ÁO EM TRẮNG QUÁ
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
CHÙM THƠ CỦA PHẠM BÁ THỊNH
Triêng gióng đi về
Mẹ từ quê ra phố,
Triêng gióng đi về
Nặng trĩu vai.
Mẹ từ trẻ đến già,
Bóng đổ nghiêng
hai chiều
Nắng rát.
Ta một thời lang bạt
Quên cội nguồn
triêng gióng
Mẹ cha.
Đối mặt sóng gió
Một con thuyền mong manh,
Một con người dáng nhỏ.
Đối mặt sóng và gió.
Đất trời có thênh thang?
Ngàn con sóng vỡ tan.
Vạn cơn gió vô hồi.
Ước ngồi soi bóng lặng.
Trăng thẳm mấy tầng sâu?
Nắng sớm
Một ngày Thành Nội
đầy sương nắng.
Đường cửa Ngăn
phượng trút lá
Giao mùa.
Em một thời
tung tăng
áo trắng,
Ta đêm về
lấp lóa nắng
trong mơ.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
vượt sóng
Lâu rồi mình không có dịp chia sẻ gì cả. Nay trở lại với một chút suy tư xin gởi các bạn.
VƯỢT SÓNG
Có đi qua sóng dữ,
Mới tới bến bờ xa.
Có mở lòng thương mến,
Hạnh phúc đến vỡ òa.
Khi sóng tung bọt trắng
Sóng giãy chết dưới thuyền !
Khi chòng chành nghiêng ngã,
Hiểu thấu lòng trung kiên?
Tình đời quần sóng lạ,
Lặng xót thuyền chênh chao.
Em qua mùa giông bão
Nặng tình ta buông neo !
PBT -
VƯỢT SÓNG
Có đi qua sóng dữ,
Mới tới bến bờ xa.
Có mở lòng thương mến,
Hạnh phúc đến vỡ òa.
Khi sóng tung bọt trắng
Sóng giãy chết dưới thuyền !
Khi chòng chành nghiêng ngã,
Hiểu thấu lòng trung kiên?
Tình đời quần sóng lạ,
Lặng xót thuyền chênh chao.
Em qua mùa giông bão
Nặng tình ta buông neo !
PBT -
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
ĐỐI MẶT SÓNG GIÓ
Mùa gió bão đang đến gần, cư dân sông nước Tam Giang, TTH luôn phải đối mặt sóng gió. Họ nhỏ nhoi trước cảnh trời nước mênh mông. Ước mơ muôn đời của họ là lặng sóng, là ngồi nhìn bóng trăng in đáy nước sâu - bình yên.
Đối mặt sóng gió
Một con thuyền mong manh,
Một con người dáng nhỏ.
Đối mặt sóng và gió.
Đất trời có thênh thang?
Ngàn con sóng vỡ tan.
Vạn cơn gió vô hồi.
Ước ngồi soi bóng lặng.
Trăng thẳm mấy tầng sâu?
PBT- 2012
Đối mặt sóng gió
Một con thuyền mong manh,
Một con người dáng nhỏ.
Đối mặt sóng và gió.
Đất trời có thênh thang?
Ngàn con sóng vỡ tan.
Vạn cơn gió vô hồi.
Ước ngồi soi bóng lặng.
Trăng thẳm mấy tầng sâu?
PBT- 2012
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
SÂN CÁ
Mùa biển động, làng nghề hấp và phơi khô cá bên bờ sông Hiếu lại vắng lặng. Tôi nhớ về những ngày nắng rát, làng quê biển này cá mú phơi đầy, cả làng thơm nồng vị biển.
Bạn xem tấm ảnh này và có cảm nhận điều gì không?
SÂN CÁ
Cá đầy trong sân nắng.
Nghe đâu tiếng sóng xa.
Thoảng ươi nồng biển mặn.
Rơi sâu nỗi nhớ nhà...
Phạm Bá Thịnh- 2013
Bạn xem tấm ảnh này và có cảm nhận điều gì không?
SÂN CÁ
Cá đầy trong sân nắng.
Nghe đâu tiếng sóng xa.
Thoảng ươi nồng biển mặn.
Rơi sâu nỗi nhớ nhà...
Phạm Bá Thịnh- 2013
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» TRANG THƠ NGUYỄN THÔI & LÊ VĂN THỌ
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» HỒ NHẤT LUÂN , thất 2, nhà doanh nhân Quốc Học -Thọ với Bốn
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» HỒ NHẤT LUÂN , thất 2, nhà doanh nhân Quốc Học -Thọ với Bốn
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin