THƠ TRÊN SÁCH MỞ (FACEBOOK)3
5 posters
Trang 4 trong tổng số 5 trang
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
vòng tử sinh
Ừ thì sống chỉ một lần
mai kia nghĩ cũng chẳng cần tái sinh
vì mình đâu biết được mình
là ai trong cuộc hành trình nhân gian
cõi đời vốn dĩ bất an
vào trong cõi chết chẳng ân oán gì...
mai kia nghĩ cũng chẳng cần tái sinh
vì mình đâu biết được mình
là ai trong cuộc hành trình nhân gian
cõi đời vốn dĩ bất an
vào trong cõi chết chẳng ân oán gì...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
nhớ ông
Mấy ngày khép cửa phòng tu,
nghe nhân thế nhỏ lệ ru một người,
dường như cũng đã lâu rồi
trẻ già trai gái chung lời tri ân
,phải đâu ruột thịt tình thân
vì dân nên được lòng dân tôn thờ..
.xưa nay bia miệng sờ sờ
hại dân dân đái xuống mồ mục xương...
nghe nhân thế nhỏ lệ ru một người,
dường như cũng đã lâu rồi
trẻ già trai gái chung lời tri ân
,phải đâu ruột thịt tình thân
vì dân nên được lòng dân tôn thờ..
.xưa nay bia miệng sờ sờ
hại dân dân đái xuống mồ mục xương...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
SINH NHẬT NGƯỜI YÊU
Hôm nay sinh nhật "nhà tôi"
Theo dương lịch đã năm mươi tuổi tròn
Tặng hoa thì có các con
Tặng quà có bạn ...chỉ còn thiếu tôi
Thôi thì mượn tạm đôi lời
Câu thơ Hồ Dzếnh tặng người dịu êm:
"Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ,trái tim bạn đời " ...
Theo dương lịch đã năm mươi tuổi tròn
Tặng hoa thì có các con
Tặng quà có bạn ...chỉ còn thiếu tôi
Thôi thì mượn tạm đôi lời
Câu thơ Hồ Dzếnh tặng người dịu êm:
"Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ,trái tim bạn đời " ...
Ở ĐÂU CŨNG VẬY BẠN ƠI
Ở đâu cũng vậy bạn ơi
Cũng làm việc cũng ăn,chơi...
Mỗi ngày
Sớm trưa chiều tối
Loay hoay
Lo toan bận rộn tỉnh say
Cõi người
Buồn vui theo với khóc cười
Mười như một một như mười
Khác chi
Bây giờ thế giới bé ti
Nhấp con chuột sẽ lướt đi khắp trời
Ở đâu cũng vậy bạn ơi
Nhân gian vốn chỉ là nơi tạm dừng
Tham lam sân hận...
Xin đừng
(Vài dòng tưởng nhớ Picasso)
Cũng làm việc cũng ăn,chơi...
Mỗi ngày
Sớm trưa chiều tối
Loay hoay
Lo toan bận rộn tỉnh say
Cõi người
Buồn vui theo với khóc cười
Mười như một một như mười
Khác chi
Bây giờ thế giới bé ti
Nhấp con chuột sẽ lướt đi khắp trời
Ở đâu cũng vậy bạn ơi
Nhân gian vốn chỉ là nơi tạm dừng
Tham lam sân hận...
Xin đừng
(Vài dòng tưởng nhớ Picasso)
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
HOÀI CẢM
Tiết trời đông
Đã chuyển mùa
Sớm mai mở cửa
Gió lùa qua vai
Xinh xinh
Những chiếc áo dài
Ngồi xe đạp điện khoán thai đến trường
Thoáng nhìn
Má phấn dễ thương
Chúm cha chúm chím những đường son môi
Xuyến xao một chút trong tôi
Theo ai áo trắng bên trời mộng mơ
Cái thời xa lắc xa lơ
Hỡi em Đồng Khánh
Bây giờ nơi đâu...
Đã chuyển mùa
Sớm mai mở cửa
Gió lùa qua vai
Xinh xinh
Những chiếc áo dài
Ngồi xe đạp điện khoán thai đến trường
Thoáng nhìn
Má phấn dễ thương
Chúm cha chúm chím những đường son môi
Xuyến xao một chút trong tôi
Theo ai áo trắng bên trời mộng mơ
Cái thời xa lắc xa lơ
Hỡi em Đồng Khánh
Bây giờ nơi đâu...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
NHỚ CỐ HƯƠNG
Đêm mơ về lại cố hương
Giữa mùa hoa cải vấn vương vô cùng
Thâu đêm nghe tiếng côn trùng
Nụ mầm nẩy hạt , lá rùng mình buông
Ta nằm trong ánh trăng suông
Nửa khuya vang vọng tiếng chuông giải phiền
Sáng ra lòng vẫn bình yên
Hậu thân cũng chính là tiền kiếp chăng?...
Truong Van Hai:
Cố hương còn đó nét buồn ,
Vườn xưa mái tóc xõa buông vai đầy ,
Mối tình ngày ấy còn đây ,
Người đi đi mãi có ngày hồi hương?
Hao Hoang :
Chuyện ni khó nói à nghe
Khi mô có việc thì về bạn ơi
Bay giờ một cảnh hai nơi
Cố hương là nghĩa,xứ người là ơn...
Giữa mùa hoa cải vấn vương vô cùng
Thâu đêm nghe tiếng côn trùng
Nụ mầm nẩy hạt , lá rùng mình buông
Ta nằm trong ánh trăng suông
Nửa khuya vang vọng tiếng chuông giải phiền
Sáng ra lòng vẫn bình yên
Hậu thân cũng chính là tiền kiếp chăng?...
Truong Van Hai:
Cố hương còn đó nét buồn ,
Vườn xưa mái tóc xõa buông vai đầy ,
Mối tình ngày ấy còn đây ,
Người đi đi mãi có ngày hồi hương?
Hao Hoang :
Chuyện ni khó nói à nghe
Khi mô có việc thì về bạn ơi
Bay giờ một cảnh hai nơi
Cố hương là nghĩa,xứ người là ơn...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Home ,sweet home
Trong ngôi nhà đã quá quen
Đôi khi mình lại lãng quên chính mình
Vào ra lên xuống
Vô tình
Bước chân còn để lại hình dáng không...
Trong căn phòng của vợ chồng
Quen hơi bén tiếng xoay vòng buồn vui
Đôi khi cũng thấy ngùi ngùi
Quanh đi quẩn lại ngọt bùi đôi ta
Và trong vũ trụ bao la
Con người hiện hữu chẳng qua nổi chìm
Đến khi ngừng đập trái tim
Phút giây tàn cuộc
Lặng im kéo dài...
Đôi khi mình lại lãng quên chính mình
Vào ra lên xuống
Vô tình
Bước chân còn để lại hình dáng không...
Trong căn phòng của vợ chồng
Quen hơi bén tiếng xoay vòng buồn vui
Đôi khi cũng thấy ngùi ngùi
Quanh đi quẩn lại ngọt bùi đôi ta
Và trong vũ trụ bao la
Con người hiện hữu chẳng qua nổi chìm
Đến khi ngừng đập trái tim
Phút giây tàn cuộc
Lặng im kéo dài...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Chiều đông Hà Nội
Mình thích cái không khí lạnh và khô của mùa đông Hà Nội. Đặc biệt được đi lang thang để cảm nhận bước chầm chậm của mùa đi và để nhớ. Không thể không nhớ về một kỷ niệm nào đó lúc này. Sẻ chia với các bạn một chút cảm xúc nhẹ nhàng như "gió lạnh se về..." qua bài thơ mình vừa viết trong buổi chiều Hà nội như thế.
Chiều Đông Hà Nội
Gió lạnh se về khắp ngõ vắng,
Đơn côi lòng lá nắng vàng phơi.
Phương Nam thăm thẳm lời tình tự,
Em thấu hồn ta nhớ quặn chiều?
Mang chút nỗi niềm ta lạc bước,
Sấu vỉa hè rung rinh mùa rơi.
Dấu chân đi qua cô đơn rớt lại,
Trầm tích dày lên kỷ niệm một thời.
Vòm cửa ô sương mờ chiều xuống sớm.
Không em về bóng nắng đổ nghiêng.
Thời con gái má hồng nõn trắng
Bốn mùa thương ngọn nước vỗ bãi biền.
Ước gì đưa em về bờ hẹn
San cho nhau chút ấm vòng tay
Quấn quýt yêu đôi sâm cầm cuối bến
Tình soi chung bóng sóng lặng hồ Tây.
HN-2/12/2013
Phạm Bá Thịnh
Chiều Đông Hà Nội
Gió lạnh se về khắp ngõ vắng,
Đơn côi lòng lá nắng vàng phơi.
Phương Nam thăm thẳm lời tình tự,
Em thấu hồn ta nhớ quặn chiều?
Mang chút nỗi niềm ta lạc bước,
Sấu vỉa hè rung rinh mùa rơi.
Dấu chân đi qua cô đơn rớt lại,
Trầm tích dày lên kỷ niệm một thời.
Vòm cửa ô sương mờ chiều xuống sớm.
Không em về bóng nắng đổ nghiêng.
Thời con gái má hồng nõn trắng
Bốn mùa thương ngọn nước vỗ bãi biền.
Ước gì đưa em về bờ hẹn
San cho nhau chút ấm vòng tay
Quấn quýt yêu đôi sâm cầm cuối bến
Tình soi chung bóng sóng lặng hồ Tây.
HN-2/12/2013
Phạm Bá Thịnh
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Tặng Trần văn Vinh
Gởi người xa xứ ở Đồng Nai
Tí tách mưa rơi lạnh đêm dài
Âm u rét mướt trời xứ Huế
Thương cảm cho người nỗi nhớ quê
Thương cảm cho người nỗi nhớ quê
Đêm đêm trong mộng có quay về
Đường xưa lối cũ thời áo trắng
Tìm bóng người thương lúc tan trường
Tìm bóng người thương lúc tan trường
Dáng xuân ngà ngọc bước xiêu xiêu
Lá vàng rơi rụng trong chiều tím
Ai biết lòng ai thương nhớ nhiều
Ai biết lòng ai nhớ thương nhiều
Mưa trên phố Huế cảnh đìu hiu
Theo em khắp nẻo mà e ấp
Để luyến thương chi tuổi xế chiều !
Tí tách mưa rơi lạnh đêm dài
Âm u rét mướt trời xứ Huế
Thương cảm cho người nỗi nhớ quê
Thương cảm cho người nỗi nhớ quê
Đêm đêm trong mộng có quay về
Đường xưa lối cũ thời áo trắng
Tìm bóng người thương lúc tan trường
Tìm bóng người thương lúc tan trường
Dáng xuân ngà ngọc bước xiêu xiêu
Lá vàng rơi rụng trong chiều tím
Ai biết lòng ai thương nhớ nhiều
Ai biết lòng ai nhớ thương nhiều
Mưa trên phố Huế cảnh đìu hiu
Theo em khắp nẻo mà e ấp
Để luyến thương chi tuổi xế chiều !
trăng khuyết mùa đông
Gặp trăng khuyết giữa mùa đông
Hiện ra đơn độc trong lòng đêm đen
Mặc cho phố đã lên đèn
Và thiên hạ đã lãng quên ngước nhìn
Chỉ mình ta vẫn yêu tin
Rằng trăng mãi đẹp đến nghìn năm sau...
Hiện ra đơn độc trong lòng đêm đen
Mặc cho phố đã lên đèn
Và thiên hạ đã lãng quên ngước nhìn
Chỉ mình ta vẫn yêu tin
Rằng trăng mãi đẹp đến nghìn năm sau...
Truong Van Hai:
Trăng + thi sĩ = thơ ,
làm sao thi sĩ ơ thờ với trăng
9 hours ago · Like
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
giọng Huế
Định hình từ tuổi thanh niên
Mang theo cái giọng Thừa Thiên-Huế mình
Đi mô cũng nặng nghĩa tình
Nói ra mặc kẻ trọng ,khinh thế nào
Lòng quê trong mỗi tế bào
Giọng quê chia sẻ ngọt ngào,đắng cay
Tha hương từ bấy đến nay
Rứa mà giọng chẳng đổi thay bao giờ...
Mang theo cái giọng Thừa Thiên-Huế mình
Đi mô cũng nặng nghĩa tình
Nói ra mặc kẻ trọng ,khinh thế nào
Lòng quê trong mỗi tế bào
Giọng quê chia sẻ ngọt ngào,đắng cay
Tha hương từ bấy đến nay
Rứa mà giọng chẳng đổi thay bao giờ...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
suy ngẫm
Hôm nay sinh nhật, mình muốn viết một điều gì đó mà sao khó quá. Ý tứ, cảm xúc biến đâu mất hết. Đến bây giờ mới có vài ý góp nhặt vội vã xin sẻ chia và chắc sẽ còn phải suy ngẫm tiếp. Các anh chị, các bạn thông cảm nhé. Dẫu sao cũng là suy ngẫm và cảm xúc riêng tư.
SUY NGẪM TRONG NGÀY SINH LẦN THỨ N
Có một ngày trầm tư thăm thẳm
Soi vào tôi bóng nước sông quê
Lũ trẻ tôi trần truồng hiện về nhuế nhóa
Ký ức nào sứt mẻ dấu thời gian ?
Ngày soi tôi vào gương lấp lánh
Hiện ra hình hài lạ lẫm
Đời quen nhìn ra phía trước
Chập chờn bong bóng ước mơ bay.
Không còn thấy tuổi thơ mình tung tẩy
Tóc hai màu thời gian
Ngả xám buồn bóng xế
Cổng thành phong rêu nặng nề tháng chạp
Nếp hằn sâu mặt gạch vỡ lam nham.
Mưa mờ trời mờ mắt
Ảo ảnh xanh lay lắt phía đầu nguồn.
Năm nay lần thứ mấy?
Tôi chợt nhớ ngày sinh
Ngồi soi mình vào em lặng lẽ
Bỗng thấy tuổi xuân tình rạo rực
Khát khao khu vườn xanh kỷ niệm
Nụ hôn đầu thơm gió cuộn thông reo
Lòng nhẹ nhõm lời hẹn thề thuở trước…
…
Mầm mơ ước giản đơn bung dậy
Mình mãi soi vào nhau nghe em !
13/12/2013
SUY NGẪM TRONG NGÀY SINH LẦN THỨ N
Có một ngày trầm tư thăm thẳm
Soi vào tôi bóng nước sông quê
Lũ trẻ tôi trần truồng hiện về nhuế nhóa
Ký ức nào sứt mẻ dấu thời gian ?
Ngày soi tôi vào gương lấp lánh
Hiện ra hình hài lạ lẫm
Đời quen nhìn ra phía trước
Chập chờn bong bóng ước mơ bay.
Không còn thấy tuổi thơ mình tung tẩy
Tóc hai màu thời gian
Ngả xám buồn bóng xế
Cổng thành phong rêu nặng nề tháng chạp
Nếp hằn sâu mặt gạch vỡ lam nham.
Mưa mờ trời mờ mắt
Ảo ảnh xanh lay lắt phía đầu nguồn.
Năm nay lần thứ mấy?
Tôi chợt nhớ ngày sinh
Ngồi soi mình vào em lặng lẽ
Bỗng thấy tuổi xuân tình rạo rực
Khát khao khu vườn xanh kỷ niệm
Nụ hôn đầu thơm gió cuộn thông reo
Lòng nhẹ nhõm lời hẹn thề thuở trước…
…
Mầm mơ ước giản đơn bung dậy
Mình mãi soi vào nhau nghe em !
13/12/2013
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
nhớ rú thương rào
Xa quê nhớ rú thương rào
Xứ người rào,rú ai nào biết đâu
Rú,nơi cắt rốn chôn rau
Cỏ cây xanh mãi một màu yêu thương
Rào,nơi gắn với ruộng nương
Một dòng nước biếc vấn vương con đò
Xa quê rào,rú vẫn chờ
Mỗi lần về viếng mả mồ tổ tiên...
Xứ người rào,rú ai nào biết đâu
Rú,nơi cắt rốn chôn rau
Cỏ cây xanh mãi một màu yêu thương
Rào,nơi gắn với ruộng nương
Một dòng nước biếc vấn vương con đò
Xa quê rào,rú vẫn chờ
Mỗi lần về viếng mả mồ tổ tiên...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
hương tràm
Biết bao cây cỏ quanh mình
Sao ta vẫn thấy thích tinh dầu tràm
Mùi thơm có vẻ lặng thầm
Tỏa ra dìu dịu thắm đằm thịt da
Hai mùa gắn bó cùng ta
Mỗi khi gió lạnh hay là nắng hanh
Ngang qua Phú Lộc đất lành
Tinh dầu tràm đã hoá thành hương quê...
Sao ta vẫn thấy thích tinh dầu tràm
Mùi thơm có vẻ lặng thầm
Tỏa ra dìu dịu thắm đằm thịt da
Hai mùa gắn bó cùng ta
Mỗi khi gió lạnh hay là nắng hanh
Ngang qua Phú Lộc đất lành
Tinh dầu tràm đã hoá thành hương quê...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
nhớ đông
Ở đây chưa có rét về
Chỉ vừa cảm chút lạnh se se người
Lá trong vườn vẫn xanh tươi
Hoa trên chậu vẫn mỉm cười sớm mai
Đêm mùa đông chẳng thấy dài
Nửa khuya đường phố rộn hoài tiếng xe
Thương ngoài nớ rét tái tê
Làm sao chia bớt gởi về trong ni...
Dù cho giá rét mùa đông
Ti gôn còn nở mấy bông trên giàn
( Trương văn Hải)
Chỉ vừa cảm chút lạnh se se người
Lá trong vườn vẫn xanh tươi
Hoa trên chậu vẫn mỉm cười sớm mai
Đêm mùa đông chẳng thấy dài
Nửa khuya đường phố rộn hoài tiếng xe
Thương ngoài nớ rét tái tê
Làm sao chia bớt gởi về trong ni...
Dù cho giá rét mùa đông
Ti gôn còn nở mấy bông trên giàn
( Trương văn Hải)
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
ở đây và bây giờ
Không đâu bằng
Chốn quê hương
Nơi nguồn cội của yêu thương nghĩa tình
Không đâu bằng
Ở nhà mình
Nơi thân thiết với bóng hình sớm hôm
Dù ăn mỹ vị cao lương
Chi rồi cũng chẳng bằng cơm
Mỗi ngày
Sự đời xấu tốt dở hay
Cho qua
Hãy sống
Ở đây
Bây giờ...
Chốn quê hương
Nơi nguồn cội của yêu thương nghĩa tình
Không đâu bằng
Ở nhà mình
Nơi thân thiết với bóng hình sớm hôm
Dù ăn mỹ vị cao lương
Chi rồi cũng chẳng bằng cơm
Mỗi ngày
Sự đời xấu tốt dở hay
Cho qua
Hãy sống
Ở đây
Bây giờ...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
tào lao
Sáng cầm chổi quét hiên nhà
Có con chim ở đâu sà xuống chơi
Chim rằng:Từ cõi xa vời
Đến đây xem thử cuộc đời ra sao
Té ra đủ chuyện tào lao
Thôi xin gửi lại lời chào nhân gian...
Có con chim ở đâu sà xuống chơi
Chim rằng:Từ cõi xa vời
Đến đây xem thử cuộc đời ra sao
Té ra đủ chuyện tào lao
Thôi xin gửi lại lời chào nhân gian...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
hoa
Cánh đồng hoa gặp trong mơ
Sáng ra cứ thấy lòng ngơ ngẩn lòng
Nhớ xem hoa nói gì không
Ôi sao đằm thắm và nồng nàn hoa
Sắc màu rực rỡ kiêu sa
Vừa gần mà lại vừa xa diệu kỳ
Hoa rằng:Ta chẳng đẹp chi
Sao bằng con gái đương thì tuổi xuân
Tìm trong hiện thực nhân quần
Là ngàn hoa của cõi trần gian kia...
Sáng ra cứ thấy lòng ngơ ngẩn lòng
Nhớ xem hoa nói gì không
Ôi sao đằm thắm và nồng nàn hoa
Sắc màu rực rỡ kiêu sa
Vừa gần mà lại vừa xa diệu kỳ
Hoa rằng:Ta chẳng đẹp chi
Sao bằng con gái đương thì tuổi xuân
Tìm trong hiện thực nhân quần
Là ngàn hoa của cõi trần gian kia...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Chùa Cầu
Nơi gắn kết giữa đôi bờ
Dù bên đợi với bên chờ tấc gang
Cây cầu ai đã bắc ngang
Thêm ngôi chùa để người sang trải lòng
Theo truyền thuyết yểm ác long
Bình yên là nỗi ước mong vạn lần
Đã thành biểu tượng Hội An
Có duyên xin hãy dừng chân Chùa Cầu...
Dù bên đợi với bên chờ tấc gang
Cây cầu ai đã bắc ngang
Thêm ngôi chùa để người sang trải lòng
Theo truyền thuyết yểm ác long
Bình yên là nỗi ước mong vạn lần
Đã thành biểu tượng Hội An
Có duyên xin hãy dừng chân Chùa Cầu...
hoangconghao- Tổng số bài gửi : 217
Join date : 05/04/2013
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» THƠ TRÊN MẶT SÁCH (FACEBOOK)
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI
» ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
» THẦY CAO XUÂN DUẪN
» NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC 1967_1974
» THẦY TRÒ QUỐC HỌC CHÚNG TÔI
» ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
» THẦY CAO XUÂN DUẪN
» NỘI QUY CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC HỌC 1967_1974
Trang 4 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin