BAO NĂM BÊN ĐÀN EM THƠ
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THƠ DƯỚI MÁI TRƯỜNG
Thao thức
Tia nắng khát bất chợt
Lạc qua khung cửa phòng
Sáng lên bừng cơn tỉnh
Nhìn lại chốn xa xăm
Bao ngày tháng đi qua
Đong đầy trang kí ức
Thân tằm tơ đã nhả
Dệt sáng bản tình ca
Những đêm dài thao thức
Gối đầu lên giáo án
Cơn mưa xa thoáng hiện
Nỗi trăn trở mênh mông
Tia nắng khát bất chợt
Lạc qua khung cửa phòng
Sáng lên bừng cơn tỉnh
Nhìn lại chốn xa xăm
Bao ngày tháng đi qua
Đong đầy trang kí ức
Thân tằm tơ đã nhả
Dệt sáng bản tình ca
Những đêm dài thao thức
Gối đầu lên giáo án
Cơn mưa xa thoáng hiện
Nỗi trăn trở mênh mông
Vọng
Nhành xuân rót mật cho đời
Ru từng sợi nhớ tao nôi ngọt ngào
Bên đường thắp ngọn lao xao
Mai rồi lá rụng vọng vào bên nhau
Nhành xuân rót mật cho đời
Ru từng sợi nhớ tao nôi ngọt ngào
Bên đường thắp ngọn lao xao
Mai rồi lá rụng vọng vào bên nhau
Gởi
Gởi lại đằng sau một khoảng trời
Với sân trường mộng thắm hoa tươi
Nhạt nhòa bụi phấn bay theo gió
Thanh thản lối về bóng khơi vơi
Gởi lại đằng sau một khoảng trời
Với sân trường mộng thắm hoa tươi
Nhạt nhòa bụi phấn bay theo gió
Thanh thản lối về bóng khơi vơi
Gói
Nhặt cánh bằng lăng nhuộm sân trường
Thôi rồi tan vỡ mộng yệu thương
Rằng yêu. vội ghét. tình cơ hội
Xin gói dùm tôi nợ vấn vương
Nhặt cánh bằng lăng nhuộm sân trường
Thôi rồi tan vỡ mộng yệu thương
Rằng yêu. vội ghét. tình cơ hội
Xin gói dùm tôi nợ vấn vương
Lạc
Người về lạc giữa dòng Hương
Vớt cánh hoa đổ dạt đường phượng bay
Vô tình cơn gió lắt lay
Thương nhành hoa vỡ. còn say bên đời
Dấu chân thả xuống tháng ngày
Tình ai mãi đọng trãi đầy vườn xưa
Lạc nhau tìm mấy cho vừa
Chợt con sáo ngó đung đưa vọng tình
Người về lạc giữa dòng Hương
Vớt cánh hoa đổ dạt đường phượng bay
Vô tình cơn gió lắt lay
Thương nhành hoa vỡ. còn say bên đời
Dấu chân thả xuống tháng ngày
Tình ai mãi đọng trãi đầy vườn xưa
Lạc nhau tìm mấy cho vừa
Chợt con sáo ngó đung đưa vọng tình
duongvanchieu- Tổng số bài gửi : 4
Join date : 15/04/2013
Lê văn Thọ
Gừng cay muối mặn
Tôi làm bài thơ nói gừng cay
Để mà ôn nhớ lại nhũng ngày
Ta gặp nhau nụ cười méo mó
Đến kì lương lảnh mặt ỉu xìu
Tôi làm bài thơ về muối mặn
Để nhớ một thời xưa khốn đốn
Chúng ta ăn ăn để mà sống
Không phải ăn sống để mà ăn
Bài thơ nói muối mặn gừng cay
Để tình thương mến nhau nhiều hơn
Tôi với anh chung cùng cảnh ngộ
Lẽ nào không nhớ nhớ lại quên
Tôi làm bài thơ nói gừng cay
Để mà ôn nhớ lại nhũng ngày
Ta gặp nhau nụ cười méo mó
Đến kì lương lảnh mặt ỉu xìu
Tôi làm bài thơ về muối mặn
Để nhớ một thời xưa khốn đốn
Chúng ta ăn ăn để mà sống
Không phải ăn sống để mà ăn
Bài thơ nói muối mặn gừng cay
Để tình thương mến nhau nhiều hơn
Tôi với anh chung cùng cảnh ngộ
Lẽ nào không nhớ nhớ lại quên
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Lãng mạn Quốc Học
Đi chơi Thủy Phương
Lãng mạn thay mấy chàng tóc bạc
Vượt tường rào của chị nhà ta
Đi lang thang uống rượu với bia
Tìm một chút dư âm ngày ấy
Đi đâu vậy hởi chàng thi sĩ
Bao năm rồi tìm được gì không
Hay lẫn quẩn với lòng suy tưởng
Ngày lại ngày sao vội chóng qua
Ngâm bài thơ thấy lòng tức tưởi
Hát một bài tìm lại mối thương tâm
Như người xưa vổ vò mà hát
Mặc cho đời mấy bận khóc cười
Chàng lãng tử vổ bàn hòa nhịp
Hát với nhau cho trọn tấm lòng
Đêm có tối ánh trăng chiếu rọi
Sẽ trở về với nổi nhớ không phai
a
Lãng mạn thay mấy chàng tóc bạc
Vượt tường rào của chị nhà ta
Đi lang thang uống rượu với bia
Tìm một chút dư âm ngày ấy
Đi đâu vậy hởi chàng thi sĩ
Bao năm rồi tìm được gì không
Hay lẫn quẩn với lòng suy tưởng
Ngày lại ngày sao vội chóng qua
Ngâm bài thơ thấy lòng tức tưởi
Hát một bài tìm lại mối thương tâm
Như người xưa vổ vò mà hát
Mặc cho đời mấy bận khóc cười
Chàng lãng tử vổ bàn hòa nhịp
Hát với nhau cho trọn tấm lòng
Đêm có tối ánh trăng chiếu rọi
Sẽ trở về với nổi nhớ không phai
a
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Fri May 17, 2013 6:26 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thủy Phương
Thuỷ oi đâu là dòng nước ngọt
Phương trời nào có bạn có em
Dạ u hoài vạn kiếp lang thang
Lê một kiếp nỗi sầu vạn đại
Phương trời nào có bạn có em
Dạ u hoài vạn kiếp lang thang
Lê một kiếp nỗi sầu vạn đại
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Anh em va rượu quỳnh
Chiều nay rảnh rỗi về thăm anh
Góc vườn mát rượi gió đồng xanh
Hoa giấy đong đua đùa trong nắng
Ve sầu nổi nhạc khúc hoan ca
Anh em ngồi uống rượu quỳnh hoa
Cất ủ lên men đã bao ngày
Đêm khuya thức đọi hoa quỳnh nở
Mới thấy hoa quỳnh đậm thiết tha
Về đây như tắm lai ao ta
Anh em mừng rở giống một nhà
Quên hết lo toan đời mệt nhọc
Thương nhau hạt muối cắn làm hai
Rượu quỳnh không diễn đạt bằng lời
Tay trong tay cùng nâng ly uống
Tôi muốn nói chứa chan sâu lắng
Một lần về nhớ mãi khó quên
Góc vườn mát rượi gió đồng xanh
Hoa giấy đong đua đùa trong nắng
Ve sầu nổi nhạc khúc hoan ca
Anh em ngồi uống rượu quỳnh hoa
Cất ủ lên men đã bao ngày
Đêm khuya thức đọi hoa quỳnh nở
Mới thấy hoa quỳnh đậm thiết tha
Về đây như tắm lai ao ta
Anh em mừng rở giống một nhà
Quên hết lo toan đời mệt nhọc
Thương nhau hạt muối cắn làm hai
Rượu quỳnh không diễn đạt bằng lời
Tay trong tay cùng nâng ly uống
Tôi muốn nói chứa chan sâu lắng
Một lần về nhớ mãi khó quên
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
gơi người yêu dấu
Anh chỉ là một thư sinh nghèo
Ngày ngày đi học vượt qua sông
Cách sông nên phải lụy con đò
Em đưa không lấy đồng tiền công
Cứ thế lần lần trở thành thân
Tình yêu không rỏ tự bao giờ
Khi ngày đi ngủ màn đêm xuống
Anh ngồi thêu dệt những vần thơ
Vẽ giấc mơ hoa nhiều mộng đẹp
Ngày sau hai đứa trở thành duyên
Cùng đứng đồi cao nhìn chung hướng`
Dẫu mai nầy chớp bể mưa nguồn
Hôm nay trở lại lại qua sông
Đò ơi không tiếng vọng trả lời
Ôi chao! mộng chỉ là mộng ảo
Ôi tình! tình giống chuỵện liêu trai
Ngày ngày đi học vượt qua sông
Cách sông nên phải lụy con đò
Em đưa không lấy đồng tiền công
Cứ thế lần lần trở thành thân
Tình yêu không rỏ tự bao giờ
Khi ngày đi ngủ màn đêm xuống
Anh ngồi thêu dệt những vần thơ
Vẽ giấc mơ hoa nhiều mộng đẹp
Ngày sau hai đứa trở thành duyên
Cùng đứng đồi cao nhìn chung hướng`
Dẫu mai nầy chớp bể mưa nguồn
Hôm nay trở lại lại qua sông
Đò ơi không tiếng vọng trả lời
Ôi chao! mộng chỉ là mộng ảo
Ôi tình! tình giống chuỵện liêu trai
levantho- Tổng số bài gửi : 156
Join date : 20/02/2013
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin