ÁO EM TRẮNG QUÁ
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
ÁO EM TRẮNG QUÁ
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/9499322159/
Huế sương và những tà áo nữ sinh trắng đã trở thành nét quen thuộc của vùng đất này. Đặc biệt từ khi Hàn Mặc Tử viết: "Áo em trắng quá nhìn không ra"
Huế sương và những tà áo nữ sinh trắng đã trở thành nét quen thuộc của vùng đất này. Đặc biệt từ khi Hàn Mặc Tử viết: "Áo em trắng quá nhìn không ra"
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
ĐƯỜNG VỀ THÔN
http://www.flickr.com/photos/phambathinh/8602052962/in/set-72157633301946896
Mùa nước lên ngập trắng ruộng đồng, thế mới có cảnh soi bóng thơ mộng lúc chiều về này.
Mùa nước lên ngập trắng ruộng đồng, thế mới có cảnh soi bóng thơ mộng lúc chiều về này.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
BÓNG CHIỀU DẬP DỀNH
BÓNG CHIỀU DẬP DỀNH
Sắc màu hoàng hôn không nắng,
Chiều soi vào sóng nước dập dềnh.
Chỉ là sóng nhẹ thôi,
Chỉ là gió nhẹ thôi
Cho bóng chiều làm xiếc.
Vỡ tan và tái sinh,
Sóng đổi hình của chiều,
Chiều biến hình con sóng
Như đôi tình nhân biến vào nhau,
Vật vã cơn say tình.
Sắc màu hoàng hôn không nắng,
Chiều soi vào sóng nước dập dềnh.
Chỉ là sóng nhẹ thôi,
Chỉ là gió nhẹ thôi
Cho bóng chiều làm xiếc.
Vỡ tan và tái sinh,
Sóng đổi hình của chiều,
Chiều biến hình con sóng
Như đôi tình nhân biến vào nhau,
Vật vã cơn say tình.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
ĐÊM HUYỀN HOẶC
Không gian lễ hội của Huế khá ấn tượng. Không ít một lần không gian ấy đi vào ảnh của tôi. Tôi gọi đó là cõi mơ.
CÕI MƠ
Đêm huyền hoặc,
những dáng người
huyền hoặc.
Tà lụa mềm
Mỏng manh
như sương tan.
PBT -2012
CÕI MƠ
Đêm huyền hoặc,
những dáng người
huyền hoặc.
Tà lụa mềm
Mỏng manh
như sương tan.
PBT -2012
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
Tôi chụp tấm ảnh này khá lâu rồi. Mỗi lần đi qua sông Hương lại nhớ đến phận người, phận đò chênh chao mà thấy nao lòng. Xin chia sẻ đến các bạn cảm xúc của tôi.
CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
Dáng mẹ soi bóng chiều còm cõi.
Phận sông trôi xô sóng dạt bờ.
Ai hiểu nước ôm trời mộng mõi.
Mẹ hiểu đời lắm lối chênh chao.
PBT - 2013
CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
Dáng mẹ soi bóng chiều còm cõi.
Phận sông trôi xô sóng dạt bờ.
Ai hiểu nước ôm trời mộng mõi.
Mẹ hiểu đời lắm lối chênh chao.
PBT - 2013
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
YÊN TỬ
Một lần lên Yên Tử, hiểu thêm cõi phù vân và hiểu thêm chính mình.
Xin chia sẻ với bạn cảm xúc này.
LÊN CÕI PHÙ VÂN
Lối lên Yên Tử
cheo leo đá,
Bóng núi phù vân
lãng đãng mù.
Áo nâu một bóng
tâm thiền nguyện,
Gõ chung đồng
hun hút bụi trần ai.
Phạm Bá Thịnh
2013
Xin chia sẻ với bạn cảm xúc này.
LÊN CÕI PHÙ VÂN
Lối lên Yên Tử
cheo leo đá,
Bóng núi phù vân
lãng đãng mù.
Áo nâu một bóng
tâm thiền nguyện,
Gõ chung đồng
hun hút bụi trần ai.
Phạm Bá Thịnh
2013
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
NỤ CƯỜI HỒN NHIÊN
Những lúc buồn, thật buồn, mình lại nhớ nụ cười tươi vui của em và lòng thấy nhẹ nhõm. Cứ mãi cười hồn nhiên nghe em, dẫu dòng đời nhiều rắm rối, thị phi. Tôi vui khi thấy em cười - một nụ cười hồn nhiên.
NỤ CƯỜI HỒN NHIÊN
Có nụ cười hồn nhiên,
Trong veo trời phố biển,
Nụ xuân tình chớm hiện,
Chao ôi ! lòng miên man.
Có nụ cười hồn nhiên,
Thả vào tim tha thiết,
Em vô tình – cố ý ?
Ta gieo mầm nhớ thương.
Có nụ cười hồn nhiên,
Hướng về ta rạng rỡ,
Gió từ bờ dịu mát,
Khỏa chín lòng mộng mơ.
Có nụ cười hồn nhiên,
Nhẹ thoảng qua cửa lớp,
Quen bảng đen, giấy trắng,
Nét chữ rơi, phấn nhòa…
Em cứ cười hồn nhiên.
Đất trời thơm dậy lá.
Ta lạc về phố lạ,
Mơ em là quê hương.
Phạm Bá Thịnh
Huế, 17/6/2013
NỤ CƯỜI HỒN NHIÊN
Có nụ cười hồn nhiên,
Trong veo trời phố biển,
Nụ xuân tình chớm hiện,
Chao ôi ! lòng miên man.
Có nụ cười hồn nhiên,
Thả vào tim tha thiết,
Em vô tình – cố ý ?
Ta gieo mầm nhớ thương.
Có nụ cười hồn nhiên,
Hướng về ta rạng rỡ,
Gió từ bờ dịu mát,
Khỏa chín lòng mộng mơ.
Có nụ cười hồn nhiên,
Nhẹ thoảng qua cửa lớp,
Quen bảng đen, giấy trắng,
Nét chữ rơi, phấn nhòa…
Em cứ cười hồn nhiên.
Đất trời thơm dậy lá.
Ta lạc về phố lạ,
Mơ em là quê hương.
Phạm Bá Thịnh
Huế, 17/6/2013
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
mồng tơi
Hai nhà chỉ một góc sân
Tím tay mua bán, nợ nần mồng tơi
Bốn mùa chung một sân chơi
Tuổi thơ anh đứng, em ngồi... rêu xanh
(Ngô Vưu)
Tím tay mua bán, nợ nần mồng tơi
Bốn mùa chung một sân chơi
Tuổi thơ anh đứng, em ngồi... rêu xanh
(Ngô Vưu)
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
đổ nò
Vùng đầm phá Tam Giang, TTH có nhiều cá tôm nước lợ. Ở đây nghề nò sáo khá phát triển. Mỗi sáng, trẻ em có thể phụ cha mẹ đi đổ nò thu hoạch cá tôm. Đó cũng là cái thú của tuổi thơ sông nước. Xin gởi đến các bạn tấm ảnh "Đổ nò" này.
ĐỔ NÒ
Cá theo em về
trong nắng mai,
Hồn nhiên
Tung tẩy bến sông dài,
Gió Xuân sóng nhẹ
Ngời trời biếc.
Đâu tiếng nhảy ùm ?
Xao tuổi thơ tôi.
Phạm Bá Thịnh 2012
ĐỔ NÒ
Cá theo em về
trong nắng mai,
Hồn nhiên
Tung tẩy bến sông dài,
Gió Xuân sóng nhẹ
Ngời trời biếc.
Đâu tiếng nhảy ùm ?
Xao tuổi thơ tôi.
Phạm Bá Thịnh 2012
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
MÙA VU LAN
Mình vừa dự lễ hội truyền đăng nhân mùa báo hiếu Vu Lan 2013 ở chùa Trường Xuân, Huế về. Xin chia sẻ ngay với các bạn chùm ảnh " Tưởng Nhớ ".
PBT.
PBT.
phambathinh- Tổng số bài gửi : 452
Join date : 30/07/2013
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» TRANG THƠ NGUYỄN THÔI & LÊ VĂN THỌ
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» HỒ NHẤT LUÂN , thất 2, nhà doanh nhân Quốc Học -Thọ với Bốn
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
» Cựu Nữ Sinh Đồng Khánh IBM (67-74 ) mời dự họp mặt 40 năm ngày ra trường
» HỒ NHẤT LUÂN , thất 2, nhà doanh nhân Quốc Học -Thọ với Bốn
» THƠ TRÊN FACE BOOK by Trương văn Hải
» THƠ TRƯƠNG VĂN HẢI
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin