NGƯỜI BẠN TUỔI THƠ TÔI
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ÔI , PRÉAU !
Ai mà chẳng nhớ cái nhà chơi mà hồi đó
các thầy cô hay nhắc tới bằng tiếng Tây
là PRÉAU ( RỀ Ô ), là nơi để lủ trẻ chúng
ta la hét , xã hếtdồn nén sau mấy giờ căng
thẳng trong lớp học . Vào mùa khô ráo ,bọn
ta thường chạy nhảy , nô đùa ở sân cỏ
trước lớp hay la cà sân bóng rổ, bóng
chuyền, bóng đá . Nhưng vào mùa mưa
lạnh , học trò hầu hết tập trung ở préau ,
chơi đuổi bắt, choảng đầu nhau bằng
cartable , hoặc xem đánhbóng bàn ở
hậu trường sân khấu. Trẻ thơ
hiếu động là thế ! Sau giờ chơi , lại xếp
hàng ngay ngắn , đợi thầy ngoắc tay ra
hiệu là lục tục kéo vào lớp học như một
bầy cừu ngoan !
các thầy cô hay nhắc tới bằng tiếng Tây
là PRÉAU ( RỀ Ô ), là nơi để lủ trẻ chúng
ta la hét , xã hếtdồn nén sau mấy giờ căng
thẳng trong lớp học . Vào mùa khô ráo ,bọn
ta thường chạy nhảy , nô đùa ở sân cỏ
trước lớp hay la cà sân bóng rổ, bóng
chuyền, bóng đá . Nhưng vào mùa mưa
lạnh , học trò hầu hết tập trung ở préau ,
chơi đuổi bắt, choảng đầu nhau bằng
cartable , hoặc xem đánhbóng bàn ở
hậu trường sân khấu. Trẻ thơ
hiếu động là thế ! Sau giờ chơi , lại xếp
hàng ngay ngắn , đợi thầy ngoắc tay ra
hiệu là lục tục kéo vào lớp học như một
bầy cừu ngoan !
Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 21, 2012 9:00 am; sửa lần 6.
Re: NGƯỜI BẠN TUỔI THƠ TÔI
Ngoài việc chơi bời ở preau , tụi mình còn hay đi ăn hàng ở quán cai Thậm và cai Ly nữa chứ . Nhắc lại mà còn cảm thấy vị ngọt mát của li chè đậu xanh đánh với đá bào !!!
NGƯỜI BẠN TUỔI THƠ TÔI
Cũng như tôi , bạn ấy đông anh chị em .
Gia đình bạn ấy sống chen chúc trong một phòng
kho ngay trong khuôn viên ga Huế. Thời đó ga Huế
hầu như không hoạt động. Ba bạn , một người đàn
ông bình dân bị ảnh hưởng lề thói xưa , rất dữ đòn
và viêc đánh đập con cái là chuyện cơm bữa .Ba tôi
cũng thế .
Hai đứa tôi cùng đi học trường làng với nhau .
Vào QH ,lại chung lớp . Nhà bạn nằm trên đường
tới trường , nên tôi hay ghé vào rủ đi học . Rồi
trên đường về , lại sánh bước ,ngang qua nhà
bạn mới về . Đường đến trường ngày ấy vẫn còn
thơ mộng. Vệ đường đây đó lác đác những bụi
cây ngũ sắc nở hoa. Cảnh trâu cày ruộng , người
tung lưới cá diễn ra ngay bên đường . Qua bến
nước cạnh cầu ga , dưới tán cây um tùm , chúng
tôi hay rủ nhau xuống rửa mặt ,nghịch nước .
Đêm về , ngang mấy nhà vườn gần cầu Lòn ,
hoa ngọc lan thơm ngát không thể quên được .
Cứ được nghỉ giờ sau , là hai đứa rủ nhau đi khắp
chốn , dọc đường Lê Lợi , qua cầu Trường Tiền ,
về Chi Lăng . Thường là lội bộ , hoặc chở nhau
trên chiếc xe đạp cà tàng . Đôi khi theo bạn bè
đạp tuốt về Thuận An hay lên lăng Tự Đức .
Hai chúng tôi hồi ấy , học trung học , mà bé xíu ,
tính tình trẻ con , ngây dại . Do đó ,chỉ lo học
hành dưới áp lực đòn roi và thi cử .
Ra trường mỗi thằng , một ngả . Tôi theo ngành
sư phạm , nhưng không chịu an phận một chỗ ,
đi làm thầy giáo khắp nơi , từ Nam chí Bắc , lên
rừng xuống biển . Bạn ấy , long đong hơn , hết
làm ngành nầy qua ngành khác kể cả tòng quân
qua Cambodia . Cũng đi du học lấy bằng nọ ,
bằng kia . Thời đại IT lại giỏi về vi tính .
Nhưng bạn ấy cả thèm chóng chán , làm ở Viện nọ ,
Cục kia , bây giở muốn an thân đã về nhà dưỡng sức .
Thế mới biết :
Gia đình bạn ấy sống chen chúc trong một phòng
kho ngay trong khuôn viên ga Huế. Thời đó ga Huế
hầu như không hoạt động. Ba bạn , một người đàn
ông bình dân bị ảnh hưởng lề thói xưa , rất dữ đòn
và viêc đánh đập con cái là chuyện cơm bữa .Ba tôi
cũng thế .
Hai đứa tôi cùng đi học trường làng với nhau .
Vào QH ,lại chung lớp . Nhà bạn nằm trên đường
tới trường , nên tôi hay ghé vào rủ đi học . Rồi
trên đường về , lại sánh bước ,ngang qua nhà
bạn mới về . Đường đến trường ngày ấy vẫn còn
thơ mộng. Vệ đường đây đó lác đác những bụi
cây ngũ sắc nở hoa. Cảnh trâu cày ruộng , người
tung lưới cá diễn ra ngay bên đường . Qua bến
nước cạnh cầu ga , dưới tán cây um tùm , chúng
tôi hay rủ nhau xuống rửa mặt ,nghịch nước .
Đêm về , ngang mấy nhà vườn gần cầu Lòn ,
hoa ngọc lan thơm ngát không thể quên được .
Cứ được nghỉ giờ sau , là hai đứa rủ nhau đi khắp
chốn , dọc đường Lê Lợi , qua cầu Trường Tiền ,
về Chi Lăng . Thường là lội bộ , hoặc chở nhau
trên chiếc xe đạp cà tàng . Đôi khi theo bạn bè
đạp tuốt về Thuận An hay lên lăng Tự Đức .
Hai chúng tôi hồi ấy , học trung học , mà bé xíu ,
tính tình trẻ con , ngây dại . Do đó ,chỉ lo học
hành dưới áp lực đòn roi và thi cử .
Ra trường mỗi thằng , một ngả . Tôi theo ngành
sư phạm , nhưng không chịu an phận một chỗ ,
đi làm thầy giáo khắp nơi , từ Nam chí Bắc , lên
rừng xuống biển . Bạn ấy , long đong hơn , hết
làm ngành nầy qua ngành khác kể cả tòng quân
qua Cambodia . Cũng đi du học lấy bằng nọ ,
bằng kia . Thời đại IT lại giỏi về vi tính .
Nhưng bạn ấy cả thèm chóng chán , làm ở Viện nọ ,
Cục kia , bây giở muốn an thân đã về nhà dưỡng sức .
Thế mới biết :
Rong chơi cho biết cuộc đời,
Bạn NGÔ ĐÌNH LỢI giờ đây an nhàn.
Khi thì tỉa mấy nhành lan,
Khi thì cùng với bạn vàng giao bôi .
Như dòng sông lững lờ trôi ,
Sau bao ghềnh thác , tìm nơi ẩn mình .
Bạn NGÔ ĐÌNH LỢI giờ đây an nhàn.
Khi thì tỉa mấy nhành lan,
Khi thì cùng với bạn vàng giao bôi .
Như dòng sông lững lờ trôi ,
Sau bao ghềnh thác , tìm nơi ẩn mình .
Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 21, 2012 8:49 am; sửa lần 6.
Tặng Ngọc Lân
Ngụy biện
Nguyễn Đình Ngọc Lân
Đánh đàn tay trái
Ôm vợ tay phải
Vợ buồn vợ hỏi
Ôm bồ tay nào
Nhích râu Lân nói
Đàn chính là bồ
Bồ chính là em
Tay trái tay phải
Ôm trọn em yêu
Ôm suốt cuộc đời
Vợ vui như hội
Ôm nữa đi anh
Lân bèn nịnh vợ
Ngày mai xin em
Cho anh ôm đàn./.
Nguyễn Đình Ngọc Lân
Đánh đàn tay trái
Ôm vợ tay phải
Vợ buồn vợ hỏi
Ôm bồ tay nào
Nhích râu Lân nói
Đàn chính là bồ
Bồ chính là em
Tay trái tay phải
Ôm trọn em yêu
Ôm suốt cuộc đời
Vợ vui như hội
Ôm nữa đi anh
Lân bèn nịnh vợ
Ngày mai xin em
Cho anh ôm đàn./.
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
TỰ VẤN CỦA HẢI
(Tặng bạn Trương Văn Hải-Admin)
Một thời phiêu bạt
Gieo chữ cho người
Một kiếp yêu đời
Chẳng đâu vào đâu
Nhìn đi nhìn lại
Dòng sông vẫn trôi
Cuộc đời vẫn chảy
Gần hết đời người
Trên trời mây bay
Dưới đất khóc cười
Tiếng trẻ love you
Lòng ta thanh thản
Nhìn đám học sinh
Nhìn lại đời mình
Như say như tỉnh
Trong mơ trong thực
Bừng tỉnh cơn mê
Lập trang Forum
Tự nhận Ad-min
Kết nối bạn bè
A di Đà Phật (*)
Cứ nhìn hôm nay
Mà biết hôm qua
Ngày mai của nó./.
(*) Kinh Phật
Tại sao bạn Lợi không làm cho tớ một clip dựa
theo kịch bản của bài thơ này nhỉ ?
Một thời phiêu bạt
Gieo chữ cho người
Một kiếp yêu đời
Chẳng đâu vào đâu
Nhìn đi nhìn lại
Dòng sông vẫn trôi
Cuộc đời vẫn chảy
Gần hết đời người
Trên trời mây bay
Dưới đất khóc cười
Tiếng trẻ love you
Lòng ta thanh thản
Nhìn đám học sinh
Nhìn lại đời mình
Như say như tỉnh
Trong mơ trong thực
Bừng tỉnh cơn mê
Lập trang Forum
Tự nhận Ad-min
Kết nối bạn bè
A di Đà Phật (*)
Cứ nhìn hôm nay
Mà biết hôm qua
Ngày mai của nó./.
(*) Kinh Phật
Tại sao bạn Lợi không làm cho tớ một clip dựa
theo kịch bản của bài thơ này nhỉ ?
Ngô Đình Lợi- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 10/09/2012
Chừ không biết răng, thằng mô cũng thơ với thẩn
KHÔNG BIẾT RĂNG...
Ngày xưa răng chẳng đủ...
Làm văn chẳng ra răng!
Răng răng rồi cũng được!
Thầy cho điểm răng ri.
Giờ răng ôn rụng hết!
Ôn thiều thào ra văn
Răng mà ôn hay chữ?
Đọc mãi chẳng ra răng!
Đố thằng nào không răng
Để khỏi phải nhăn răng?
Nghe bài văn khóc rằng
Không biết răng thơ thẩn
Cho ôn cười nhăn răng
Răng văn thơ hay nhỉ?
Răng rồi ôn cũng viết
Bài thơ hiểu cách răng
Ngày xưa răng chẳng đủ...
Làm văn chẳng ra răng!
Răng răng rồi cũng được!
Thầy cho điểm răng ri.
Giờ răng ôn rụng hết!
Ôn thiều thào ra văn
Răng mà ôn hay chữ?
Đọc mãi chẳng ra răng!
Đố thằng nào không răng
Để khỏi phải nhăn răng?
Nghe bài văn khóc rằng
Không biết răng thơ thẩn
Cho ôn cười nhăn răng
Răng văn thơ hay nhỉ?
Răng rồi ôn cũng viết
Bài thơ hiểu cách răng
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
GỬI NGÔ LỢI
CỨ TƯỞNG NGÔ LỢI A MA TƠ
HÓA RA CHÀNG CŨNG THÍCH LÀM THƠ
GỬI LÂN , GỬI HẢI NGHE RẤT KHOÁI
THƠ THẾ MÀ AI CHẲNG NGẨN NGƠ
HÓA RA CHÀNG CŨNG THÍCH LÀM THƠ
GỬI LÂN , GỬI HẢI NGHE RẤT KHOÁI
THƠ THẾ MÀ AI CHẲNG NGẨN NGƠ
Ký Ức...........................
Lại một mùa xuân đến,mình nhớ lại thời còn đi học.
Sau khi thi đệ nhất lục cá nguyệt xong chuẩn
bị nghỉ tết.Lúc đó thằng Ngưu rủ mình bán hoa
tết ở đầu cầu An Cựu .Còn nhỏ ,nhà nghèo
nên nó rủ là đi bán liền.Nói thật trời lúc đó lạnh
lắm , nhất là gió từ bờ sông thổi lên .Hai thằng
đứng bán lạnh run,nhưng bán được hoa rất vui.
Bán đến trưa 30 tết, hắn trả công 100đ . Như
vậy mình có tiền tết. Cứ đến ngày 20 cuối
năm , mình lại nhớ kỷ niệm của tuổi học trò .
Mình có nhiều kỷ niệm về Huế.Hải ơi nếu
có hình của Ngưu ,cho lên bài viết của mình
để thằng Ngưu nhớ về bạn và những
thằng bạn cùng lớp thất 6 nhé!
Sau khi thi đệ nhất lục cá nguyệt xong chuẩn
bị nghỉ tết.Lúc đó thằng Ngưu rủ mình bán hoa
tết ở đầu cầu An Cựu .Còn nhỏ ,nhà nghèo
nên nó rủ là đi bán liền.Nói thật trời lúc đó lạnh
lắm , nhất là gió từ bờ sông thổi lên .Hai thằng
đứng bán lạnh run,nhưng bán được hoa rất vui.
Bán đến trưa 30 tết, hắn trả công 100đ . Như
vậy mình có tiền tết. Cứ đến ngày 20 cuối
năm , mình lại nhớ kỷ niệm của tuổi học trò .
Mình có nhiều kỷ niệm về Huế.Hải ơi nếu
có hình của Ngưu ,cho lên bài viết của mình
để thằng Ngưu nhớ về bạn và những
thằng bạn cùng lớp thất 6 nhé!
huu trung- Tổng số bài gửi : 9
Join date : 21/12/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin