CHÙM THƠ HUẾ CỦA NHÀ THƠ RẤT HUẾ , TÔN THẤT VIỄN BÀO
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHÙM THƠ HUẾ CỦA NHÀ THƠ RẤT HUẾ , TÔN THẤT VIỄN BÀO
Một bạn thơ đã thốt lên sau khi
đọc tập thơ "Hoài Niệm " của thầy ,
" Thi phẩm "Hoài Niệm " đầy ắp cảnh Huế
và người Huế - một Huế cổ kính thơ
mộng , trải bao dâu bể vẫn hào hùng
thanh lịch :
" Bút Linh Mụ ngòi luôn vẫn thẳng
Nghiên Hương giang mực mãi xanh mơ" ;
đầy ắp men tình và bóng hồng các kiều nữ
thanh tao diễm lệ..."
đọc tập thơ "Hoài Niệm " của thầy ,
" Thi phẩm "Hoài Niệm " đầy ắp cảnh Huế
và người Huế - một Huế cổ kính thơ
mộng , trải bao dâu bể vẫn hào hùng
thanh lịch :
" Bút Linh Mụ ngòi luôn vẫn thẳng
Nghiên Hương giang mực mãi xanh mơ" ;
đầy ắp men tình và bóng hồng các kiều nữ
thanh tao diễm lệ..."
Bài ca xứ Huế
"Tiếng sông Hương " nghe sao mà
dễ thương đến thế
Ôi ngọt ngào thay giọng Huế ai ca
Nghe du dương và thánh thót tựa như là
Tiếng gió thổi giữa đồi thông Thiên An
chiều nắng xế
Hát nữa đi em
"Khúc tình ca xứ Huế "
"Đêm tàn Bến Ngự "
"Xứ Huế mù sương "
" Về miền Trung "
" Nhớ Huế " thân thương
"Tà áo tím " vấn vương hồn chi lắm thế
Hát nữa đi em cho những người xa Huế
Vẫn nhớ hoài hình ảnh của quê hương
Nhớ Trường tiền soi bóng giữa dòng Hương
Và Linh Mụ lúc chiều buông chập chờn in
bóng nước
Nhớ Vỹ Dạ cảnh mơ màng thuở trước
Với thuyền thơ nhẹ lướt giữa sông trăng
Nhớ Nội thành , Từ Hiếu, Khiêm Lăng
Và bao cảnh trữ tình không xiết kể
Huế đã ở rồi làm sao ai có thể
Ra đi mà không luyến không thương
Điệu "Nam Bình ", "Mái đẩy " nặng tình vương
Như vẫn réo kẻ tha hương về đất Mẹ
Hát đi em và nhớ rằng em nhé
Huế tuy nghèo nhưng Huế vẫn nên thơ
Vẫn thanh tao tình tứ tựa ngàn xưa
Đầy hương sắc như bao giờ vẫn thế.
dễ thương đến thế
Ôi ngọt ngào thay giọng Huế ai ca
Nghe du dương và thánh thót tựa như là
Tiếng gió thổi giữa đồi thông Thiên An
chiều nắng xế
Hát nữa đi em
"Khúc tình ca xứ Huế "
"Đêm tàn Bến Ngự "
"Xứ Huế mù sương "
" Về miền Trung "
" Nhớ Huế " thân thương
"Tà áo tím " vấn vương hồn chi lắm thế
Hát nữa đi em cho những người xa Huế
Vẫn nhớ hoài hình ảnh của quê hương
Nhớ Trường tiền soi bóng giữa dòng Hương
Và Linh Mụ lúc chiều buông chập chờn in
bóng nước
Nhớ Vỹ Dạ cảnh mơ màng thuở trước
Với thuyền thơ nhẹ lướt giữa sông trăng
Nhớ Nội thành , Từ Hiếu, Khiêm Lăng
Và bao cảnh trữ tình không xiết kể
Huế đã ở rồi làm sao ai có thể
Ra đi mà không luyến không thương
Điệu "Nam Bình ", "Mái đẩy " nặng tình vương
Như vẫn réo kẻ tha hương về đất Mẹ
Hát đi em và nhớ rằng em nhé
Huế tuy nghèo nhưng Huế vẫn nên thơ
Vẫn thanh tao tình tứ tựa ngàn xưa
Đầy hương sắc như bao giờ vẫn thế.
Huế hữu tình
Một dải non sông thật hữu tình
Đây dòng Hương đẹp quyện bờ xanh
Và kia núi Ngự oai hùng đứng
Như tấm bình phong trấn cố kinh.
Đây dòng Hương đẹp quyện bờ xanh
Và kia núi Ngự oai hùng đứng
Như tấm bình phong trấn cố kinh.
Huế thơ
Bút Linh Mụ ngòi luôn vẫn thẳng
Nghiên Hương giang mực mãi xanh mơ
Hoa tiên đó : trời trong mây trắng
Gió trăng này vô tận nguồn thơ
Nghiên Hương giang mực mãi xanh mơ
Hoa tiên đó : trời trong mây trắng
Gió trăng này vô tận nguồn thơ
Nhớ về xứ Huế
Nhớ đến quê xưa dạ thẩn thờ
Huế mình phong cảnh đẹp như mơ
Mây chiều núi Ngự vương vương đỉnh
Nước tối dòng Hương lõa xõa bờ
Từ Hiếu thông reo khơi ý mộng
Kim Sơn khói thoảng gợi hồn thơ
Bây giờ Đập Đá còn chăng nhỉ
Cảnh sáng sương giăng khói tỏa mờ .
Huế mình phong cảnh đẹp như mơ
Mây chiều núi Ngự vương vương đỉnh
Nước tối dòng Hương lõa xõa bờ
Từ Hiếu thông reo khơi ý mộng
Kim Sơn khói thoảng gợi hồn thơ
Bây giờ Đập Đá còn chăng nhỉ
Cảnh sáng sương giăng khói tỏa mờ .
Được sửa bởi Admin ngày Tue Dec 18, 2012 9:02 am; sửa lần 1.
Thôn Vỹ hoài cảm
Thôn Vỹ đâu còn những cảnh xưa
Những con đường cũ rất nên thơ
Trong gió chiều thu lên nhè nhẹ
Áo tím vờn bay dưới nắng mờ
Thôn Vỹ còn đâu những tiểu thư
Nguyễn Khoa , Tôn Nữ của ngày xưa
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ ấy
Che mái tóc huyền như suối mơ
Thôn Vỹ đâu còn những bờ thành
Vườn cây tươi mát phủ vây quanh
Đêm thanh vang vọng nghe dìu dặt
Tiếng nguyệt , tỳ lẫn tiếng đàn tranh
Thôn Vỹ đâu còn những rặng tre
Đường dài hun hút ngã thân che
Trong mùa oi ả mà ai vẫn
Chẳng thấy mình đi giữa nắng hè
Thôn Vỹ đâu còn trúc nghiêng nghiêng
Trước cửa nhà ai rũ tóc mềm
Còn chăng còn những hàng cau thẳng
Vẫn vươn mình chờ nắng mới lên
Thôn Vỹ đâu còn những thú xưa
Những con thuyền mộng chở khách thơ
Trên dòng Hương đẹp mơ màng ấy
Uống rượu ,xem trăng lúc tỏ, mờ
Thôn Vỹ giờ này đã khác xưa
Cũng dòng sông cũ , vắng thuyền đưa
Vài con đò nhỏ không tao khách
Không tiếng cầm ca , chẳng tiếng hò
Thôn Vỹ đâu còn những cảnh xưa
Còn chăng còn lại những khách thơ
Còn chăng còn lại dòng Hương ấy
Dưới ánh trăng buồn chảy lửng lơ
1973
Những con đường cũ rất nên thơ
Trong gió chiều thu lên nhè nhẹ
Áo tím vờn bay dưới nắng mờ
Thôn Vỹ còn đâu những tiểu thư
Nguyễn Khoa , Tôn Nữ của ngày xưa
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ ấy
Che mái tóc huyền như suối mơ
Thôn Vỹ đâu còn những bờ thành
Vườn cây tươi mát phủ vây quanh
Đêm thanh vang vọng nghe dìu dặt
Tiếng nguyệt , tỳ lẫn tiếng đàn tranh
Thôn Vỹ đâu còn những rặng tre
Đường dài hun hút ngã thân che
Trong mùa oi ả mà ai vẫn
Chẳng thấy mình đi giữa nắng hè
Thôn Vỹ đâu còn trúc nghiêng nghiêng
Trước cửa nhà ai rũ tóc mềm
Còn chăng còn những hàng cau thẳng
Vẫn vươn mình chờ nắng mới lên
Thôn Vỹ đâu còn những thú xưa
Những con thuyền mộng chở khách thơ
Trên dòng Hương đẹp mơ màng ấy
Uống rượu ,xem trăng lúc tỏ, mờ
Thôn Vỹ giờ này đã khác xưa
Cũng dòng sông cũ , vắng thuyền đưa
Vài con đò nhỏ không tao khách
Không tiếng cầm ca , chẳng tiếng hò
Thôn Vỹ đâu còn những cảnh xưa
Còn chăng còn lại những khách thơ
Còn chăng còn lại dòng Hương ấy
Dưới ánh trăng buồn chảy lửng lơ
1973
Huế mến thương
Hơn năm mươi tuổi ,biết nhiều nơi
Chỉ thấy lòng , riêng mến Huế thôi
Núi Ngự , sông Hương tươi cảnh sắc
Chi Lăng , Vỹ Dạ thắm tình người
Gió trăng chan chứa nguồn thi hứng
Mây nước mênh mang nỗi cảm hoài
Tri kỷ , bạn thơ luôn sẵn có
Với ta, đây thế đủ vui rồi
Chỉ thấy lòng , riêng mến Huế thôi
Núi Ngự , sông Hương tươi cảnh sắc
Chi Lăng , Vỹ Dạ thắm tình người
Gió trăng chan chứa nguồn thi hứng
Mây nước mênh mang nỗi cảm hoài
Tri kỷ , bạn thơ luôn sẵn có
Với ta, đây thế đủ vui rồi
CẢNH HUẾ
Một bên phố thị , một bên trường
Soi bóng bên dòng nước tựa gương
Hạ đến , phượng khoe mầu đỏ thắm
Thu sang , liễu xõa tóc xanh rờn
Thiên An , gió lộng khơi nguồn cảm
Linh Mụ ,chuông ngân động mạch buồn
Xứ Huế : một trời thơ ,nhạc , mộng
Phương trời xa cách vẫn hoài thương
Soi bóng bên dòng nước tựa gương
Hạ đến , phượng khoe mầu đỏ thắm
Thu sang , liễu xõa tóc xanh rờn
Thiên An , gió lộng khơi nguồn cảm
Linh Mụ ,chuông ngân động mạch buồn
Xứ Huế : một trời thơ ,nhạc , mộng
Phương trời xa cách vẫn hoài thương
Similar topics
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
» CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin