CHÂU VĂN NGỮ - GẶP GỠ BÌNH ĐIỀN
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHÂU VĂN NGỮ - BAO NHIÊU NĂM CÒN MÃI ĐI TÌM BẠN
Châu văn Ngữ dáng người cao gầy , mặt hao hao
giống anh chàng Lê Hoàng hay nói linh tinh trên
Ti vi . Ngữ học lớp đệ thất , lục ở trường Bán Công .
Năm đệ ngũ , nhờ học giỏi , được chuyển vào Quốc
Học , cùng lần với Đăng Tuấn , Trai , Lân , Như Châu ...
học chung với bọn Huệ Đức , Trương Hải lớp Ngũ 4.
Lên đệ nhị cấp , Ngữ vào lớp B2 cùng La Nguyện .
Sau năm bảy lăm , do hoàn cảnh gia đình , Ngữ lên Bình
Điền , một vùng sơn cước ở Huế , sinh cư lập nghiệp.
Lập gia đình sớm , có năm con , ba gái hai trai ,
bốn trong số đó nay ở Nha Trang . Bây giờ mở quán
nhậu ( thịt rừng ) ở chợ Bình Thành cách cầu Tuần
khoảng 10 cây số .
Sau bao nhiêu năm rời trường , gần 15 năm nay , bạn
ấy luôn mong mỏi kiếm tìm bạn đồng lớp , đồng khóa .
Mặc dù , năm nào , bạn cũng tham dự họp liên lớp
68-75( do Kháng tổ chức ) hy vọng gặp được bạn
cũ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng bạn hiền .
Cứ thế , cứ thế năm này sang năm khác ,bạn vẫn
tìm về trường , mắt vẫn mỏi mòn trông .
Đến hôm nay , nhờ thằng Ngưu tình cờ gặp hắn
trong một chuyến công tác , tụi mình mới mày mò
lặn lội đến tận nhà hắn . Vừa hay , hắn và vợ vừa
ăn tết trong Nha Trang mới ra . Chao ôi , hắn
vui mừng không kể xiết .Kể lại chuyện ngày xưa
ngồi chung bàn với thằng Ngưu , cầm cờ trong
đại hội thể thao học sinh với thằng Duy , ...
tâm tình mãi đến tận xế chiều , uống rượu ong
rừng , nhắm mực khô Nha Trang , rồi nằng nặc
mời anh em đi nhậu thịt rừng . ..
Đến lúc chia tay , thật bịn rịn . Hẹn gặp lại nhau
một ngày đẹp trời khác ở chốn núi đồi hoang dã
mà thân thiện chân tình mến khách !!!
giống anh chàng Lê Hoàng hay nói linh tinh trên
Ti vi . Ngữ học lớp đệ thất , lục ở trường Bán Công .
Năm đệ ngũ , nhờ học giỏi , được chuyển vào Quốc
Học , cùng lần với Đăng Tuấn , Trai , Lân , Như Châu ...
học chung với bọn Huệ Đức , Trương Hải lớp Ngũ 4.
Lên đệ nhị cấp , Ngữ vào lớp B2 cùng La Nguyện .
Sau năm bảy lăm , do hoàn cảnh gia đình , Ngữ lên Bình
Điền , một vùng sơn cước ở Huế , sinh cư lập nghiệp.
Lập gia đình sớm , có năm con , ba gái hai trai ,
bốn trong số đó nay ở Nha Trang . Bây giờ mở quán
nhậu ( thịt rừng ) ở chợ Bình Thành cách cầu Tuần
khoảng 10 cây số .
Sau bao nhiêu năm rời trường , gần 15 năm nay , bạn
ấy luôn mong mỏi kiếm tìm bạn đồng lớp , đồng khóa .
Mặc dù , năm nào , bạn cũng tham dự họp liên lớp
68-75( do Kháng tổ chức ) hy vọng gặp được bạn
cũ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng bạn hiền .
Cứ thế , cứ thế năm này sang năm khác ,bạn vẫn
tìm về trường , mắt vẫn mỏi mòn trông .
Đến hôm nay , nhờ thằng Ngưu tình cờ gặp hắn
trong một chuyến công tác , tụi mình mới mày mò
lặn lội đến tận nhà hắn . Vừa hay , hắn và vợ vừa
ăn tết trong Nha Trang mới ra . Chao ôi , hắn
vui mừng không kể xiết .Kể lại chuyện ngày xưa
ngồi chung bàn với thằng Ngưu , cầm cờ trong
đại hội thể thao học sinh với thằng Duy , ...
tâm tình mãi đến tận xế chiều , uống rượu ong
rừng , nhắm mực khô Nha Trang , rồi nằng nặc
mời anh em đi nhậu thịt rừng . ..
Đến lúc chia tay , thật bịn rịn . Hẹn gặp lại nhau
một ngày đẹp trời khác ở chốn núi đồi hoang dã
mà thân thiện chân tình mến khách !!!
Được sửa bởi Admin ngày Tue Feb 26, 2013 11:49 am; sửa lần 2.
Tìm bạn miền sơn cước
Không Tưởng
Anh lên vùng đồi núi
Xa lánh chốn phồn hoa
Anh đi tìm mạch sống
Tìm kiếm một tương lai
Anh tìm sự bình yên
Dù biết rằng vất vả
Đời chẵng muốn dựa ai
Trên trời cao lộng gió
Anh đứng ngắm rừng cây
Nghe chim kêu vuợn hú
Nhìn dòng suối reo reo
Đá mòn theo năm tháng
Chợt nhớ bạn ngày xưa
Anh vẫn tìm hoang tưởng
Mòn mỏi tháng ngày qua
Bao năm dài vô vọng
Rồi một ngày không tưởng
Bạn lại đến tìm anh
Lòng anh vui như hội
Nước mắt chợt ứa ra
Bạn Quốc Học đây sao
Các anh còn nhớ bạn
Nơi rừng núi quạnh hiu
Tình bạn thật cao cả
Những người bạn của tôi
Anh lên vùng đồi núi
Xa lánh chốn phồn hoa
Anh đi tìm mạch sống
Tìm kiếm một tương lai
Anh tìm sự bình yên
Dù biết rằng vất vả
Đời chẵng muốn dựa ai
Trên trời cao lộng gió
Anh đứng ngắm rừng cây
Nghe chim kêu vuợn hú
Nhìn dòng suối reo reo
Đá mòn theo năm tháng
Chợt nhớ bạn ngày xưa
Anh vẫn tìm hoang tưởng
Mòn mỏi tháng ngày qua
Bao năm dài vô vọng
Rồi một ngày không tưởng
Bạn lại đến tìm anh
Lòng anh vui như hội
Nước mắt chợt ứa ra
Bạn Quốc Học đây sao
Các anh còn nhớ bạn
Nơi rừng núi quạnh hiu
Tình bạn thật cao cả
Những người bạn của tôi
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
CHÂU VĂN NGỮ - GẶP GỠ BÌNH ĐIỀN
lần thứ hai lên thăm Ngữ
vợ chồng bạn tâm sự
biết rõ hơn gia cảnh của bạn
Dương chỉ ra vài khiếm khuyết
của ngôi nhà về mặt phong thủy
mời vợ chồng bạn về Huế một ngày
vợ chồng bạn tâm sự
biết rõ hơn gia cảnh của bạn
Dương chỉ ra vài khiếm khuyết
của ngôi nhà về mặt phong thủy
mời vợ chồng bạn về Huế một ngày
Được sửa bởi Admin ngày Sat Aug 10, 2013 9:32 am; sửa lần 6.
Quán nhỏ
Quán nhỏ bên đường vắng khách đi
Hiu hiu gió thổi qua đồi núi
Bóng ngã về tây sương xuống dần
Tiếng chim quốc gọi lòng lữ thứ
Ai biết lòng ta nỗi cô đơn
Bao năm vắng bạn tìm về cội
Đường xuống mịt mờ xa vắng xa
Hiu hiu gió thổi qua đồi núi
Bóng ngã về tây sương xuống dần
Tiếng chim quốc gọi lòng lữ thứ
Ai biết lòng ta nỗi cô đơn
Bao năm vắng bạn tìm về cội
Đường xuống mịt mờ xa vắng xa
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Châu văn Ngữ ngày kỹ niệm 115 thành lập trường Quốc Học
Một nhóm cựu học sinh lớn tuổi ký tên kỷ niệm.Châu văn Ngữ đang nghe Dd
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» THẦY CHÂU TRỌNG NGÔ , THẦY BÙI HỮU BÍNH VÀ THẦY NGUYỄN VĂN DƯƠNG
» Thầy Dương văn Xuân ,Thầy Châu Tăng,Thầy Lê Thế Tâm và Thầy Nguyễn Thanh Lộc
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» THĂM THẦY , GIÚP BẠN
» Thầy Dương văn Xuân ,Thầy Châu Tăng,Thầy Lê Thế Tâm và Thầy Nguyễn Thanh Lộc
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Ở MIỀN NAM THÔNG QUA ĐẶC PHÁI VIÊN LÊ VĂN KÍCH
» THĂM THẦY , GIÚP BẠN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin