DVD :BUỔI GẶP MẶT THÂN MẬT THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC KHÓA 1967 _ 1974
3 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Nguyên văn bài phát biểu của Lê Khắc Huệ Đức
KinhThưa Quý Thầy Cô , Thầy và Thầy Của chúng Em
Kính Thưa Quý Huynh Trưởng CHSQH Huế ,Thưa Quý Đồng Bạn NK 67 74 ,Và các Bạn Khóa sau của Quốc Học
Kính Thưa Quý Vị
Thật là một niềm ưu ái để chúng con , em khóa 67 74 được mời với sự đồng ý tham gia buổi gặp mặt hôm nay , trên tinh thần Thầy Trò Quốc Học Huế Sau một thời gian dài , gần 40 năm xa cách .
Kính thưa Quý Thầy Cô cùng Huynh Đệ CHSQH . Xin cho phép Đức gọi Thầy , và Thầy (nhiều cấp ) bằng một tiếng Thầy , xin phép tự xưng gọi mình bằng Em như thời ở QH Huế , cho dễ Thương .
Khóa 67 74 tóc đã bạc , răng rung rinh . Một số các Thầy Cô cùng Bạn CHSQH , đã vui hưởng ở nơi Tiên cảnh , nhóm 67 74 xin kính cẩn nghiêng mình .
Kính Thưa Quý vị , sự hiện diện của mỗi một người trong buổi gặp mặt hôm nay , đã dấy lên niềm an ủi và hưng phấn cho nhóm 67 74 nầy .
Thưa Quý Thầy Cô . rằng sự hiểu biết của chúng em là từ của Thầy Cô . Thưa Quý Huynh Đệ của QH 67 74 . Hôm nay khóa 67 74 rất vinh dự được đón tiếp trên tinh thần QH . Sự có mặt của Anh Em hôm nay đồng tình với 67 74 : Nghĩa Thầy Tình Bạn . Không gì khác hơn , thành thật cảm ơn quý Anh Em có mặt buổi hôm nay , cũng như nhiều Anh Em không có điều kiện họp mặt lần nầy . Xin hẹn gặp lại năm sau , cũng trong ngày Thành lập Trường chúng ta 23/10 .
Để đáp lời yêu cầu Đức xin kể câu chuyện nhỏ của thời học sinh QH .
1/ GS Lê Thế Tâm đang giảng bài vào buổi sáng sớm , đột nhiên Thầy bị ngã qụy trên bục giảng tại lớp , chúng em bồng Thầy ra Trạm xá ( Cô Tình ) và sau đó xe chở Thầy vào Bệnh Viện . Chúng em vĩnh viễn xa cách Thầy sau mấy ngày Tang lễ gần Chợ An Cựu .
2/ Cố GS Nguyễn Thanh Lộc may vá áo quần cho một Học sinh lớp chúng em , Thầy còn dặn rằng lấy giấy báo quấn quanh người trước khi mặt áo đồng phục để chống lạnh .
3/ Thầy Lê Quang Khanh lấy sách tiếng Pháp dày 10cm dể trả lời câu hỏi hóc búa về chuyển động màn hình điện tử .
4/ Thầy Phan Khắc Tuân 5giờ sáng điện đường chưa tắt : Đức ơi Đức ( 2 lần ) ...Dạ ! Thế là Thầy Trò đi chụp ảnh sương mù trên sông Hương .
5/ Thầy Võ văn Đệ giảng bài sùi cả bọt mép dính với bụi phấn , làm đôi môi Thầy trắng xóa . Một sự đền đáp không bao giờ trả nổi ngoài sự đền đáp Mẹ Cha . Chúng con xin ghi tạc suốt đời .
Những điểm Thầy cho 17,18,10,05, thậm chí 00 . Thưa Quý Thầy :
Thương cho roi cho vọt .
Ghét cho ngot cho bùi .
Bây giờ nhớ lại rằng Thầy Cô la mắng . Chúng em chảy nước mắt với tấm lòng Thầy thương Trò như con , em , của chính mình . Chúng con được giáo duc dưới một nguyên tắc : Thầy cao hơn Cha . Xin Quý Thầy hiểu cho tấm lòng C.H.S.Q.H 67 74 nầy Hôm nay tại Hội quán nầy , chưa đủ vào đâu trong sự đền đáp Quý Thầy Cô cho chúng em có được sự suy nghĩ , từ lời giảng dạy Quý Thầy Cô ban cho .
Thật sự Em cảm động trước sự có mặt của Quý Thầy Cô hôm nay .
Trước khi chấm dứt , mong rằng vong linh Quý Thầy Cô , cũng như Huynh Đệ Q.H , ở nơi Tiên Cảnh nhìn về buổi họp mặt hôm nay mà mỉm cười hoan hỷ .
Xin Qúy Thầy Cô nhận nơi đây là một phần nhỏ trong sự đền đáp công ơn dạy dỗ , tạo cho chúng Em một món hành trang , để đi vào xã hội , đối chọi với nhiều chông gai trắc trở .
Kính chúc Quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe , để vui cùng cháu con , với bầy học trò nầy thêm nữa .
Chúc Anh Em Quốc Học sức khỏe , may mắn , tự tin để vượt thắng .,.
Xin Kính Chào
Lê Khắc Huệ Đức
Được sửa bởi Admin ngày Fri Nov 08, 2013 6:36 am; sửa lần 2.
phản hồi
Lưu Danh
7:20 PM (10 hours ago)
to me
Vietnamese
English Translate message
Turn off for: Vietnamese
cám ơn bạn rất nhiều hay quá ,đẹp quá ,tuyệt vời .
bạn đã làm được việc rất có ý nghĩa .
7:20 PM (10 hours ago)
to me
Vietnamese
English Translate message
Turn off for: Vietnamese
cám ơn bạn rất nhiều hay quá ,đẹp quá ,tuyệt vời .
bạn đã làm được việc rất có ý nghĩa .
Bài phát biểu của Nguyễn Đình Ngọc Lân
Kính thưa quý Thầy,quý Cô,
Quý Bạn hữu từng là Giáo Sư và Học Sinh trường QUỐC HỌC- HUẾ.
Tôi xin được là người đầu tiên nói lên những tình cảm của mình, trong ngày kỷ niệm nhiều xúc động này.
Lời đầu tiên tôi xin được thay mặt tất cả học sinh trường QH-HUẾ khóa 67-74 trong và ngoài nước kính chúc Quý Thầy,Quý Cô đã từng dạy học tại trường QH được thật nhiều sức khỏe,nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống và con cháu trong gia đình đạt nhiều thành công tốt đẹp.
Kính thưa các bạn đang có mặt ở đây,chúng ta không bao giờ quên những người người Thầy,những đồng nghiệp,những người bạn đã nhiều năm từng sát cánh với chúng ta trong đời,từng giảng dạy,học tập dưới mái trường Quốc Học-Huế, đã rời xa chúng ta mãi mãi,để lại trong chúng ta những tiếc thương vô hạn,những nhớ nhung khôn nguôi. Xin trân trọng kính mời các bạn dành một phút tĩnh lặng để tưởng niệm những người này.
Kính thưa Quý Thầy,Quý Cô rất yêu quý của chúng con!
Hôm nay đây được hội ngộ ở đây - có mặt ở nơi này,còn được đứng ngồi trên mảnh đất Huế thân yêu là do chúng con được sự dạy bảo tận tình,được sự đùm bọc thương yêu vô bờ của quý thầy,cô – sự dạy bảo trực tiếp khi chúng con còn đi học – sự dạy bảo gián tiếp khi chúng con đã rời xa mái trường QH qua những cách sống,quan niệm sống,những thành công trong trong sự nghiệp của quý thầy,cô.Chúng con vô cùng biết ơn những lời dạy bảo đó và kính xin gởi đến quý thầy, quý cô những trái tim nồng ấm của chúng con,những tâm hồn sáng trong,những bông hoa tươi thắm nhất để tỏ lòng biết ơn này.
Thưa quý Thầy,quý Cô! – Trong nhiều năm tháng qua,sau khi rời khỏi Trường QH chúng con đã mang theo tất cả những gì mà Thầy,Cô đã dạy đi vào cuộc sống – dù ở không gian nào,thời gian nào,vị trí nào chúng con cũng ra sức vận dụng những gì đã học được dưới mái trường QH để áp dụng vào cuộc sống của chúng con và ... chúng con xin báo cáo cho quý thầy,cô rằng chúng con đã thành công,đã thành đạt. Xin được hô to lên rằng: “chúng con xin cám ơn thầy cô!”
(Các bạn ơi! Cùng hô to lên nào: “chúng con xin cám ơn thầy cô”)
Thưa cùng các bạn học sinh QH-HUẾ có mặt ở đây- Xin cho phép tôi được thay mặt quý bạn học của chúng ta không tham dự buổi gặp mặt này - gởi đến quý thầy cô lời chúc sức khỏe, lời cám ơn chân thành từ trong tim về công lao dạy dỗ của quý thầy cô trong những năm tháng được học dưới mái trường QH của chúng ta và xin gởi đến các bạn trong ban tổ chức cám ơn chân tình vì đã tạo điều kiện cho nhiều bạn được tỏ lòng tri ân quý thầy cô chúng ta.
Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô kính mến!
Những năm tháng trôi qua,quý Cô,quý Thầy nay cũng đã già,chúng con cũng không còn trẻ - Nhân dịp kỷ niệm 117 năm; ngày thành lập trường Quốc Học thân yêu của chúng ta (23/10/1896 – 23/10/2013) chúng con khó dùng lời để nói lên hết những suy nghĩ, những cảm xúc trong lòng chỉ biết xin được chúc cho quý thầy cô nhiều sức khỏe,sống lâu để cho chúng con khi nhìn vào quý thầy cô sẽ thấy được những thiếu sót của chính mình, để tự tu dưỡng lấy bản thân cho ngày càng tốt hơn lên,chúng con xin hứa với quý thầy cô sẽ cố gắng theo bước quý thầy cô hết lòng dạy dỗ các con,các cháu của mình biết yêu quê hương – yêu đồng bào – yêu cuộc sống – yêu bản thân mình,biết sống đẹp,sống có ích cho xã hội như những gì mà xưa kia quý thầy cô đã dạy cho chúng con.Xin hứa với quý thầy cô chúng con sẽ đoàn kết,đùm bọc giúp đỡ nhau,cùng chia sẽ đắng cay ngọt bùi trong những ngày còn được sống bên nhau.
Xin kính chúc quý thầy cô,các bạn có được những giờ phút hạnh phúc trong ngày hội đáng nhớ này.
Nguyễn Đình Ngọc Lân
Quý Bạn hữu từng là Giáo Sư và Học Sinh trường QUỐC HỌC- HUẾ.
Tôi xin được là người đầu tiên nói lên những tình cảm của mình, trong ngày kỷ niệm nhiều xúc động này.
Lời đầu tiên tôi xin được thay mặt tất cả học sinh trường QH-HUẾ khóa 67-74 trong và ngoài nước kính chúc Quý Thầy,Quý Cô đã từng dạy học tại trường QH được thật nhiều sức khỏe,nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống và con cháu trong gia đình đạt nhiều thành công tốt đẹp.
Kính thưa các bạn đang có mặt ở đây,chúng ta không bao giờ quên những người người Thầy,những đồng nghiệp,những người bạn đã nhiều năm từng sát cánh với chúng ta trong đời,từng giảng dạy,học tập dưới mái trường Quốc Học-Huế, đã rời xa chúng ta mãi mãi,để lại trong chúng ta những tiếc thương vô hạn,những nhớ nhung khôn nguôi. Xin trân trọng kính mời các bạn dành một phút tĩnh lặng để tưởng niệm những người này.
Kính thưa Quý Thầy,Quý Cô rất yêu quý của chúng con!
Hôm nay đây được hội ngộ ở đây - có mặt ở nơi này,còn được đứng ngồi trên mảnh đất Huế thân yêu là do chúng con được sự dạy bảo tận tình,được sự đùm bọc thương yêu vô bờ của quý thầy,cô – sự dạy bảo trực tiếp khi chúng con còn đi học – sự dạy bảo gián tiếp khi chúng con đã rời xa mái trường QH qua những cách sống,quan niệm sống,những thành công trong trong sự nghiệp của quý thầy,cô.Chúng con vô cùng biết ơn những lời dạy bảo đó và kính xin gởi đến quý thầy, quý cô những trái tim nồng ấm của chúng con,những tâm hồn sáng trong,những bông hoa tươi thắm nhất để tỏ lòng biết ơn này.
Thưa quý Thầy,quý Cô! – Trong nhiều năm tháng qua,sau khi rời khỏi Trường QH chúng con đã mang theo tất cả những gì mà Thầy,Cô đã dạy đi vào cuộc sống – dù ở không gian nào,thời gian nào,vị trí nào chúng con cũng ra sức vận dụng những gì đã học được dưới mái trường QH để áp dụng vào cuộc sống của chúng con và ... chúng con xin báo cáo cho quý thầy,cô rằng chúng con đã thành công,đã thành đạt. Xin được hô to lên rằng: “chúng con xin cám ơn thầy cô!”
(Các bạn ơi! Cùng hô to lên nào: “chúng con xin cám ơn thầy cô”)
Thưa cùng các bạn học sinh QH-HUẾ có mặt ở đây- Xin cho phép tôi được thay mặt quý bạn học của chúng ta không tham dự buổi gặp mặt này - gởi đến quý thầy cô lời chúc sức khỏe, lời cám ơn chân thành từ trong tim về công lao dạy dỗ của quý thầy cô trong những năm tháng được học dưới mái trường QH của chúng ta và xin gởi đến các bạn trong ban tổ chức cám ơn chân tình vì đã tạo điều kiện cho nhiều bạn được tỏ lòng tri ân quý thầy cô chúng ta.
Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô kính mến!
Những năm tháng trôi qua,quý Cô,quý Thầy nay cũng đã già,chúng con cũng không còn trẻ - Nhân dịp kỷ niệm 117 năm; ngày thành lập trường Quốc Học thân yêu của chúng ta (23/10/1896 – 23/10/2013) chúng con khó dùng lời để nói lên hết những suy nghĩ, những cảm xúc trong lòng chỉ biết xin được chúc cho quý thầy cô nhiều sức khỏe,sống lâu để cho chúng con khi nhìn vào quý thầy cô sẽ thấy được những thiếu sót của chính mình, để tự tu dưỡng lấy bản thân cho ngày càng tốt hơn lên,chúng con xin hứa với quý thầy cô sẽ cố gắng theo bước quý thầy cô hết lòng dạy dỗ các con,các cháu của mình biết yêu quê hương – yêu đồng bào – yêu cuộc sống – yêu bản thân mình,biết sống đẹp,sống có ích cho xã hội như những gì mà xưa kia quý thầy cô đã dạy cho chúng con.Xin hứa với quý thầy cô chúng con sẽ đoàn kết,đùm bọc giúp đỡ nhau,cùng chia sẽ đắng cay ngọt bùi trong những ngày còn được sống bên nhau.
Xin kính chúc quý thầy cô,các bạn có được những giờ phút hạnh phúc trong ngày hội đáng nhớ này.
Nguyễn Đình Ngọc Lân
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» QH 6774 ngày gặp mặt Cô Thầy ,bè bạn
» VIDEO: CHÚC MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ LỚP KHẢI ĐỊNH ĐỒNG KHÁNH _QUỐC HỌC KHÓA 50-57 NHÂN 10 NĂM PHÁT HÀNH ĐẶC SAN "NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA"
» TIN BUỒN : THẦY NGUYỄN VĂN DƯƠNG TỪ TRẦN
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» THÂN GỬI NHÓM LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC 1967- 1974
» VIDEO: CHÚC MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ LỚP KHẢI ĐỊNH ĐỒNG KHÁNH _QUỐC HỌC KHÓA 50-57 NHÂN 10 NĂM PHÁT HÀNH ĐẶC SAN "NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA"
» TIN BUỒN : THẦY NGUYỄN VĂN DƯƠNG TỪ TRẦN
» DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "
» THÂN GỬI NHÓM LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC 1967- 1974
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin