước mắt đãi bôi
Để tỏ lòng thương xót...rồi thôi
Em hãy về với trần gian vui chơi , như ngày nào em đã
Em hãy về với đời em , hát ca bay nhảy
Và hãy cứ vội vã lãng quên đi một người
Vì bây giờ cỏ cũng bắt đầu xanh !
Đã bao nhiêu năm rồi , ta mãi ngủ quên trong biển đời u mê này
Đã bao nhiêu ngày rồi , ta mãi rong chơi với đám người ngu ngơ này
Nên tình yêu ta vẫn còn âm u âm u mãi
Nên đời ta vẫn còn lang thang lang thang mãi
Bây giờ biết yêu em chắc không còn lận đận
Bây giờ biết thương em chắc không còn xót xa
Bởi em hiền hòa như cọng rau đọt lá
Bởi em dại khờ như chiền chiện , đỗ quyên
Em là đóa hoa hồng nở tuyệt vời trên đỉnh núi
Em là vì sao băng nhỏ nở giữa trời đêm
Đã bao nhiêu đêm rồi ta bắt đầu chờ đợi
Trong đêm tối thâm u để được thấy em về
Xin em mở rộng vòng tay bao dung vỗ về đời ta
Như chúa đã đoái thương tới loài người,
Như dòng sông xa kia vẫn trôi về biển cả
Và như thế em đã làm việc thiện,
Bởi đời ta có quá nhiều khốn khổ.
Nếu một ngày nào đó , ta sớm từ bỏ cuộc chơi,
Để về nằm yên dưới đáy mộ hoang lạnh.
Em hãy đến với ta lần sau cuối
Nhỏ chút giọt nước mắt đãi bôi
Để tỏ lòng thương xót...rồi thôi
Em hãy về với trần gian vui chơi , như ngày nào em đã
Em hãy về với đời em , hát ca bay nhảy
Và hãy cứ vội vã lãng quên đi một người
Vì bây giờ cỏ cũng bắt đầu xanh !
vohai123- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013
MÔ PHẬT
Tự Tu
Sáng nay lên chơi nhà Võ Hai
Hải mời nhưng chỉ ba mươi phút
Nó bận di đâu vội chia tay
Còn lại mình với bạn Võ Hai
Ly cà phê đắng thêm điếu thuốc
Tâm tình nói chuyện cũng vui vui
Lâu nay bạn trở về tâm thức
Lục tự Di Đà thường niệm luôn
Không cần chuông mõ vang tiếng nhịp
Niệm Phật cầu An cho gia đình
Đời người chỉ là cơn mộng huyễn
Sám nguyện ngày thường cầu sám hối
Hỉ nộ ái ố xin đoạn sạch
Tâm thường an lạc chẵng còn lo
Sáng nay lên chơi nhà Võ Hai
Hải mời nhưng chỉ ba mươi phút
Nó bận di đâu vội chia tay
Còn lại mình với bạn Võ Hai
Ly cà phê đắng thêm điếu thuốc
Tâm tình nói chuyện cũng vui vui
Lâu nay bạn trở về tâm thức
Lục tự Di Đà thường niệm luôn
Không cần chuông mõ vang tiếng nhịp
Niệm Phật cầu An cho gia đình
Đời người chỉ là cơn mộng huyễn
Sám nguyện ngày thường cầu sám hối
Hỉ nộ ái ố xin đoạn sạch
Tâm thường an lạc chẵng còn lo
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thơ Võ Hai
Phút tính thức
Nếu không còn xin đừng gõ nhịp,
Bước trần ai, ai lặp lại bao lần !
Sự luyến ái , tính là muôn thuở
Nỡ gây chia cảnh đau buồn , phiến tín
Chuyện vật vũ nay đâu còn có thiếu
Ta là người dám cải thế gian sao ?
Không là thế , em là người muôn thể !
Xin làm người , để đạt thể muôn nơi !
Nếu không còn xin đừng gõ nhịp,
Bước trần ai, ai lặp lại bao lần !
Sự luyến ái , tính là muôn thuở
Nỡ gây chia cảnh đau buồn , phiến tín
Chuyện vật vũ nay đâu còn có thiếu
Ta là người dám cải thế gian sao ?
Không là thế , em là người muôn thể !
Xin làm người , để đạt thể muôn nơi !
vohai123- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 20/02/2013
Similar topics
» MỘT CHUYẾN BẮC DU
» VIDEO:Tâm sự một học sinh Quốc Học 6774, TÔN THẤT CƯỜNG ,thất 3 _VÕ HAI ,thất 1_TRƯƠNG THẾ LÃNG , 6875, TRẦN ANH DŨNG thất 3 _NGUYỄN VĂN NGỌ ,thất 3_PHAN VĂN MAY ,thất6_ LÊ HỮU THÀNH , thất 4_ VÕ VĂN PHÚC , thất 6
» CHÀO ĐÓN VỢ CHỒNG BẠN HỒ NGỌC TÚ VỀ THĂM QUÊ
» BAO NĂM BÊN ĐÀN EM THƠ
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC
» VIDEO:Tâm sự một học sinh Quốc Học 6774, TÔN THẤT CƯỜNG ,thất 3 _VÕ HAI ,thất 1_TRƯƠNG THẾ LÃNG , 6875, TRẦN ANH DŨNG thất 3 _NGUYỄN VĂN NGỌ ,thất 3_PHAN VĂN MAY ,thất6_ LÊ HỮU THÀNH , thất 4_ VÕ VĂN PHÚC , thất 6
» CHÀO ĐÓN VỢ CHỒNG BẠN HỒ NGỌC TÚ VỀ THĂM QUÊ
» BAO NĂM BÊN ĐÀN EM THƠ
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC - MỘT TẤM LÒNG MẾN YÊU QUỐC HỌC
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin