VIDEO :ĐI THĂM THẦY TÔN THẤT DINH DẠY ANH VĂN Ở LÀNG CÔNG LƯƠNG
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
VIDEO :ĐI THĂM THẦY TÔN THẤT DINH DẠY ANH VĂN Ở LÀNG CÔNG LƯƠNG
Sau khi từ biệt thầy Cao Xuân Duẫn , tau ,thằng Hải
cùng với thằng Dương tiếp tục về nhà thầy
Tôn Thất Dinh . Nhờ thầy Huy chỉ đường ( Thầy
Huy bận đi chùa không trực tiếp đi được) , tụi tau
lần mò về làng Công Lương , Thủy Vân.
Sau mấy lần hỏi đường , bởi vì ở đó họ chỉ biết
ông thầy tên Minh , sau thằng Hải nói ông nớ
sống một mình không vợ , người ta mới chỉ
đúng nhà . Vô tới nhà thầy , được thầy đón tiếp
thân tình . Cho uống nước nôi rồi dẫn ra vườn chơi .
Thầy kể , sau 75 , thầy tiếp tục dạy Quốc Học
cho đến lúc nghỉ hưu (96). Thầy có nhà trên
chợ Cống , gần nhà thầy Huy , nhưng thầy
thích ở nhà vườn yên tĩnh và thoáng mát hơn .
Thầy từng yêu và được yêu bởi biết bao nhiêu
cô học trò nhưng tất cả đều dang dở . Chắc là
thầy tâm nguyện " tình chỉ đẹp khi còn ..."
Tụi tau mời thầy đi ăn trưa , thầy từ chối
không bỏ nhà đi được và hình như thấy ăn
chay trường . Xin thầy mấy bài thơ rồi
chào thầy ra về . Lòng cảm thấy nao
nao như vừa lạc vào chốn tịnh tâm!
Được sửa bởi vovanphuc ngày Mon Jun 10, 2013 9:08 am; sửa lần 1.
vovanphuc- Tổng số bài gửi : 94
Join date : 28/10/2012
Thăm thầy
Thanh Thủy
Công lương một buổi trưa hè
Anh em Quốc học về quê thăm thầy
Dòng sông Như Ý hiền hòa
Xanh xanh mát rượi ngọt ngào tình quê
Thầy như cổ thụ bên bờ
Môt thời che bóng vẽ vời đàn con
Nữa đời bụi phấn bảng đen
Mở tâm con trẻ nên người thành danh
Nhớ ơn thầy dạy ngày xưa
Con về xin nắm bàn tay của Thầy
Khô khô còn lại cành khô
Đơn đơn một cõi thênh thang căn nhà
Buổi trưa gió lộng bên hè
Thầy cười mấy chục năm dài xa xưa
Các con còn nhớ mà về
Thầy đây một bóng một mình vô ra
Đêm về hắt bóng đèn khuya
Liêu trai một cõi mộng về dưới hoa
Đời người một chuyến đò ngang
Lỡ làng bến cũ biết đâu tìm về
Nhà xưa vườn rộng thênh thang
Ba gian hai chái phụng thờ Tổ tiên
Ngày ngày cuốc đất trồng rau
Sống đời thanh bạch trọn đời thanh cao
Công lương một buổi trưa hè
Anh em Quốc học về quê thăm thầy
Dòng sông Như Ý hiền hòa
Xanh xanh mát rượi ngọt ngào tình quê
Thầy như cổ thụ bên bờ
Môt thời che bóng vẽ vời đàn con
Nữa đời bụi phấn bảng đen
Mở tâm con trẻ nên người thành danh
Nhớ ơn thầy dạy ngày xưa
Con về xin nắm bàn tay của Thầy
Khô khô còn lại cành khô
Đơn đơn một cõi thênh thang căn nhà
Buổi trưa gió lộng bên hè
Thầy cười mấy chục năm dài xa xưa
Các con còn nhớ mà về
Thầy đây một bóng một mình vô ra
Đêm về hắt bóng đèn khuya
Liêu trai một cõi mộng về dưới hoa
Đời người một chuyến đò ngang
Lỡ làng bến cũ biết đâu tìm về
Nhà xưa vườn rộng thênh thang
Ba gian hai chái phụng thờ Tổ tiên
Ngày ngày cuốc đất trồng rau
Sống đời thanh bạch trọn đời thanh cao
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Mon Jun 10, 2013 9:19 pm; sửa lần 1.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
BẠN ƠI HÃY ĐI THĂM THẦY
nhin ra cửa sổ ngó xe
bạn mình chở ban đi xa thăm thầy
tốn xăng mòn lốp chẳng màng
mất công bỏ việc vợ hay nhằng nhì
thương thầy thương bạn ngày xưa
một thời Quốc Học Thầy trò bên nhau
bạn xa tâm huyết mong rằng
thăm thầy để nhớ ơn thầy ngày xưa
tìm thăm bạn cũ tỏ lòng
ốm đau thăm hỏi nối tình bạn xưa
tại sao phải đổi thay lòng
chia ba chia bốn phe nầy nhóm kia
trăm người thăm một ông thầy
lòng thầy chắc hẳn ấm lòng vui thay
trăm người ngồi lại với nhau
thầy trò vui vẻ bạn bè cùng say
mong rằng có một ngày mai
đũa kia một bó bẻ sao cho rời
đươc gì khi tính phân chia
có gì khi có bạn bè đông vui
lương tâm tự vấn một lần
dòng đời đã ngắn không gần để vui
bạn mình chở ban đi xa thăm thầy
tốn xăng mòn lốp chẳng màng
mất công bỏ việc vợ hay nhằng nhì
thương thầy thương bạn ngày xưa
một thời Quốc Học Thầy trò bên nhau
bạn xa tâm huyết mong rằng
thăm thầy để nhớ ơn thầy ngày xưa
tìm thăm bạn cũ tỏ lòng
ốm đau thăm hỏi nối tình bạn xưa
tại sao phải đổi thay lòng
chia ba chia bốn phe nầy nhóm kia
trăm người thăm một ông thầy
lòng thầy chắc hẳn ấm lòng vui thay
trăm người ngồi lại với nhau
thầy trò vui vẻ bạn bè cùng say
mong rằng có một ngày mai
đũa kia một bó bẻ sao cho rời
đươc gì khi tính phân chia
có gì khi có bạn bè đông vui
lương tâm tự vấn một lần
dòng đời đã ngắn không gần để vui
Được sửa bởi nguyenhuuduong ngày Sun Jun 16, 2013 8:50 pm; sửa lần 8.
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
QUẠT MO
Nhà thầy có cái quạt mo
Hải mình phe phẩy hả hê trong lòng
Mát từ trong ruột mát ra
Ly trà thơm ngát tình thầy trò xưa
Thẳng chân dựa ngữa tựa tường
Lim dim tận hưởng tình thầy ban cho
Lòng người tính chuyện đổi thay
Quạt mo vẫn mát ai thay được nào
Dù ai nói ngữa nói nghiêng
Lòng ta vẩn giữ đường đi thăm thầy
Hẹn rằng với bạn phương xa
Bọn mình không phụ tấm lòng Bạn đâu
Ba Bò cho tới chín Trâu
Vắt xôi chẵng đổi được đâu tình người
Nhà xưa
Nhà xưa trăm tuổi còn hơn
Ba gian hai chái tường vôi gạch vồ
Không cao nhưng muốn bước vào
Vào lòn ra cúi trọng nhà trọng nhân
Nhà xưa nếp củ còn ghi
Quê cha đất tổ giữ gìn nếp xưa
Trai thời trung hiếu lam đầu
Hai thân hiếu đạo đã tròn phận con
Người về tuổi cổ lai hy
Ngày thời đọc sách đêm thời ngắm sao
Sao kia mãi mãi vẫn còn
Thân người mấy chốc biến thành bụi khô
Nhà kia có tốt dường nào
Lâu rồi cũng mục kột kèo cũng hư
Mái nhà che nắng che mưa
Nữa tôn nữa ngói cũng xong một mùa
Ở sao cho trọn làm người
Công Thầy tình bạn biết sao đáp đền
Đừng gieo sóng gió làm gì
Mai kia mốt nọ biết còn có ai
Ba gian hai chái tường vôi gạch vồ
Không cao nhưng muốn bước vào
Vào lòn ra cúi trọng nhà trọng nhân
Nhà xưa nếp củ còn ghi
Quê cha đất tổ giữ gìn nếp xưa
Trai thời trung hiếu lam đầu
Hai thân hiếu đạo đã tròn phận con
Người về tuổi cổ lai hy
Ngày thời đọc sách đêm thời ngắm sao
Sao kia mãi mãi vẫn còn
Thân người mấy chốc biến thành bụi khô
Nhà kia có tốt dường nào
Lâu rồi cũng mục kột kèo cũng hư
Mái nhà che nắng che mưa
Nữa tôn nữa ngói cũng xong một mùa
Ở sao cho trọn làm người
Công Thầy tình bạn biết sao đáp đền
Đừng gieo sóng gió làm gì
Mai kia mốt nọ biết còn có ai
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 Đi lễ Tết Thầy Cô......
» Hai ngày( 18-19/11) làm công việc nghĩa tình của QH6774
» ĐI MỜI THẦY CÔ VÀ KHÁCH QUÝ
» Huệ Đức Ngày Về ,rồi đi
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» Hai ngày( 18-19/11) làm công việc nghĩa tình của QH6774
» ĐI MỜI THẦY CÔ VÀ KHÁCH QUÝ
» Huệ Đức Ngày Về ,rồi đi
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin