THĂM BẠN LÊ CHIÊU NẾT Ở ANLOSIA VÀ BẠN NGUYỄN ĐÌNH DUNG Ở LÀNG MỸ LỢI
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THĂM BẠN LÊ CHIÊU NẾT Ở ANLOSIA VÀ BẠN NGUYỄN ĐÌNH DUNG Ở LÀNG MỸ LỢI
Một danh thủ vũ cầu trở thành nông dân thứ thiệt.
Đôi cánh tay dẻo đưa , đón đỡ những đường cầu
ngoạn mục , nay đã quen với đường cày thửa ruộng.
Mừng đến ứa nước mắt khi các bạn lặn lội
đến thăm nhà , Nết tâm sự .
Muốn kết nối bè bạn , thân hữu QH6774 đã không
ngại đường xa ra ANLOSIA gặp cho bằng được
chàng danh thủ ngày ấy .
Đôi cánh tay dẻo đưa , đón đỡ những đường cầu
ngoạn mục , nay đã quen với đường cày thửa ruộng.
Mừng đến ứa nước mắt khi các bạn lặn lội
đến thăm nhà , Nết tâm sự .
Muốn kết nối bè bạn , thân hữu QH6774 đã không
ngại đường xa ra ANLOSIA gặp cho bằng được
chàng danh thủ ngày ấy .
Được sửa bởi Admin ngày Sat Aug 17, 2013 9:01 am; sửa lần 5.
Thăm bạn
Ngày Rằm thăm bạn
Vinh Thanh Mỹ Lợi ngày hôm nay
Tứ quí đi thăm người bạn hiền
Lâu rồi không gặp bốn mươi năm
Cát trắng bừng lên nắng chói chang
Lòng người hồ hởi mong mau đến
Trời nóng gió rát vào da thịt
Biển động xa xa nhạc phi lao
Con đường xa thẵm môi khô khốc
Đi tới đi lui dạo quanh đường
Mặt đỏ phừng phừng nghe nắng cháy
Hỏi khách đi đường chỉ quanh co
Thôn hai Vinh Mỹ ngã ba cây
Dừng chân ở đầu cầu chợ Viện
Ngắm dòng sông chảy cá lăn tăn
Con trâu ngơ ngác nhìn khách lạ
Trong lòng không biết buồn hay vui
Bạn hiền ra đón về nhà bạn
Lăng xăng bạn nói mừng quá đỗi
Không biết lấy gì đãi bạn đây
Hôm nay chợ quán đều đóng cửa
Bạn Dung với vợ lòng mến bạn
Không kể hôm nay đó ngày rằm
Đãi một mâm cơm đầy tình nghĩa
Bạn bè lòng mát bởi tình thân
Nghĩ lại cuộc đời không gì quý
Chỉ có tình bạn quý hơn vàng
Đối xử với nhau không khoảng cách
Một thời Quốc Học cũa ngày xưa
Ngồi nghe sóng biển dội lao xao
Cát trắng trắng trong không vẩn đục
Lòng người biến đổi lòng bất ổn
Bạn gần không đến cũng như xa
Vinh Thanh Mỹ Lợi ngày hôm nay
Tứ quí đi thăm người bạn hiền
Lâu rồi không gặp bốn mươi năm
Cát trắng bừng lên nắng chói chang
Lòng người hồ hởi mong mau đến
Trời nóng gió rát vào da thịt
Biển động xa xa nhạc phi lao
Con đường xa thẵm môi khô khốc
Đi tới đi lui dạo quanh đường
Mặt đỏ phừng phừng nghe nắng cháy
Hỏi khách đi đường chỉ quanh co
Thôn hai Vinh Mỹ ngã ba cây
Dừng chân ở đầu cầu chợ Viện
Ngắm dòng sông chảy cá lăn tăn
Con trâu ngơ ngác nhìn khách lạ
Trong lòng không biết buồn hay vui
Bạn hiền ra đón về nhà bạn
Lăng xăng bạn nói mừng quá đỗi
Không biết lấy gì đãi bạn đây
Hôm nay chợ quán đều đóng cửa
Bạn Dung với vợ lòng mến bạn
Không kể hôm nay đó ngày rằm
Đãi một mâm cơm đầy tình nghĩa
Bạn bè lòng mát bởi tình thân
Nghĩ lại cuộc đời không gì quý
Chỉ có tình bạn quý hơn vàng
Đối xử với nhau không khoảng cách
Một thời Quốc Học cũa ngày xưa
Ngồi nghe sóng biển dội lao xao
Cát trắng trắng trong không vẩn đục
Lòng người biến đổi lòng bất ổn
Bạn gần không đến cũng như xa
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Thu Apr 25, 2013 7:52 am; sửa lần 2.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Đầu tàu
Bạn Hải nhà ta là đầu tàu
Có tình rủ bạn đi thăm bạn
Không kể đường xa nắng với mưa
Bây giờ đâu còn là trai trẻ
Đã sáu mươi rồi sức còn đâu
Chịu khó vượt qua cơn mệt nhọc
Cùng bạn thăm nhau tỏ chút tình
Anh em cảm thấy đời có nghĩa
Làm người tử tế cũng hay hay
Đầu tàu còn chạy toa cũng theo
Bến đậu con tàu là tình nghĩa
Bạn bè mến bạn cười với nhau
Có tình rủ bạn đi thăm bạn
Không kể đường xa nắng với mưa
Bây giờ đâu còn là trai trẻ
Đã sáu mươi rồi sức còn đâu
Chịu khó vượt qua cơn mệt nhọc
Cùng bạn thăm nhau tỏ chút tình
Anh em cảm thấy đời có nghĩa
Làm người tử tế cũng hay hay
Đầu tàu còn chạy toa cũng theo
Bến đậu con tàu là tình nghĩa
Bạn bè mến bạn cười với nhau
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Nguyễn Đình Dung , vươn lên từ đất cát
Chàng trai Quốc Học Nguyễn Đình Dung
Học lớp Thất 1 với Hữu Hùng
Hai , Hòa , Mạnh , Chính , Tâm , Chanh ,Bính
Lê Hiệp , Bích , Dinh cũng học cùng
Sau ngày giải phóng chàng về quê
Lấy vợ , sinh con lắm bộn bề
Ra khơi , vào lộng nhiều vô kể
Nghề cá , nghề nông đủ thứ nghề
Bây giờ đã lên chức ông ngoại
Có rể , một chàng trai Hà Nội
Làm nghề đầu bếp cấp quốc tế
Đâu dễ kiếm ra người như thế
Đình Dung rất phục Ngô Đình Lợi
Khen rằng học vấn cao vời vợi
Mà rất hòa mình với anh em
Nói cười vui vẻ ,tính dịu êm
Đã từng lăn lộn giữa biển khơi
Nói năng sóng gió ,rất thật lời
Khen chê rành mạch không khép kín
Bản lĩnh Đình Dung thật khác người !
Học lớp Thất 1 với Hữu Hùng
Hai , Hòa , Mạnh , Chính , Tâm , Chanh ,Bính
Lê Hiệp , Bích , Dinh cũng học cùng
Sau ngày giải phóng chàng về quê
Lấy vợ , sinh con lắm bộn bề
Ra khơi , vào lộng nhiều vô kể
Nghề cá , nghề nông đủ thứ nghề
Bây giờ đã lên chức ông ngoại
Có rể , một chàng trai Hà Nội
Làm nghề đầu bếp cấp quốc tế
Đâu dễ kiếm ra người như thế
Đình Dung rất phục Ngô Đình Lợi
Khen rằng học vấn cao vời vợi
Mà rất hòa mình với anh em
Nói cười vui vẻ ,tính dịu êm
Đã từng lăn lộn giữa biển khơi
Nói năng sóng gió ,rất thật lời
Khen chê rành mạch không khép kín
Bản lĩnh Đình Dung thật khác người !
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin