Lời tạ tình với biển
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lời tạ tình với biển
Đã lâu không làm thơ. Bạn Ng.Tuất nhắc mình mãi.
Lúc này lại có cảm hứng để làm thơ xin chép tặng các bạn nhé.
Mình viết để nhớ một kỷ niệm về con người và xứ biển nên thơ.
LỜI TẠ TÌNH VỚI BIỂN
Nói gì biển hiểu ta ?
Mai rồi xa phố nhỏ
Chờ - biển đêm sóng vỗ
Sao níu lời thầm yêu ?
Lời nào cho biển hiểu ?
Gặp nhau - mùa hoa bay.
Lòng biển sâu khao khát,
Tình dào dạt sóng chao.
Mai xa biển rồi sao ?
Ta như cây khô lặng.
Chiều biển giăng giông bão,
Đáy mắt buồn mưa rơi.
Biển ơi – em đừng khóc
Vỗ mãi lời nhớ nhung.
Biển ơi – em đừng dỗi
Kẻo người đi ngập ngừng.
Dẫu góc rừng, lưng núi
Xin tạ tình biển em.
Dẫu chòng chành câu nhớ
Neo đáy lòng tình thơ.
06/2013
T.
Lúc này lại có cảm hứng để làm thơ xin chép tặng các bạn nhé.
Mình viết để nhớ một kỷ niệm về con người và xứ biển nên thơ.
LỜI TẠ TÌNH VỚI BIỂN
Nói gì biển hiểu ta ?
Mai rồi xa phố nhỏ
Chờ - biển đêm sóng vỗ
Sao níu lời thầm yêu ?
Lời nào cho biển hiểu ?
Gặp nhau - mùa hoa bay.
Lòng biển sâu khao khát,
Tình dào dạt sóng chao.
Mai xa biển rồi sao ?
Ta như cây khô lặng.
Chiều biển giăng giông bão,
Đáy mắt buồn mưa rơi.
Biển ơi – em đừng khóc
Vỗ mãi lời nhớ nhung.
Biển ơi – em đừng dỗi
Kẻo người đi ngập ngừng.
Dẫu góc rừng, lưng núi
Xin tạ tình biển em.
Dẫu chòng chành câu nhớ
Neo đáy lòng tình thơ.
06/2013
T.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
MƯA
Gởi những ai có tâm sự với mưa. Có một nơi giờ này đang mưa và làm ai đó đang buồn. Mình gởi thêm mưa cho dạt dào cảm xúc. PBT
MƯA
Mưa rơi từ cõi vô biên
Rơi qua nỗi nhớ, ngập miền cô đơn.
Giọt nặng nhẹ, giọt vầng cơn
Xui lòng khô ướt, vui buồn chia nhau.
Em mong chớp bể mưa mau
Người xa còn dõi bóng sầu người xa.
Mưa chi mưa mãi đêm qua,
Đời dầu dãi chạnh lòng ta ngậm ngùi.
Ai người lọc giọt mưa vui
Xin chia em giọt ngọt bùi nhỏ nhoi,
Ừ thì nhỏ giọt mưa thôi !
Tí ta tí tách đứng ngồi vấn vương.
Ngẫu nhiên gặp, ngẫu nhiên thương,
Như bao kiếp hẹn thiên đường nhân gian.
Ta giọt mưa Huế miên man,
Thấm vào em biển cát vàng bỏng khô.
Dẫu rơi từ cõi hư vô,
Cũng mang ngang trái đôi bờ phận – duyên.
Ta về chốn cũ lãng quên,
Tiếng mưa vọng nhớ rơi miền biển em.
T.
7/7/2013
MƯA
Mưa rơi từ cõi vô biên
Rơi qua nỗi nhớ, ngập miền cô đơn.
Giọt nặng nhẹ, giọt vầng cơn
Xui lòng khô ướt, vui buồn chia nhau.
Em mong chớp bể mưa mau
Người xa còn dõi bóng sầu người xa.
Mưa chi mưa mãi đêm qua,
Đời dầu dãi chạnh lòng ta ngậm ngùi.
Ai người lọc giọt mưa vui
Xin chia em giọt ngọt bùi nhỏ nhoi,
Ừ thì nhỏ giọt mưa thôi !
Tí ta tí tách đứng ngồi vấn vương.
Ngẫu nhiên gặp, ngẫu nhiên thương,
Như bao kiếp hẹn thiên đường nhân gian.
Ta giọt mưa Huế miên man,
Thấm vào em biển cát vàng bỏng khô.
Dẫu rơi từ cõi hư vô,
Cũng mang ngang trái đôi bờ phận – duyên.
Ta về chốn cũ lãng quên,
Tiếng mưa vọng nhớ rơi miền biển em.
T.
7/7/2013
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
TRIÊNG GIÓNG ĐI VỀ
TRIÊNG GIÓNG ĐI VỀ
Mẹ từ quê ra phố,
Triêng gióng đi về
Nặng trĩu vai.
Mẹ từ trẻ đến già,
Bóng đổ nghiêng
Hai chiều
Nắng rát.
Ta một thời lang bạt
Quên cội nguồn
triêng gióng
Cha ông.
PBT -2012
Mẹ từ quê ra phố,
Triêng gióng đi về
Nặng trĩu vai.
Mẹ từ trẻ đến già,
Bóng đổ nghiêng
Hai chiều
Nắng rát.
Ta một thời lang bạt
Quên cội nguồn
triêng gióng
Cha ông.
PBT -2012
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
CHÂN DUNG 2: Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8708958615/in/set-72157633301641608
Tôi đến thăm anh khi cơn bạo bệnh đã qua, anh đã hồi phục sức khỏe và sáng tác trở lại. Ngồi trên chiếc xe lăn, giọng nói không còn bình thường như trước, anh vẫn chậm rải đọc cho người thân ghi lại cảm xúc, nhận định, quan niệm của mình. Người đọc từng yêu mến bút ký về sông Hương, nay vẫn được đọc thơ, truyện, ký mới của anh. Tôi thật sự cảm phục anh về nghị lực và niềm đam mê sáng tạo văn chương. Thật may mắn, anh đã dành phút nghỉ cho tôi, để tôi có được tấm ảnh chân dung này. Xin cảm ơn và chúc anh mãi khỏe.
Tôi đến thăm anh khi cơn bạo bệnh đã qua, anh đã hồi phục sức khỏe và sáng tác trở lại. Ngồi trên chiếc xe lăn, giọng nói không còn bình thường như trước, anh vẫn chậm rải đọc cho người thân ghi lại cảm xúc, nhận định, quan niệm của mình. Người đọc từng yêu mến bút ký về sông Hương, nay vẫn được đọc thơ, truyện, ký mới của anh. Tôi thật sự cảm phục anh về nghị lực và niềm đam mê sáng tạo văn chương. Thật may mắn, anh đã dành phút nghỉ cho tôi, để tôi có được tấm ảnh chân dung này. Xin cảm ơn và chúc anh mãi khỏe.
Được sửa bởi Admin ngày Wed Aug 07, 2013 9:36 am; sửa lần 1.
CHÂN DUNG 3:Nhà thơ Hồng Nhu
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8672000644/in/set-72157633301641608
Tôi chụp tấm ảnh này hồi còn dùng máy phim. Chụp cho anh gần hết cuộn phim mà vẫn chưa thấy vừa ý, anh cũng mệt nên anh đề nghị nghỉ một chút. Anh ra ngồi bên ngạch cửa hút thuốc, trong phút giây lãng đãng với khói thuốc ấy tôi đã thấy được chân dung trầm tĩnh của anh. Một trong hai kiểu phim cuối cùng của cuộn phim đã làm nên tác phẩm này. Xin cảm ơn anh.
Tôi chụp tấm ảnh này hồi còn dùng máy phim. Chụp cho anh gần hết cuộn phim mà vẫn chưa thấy vừa ý, anh cũng mệt nên anh đề nghị nghỉ một chút. Anh ra ngồi bên ngạch cửa hút thuốc, trong phút giây lãng đãng với khói thuốc ấy tôi đã thấy được chân dung trầm tĩnh của anh. Một trong hai kiểu phim cuối cùng của cuộn phim đã làm nên tác phẩm này. Xin cảm ơn anh.
Được sửa bởi Admin ngày Wed Aug 07, 2013 9:35 am; sửa lần 1.
CHÂN DUNG 4: Nhà nghiên cứu Mai khắc Ứng
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8672323454/in/set-72157633301641608
Tôi biết anh Ứng từ những ngày đầu cùng sinh hoạt Hội Văn nghệ dân gian VN tại Huế. Tôi ấn tượng với bộ râu độc đáo và nụ cười hiền của anh.
Tôi biết anh Ứng từ những ngày đầu cùng sinh hoạt Hội Văn nghệ dân gian VN tại Huế. Tôi ấn tượng với bộ râu độc đáo và nụ cười hiền của anh.
Được sửa bởi Admin ngày Wed Aug 07, 2013 9:35 am; sửa lần 1.
CHÂN DUNG 5 : Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8671232457/in/set-72157633301641608
Nét khắc khổ và gầy gò bề ngoài lại ẩn chứa một nghị lực, một đam mê mãnh liệt trong con người này. Tôi thích lối nói chuyện, tranh luận trực tính và trực diện của anh. Đó cũng là nét chân dung tôi muốn thể hiện.
Nét khắc khổ và gầy gò bề ngoài lại ẩn chứa một nghị lực, một đam mê mãnh liệt trong con người này. Tôi thích lối nói chuyện, tranh luận trực tính và trực diện của anh. Đó cũng là nét chân dung tôi muốn thể hiện.
Được sửa bởi Admin ngày Wed Aug 07, 2013 9:34 am; sửa lần 1.
CHÂN DUNG 6: Nhà thơ Trần Vàng Sao
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8679077873/in/set-72157633301641608
Một lần tôi ghé nhà anh, thấy anh ngồi sắc siêu thuốc giữa sân cho người thân đang ốm. Nắng nóng, lửa nóng, tôi thấy thương cho anh vô cùng. Tôi đề nghị được chụp chân dung anh, anh có vẻ ngại ngùng, riêng phút giây ấy đã cho tôi tấm chân dung này. Anh ít muốn nói về mình, nhưng qua thơ, anh nghĩ nhiều về đồng đội.
Một lần tôi ghé nhà anh, thấy anh ngồi sắc siêu thuốc giữa sân cho người thân đang ốm. Nắng nóng, lửa nóng, tôi thấy thương cho anh vô cùng. Tôi đề nghị được chụp chân dung anh, anh có vẻ ngại ngùng, riêng phút giây ấy đã cho tôi tấm chân dung này. Anh ít muốn nói về mình, nhưng qua thơ, anh nghĩ nhiều về đồng đội.
Được sửa bởi Admin ngày Wed Aug 07, 2013 9:32 am; sửa lần 1.
CHÂN DUNG 7 : Nhạc sĩ Trần Hữu Pháp
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8680170702/in/set-72157633301641608
Anh là người luôn cười tươi, vui vẻ, yêu đời. Anh sống nhẹ nhàng và tình cảm như chính âm nhạc của anh vậy.
Anh là người luôn cười tươi, vui vẻ, yêu đời. Anh sống nhẹ nhàng và tình cảm như chính âm nhạc của anh vậy.
Được sửa bởi Admin ngày Wed Aug 07, 2013 9:32 am; sửa lần 1.
CHÂN DUNG 8 : Họa Sĩ Nguyễn Hữu Ngô
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8680535150/in/set-72157633301641608
Trong tranh của anh Nguyễn Hữu Ngô luôn có một thiếu nữ dáng hao gầy, mảnh mai, thanh khiết, tóc thề mềm mại. Tôi chưa có dịp hỏi anh, đó có phải là bóng hồng một thời yêu mến. Tuy vậy khi phát thảo chân dung anh trang nghiêm, trung chính, tôi lại đặt anh bên dưới hình tượng nghệ thuật chính của anh. Một sự tôn thờ. Xin phép anh cho tôi được làm vậy.
Trong tranh của anh Nguyễn Hữu Ngô luôn có một thiếu nữ dáng hao gầy, mảnh mai, thanh khiết, tóc thề mềm mại. Tôi chưa có dịp hỏi anh, đó có phải là bóng hồng một thời yêu mến. Tuy vậy khi phát thảo chân dung anh trang nghiêm, trung chính, tôi lại đặt anh bên dưới hình tượng nghệ thuật chính của anh. Một sự tôn thờ. Xin phép anh cho tôi được làm vậy.
CHÂN DUNG 9 : Nhạc sĩ Nguyễn Việt
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8680452890/in/set-72157633301641608
Tôi quen anh khi anh còn làm ở phòng Văn nghệ- đài phát thanh của Tỉnh TTH, đài nằm bên chân cầu Trường Tiền, nay là công viên Phan Bội Châu. Anh là người điềm đạm, dễ mến. Việc chụp chân dung cho anh làm anh bất ngờ vì anh cứ tưởng đơn giản như chụp ảnh chứng minh, không ngờ khó và cầu kỳ đến thế. Anh thích tấm ảnh tôi chụp, điều đó cũng làm tôi vui.
Tôi quen anh khi anh còn làm ở phòng Văn nghệ- đài phát thanh của Tỉnh TTH, đài nằm bên chân cầu Trường Tiền, nay là công viên Phan Bội Châu. Anh là người điềm đạm, dễ mến. Việc chụp chân dung cho anh làm anh bất ngờ vì anh cứ tưởng đơn giản như chụp ảnh chứng minh, không ngờ khó và cầu kỳ đến thế. Anh thích tấm ảnh tôi chụp, điều đó cũng làm tôi vui.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
SƯỞI CHÚT NẮNG XUÂN
SƯỞI CHÚT NẮNG XUÂN
Tôi gọi chút nắng Xuân,
Về soi chân thành cổ,
Mẹ oằn lưng sương tóc
Mắt dõi chừng chợ xa.
Dáng cõi còm lựng khựng
Sưởi chút nắng quê nhà.
PBT 2012
Tôi gọi chút nắng Xuân,
Về soi chân thành cổ,
Mẹ oằn lưng sương tóc
Mắt dõi chừng chợ xa.
Dáng cõi còm lựng khựng
Sưởi chút nắng quê nhà.
PBT 2012
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
PHƯỢNG
Hôm nay mình cảm thấy buồn vì có một điều mình chờ đợi mà không toại nguyện. Một ngày vắng lặng trong lòng mình. Thôi thì phải chọn tặng người bài thơ có chút tình hơn để nhớ nhau. Mình gởi tặng bài thơ có tên là "Phượng"
PHƯỢNG
Gốc phượng buồn bên nhành hoa màu hạ,
Hoa đỏ trời có nhớ gốc rêu phong?
Như ta và em giữa cuộc đời này.
Em rực nắng thơm nồng hương biển biếc,
Em thanh âm rộn rã gió ngàn dương,
Em ngực núi căng tràn mây lạ xứ,
Ta con đò bến cũ kệ sông trôi.
Gốc phượng buồn thô kệch dáng chơi vơi.
Như ta và em duyên kiếp luân hồi,
Rút máu tận tim dồn về phía lá,
Quặn thân sần mong nảy lộc chồi tơ,
Sông một đời dốc lòng về biển cả,
Ta chỉ dâng em nụ tình nồng lạ,
Phượng ngàn đời có đỏ nép gốc rêu ?
Như ta và em mỗi sáng mỗi chiều,
Gọi vọng nhau từ bờ thương bờ nhớ.
Như biển yêu bờ sóng tình vỗ mãi,
Như sương ngàn ôm bóng núi xa mơ.
Ơi gốc phượng buồn mỗi mai thức dậy
Em trở về bừng đỏ giấc mơ ta.
Huế,
1/7/2013
PBT
1/7/2013
PHƯỢNG
Gốc phượng buồn bên nhành hoa màu hạ,
Hoa đỏ trời có nhớ gốc rêu phong?
Như ta và em giữa cuộc đời này.
Em rực nắng thơm nồng hương biển biếc,
Em thanh âm rộn rã gió ngàn dương,
Em ngực núi căng tràn mây lạ xứ,
Ta con đò bến cũ kệ sông trôi.
Gốc phượng buồn thô kệch dáng chơi vơi.
Như ta và em duyên kiếp luân hồi,
Rút máu tận tim dồn về phía lá,
Quặn thân sần mong nảy lộc chồi tơ,
Sông một đời dốc lòng về biển cả,
Ta chỉ dâng em nụ tình nồng lạ,
Phượng ngàn đời có đỏ nép gốc rêu ?
Như ta và em mỗi sáng mỗi chiều,
Gọi vọng nhau từ bờ thương bờ nhớ.
Như biển yêu bờ sóng tình vỗ mãi,
Như sương ngàn ôm bóng núi xa mơ.
Ơi gốc phượng buồn mỗi mai thức dậy
Em trở về bừng đỏ giấc mơ ta.
Huế,
1/7/2013
PBT
1/7/2013
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Similar topics
» THĂM CÁC BẠN LỢI , NGHỊ , NGUYỆN Ở ĐÀ NẴNG
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
» THĂM TẾT QUÝ THẦY CÔ
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» GÓC NHÌN PHẠM BÁ THỊNH
» LỤC BÁT VỚI BẠN VÀNG
» THĂM TẾT QUÝ THẦY CÔ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin