VIẾNG TANG THÂN MẪU PHÙNG HỮU TRÙNG thất 6, THÂN MẪU LÊ SỸ ẤT thất 6, NHẠC MẪU NGUYỄN VĂN SỰ thất 5, THÂN MẪU NGUYỄN VĂN HIỆP thất 6
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
VIẾNG TANG THÂN MẪU PHÙNG HỮU TRÙNG thất 6, THÂN MẪU LÊ SỸ ẤT thất 6, NHẠC MẪU NGUYỄN VĂN SỰ thất 5, THÂN MẪU NGUYỄN VĂN HIỆP thất 6
Một giờ ba mươi phút ngày 29 tháng 10 , Phùng Hữu Trùng xuống ga Huế với di hài của Mẹ.
Ra đón TRÙNG có DƯƠNG , HẢI , QUỲNH , BỔN , THỌ .
Quỳnh ,Bổn tháp tùng xe đưa tro cốt mẹ Trùng về địa điểm tổ chức tang lễ , ở đó có thêm Thăng và
Ngô văn Đàm , thất 5 , chín 3 , 10 B 1 .
Bốn giờ , đoàn cựu học sinh QUỐC HỌC 67 _ 74 xuất phát từ nhà NGUYỄN TRƯỜNG CHÍNH gồm
ANH DŨNG , VĂN CHÂU , HẢI , PHÚC , THỌ , CHÍNH , DƯƠNG lên đường đi điếu tang .BỔN , THĂNG , ĐÀM đã
có mặt sẵn nơi hành lễ .
Tang lễ được tổ chức trên một đồi thông , gần khu mộ địa của PHÙNG GIA .
Thân hữu làm lễ viếng vào lúc sáu rưởi chiều khi vầng trăng rằm đã ló dạng.
Bạn bè ngồi lại ở quán cóc VĂN CHÂU hàn huyên trước lúc chia tay.
Chín giờ ba mươi sáng 30 tháng 10 , Quỳnh dẫn đầu đoàn bạn thứ hai gồm TOÀN , ĐĂNG HÒA ,TRI
ĐỨC HÒA , MUA , KHẮC THÀNH , và MAY viếng tang . Bạn bè đông đúc , thật là ấm áp nghĩa tình cùng bạn xa .
Năm giờ chiều những bạn khác tiếp tục viếng tang .
Tám giờ sáng ngày 31 tháng 10 , lễ an táng được tiến hành . PHÚC , DƯƠNG , QUỲNH , BỔN
ĐÀM đã có mặt tham dự
Ra đón TRÙNG có DƯƠNG , HẢI , QUỲNH , BỔN , THỌ .
Quỳnh ,Bổn tháp tùng xe đưa tro cốt mẹ Trùng về địa điểm tổ chức tang lễ , ở đó có thêm Thăng và
Ngô văn Đàm , thất 5 , chín 3 , 10 B 1 .
Bốn giờ , đoàn cựu học sinh QUỐC HỌC 67 _ 74 xuất phát từ nhà NGUYỄN TRƯỜNG CHÍNH gồm
ANH DŨNG , VĂN CHÂU , HẢI , PHÚC , THỌ , CHÍNH , DƯƠNG lên đường đi điếu tang .BỔN , THĂNG , ĐÀM đã
có mặt sẵn nơi hành lễ .
Tang lễ được tổ chức trên một đồi thông , gần khu mộ địa của PHÙNG GIA .
Thân hữu làm lễ viếng vào lúc sáu rưởi chiều khi vầng trăng rằm đã ló dạng.
Bạn bè ngồi lại ở quán cóc VĂN CHÂU hàn huyên trước lúc chia tay.
Chín giờ ba mươi sáng 30 tháng 10 , Quỳnh dẫn đầu đoàn bạn thứ hai gồm TOÀN , ĐĂNG HÒA ,TRI
ĐỨC HÒA , MUA , KHẮC THÀNH , và MAY viếng tang . Bạn bè đông đúc , thật là ấm áp nghĩa tình cùng bạn xa .
Năm giờ chiều những bạn khác tiếp tục viếng tang .
Tám giờ sáng ngày 31 tháng 10 , lễ an táng được tiến hành . PHÚC , DƯƠNG , QUỲNH , BỔN
ĐÀM đã có mặt tham dự
Được sửa bởi Admin ngày Thu Jul 11, 2013 11:30 am; sửa lần 9.
CHIA BUỒN
Lợi xem những hình ảnh bạn bè viếng thân mẫu của bạn Phùng Hữu Trùng thật xúc động. Mong bạn Trùng sớm vượt qua đau buồn này.
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
VIẾNG TANG THÂN MẪU LÊ SỸ ẤT
Thân mẫu bạn Lê Sỹ Ất vừa qua đời
sáng nay 25 tháng 1, 2013 tức 14
tháng chạp Nhâm Thìn , Hưởng thọ
92 tuổi . Tang lễ được cử hành tại
tư gia , đường Mai An Tiêm , Thành
Nội , Huế . An táng vào ngày 28 tháng
1/2013 tức ngày 17 tháng chạp Nhâm Thìn .
Xin chia buồn cùng bạn Ất ,
QH6774
sáng nay 25 tháng 1, 2013 tức 14
tháng chạp Nhâm Thìn , Hưởng thọ
92 tuổi . Tang lễ được cử hành tại
tư gia , đường Mai An Tiêm , Thành
Nội , Huế . An táng vào ngày 28 tháng
1/2013 tức ngày 17 tháng chạp Nhâm Thìn .
Xin chia buồn cùng bạn Ất ,
QH6774
Được sửa bởi Admin ngày Mon May 27, 2013 4:36 am; sửa lần 3.
Mạ ơi
Mạ Ơi !
Mạ bỏ con rồi để ra đi!
Ngôi nhà lạnh lẽo giờ vắng mẹ
Cội tùng rũ lá bóng tang thương
Con ngồi nuớc mắt hai dòng chảy
Con nhớ mạ nhiều mạ có hay?
Mạ bỏ con rồi để ra đi!
Ngôi nhà lạnh lẽo giờ vắng mẹ
Cội tùng rũ lá bóng tang thương
Con ngồi nuớc mắt hai dòng chảy
Con nhớ mạ nhiều mạ có hay?
Khóc phận mình
Xin hãy để cho tôi được khóc!
Nét ưu buồn tang tóc thê luơng
Mẹ ra đi uất nghẹn đoạn trường!
Những điệp khúc sầu thương muôn thuở…
Mẹ kính yêu lòng con bở ngở!
Không tin rằng Mẹ nở bỏ con
Tấm lòng son con tròn chữ hiếu
Xin Mẹ hiền thấu hiểu thương con….
Vợ bỏ con Mẹ cũng bỏ con!
Con đây sống héo hon tình cãm
Cao sanh hỡi! sầu thương ãm đạm!
Đơn côi này sầu thãm đọa đày…
Xin hãy để cho tôi được khóc!
Nét ưu buồn tang tóc thê luơng
Mẹ ra đi uất nghẹn đoạn trường!
Những điệp khúc sầu thương muôn thuở…
Mẹ kính yêu lòng con bở ngở!
Không tin rằng Mẹ nở bỏ con
Tấm lòng son con tròn chữ hiếu
Xin Mẹ hiền thấu hiểu thương con….
Vợ bỏ con Mẹ cũng bỏ con!
Con đây sống héo hon tình cãm
Cao sanh hỡi! sầu thương ãm đạm!
Đơn côi này sầu thãm đọa đày…
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Tue Apr 09, 2013 3:24 pm; sửa lần 7.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
ĐỒNG MÔN VIẾNG TANG MẸ BẠN
Bao năm thui thủi ,lặng thầm
Thương chàng hiếu tử chút chăm mẹ già
Bay giờ mẹ đã đi xa
Tà dương bóng xế , chàng còn đứng đây
Mời bạn uống chén nước này
cám ơn đã nhớ đến ngày tóc tang
Chút tình từ chốn phương xa
Góp phần hậu sự cho bà nghe anh
Ai mà tránh khỏi tử sanh
Bà đi nhẹ nhỏm , mong anh chớ sầu
Thương chàng hiếu tử chút chăm mẹ già
Bay giờ mẹ đã đi xa
Tà dương bóng xế , chàng còn đứng đây
Mời bạn uống chén nước này
cám ơn đã nhớ đến ngày tóc tang
Chút tình từ chốn phương xa
Góp phần hậu sự cho bà nghe anh
Ai mà tránh khỏi tử sanh
Bà đi nhẹ nhỏm , mong anh chớ sầu
Được sửa bởi Admin ngày Fri Aug 09, 2013 7:57 pm; sửa lần 2.
NGUYỄN CHÁNH ĐẠI , lạc nhịp giữa cõi đời
Xưa thì trí sáng , mắt ngời
Bây giờ lững thững giữa đời ngẩn ngơ
Bây giờ lững thững giữa đời ngẩn ngơ
Được sửa bởi Admin ngày Sat Aug 10, 2013 8:19 pm; sửa lần 1.
VIẾNG TANG THÂN MẪU NGUYỄN VĂN HIỆP (thất sáu)
Được sửa bởi Admin ngày Fri Aug 09, 2013 8:01 pm; sửa lần 4.
khóc mẹ
Thơ khóc mẹ
Bài thơ : CÁM ƠN MẸ
Cám ơn mẹ ban cho con cuộc sống
Tình yêu thương hơn biển rộng bao la
Ban cho con hồn trí lẫn thịt da
Mà trọn kiếp con đậm đà nhớ mãi
Nâng niu con từ thuở còn thơ dại
Hy sinh nhiều Mẹ chẳng ngại gian nan
Mẹ yêu ơi lòng thương nhớ ngập tràn
Tiễn đưa Mẹ con hai hàng lệ đổ
Nguyện trời phật xót thương và hộ độ
Mẹ kinh yêu được thượng lộ bình an
Hồn Mẹ yêu được thanh thản nhẹ nhàng
Quỳ lạy Mẹ giữa muôn ngàn đau xót
Con nhớ Mẹ những lời ru dịu ngọt
Dòng sữa thơm như mật rót vào lòng
Những tháng ngày vui sướng lẫn long đong
Con hạnh phúc cười trong vòng tay Mẹ
Lời mộc mạc từ tấm lòng con trẻ
Nguyện dâng lên kính tặng Mẹ yêu thương
Và từ nay trên vạn nẻo đường trường
Mẹ vẫn mãi người soi đường chỉ lối
Mẹ yêu ơi bài thơ con viết vội
Diễn làm sao hết được nỗi nhớ nhung
Lời Mẹ khuyên và dạy lúc lâm chung
Con nguyện hứa sẽ mang cùng trọn kiếp !!!
Bài thơ : CÁM ƠN MẸ
Cám ơn mẹ ban cho con cuộc sống
Tình yêu thương hơn biển rộng bao la
Ban cho con hồn trí lẫn thịt da
Mà trọn kiếp con đậm đà nhớ mãi
Nâng niu con từ thuở còn thơ dại
Hy sinh nhiều Mẹ chẳng ngại gian nan
Mẹ yêu ơi lòng thương nhớ ngập tràn
Tiễn đưa Mẹ con hai hàng lệ đổ
Nguyện trời phật xót thương và hộ độ
Mẹ kinh yêu được thượng lộ bình an
Hồn Mẹ yêu được thanh thản nhẹ nhàng
Quỳ lạy Mẹ giữa muôn ngàn đau xót
Con nhớ Mẹ những lời ru dịu ngọt
Dòng sữa thơm như mật rót vào lòng
Những tháng ngày vui sướng lẫn long đong
Con hạnh phúc cười trong vòng tay Mẹ
Lời mộc mạc từ tấm lòng con trẻ
Nguyện dâng lên kính tặng Mẹ yêu thương
Và từ nay trên vạn nẻo đường trường
Mẹ vẫn mãi người soi đường chỉ lối
Mẹ yêu ơi bài thơ con viết vội
Diễn làm sao hết được nỗi nhớ nhung
Lời Mẹ khuyên và dạy lúc lâm chung
Con nguyện hứa sẽ mang cùng trọn kiếp !!!
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
khóc mẹ
Chiều nay bên dòng sông an cựu
Trời bỗng đổi màu trời âm u
Mưa rơi từng đợt gió lạnh về
Lòng con sầu thãm mẹ ra đi
Đàn con ngơ ngác ngồi lặng lẽ
Mẹ ơi ! sao mẹ bỏ chúng con
Bơ vơ con đứng dựa bên đường
Dòng sông nước chãy tựa mắt con
Trời bỗng đổi màu trời âm u
Mưa rơi từng đợt gió lạnh về
Lòng con sầu thãm mẹ ra đi
Đàn con ngơ ngác ngồi lặng lẽ
Mẹ ơi ! sao mẹ bỏ chúng con
Bơ vơ con đứng dựa bên đường
Dòng sông nước chãy tựa mắt con
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» VIẾNG TANG THÂN PHỤ CỦA NGUYỄN VĂN HIỆP , THẤT 6
» VIẾNG TANG NHẠC MẪU bạn TRẦN ANH DŨNG thất 3 , THÂN PHỤ bạn NGUYỄN VĂN MINH thất 4, THÂN MẪU bạn NGUYỄN ĐỨC HÒA thất 6, THÂN MẪU BẠN NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN 12 B 1
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Nhạc phụ LÊ XƯƠNG ĐẠT, thân mẫu HỒ ĐẮC HÒA Nhac Mẫu Nguyễn Văn Ngọ , thân mẫu NGUYỄN VĂN THANH, thân mẫu Lê Quý Tri, Nhạc mẫu Nguyễn Thôi, NHẠC MẪU ĐỖ VĂN ĐỨC
» VIẾNG TANG NHẠC PHỤ CỦA VĨNH HÒA , 12B2
» VIẾNG TANG NHẠC MẪU bạn TRẦN ANH DŨNG thất 3 , THÂN PHỤ bạn NGUYỄN VĂN MINH thất 4, THÂN MẪU bạn NGUYỄN ĐỨC HÒA thất 6, THÂN MẪU BẠN NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN 12 B 1
» VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THUẦN , THẤT 1- NHỮNG NGƯỜI MẸ YÊU QUÝ CỦA BẠN VÕ VĂN HÒE , 12 A 2_ VIẾNG TANG THÂN PHỤ BẠN DIỆU HỒNG
» THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Nhạc phụ LÊ XƯƠNG ĐẠT, thân mẫu HỒ ĐẮC HÒA Nhac Mẫu Nguyễn Văn Ngọ , thân mẫu NGUYỄN VĂN THANH, thân mẫu Lê Quý Tri, Nhạc mẫu Nguyễn Thôi, NHẠC MẪU ĐỖ VĂN ĐỨC
» VIẾNG TANG NHẠC PHỤ CỦA VĨNH HÒA , 12B2
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin